1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 5)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 02/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Thấy vui, bởi vì gửi mail từ lúc 6h chiều để nhờ vả, tầm 6h30 đã thấy có email trả lời luôn, biết là bận và không có nhiều time và phải delay đến chiều, nhưng vui vì whenever i asked for help, you always be right here and solve it for me
    Đôi khi cảm thấy cám ơn ngày đó, bởi ta đã quen nhau
  2. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Một ngày căng thẳng
    Đêm qua đang ngủ ngon thì bố khỉ, mất điện, nóng chảy mỡ, đếch ngủ được, trong khi sáng nay hẹn đồng hồ 5 rưỡi sáng . Vì cái vụ áo dài áo ngắn làm mình phát cáu, bố tổ, 10 rưỡi tối mới biết là cả hội đồng chả có đứa nào ko mặc áo dài, làm mình phải tức tốc đi mượn áo dài.
    6 rưỡi phi đến trường, mưa to, duyên thế chứ nị . 7h phi ngược về gần nhà lấy 4 bó hoa và hai lẵng hoa, như một con la thồ (chiều qua vừa thồ 4 kg quýt xong )
    Phi ngược lại trường, leo 4 tầng gác để vác đồ lên, tức tốc cop và duyệt slide, chạy vội vàng đi thay áo dài, rồi ngồi đọc lại một chút những gì mình sẽ show lên .
    Người đầu tiên bảo vệ, HP, bị quay như nhợn trên lò , 45 phút chưa xong, cơ mà tại đồng chí này nắm ko vững về MKT dịch vụ, nhầm 7P với 9P cơ bản --> bị đập chết ko thương tiếc . Làm đứa đi sau như mình càng ngồi càng run, ai đó bảo rằng hội đồng thầy Đoàn dễ à , chả thấy dễ chút nào . Sau 1 tiếng bị hành, đồng chí HP đã được tha .
    Đến lượt mình lệch thệch vác xác lên, 4 bản handout slide kẹp trong 4 quyển catalog xanh lè lè, thầy Học thốt lên "ô, cái gì thế này" một cách đầy tò mò. Đặt uỵch hai quyển câu hỏi dày như hai cái mo nang (79 bản x 9 trang =?) lên bàn, các thầy lại lao xao "ô, lại cái gì thế này?". . Màn gây ấn tượng thứ nhất đã xong . Chiếu slide, đập ngay vào mắt là cái logo Chipsgood màu xanh, và thầy Đoàn lúc này lại là người đầu tiên phát hiện ra trước mặt thầy cũng có một cái ... gì đó xanh xanh thế, khi thầy phát hiện ra nó là một gói Chipsgood thì thầy hào hứng bóc ra ăn, gây nên một làn sóng ăn uống cho cả hội đồng, màn gây ấn tượng thứ hai lại thành công . (Quả là mạo hiểm khi đưa sản phẩm của hai đối thủ đang cạnh tranh nhau lên mời các thầy nếm thử, nhưng mình khá tự tin về sản phẩm của cty mình nên ... muỗi thôi ). Phần trình bày tương đối ổn vì đơn giản là soạn nội dung rồi, ngó giấy mà đọc ra thôi, bắn veo veo, đến lúc HP đập tay xuống bàn "10 phút rồi đấy, chuẩn bị nhé" thì bắt đầu nói chậm lại. 29 slide giải quyết trong 13 phút rưỡi, ko hề run. Nghe cô phản biện đọc nhận xét đồ án mà mát hết cả ruột, hội ngồi dưới cứ liên tục giơ ký hiệu V lên, đến mình cũng choáng chứ đừng nói là ..., 5 câu hỏi được đưa ra, ko quá khó, cãi ngon . ai bảo các thầy cô cứ hay hỏi về tình hình thực tế điều tra của em, em là cái đứa có thâm niên làm MR mấy năm liền mà em lại còn ko biết technique nữa thì có mà ... loạn. Tóm lại là ổn, và có vẻ như các thầy cô rất khoái cái món Chips của mình
    ... To be continue, ngủ đã!
  3. anhnh1987

    anhnh1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Mấy hum trước bị chị Witch treo cáy nik Premiro
    Hu hu
    Có cái nik em thích nhất mới lập được vài ngày là bị chị treo ngay chị ơi
    Em biết không oan nhưng mờ em tiếc cái nik ấy chị ạ
    Thôi lầm sau cho em xì pem tiếp chị nhớ
    Em còn cái nik Nosighup cũng bị chị treo nữa
    Nik lài em đi mượn đấy chị à
    Để tiếp tục theo đuổi sự nghiệp xì pem
  4. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Jour du Jugement. Ne peut pas dormir!
  5. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6, ngày 6 tháng 6
    CÓ vẻ là một ngày đẹp trời
    trời mát, gió nhẹ, chưa có mưa
    Thấy khoái khoái
    Tự dưng lại muốn cả Làm quen có 1 mầu xanh xanh
    thích thế cơ chứ
    mà cái máy tình nài như dợ hơi
    chậm ko chịu đc
    chậm cả tiến độ của mình
    XUẦY
    mong sao mọi ng luôn vui vẻ
    Tôi iu các bạn
  6. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Continue phát lào
    Dù sau khi bảo vệ, thầy thư kí hội đồng có nói một câu "Thật là đáng tiếc, một chút đáng tiếc cho đồ án của em vì giải pháp và phần nội dung nghiên cứu chưa có sự gắn kết chặt chẽ" nhưng quả thật vẫn cứ thở phào khi biết đồ án của mình ko thể phản biện gì hơn, tất cả những cái chưa hoàn chỉnh đó chỉ vì vấn đề là một đứa sinh viên thì ko thể nào làm một cuộc điều tra nghiên cứu thị trường hoành tráng như một công ty chuyên nghiệp được, tất cả chỉ là các thầy góp ý cho thực tế doanh nghiệp sau này mà thôi .
    Vui và hạnh phúc lắm lắm sau khi biết điểm xong, thầy thư kí và thầy chủ tịch hội đồng đều tới bắt tay chúc mừng điểm cao nhất hội đồng, thầy phó khoa cũng chúc mừng và khen làm mình phát đỏ mặt vì ngại , thầy hướng dẫn thì cứ luôn mồm "ôi, sinh viên của tôi".
    Iu chồng zà vì đã bỏ hẳn một buổi làm để thay mặt cả nhà tới cổ vũ vợ vs một con gấu bông Teddy iu ơi là iu, iu em gái vì đã lọ mọ xa xôi tới động viên chị, iu em trai vì đang bận thi vẫn cố gắng thay mặt ISU tới chúc mừng chị. Yêu tất cả những tin nhắn, những cuộc gọi của mọi người động viên suốt từ mấy ngày qua để mình có được thành công này.
    Phù, xong rồi, cuối cùng cũng đã thoát kiếp tù đầy
  7. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Cái chân đau hôm nay lại tái phát chỉ vì tội chống chân cố, đến khổ. Các vết bầm trên chân vẫn chưa tan hết, chẳng biết đến bao h nữa. Hụt vụ đi HP, lòng tan nát. Vậy là cái vụ đi chơi cuối cùng cũng hỏng, chán dã man.
    Ngồi nghe mấy bài hát ưa thích thấy cuối tuần trôi qua thật nhẹ nhàng và êm dịu, mấy cái đen đủi xui xẻo đang trôi xa, rất xa. Ngày mai là 1 ngày mới, 1 tuần mới, 1 lô lốc cv k nhẹ nhàng và êm dịu.
    Nhớ đêm trên Tam Đảo, gió lộng, không gian bát ngát và thoáng đãng, lẩn mình trong bóng tối với nỗi nhớ dịu dàng ... đã qua

    [nick]


    được witch141v sửa chữa / chuyển vào 22:31 ngày 08/06/2008
  8. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày đi khỏi HN, tính ở thêm ngày nữa, cóc chịu nổi phải phi về HN ngay, dù ở HN mình cũng chỉ có ăn vs ngủ chứ có làm gì đâu nhưng cái chính là ở cái chỗ ko có gì chơi cũng như ăn, net thì chậm như rùa, chỉ chat được mà ko làm gì được thì mình chả khoái, té sớm cho nước nó trong.
    Nặng đầu vs những chuyện đã qua, về nhà chat vs chị, anh rể đi công tác, chị bận nhưng vẫn cố gắng chat vs mình vì thấy tối qua mình gọi trên YM. Kể lể than thở vs chị, chỉ có chị mới hiểu nổi cái tâm trạng của mình lúc này, muốn bay ngay vào SG để gặp chị, mọi chuyện sẽ ổn hơn nếu có chị bên cạnh mình. Tất cả mọi chuyện bây giờ phải để lại đằng sau, sống thật thoải mái, what will be will be chứ biết làm sao. " Đánh giá một con người khó lắm, có khi cả đời ko đánh giá được đâu", ko bao h quên được câu nói này của một ng nói vs mình cách đây đã 7 năm nhưng đến giờ vẫn đúng, cái gì mình kỳ vọng vào nó quá nhiều nhưng ko control được nó thì mình sẽ gặp thất bại thôi. Bây giờ cứ take my time for my holiday, make it great holiday!
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Cách đây 3 hôm...
    Hỏi: Thầy ơi, xem giùm em tháng 5,6 âm lịch em có cái hạn gặp "hàng" ko thầy ơi! Em đang cô đơn quá, máu giai quá.
    Trả lời: Tháng 5 âm lịch sẽ đi chơi xa với 1 giai già.
    Hỏi (mắt tròn mắt dẹt): Thầy ơi, có một giai trẻ luôn sẵn sàng lượn với em. Cơ mà giai già ở đâu ra? Già là già cỡ nào? Thầy ơi em ko muốn giai già!! hu hu
    Trả lời: Già là già mà lị.
    Hỏi: Thầy ơi, có cách nào hóa giải không?
    Trả lời: Tụng cái này đi! Thầy gửi cho 1 file gồm các câu tụng niệm dành cho các đồng chí muốn tiêu diệt ham muốn.
    Hỏi: Thầy ơi, nhưng mà em ko chắc là em có muốn từ bỏ cái ham muốn đó ko nữa. hì hì. Có các nào khác ko?
    Trả lời: No no. Thầy nói thêm nhé, gặp giai già là phải lên giường đới.
    Hỏi: Ối, thầy ơi, tìm cho em cách gì hóa giải đi, em ghét giai già!!!
    Trả lời: Tùy đấy. Gửi file rồi đấy. Nghe hay ko thì tùy. Thầy đi có việc đây.
    Hỏi:... huhu...
    Tối hôm qua...
    Bác: Alô, đi Nha Trang với nhà bác nhá. Bánh bao toàn bộ chi phí đi lại và ăn chơi, chịu không? 19 đi.
    Cháu: Ối giời ơi, sướng quá. Cơ mà cháu đang bị các kiểu deadline đè đầu, ko dám nghỉ để đi đâu. huhu
    Bác: Suy nghĩ kĩ đi. Mai bác đi mua vé rồi đới.
    Sáng nay....
    Hỏi: Thầy ơi, em biết giai già là ai rồi. Là ông bác ruột em. kaka hí hí. Thế có phải đi với bác là hóa giải không?
    Trả lời: Ờ đúng, đi với ngưoừi nhà đi.
    Hỏi: Ko đi thì sao hả thầy? Em còn phải cày cuốc. hic
    Trả lời: Lá số hiện rõ là tháng này phải đi chơi với giai già. Nói nốt lần này thôi đấy. Tùy mà suy nghĩ.
    Hỏi: Tức là ko đi vụ này thì từ giờ đến cuối tháng chắc chắn gặp giai già ngoài đường và bị bắt đi... lên giường?
    Trả lời: Yep!!!
    Hỏi: :(( hu hu :((
    Trưa....
    Hỏi: Thầy ơi, thế giai già kia già đến mức nào?
    Trả lời: Em lấy nó được đấy.
    Hỏi: Ặc... em ko lấy chồng tây đâu. Có cách nào...
    Trả lời: Cách, cách, cách hoài! Số cô lấy chồng VN là sát chồng đấy.
    Hỏi: Thầy ơi, có hóa giải được ko? Em lấy chồng VN cơ!
    Trả lời: Không có cách nào. Số em phải lấy chồng tây, nếu cứ lấy chồng VN thì thằng đấy khốn khổ khốn nạn với em.
    Hỏi: Thầy ơi chồng việt kiều được ko? Em nói được tiếng tây, em hiểu nguwofi tây nhưng em ứ hợp người tây đâu. Em phải lấy chồng có tí Việt vào để sau này em còn thoải mái cúng quải, còn thoải mái dành tgian đi lễ bái.
    Trả lời: Cũng được. Nhưng đừng có ở VN.
    Hỏi: ặc ặc.... thầy ơi, nhưng mà em muốn cưa thầy!!! Em muốn ở VN với thầy dắt tay nhau đi chùa. Em muốn thầy làm của riêng, để hàng ngày thầy nói cho em số em thế nào, em phải làm gì, em phải tránh cái gì... được ko thầy?
    Trả lời: ............. (té roài)......................
    ----------------------------------------------------------------
    Đây là câu chuyện có thật, đã được cắt 1 số chỗ "nhạy cảm" (lộ privacy nhiều quá) hé hé.
    Thề với các bạn là lúc ông bác anh gọi anh rủ đi Nha Trang thì anh dựng hết tóc gáy... nhớ ông thầy tử vi của anh! Và trong lòng anh dấy lên ham muốn chiếm dụng... ông thầy tử vi làm của riêng. ka ka
    Các bạn chuẩn bị tinh thần là anh không lấy chồng nhé. Anh thèm lấy chồng VN nhưng anh ko muốn sát chồng. Y_Y
  10. quangganh

    quangganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Anh cho chị hỏi phát: Sang Thái giờ nhiêu? chị đương muốn lấy vợ. Người yêu của chị nó mới lấy chồng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này