1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 5)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 02/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Thông báo là có kẻ nhắn cưng Witch là ko quên quà cho cưng nhưng ko nghĩ ra cái gì ngoài cái souvenir tầm thường, tôi lại phải mất công ngồi giải thích cho hiểu vấn đề là tầm thường thì kiếm cái gì ăn được í, đặc biệt là chocolate í, thề với cưng chứ mấy cái souvenir lần nào tôi cũng nhận được chán òm, cái đất nước chả có gì gọi là đặc sản ấy nó boring về mọi thứ, thôi thì ... kẹo nhá .
    --------------------------------
    Đang phải dịch trong ngày hôm nay 10 trang toàn chữ từ tiếng Việt qua tiếng Anh về đề tài dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên và thực phẩm an toàn cũng như phương thức canh tác, hô hô, đời mình sao vừa mới đi làm đã dính ngay vào cái dự án &&%&^ thế cơ chứ nị . Bực mình!
    --------------------------------
    Đang rất bực mình một chuyện, chờ cưng Witch lên hỏi ý kiến đây, vụ này chắc chỉ có cưng giải quyết được cho tôi thôi, điên cái đầu .
    -------------------------------
    Hà Lan thân yêu của mình đã vùi dập bọn Pháp, thật sung sướng hả hê vì cái stt của ai đó cổ vũ cho P, keke
  2. TimBank

    TimBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.884
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới vào thăm mài đới NK ạ!
    Chả là sáng nay tự dưng có chuyện hài hước diễn ra, vui vui
    Mà cứ diễn ra việc í là tau lại nhớ đến mài NK ạ
    Nhớ những ngày ấy vui phết nhỉ, hay lại quay về ngày ấy lần nữa
    Ờ mà ko cừn, bi giờ có trò khác vui hơn nhiều đới Nhưng ko tiết lộ với mài đâu Nk ạ
    Viết vài dòng cho mài vậy thui
    Thui thì cửn thựn, tất cả cùng cửn thựn nhé!
  3. solohanoi

    solohanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    2.748
    Đã được thích:
    0
    Tím rách rụt quá
  4. k50clcls

    k50clcls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    ...vạn sự tại Duyên...
    ...đừng tránh...
    ...hãy thẳng thắn đối diện với nó...
  5. k50clcls

    k50clcls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Vì anh, vì em và vì tất cả... em sẽ thay đổi.
    Có điều...
    Em sẽ ko từ bỏ đâu.
  6. BadRaper

    BadRaper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Nhật Ký ạ!
    Tao mới ở trên bản về. Có chuyện kể với mày đây.
    Cái thằng teo đầu đất chả biết nhục là gì. Nó đề ra quy định cấm xây nhà quá 15 ngày, thấy chẳng ai thèm để ý đến, mọi người vẫn vui vẻ tung tăng đi khắp nơi nên đành cắm cúi mà xóa bỏ cái quy định ấy, oai như cóc ưỡn ngực đứng giữa bản loa loa "Tôi quyết định ....". Nhổ ra một bãi, cúi mặt xuống liếm luôn, thế mà không thấy nhục mà còn ra vẻ ta đây, rõ thật là, dân bản người ta cười vào mặt cho ấy chứ .... (Tao cười phát nhé, cười thầm thôi: kha kha kha .)
    Có một câu nói như thế này "Con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo", thế mày thằng teo đầu đất lại "nhếch mép" với mấy người trong bản, thế mới lạ chứ. Nó tưởng nó oai lắm, quyền cao chức trọng lắm để mà "nhếch mép". Nhếch vừa vừa thôi, trên này vùng cao, gió máy nhiều cẩn thận lại méo mồm, lúc ấy chủ người ta nghèo, cha mẹ khó không ai thèm thương thì lại ngồi mà ôm mồm méo một mình nhé.
    Nó có biết là người ta nhếch mép kèm theo khinh bỉ nó không nhỉ?
    Thôi, tao lại đi. Nhật ký ạ! Khi nào có chuyện tao lại quay trở về chơi với mày!
    Chào Nhật ký nhé!
  7. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Một ngày không bình thường nhưng cũng không phải đặc biệt, nhưng mình vẫn muốn trút vào NK.
    Thêm trưa nay nữa là 3 buổi trưa mình ko được nằm nghỉ chỉ vì dịch tài liệu, tưởng rằng đã xong, ai ngờ sáng ra lại bị ném cho 4 trang "rượu an toàn" bắt dịch tiếp, sucks, sao mấy cái dự án gần đây nó chuối thế cơ chứ .
    Gần 5 h, tới h hẹn vs chị mới xong bản dịch và gửi đi được, lần này dịch cẩn thận hơn vì ko muốn bị chửi cái năng lực ngữ pháp của mình bị hạn chế nữa . Tắm rửa xong vừa kịp giờ hẹn, hai chị em lượn lờ lên mua sách, mua được mấy quyển sách khá ưng, lại còn được chị tặng một quyển Emil nữa chứ :x. Trên đường về thì mưa to, ướt hết ko còn khô chỗ nào, chỉ giữ được cho mấy quyển sách khô thôi, còn thì được tắm mưa một trận đã đời. Lâu lắm rồi hai chị em mới lại đi với nhau như thế này, từ trước khi chị cưới một thời gian. Nhớ cái thời điểm cách đây 4 năm , lúc nào hai chị em cũng dính lấy nhau, mình thì cứ mở miệng ra là nhắc đến chị tới mức ng yêu phát bực lên vì điều ấy . Thời điểm đó, mình yếu đuối và thiếu bình tĩnh hơn bây giờ nhiều, có thể nói là hiếu thắng, cái gì cũng nghĩ là mình làm được, và luôn có xu hướng bắt mọi ng phải theo ý mình, nóng tính, xốc nổi.
    Còn bây giờ thì sao, hôm nay chị nói "Mỗi lần gặp em, chị lại thấy em thay đổi, em bây giờ ko còn là em của mấy năm trước nữa rồi, em điềm đạm hơn, trầm tĩnh hơn, em biết cân nhắc hơn và biết vị trí của mình hơn, mọi vấn đề với em bây giờ đều được suy xét kĩ, và em ko còn nóng tính như trước nữa, chị ko thể nghĩ được là lại gặp em trong một cái dáng vẻ thế này, nhẹ nhàng hơn hẳn, nói chuyện cũng chín chắn hơn, dịu dàng hơn. Nhưng, có một điều chị ko hiểu nổi, em đang tự ti hơn mặc dù với vị thế của em bây giờ ko có gì đáng để em phải thiếu tự tin như vậy". Cũng có thể thế, nếu như có một ai đó sau khoảng 2 năm k gặp hoặc ko nói chuyện vs mình, đảm bảo bây giờ ko nhận ra mình nữa. Ai đã làm cho mình trở nên thiếu tự tin như bây giờ? Có lẽ sức ép của công việc, của những cái mà bạn bè đạt được, việc học hành, chuyện tình cảm đã khiến mình trở nên thiếu tự tin, bi quan về hiện tại và tương lai như thế này mặc dù ko ít bạn bè đang lấy cái thành quả của mình làm đích để đạt tới. Đúng là ngớ ngẩn khi con người cứ đem nhau ra làm gương để rồi lại thấy mình càng ngày càng thua kém người khác trên thực tế thì hoàn toàn ko phải thế.
    Lại nói về vấn đề của mình, chị cũng phân tích đúng con người của mình, một ng dù có học hành cao đến mấy, hiểu biết đến mấy nhưng ngoài địa vị ra thì một thứ quan trọng ko thể thiếu được đó là gia đình, và chính vì thế mình đòi hỏi ở ng kia cũng phải có một tình yêu dành cho gia đình, đó là lý do khiến mình trở nên thê thảm như ngày hôm nay.
    Để ngỏ một thắc mắc ....
  8. Mrbond007

    Mrbond007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    1.196
    Đã được thích:
    0
    Chuyện sảy ra vào một số ngày trước đó, nhưng cần có sự kiểm chứng nên để đến bây giờ.
    Quả thật cuộc sống thật nhiều thứ bất ngờ không lường trước được. Mình dù sao cũng tự trách là đôi khi quá thật thà và cả nể. Tuy nhiêm vẫn bảo vệ quan điểm cạnh tranh lành mạnh, bạn không có khả năng hay có mà không thực hiện thì tất nhiên người khác sẽ làm trước vì sao khi người ta làm thì bạn lại thấy ghen tị hoặc lúc đó bạn mới thấy bị mất đi cái đang có? Dù sao thì đó cũng là khả năng của bạn, nếu bạn muốn mà không đạt được thì nói luôn là kém. Mỗi người một quan điểm, cách nghĩ tuy nhiên cạnh tranh theo kiểu nói xấu đối thủ để gián tiếp cho mình tốt đẹp hơn thì thật là hạ sách.
    Vài dòng NK.
    Hết!
  9. DHTC

    DHTC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Đi trong mưa mới thấy cái hay của những cơn mưa.
    Đi trong mưa mới thấy nước mắt ta mặn chát dù đã hòa tan vào mưa .
    Đi trong mưa mới thấy lạnh.
    Đi trong mưa mới thấy ta cần 1 hơi ấm.
    Đi trong mưa mới cảm giác đc sự vô tình của mưa.
    Đi trong mưa mới biết mưa hok thể rửa trôi mọi chuyện.
    Đi trong mưa mới biết mưa thật phũ phàng.
    .....................................
    Nhưng tôi vẫn muốn đi trong mưa. Để quên hay chỉ là trốn chạy 1 cơn mưa khác.....
  10. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi
    kể từ ngày cắt nét ở nhà
    Cứ sáng thứ 2 vào ttvn lại thấy lạ
    Hôm nay cũng vậy NK ạ
    giờ mới biết
    QUY ĐỊNH là do con người đặt ra thoai
    thích thì thì đặt mà thích thì lại bỏ
    có sao đâu, có quyền mừ
    Thích nhờ
    chap...
    mấy hôm nay trời mưa mưa
    thấy mát mẻ, sảng khoái,
    hì.hì.hì.... cũng thấy vui vui.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này