1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 5)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 02/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    đọc bài của mụ Cún buồn cười vãi, nhắng k chịu được. Mụ cứ cưa lão thầy của mụ đi, sát gì thì sát, lão biết cách hóa giải là k sợ gì hết mụ phải tin lời thầy Witch chứ . thế nhé, thầy đã phán rồi đấy, cấm có cãi, k sau này ế đừng đổ lỗi cho thầy
    ------------------------------------------
    Số mình k thoát khỏi em màn hình cổ lỗ, nhìn nhức hết cả mắt. Sáng nay đã đẩy em già sang để đón 1 em xinh tươi về, ai dè em xinh xinh về thì con case lại dở chứng. Cuối cùng chốt lại, đành phải move qua em già kia để làm. Mai mang đĩa cài lên để repair xem có được k, chứ cặp với em già chắc chả mấy chốc mình phải đeo kính.
    chiều tối nay tủ lạnh đã được chở đến, mai lò vi sóng lại về, thiếu mỗi cái bếp gas nữa là cả VP liên hoan được keke...keke


    [nick]




    được witch141v sửa chữa / chuyển vào 23:59 ngày 09/06/2008
  2. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay dậy rõ sớm,hix hix 9h,sớm là so với cái jờ ngủ.HUm qa nằm xuống lúc 1h thế mà trằn trọc qué j 4h sáng mới ngủ đc.Nghe tiếng gà gáy cũng là lúc mình bắt đầu mê
    Sáng chưa j 9h đã dậy,mà kiểu ko ngủ đc nữa,đầu óc kiểu ong ong mà ko ngủ đc.Tính ra có 5 tiếng chứ mấy,thế mà ko ngủ đc lại mới kinh chứ.
    Sau đó bắt đầu đau đầu,cảm jác nôn nao ,mệt mệt,nằm xu ống ngủ 1 tẹo khoảng 20'' thì gọi xuống ăn trưa,ăn xong thì bt lại khoẻ,mới biết m` bị hạ đuờng huyết.Cái trò toàn ko ăn sáng.HIx hix,lâu lắm ko ăn sáng ùi.
    Sau qả này chừa!
    Trưa lại ngủ,èo dạo này ở nhà toàn ngủ,nghỉ hè toàn ngủ và cà phê,sắp chán ngấy.Mà tháng 7 mới đc đi nghỉ mát,lâu thế,đi mấy ngày với bạn thì mẹ cứ khó chịu,cứ đi du lịch mà qa đêm là y như rằng mệt.Lớn rồi,lại ầm ĩ lên
    Chiều đi tập mệt gần chết,nóng như lửa,hixhix ko hiểu có cải thiện đc tẹo j ko?
    Tối chơi tá lả với bọn trẻ con,móm liên tục,chán ko tả đc,đã thế hum nay cay cú hét ầm lên.Bọn nó chê là chị trẻ con qá,mà công nhận cũng trẻ con,thua còn cay cú còn gắt lên.Thế là hết 1 ngày!
  3. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Ngủ dậy, nhận được mail của anh với chữ "SHOCK" mình mới giật mình, cười ra nước mắt vì ngu , quên béng mất là passport của cả hai đứa đang bị hai cái đại sứ quán nó giam giữ chưa lấy lại được, may mà anh sau một hồi moi móc giấy tờ đã tìm được một bản copy thông tin hộ chiếu và mình sau khi lục tung cái cặp tài liệu cũng còn một bản copy duy nhất, kiểu này phải cảm ơn bên VDZ đã bắt mình công chứng hộ chiếu chứ ko thì có mà khóc ra tiếng mán . Quên xừ nó mất là đặt vé máy bay nó bắt có thông tin hộ chiếu
    Nhờ tứ nhờ tung, hy vọng là ổn!
    Chat với anh Tuấn, ông anh hỏi kết quả bảo vệ, xong còn bảo thưởng cho mình nữa chứ, hi hi, thích quá, mấy ông anh iu wí của mình, ông anh nào cũng tâm lý.
  4. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Chiều, con bạn cạ cứng tiếng Trung hồi cấp 3 nheo nhéo điện thoại, hẹn hò từ hôm nó mới về nước cứ lần lữa mãi chờ mình bảo vệ xong mới gặp. Hôm nay nhân tiện một con khỉ nữa vừa từ Anh về, 4 đứa lại kéo nhau đi. Lão ông của mình lâu lắm mới gặp, béo như một con nhợn, vẫn nhí nhố như hồi cấp 3. Đi ăn uống tùm lum theo sự chỉ định của con khỉ Dung mới ở cái xứ chỉ toàn Kebab và Pizza, Popcorn về. Lên trà đạo ngồi tán chuyện, nhẩm tính thấy cả cái lớp 12 F giờ còn lèo tèo có 8 đứa con gái chưa chồng, trong số đó có 4 đứa vẫn đang ở nước ngoài. Nghĩ mà thấy ngại, điểm mặt chỉ tên thấy các bạn ngày xưa ngoan hiền nhất lớp, nhút nhát nhất thì lấy chồng sớm nhất, những con to mồm như mình hay mấy đứa chơi cùng hội với mình thì chưa đứa nào có chồng cả .
    Hẹn hò cuối tuần lại lên Dragon Fly ngồi một hôm nữa trước khi Hương béo té về Malai, he he, tháng 7 tao lại gặp mày mà.
    Vật vã cả ngày với con laptop, cuối cùng thì cũng đã được, chồng Ghost thật kiên trì với cái máy của mình, giờ chỉ còn chờ anh zai yêu quí xách cái key về nữa là hoàn chỉnh, còn ko thì đành dùng French vậy, hơi chuối tí nhưng mình cũng gõ quen tay rồi .
    10 ngày ko mò mặt vào Facebook, thấy có một đống tin nhắn, Huay Lian nhắn tin, anh thì send một cái big sweet kiss , vui .
    Vẫn canh cánh một nỗi buồn trong lòng.
  5. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Cái máy trên VP phải nói là quá tệ, nhưng tại chưa nhờ vả được ai cài lại win hộ nên đành sống chung với lũ, YM thì hiện lên cười hớn hở nhưng thực chất thì k chat được, ai gửi tin nhắn gì thì cũng chịu chết, k hiện lên được nội dung. Nhưng công nhận nhờ có vụ đó thành ra vui phết
    Mai phải nhờ em C. sửa hộ máy tính mới được.
  6. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Sáng có hẹn trên ĐSQ lúc 10h để đòi cái passport về, 9h con bạn nhảy vào hỏi vụ book vé, lỡ hết cả việc. Đành hẹn nó sau 10 rưỡi vậy.
    Mất thời gian với cái bọn đại sứ quán tới gần 1 tiếng, đúng là Bloede Kuh, phát rồ lên chứ ko phải gì .
    Chờ được lúc ra NH chuyển tiền vào TK thì đến giờ các nàng õng ẹo đi ăn trưa ạ, sao mà cái bọn nhân viên của Tech hãm thế, cái thái độ ko mê được. Đành phải đi ăn trưa ngồi chờ tới 1 rưỡi mới chuyển tiền được, nóng như thiêu như đốt, lên Lotte ngồi cho mát và thoải mái vậy, chấp nhận người mình sẽ bị ám mùi ... gà, quái lạ cái bọn Lotte, lần nào mình đi ăn ở đó về người mình cũng toàn mùi ... mỡ gà .
    Ngồi buôn chuyện với con bạn, tự nhiên nói về cái tập đoàn du học và làm việc ở nước ngoài cùng mấy đứa còn sót lại chưa chồng của cái lớp 12F, mới nhận thấy những đứa còn lại toàn đám quái tính or ít nhất thì cũng có suy nghĩ khác với những đứa con gái khác. Đã và đang là thói quen thì giờ khó mà thay đổi lắm, mọi cái thay đổi sẽ khiến cho cả hai cảm thấy ko quen, chỉ là ko quen nhưng chắc chắn sẽ cảm thấy khó chịu, nó cũng suy nghĩ giống mình và hình như cả Dung cũng vậy nên nó vẫn tiếp tục mặc dù cái status của nó bây giờ còn tệ hơn cả của mình nữa ấy chứ. Thôi thì cứ mặc kệ, đến đâu thì đến vậy, chứ chả tính được cái gì. Thêm nó nữa là tất cả mọi ng chưa ai là ko hỏi mình cái câu "what the S**T in his stupid head at that time" khi nghe câu chuyện mình kể. Biết sau được, dù cố cũng đâu có thay đổi được gì. Chấp nhận.
  7. k50clcls

    k50clcls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Ngày ảm đạm.
    Cuối cùng thì trò chơi 3 ngày đã chấm dứt. Chán chẳng buồn nói nữa. Mệt mỏi.
    Nặng nề.
    Ấm ức.
    Em hiểu những điều các chị em nói. Có lúc em đã nghĩ như vậy. Nhưng rồi thứ tình cảm chẳng đâu vào đâu kia cuốn em đi. Em tự an ủi rằng người ấy khác mình, người ấy sống trong thế giới mà cách nghĩ, cách làm ko phải lúc nào cũng như mình. Và em thấy tạm ổn khi em nói, anh bảo bạn anh thôi ngay đi thì em ko còn phải nhận những tin nhắn, cuộc gọi lăng nhăng đó nữa.
    Có điều...
    Em ko muốn mọi việc thành ra thế này.
    Đôi khi...
    Em ước mọi thứ trở lại như cái ngày 25.4 - một ngày thứ 6 tối tăm.
  8. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    éYéàẹ?éàẹ?ẹ
  9. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Mình: Kaufst du mir SüYigkeiten, ke ke ^^
    Anh: SüYigkeiten sind nicht gut für deine Zähne!
    Mình: Gut für mich :P
    Anh: Schöne Zähne sind sehr wichtig! => không SüYigkeiten!
    Mình: Aber meine Zähne sind nicht schöne :D
    Anh: that why khong SüYigkeiten!
    Đến chết mất, lúc nào mà có vụ gì mình nhõng nhẽo là thể nào cũng [-( xong cái mặt vênh lên, chả bù lúc dỗ dành =))
    Biết ngay sau cái màn [-( mà thấy mình >:P là đến ngay cái màn dỗ dành mà: Was bietest du? =)) =)) =))
    Ke ke, dried grape covered by chocolate , mình nghiện cái món này mất rồi.
    --------------------------------------
    Đi học về hẹn anh chị ra quán ngồi, lâu lâu mới gặp lại anh chị, buôn bao nhiêu chuyện ko hết, nhiều khi những mối quan hệ từ xa xưa luôn khiến mình cảm thấy thoải mái mỗi lần gặp lại, có chơi mới biết tình bạn thực sự thì bền tới mức nào, mà anh chị đâu có trẻ trung gì, hơn mình khá nhiều tuổi, nhưng lúc nào cũng coi mình như một little sister .
    -------------------------------------
    Anyways, thứ 6 ngày 13 nhưng thấy chả đen đủi tẹo nào, được gọi lại làm coordinator cho ISU năm nay, hí hí, sướng.
  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới hiểu, cái tật nước đến chân mới nhảy chả phải bệnh của mỗi mình tớ, khớ khớ.... Mr N. thông báo còn 15'''' nữa tao phải ra sân bay, bao nhiêu hồ sơ gói hết vào cho tao, thế mà vẫn còn cố nghĩ ra cái màn tô màu layout nữa chứ, bố khỉ, cả VP cong đít lên vừa in vừa tô, may mà vẫn xong. Kẹp vào 1 tập plus thêm cho cái bút high light, vào trong đó có thấy lỗi gì mời ngài chịu khó tự đi mà sửa cho đúng ý
    Mai vẫn phải đi làm, may mà k plan hẹn vào ngày này chứ k rồi lại cancel đến chết. Bây h, h hành chính chính thức chuyển skype rồi, k xài YM được nữa. Chả hiểu máy bị lỗi cái giề đến chán.
    Hôm qua, tình hình lúc tối hơi bị điên điên, nhưng hôm nay tớ đã recover được rồi. Rất may là lúc đó tớ đã k làm đảo lộn mọi thứ lên, k rồi tớ lại ngàn thu hối hận


    [nick]
    được witch141v sửa chữa / chuyển vào 22:59 ngày 13/06/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này