1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 5)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 02/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Mie, thề là vừa trải qua 1 vụ đau tim dã man, sống kiểu này dễ mình yểu mệnh sớm. Ặc, cái tội nước đến chân mới nhảy, tự biết thân biết phận bao lần rồi, lần này cũng k chừa. Đến lúc đầu óc lú lẫn, lại ngồi tính quẩn, tí nữa đi luôn công sức mấy tháng trời chỉ ngồi làm mỗi mấy cái bảng. Con bạn cùng lớp hôm nay phải ngồi kè kè làm slide, nó bẩu "tao k nghĩ mày chọn cái đề tài khó thế" bố tổ, "tôi mà biết đề tài khó thế này tui cũng k làm đâu" . May mà có Mr Lucky giải đáp cho phát cuối, k thôi hôm nay tập xác định luôn. Haizzzzzz mình sắp die rồi
    Thôi than thở tí, bây h té nốt là chuẩn bị hậu sự, k rồi mai toạch ra đấy chả biết đâu mà lần.
  2. anhnh888

    anhnh888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Trời thì mưa.
    Đường bẩn ê là bẩn.
    Chả muốn đi đâu.
    Thôi online phót bài vô đây cái rồi đi ngủ vậy
  3. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    @Witch: Đứa nào chả giống đứa nào, ngày dài tháng rộng ngồi chơi, nước lụt đến cổ rủ nhau cuống cuồng bơi, đến nhục.
    Nghĩ rằng mình đã có thể bình thản nhưng đúng là ko phải, mình chưa hồi lại nhanh thế, sao ấy lại nhè lúc này để nhảy vào nói chuyện với tới cơ chứ. Làm tớ ko biết nên làm gì, đành như một thói quen, gõ ra hàng loạt những cái ký tự :-)D, >:), :)), =)), ;)), :P ....), gõ như một quán tính mà ko biết mình đã gõ cái gì, và cái ấy hoàn toàn ko biểu hiện cho cái tâm trạng của mình lúc đó tẹo nào. Hóa ra bế quan bí thuật cũng ... không khó . Thật may là tớ vẫn còn tỉnh khi ko nhận lời hẹn gặp ấy ở 127 sáng nay, tớ ko muốn, và cũng thật may là thứ 5 ấy phải đi TC cùng cả nhà, nên ko đến dự lễ bảo vệ của tớ được, có lẽ hơi một chút thất vọng vì mục đích chuyến trở về của ấy mới chỉ thực hiện được có một nửa (nhất định phải về sớm để đi đám cưới T cùng nhóc, và để có mặt ở lễ bảo vệ TN của nhóc) nhưng có lẽ giờ phút này, ấy và tớ chưa nên gặp nhau, tớ vẫn chưa bình tâm để có thể giải quyết hết căng thẳng với ấy, xin lỗi, có lẽ tớ nhớ hơi dai và hơi bảo thủ nên chưa sẵn sàng bỏ qua những điều đó.
    Càng ngày, những ấm ức trong lòng của tớ càng nhiều, chồng chất, nhưng thà như thế còn hơn là tớ để nó bùng nổ vào lúc này, khi mà tớ vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với nó, tớ cần 1 tháng 6 để giải quyết công việc riêng, 1 tháng 7 để relax hoàn toàn với các kế hoạch hè của tớ và 1 tháng 8 để trở về với đúng nghĩa con người tớ, vì tháng 7 sẽ là tháng quyết định khi tớ đi tới suy nghĩ có nên làm cái điều mà hôm trước tớ nói với ấy ko, vì cái điều dở hơi đó mà tớ với ấy bây giờ trở thành như thế này. Nhưng tớ cũng muốn chứng minh cho ấy, khi tớ đã nói ra điều gì, thì điều đó đã được suy nghĩ kỹ và về cơ bản là nó ko chịu nhiều tác động của bên ngoài, chỉ là do quyết định của tớ thôi.
    Bây giờ thì chính ấy mở mồm ra đề nghị giúp tớ về tiếng Pháp, nhưng có lẽ tớ cần phải suy nghĩ đã, đơn giản vì cái đề nghị này chưa thực sự mang tính thiện chí cao, tớ cần một sự nhiệt tình hơn cái thái độ này cơ, tớ ko thấy thoải mái, mà ko thoải mái thì cứ để đó đi, cũng có ng giúp được tớ, có điều thay vì phải chờ 10 ngày thì tớ phải chờ 1 tháng thôi, có khác nhau là mấy đâu.
    Dù sao đi nữa, để coi ấy là bạn như cách đây nửa tháng, với tớ vẫn là chưa được.
    Hôm nay là tròn nửa tháng kể từ ngày ấy về nước, ngày mà cả tớ cả ấy đều đếm ngược từ hàng tháng trước, ngày mà cả hai đứa đều mong đợi, nhưng ngày đó cách đây từ nửa tháng mất rồi. Thật ngây thơ khi nghĩ rằng những kế hoạch mà cả hai đứa vẽ ra đến hàng đống giấy lại có thể thực hiện được khi mà ấy chưa thực sự đối mặt với mọi thứ, VN bây giờ đâu có giống VN của ấy cách đây 5 năm và tớ cũng thế thôi, ảo chứ chưa phải là hiện thực. Tớ đã sai khi để cho mình sống trong ảo tưởng quá nhiều, và cả ấy nữa, cũng thế! Vốn dĩ tớ là người ko mấy khi ảo tưởng, ngay cả cái tớ đang có trong tay, mà tớ cũng thận trọng tới tận khi tớ control được nó đằng này chả hiểu sao tớ lại bị ấy cuốn vào cái dự định và kế hoạch của ấy nhiều thế. Tớ cũng thật sai lầm khi đồng ý cho ấy ko về nhà ngay mà ở lại ks mấy ngày để còn gặp nhau, còn đi chơi, thật sai lầm khi đồng ý cho ấy đặt vé ngày 19 trong khi có vé ngày 14, tất cả những cái ấy đã góp phần đẩy cho mối quan hệ của tớ và ấy "thảm hại" đúng như ngày hôm nay. Chưa bao gờ tớ phải thốt ra câu "Ich hasse Zeit!" như bây giờ .
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Quá đen đủi, thằng ngồi trước thì k sao, tớ ngồi sau dính trấu. Chân bây h sưng. Mai hy vọng nó xẹp xuống cho tớ nhờ, chứ đi cà nhắc kiểu này thấy khó chịu quá. Mà k thể hiểu nổi, bánh trước của cái xe gas kia nó thấp thế, sao nó quẹt được vào chân tớ nhể, chỗ để chân của tớ được liệt vào diện cao rồi mừ hay là cái bảo hiểm xe nó quệt vào nhỉ. Bố khỉ, đúng đầu tháng nữa chứ, tháng này đi lại phải cẩn thận thôi
  5. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Mẹ mình nói là tháng 5 là tháng hạn của tuổi gà mình cũng lo lo.Thế mà bây giờ đã chứng kiến rồi nên càng lo hơn.Hy vọng cho hết cái tháng 5 này nhanh nhanh cái nhưng hôm nay mới đầu tháng.Chết dở.Thế mà!
  6. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Hnay lắm cảm xúc,bùn vui lẫn lộn,hâm hâm điên điên,bực bực tức tức!
  7. anhnh20

    anhnh20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    Rồi hôm nay, em cần có anh. Anh lại nói anh không cần em..........
    Buồn thế cơ chứ lại.
    Ô hô........ Chán ơi là chán...... Thôi........ Đi ngủ vậy........ thời gian vẫn cứ trôi âm thầm.........
  8. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Bực mình,xiền nong ko hiểu để ở đâu mà mất từng đấy tiền,bực ko chịu đc.Đã để riêng 1 chỗ rồi mà tự nhiên ko thấy đâu,hay tiêu mất mà ko để í nhỉ.M` toàn cho tất cả vào ví nên hay tiêu nhầm chả biết.Nhưng lúc cần thì ko có,rất vớ vẩn,cực kì bực m`,đã thế vừa nãy có đt Linh nó còn trêu,mà trêu hư,nên ko thể ko quát,ko thể nhờn đc,lớn rồi nên cái j cũng phải ý tứ,ko phải ai cũng trêu nthế đc.Mình rất jận nó
  9. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Der letzte Tag! Zu mẳde!
  10. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    óđổo?ỗà,ổ-Ơùẳó,óắó,Sóôó,,ỗ-ó,OóƯùẳ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này