1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 5)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 02/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. k50clcls

    k50clcls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Buổi tối ấy.
    Đọc archive của anh với em.
    Bạn em nói, anh hoàn toàn ko thích em. Anh chỉ thương em đã quá yêu anh mà thôi.
    Chị em nói, cảm nhận của chị ấy là anh thích em. Nhưng hiện giờ thì ko, anh đang thương hại em.
    ...
    Em đã khóc. Một đêm ko ngủ.
    ...
    15/6 - Ngày thứ 1.
    Em kiếm cớ phải đến trường để ra khỏi nhà. Em ko thể ở nhà. Em ko muốn đi cùng mẹ. Em lang thang cùng HSP giữa trời nắng. Biết là con bé chẳng thú vị gì, nhưng vì em, nó đã làm. Ngủ dậy muộn, mắt nhắm mắt mở phóng xe qua đón em. Lượn lờ vô định giữa phố. Trưa, 2 đứa tạt về nhà bà em, ăn qua loa, leo lên phòng với 1 đám trẻ con ồn ào. Ko chịu nổi, lại xách xe lao đi. Trà Hoa, từ 14h30 - 17h.
    HSP bảo em, chị và bạn em nói đúng, nhưng chưa đủ. Anh đang sợ. Anh cảm thấy bị làm phiền. Cuộc sống của anh vốn ko thiếu rắc rối. Giờ thêm em nữa, mọi thứ bị đảo lộn. Cả anh và em đều vụng về trong cách ứng xử. Đáng lẽ phải giữ bí mật, cách ứng xử của anh với em lại khiến cho người ngoài nhìn 1 cái nhận ra ngay. Ít ra đến lúc này,
    - người ở quê anh đều biết anh và em... ko bthg
    - mấy người ở Hà Đông ghét em, họ cho rằng em làm cản trở con đường của anh
    - chỗ anh đang ở hiện giờ, trừ những người biết em là ai, còn lại, cũng lờ mờ thắc mắc về mqh giữa anh và em, sau 2 lần em đến đó
    Gặp nhau ở ngoài thì khó cho em, phức tạp cho anh... Cứ thế hỏi làm sao mà anh cảm thấy sợ.
    Mọi người nói anh ích kỷ. Ừ thì cứ để mọi người nghĩ như vậy đi. Em ko thanh minh cho anh, cũng ko có nhiều thời gian để giải thích.
    HSP nói em đang dồn anh vào khó khăn. Dù tình cảm của anh với em có nhiều đến mức nào thì anh cũng cảm thấy mệt mỏi. Nhạt dần!
    Em gái em, sau khi đọc archive, sau 1 ngày suy nghĩ. Buổi tối, nó bảo, lúc nói chuyện, anh và chị, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Anh ko muốn nói chuyện mà chị đang nói, anh muốn nói điều khác. Chị ko quan tâm anh có nghe chị nói hay ko, cũng ko cần biết mình có suy nghĩ hay ko, cứ nói theo cảm tính, thích gì nói nấy mà thôi. Hmm. Vì thế, nghe thì tưởng như rất khớp, thật ra, nội dung đoạn chat đó chẳng nói lên điều gì.
    ...
    16/6 - Ngày thứ 2.
    HSP và em gái đều nói, em phải thay đổi. Em cần thời gian để nghĩ cho anh và nghĩ cho em. Đừng chạy theo cảm xúc nhiều như thế. Nhưng em sợ. Ngày trước, lúc mới bắt đầu, em sợ nếu em nới tay, anh sẽ bỏ em mà đi. Vì vốn dĩ có em hay ko cuộc sống của anh vẫn thế. Nói đúng hơn, có em, cuộc sống của anh chỉ thêm phiền phức. Khi biết về H, em lại lo, em ko giữ lấy anh, H - hiển nhiên sở hữu anh hoàn toàn. Cứ thế, em muốn anh làm thế này thế kia cho em. Nếu em buông tay...anh sẽ xa em mãi mãi.
    ...
    So với H, em chẳng thiếu thứ gì. Trc và sau khi có anh, cuộc sống của em vẫn thế. Em đi học, em đi chơi, em làm mọi việc mà em muốn...Nhưng, em đã thay đổi nhiều, rất nhiều. Ko phải em ko thể sống thiếu anh. Có điều...nếu ko có anh em sẽ...
    ...
    Em phải làm thế nào bây giờ? Để giữ anh ở bên em. Để tình yêu của em ko làm anh mệt mỏi, ko làm anh lo lắng, ko khiến cho cuộc sống của anh bị làm loạn xạ lên...vì em.
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    K thể nghĩ rằng ta lại có thể ngồi đối diện nhau, nói chuyện luyên thuyên cả tối. Biết là trong lòng không luyến tiếc, sau buổi gặp này chắc k còn cơ hội nào gặp nhau nữa,mỗi người mỗi ngả, theo đuổi những mục đích khác nhau.
    Dù sao thì em cũng đã làm được điều em muốn, cho dù để thực hiện được điều đó nó takes cũng khá nhiều time. Chỉ còn 1 ngày nữa ở lại HN này, chúc someone vui vẻ, về nơi ấy sống bình yên và hạnh phúc
    [nick]

    được witch141v sửa chữa / chuyển vào 01:21 ngày 17/06/2008
  3. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua chả có tâm trạng viết, hôm nay viết cho hôm qua vậy.
    Thế là anh trai đã về nhà, sau 1 năm rưỡi xa xôi, thương anh trai lắm, bây giờ anh về đối mặt với một cái nhà chả ra nhà, như một cái nhà trọ, lộn xộn và bắt đầu phải mua sắm lại từ đầu tất cả mọi thứ. Nghĩ đến lúc anh trai xuống sân bay gọi cho mình hỏi giọng đầy ngạc nhiên "sao ko có ai ra đón anh" mới thấy thương anh vô cùng, ghét mọi ng thế, bắt anh chờ hơn nửa tiếng mới ra đón. Càng nghĩ càng ghét con ng ấy, nếu ko phải vì anh, ko phải vì những gì anh đã nói thì chắc em đã ko tha cho cái kẻ mà em phải gọi là chị dâu đó rồi, tham vọng, đàn bà tham vọng và tham tiền đến mờ mắt .
    ----------------------------
    Chả hiểu MC lấy được visa chưa, hôm qua mấy giờ về đến nhà mà chả thấy thông báo gì cho mình cả, chắc lại rúc lên Wien tán chuyện với em Helene rồi , em là em chưa xử lý MC đâu đấy nhé, cứ về đây rồi em bảo . Khen MC vì đã tới gặp MA và mang đồ về cho em, hi hi, sắp có quà rồi ^^.
    ----------------------------
    Hôm nọ viết ra mấy câu tiếng Đức, hôm nay tự nhiên nổi hứng mở e-translate ra dịch thử mới thấy đúng là bọn này dịch thiếu thông minh thật, nó chỉ dịch được động từ nguyên bản, còn động từ chia theo ngôi thì nó ko dịch được, thảo nào có hôm có ng dịch cái stt bằng tiếng Đức của mình kêu ầm lên là mình viết sai =)). Hôm qua đi học, cái từ groYmutter bị lôi ra để bàn tán, theo nghĩa cao hơn groYmutter phải là UhrgroYmutter, nhưng mà nghe ngu vãi, cả lũ ngồi chế ra nào là doublegroYmutter với tripplegroYmutter =)), bó chiếu. Hy vọng tháng 7 nghỉ hai tuần về mình vẫn thi được, ko muốn chậm thêm nữa.
    ----------------------------
    Lại điên nữa rồi, lại u uất rồi, lại muốn khóc rồi, sao mình cứ thế này mãi nhỉ, sao mình ko thoát được ra nhỉ???? (Hút thuốc nhiều = suy nghĩ nhiều chăng?, hứa với mình về VN sẽ bỏ thuốc mà rồi cũng chả bỏ được, càng ngày hút càng nhiều)
  4. k50clcls

    k50clcls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    1. Cho Anh:
    Hôm nay em lên núi. Người ở trên núi đã biết chuyện anh và em và... Phải nói thật là, sau gần 2 tiếng ngồi kể lể và nghe bác ấy nói, em nhận ra nhiều điều.
    - Là người "giống như anh", bác ấy hiểu những khó khăn của anh - trong khi em hầu như ko...
    - Bác ấy nói, chuyện anh và em ra thế này tất nhiên phải bắt nguồn từ 2 phía. À, thế là em ko còn thắc mắc, băn khoăn nữa. Chỉ cần biết trước kia và ngay lúc này đây, tình cảm mà anh dành cho em ko thay đổi, em sẽ cố gắng chịu đựng, cố gắng chấp nhận, cố gắng vượt qua. Ko trở lại như ngày xưa mà sẽ bắt đầu những ngày mai mới, thật mới.
    - Bác ấy ko khuyên em dừng lại.
    "Tuỳ duyên N ạ. Cái gì cũng do duyên mà ra, đừng cố gắng lảng tránh nó mà nên thẳng thắn đối diện với nó".
    - Có điều bác ấy nói, em... ko được làm như H: tầm thường, dung tục. Em là em, em phải hơn H: cao thượng, vị tha, khéo léo... Ôi, khó!
    Em sẽ ko về Hà Đông nữa.
    Em sẽ ko lên chỗ anh ở bây giờ nữa.
    Em sẽ chờ...
    Xuống núi, em nhớ lời bác ấy dặn và nhớ... Anh!
    Nhưng em sẽ ko gọi, ko nhắn cho anh đâu. Làm như vậy, em lại mắc sai lầm.
    2. Cho Chị yêu:
    Em biết chị đang đau, rất đau. Là em của chị, em thật sự ko biết làm gì. Chỉ có thể làm một việc duy nhất: lắng nghe.
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Gần đây sinh hoạt khá điều độ: chân chỉ hạt bột 8g sáng có mặt ở cq, 8g tối về nhà, tiết kiệm triệt để, ko cà phê cà pháo, ko ăn đường ăn chợ, một tuần hút 4 điếu thuốc là maximum... Ấy thế mà tối thứ 2, mang tiếng đi cày, con bé hục mặt vào cái Davines Hair Show để đến nỗi 1g sáng mới hoàn thành công đoạn phi xe từ venue về nhà, đớp, tắm, lên giường, bật quạt, đắp chăn. Tiếp theo, trưa hôm qua, cách đây chục tiếng đồng hồ chứ mấy, con bé dám ngồi Highlands 1 mình chỉ vì nổi hứng... làm hàng. Lại chả làm hàng à! Một gái lụa là mềm mại, tay quắp cái ví Versace (nhái) khớ khớ, cầm theo cuốn tạp chí có bìa cực đẹp, ngồi phịch xuống vừa hút Colada blast vừa giở từng trang ngắm nghĩa... Ối chao ôi MT&ĐT số tháng 6 có chủ đề ảnh Nude! Chết ccười, tháng trước thì bikini, tháng này cho nude luôn! Cơ mà được đăng mỗi một bài. Đói kém quá!
    Không thể tin được là lại có một ngày con bé thức đêm kiểu này! Ba bài đập vào mẹt! Chả hiểu sao chả có cảm hứng gì viết về các bạn rocker, may mà có một bài về gay với les rất chi là thú vị. Còn quả Davines hair show hơn 2000 chữ nữa móa ôi! Thôi đành hô khẩu hiệu "vì cái bỏ vào mồm"!
    Hôm nay ở cq ngồi buôn thiên địa phải sợ. Giờ mới biết các giai làm ở đây khốn khổ khốn nạn với lũ bà chằn. Buôn buôn và buôn. Để đến nỗi đêm về làm bù.
    Đúng là ko có cái nhục nào bằng cái nhục nào, ko có nỗi khổ nào bằng nỗi khổ nào và không có cái điên nào bằng cái điên nào.
    Thức đến giờ này? Đúng là điên! Cần phải điều độ để.... hị hị.... enrich my fertility (vẫn nguyên mơ ước làm mẹ chồng!) - nên nhớ, vừa mới mướt mồ hôi dịch để viết lại 4 trang của nợ về vụ capable to be a mum.
    Actually chỉ định phệt một câu, ko ngờ lại thành ra dài thòng thế này.
    Đã nhiều ngày nay không chat chit hỏi thăm các em iu. Thế có buồn ko? Cơ bản lầ trên cq bây giờ chỉ được chat = web, được hai hôm,bựcquá éo thèm online nữa. Nói như em Witch thì... cứ gọi là siêu nhục!
  6. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Tối qua, chuẩn bị đi cà phê cà pháo xả xì trét thì nhận được một cú điện thoại. Thật là .. hãm.
    "Có nhận ra giọng ai đây ko", hừ, có mà chôn dưới 7 tầng đất, đào lên cải táng 3 lần tôi vẫn nhận ra.
    "Anh đang ở nhà hay ở đơn vị?", hỏi cho phải phép, chứ ở nhà thì cho vàng cũng ko dám buôn đt.
    Blah blah blah như một thằng dở hơi "may mà hồi đó em ko quyết định gắn bó vs anh, chứ ko bây giờ em cũng một mình thôi, anh đi trực suốt".
    "Anh nhầm à, chơi bời vớ vẩn với anh thì được, chứ anh nghĩ là em xác định vs anh à, chưa bao giờ".
    "Hả, cái gì cơ????" --> Mie, tưởng mình ngon lành lắm ấy, xin lỗi, ko bằng một góc tất cả đàn ông tôi gặp trên đời, tầm thường, đáng khinh.
    "Dạo này em chín chắn quá, lâu lắm ko gọi điện hỏi thăm em rồi"
    "cảm ơn, em lúc nào chả khỏe, chả vui vẻ"
    "Thế vẫn yêu cái thằng ấy à?"
    "Thằng nào? Anh nói cụ thể đi"
    "Lo cưới đi, già rồi"
    "Vâng, cảm ơn đã nhắc nhở, em biết phải làm gì, em chưa cần cưới sớm thế"
    .......................
    Tóm lại là một cuộc điện thoại hãm tài, 12 phút di động, chỉ tổ tốn thời gian, ke ke, nhưng câu được time bonus cho máy mình
    Tóm lại là mình thường xuyên phải xem hài kịch, đúng là đời.
    ------------------
    Nói chuyện lại, tốt hay ko tốt, may hay ko may, và sẽ nói tiếp ko hay lại biến mất một thời gian, chả hiểu nữa.
  7. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Kể cho Nhật Ký truyện vui vui để giải tỏa nhá:
    Mài Nhi Ngủ mở lớp dạy học. Dạy học được mấy năm thì cô và một anh người dân tộc tên là Giàng Anh Yếu yêu nhau.Trong một lần không làm chủ được bản thân, hai người đã có quan hệ với nhau. Trưởng bản biết được liền đưa anh này ra xét xử theo luật của bản.
    Trưởng bản hỏi: - Sao mày lại ngủ với Mài Nhi Ngủ?
    Anh này nhanh nhảu trả lời: - Trưởng bản nói thế là sai rồi, tao thức với Mài Nhi Ngủ chứ tao không ngủ.
    Trưởng bản hỏi tiếp: - Vậy tại sao mày lại làm cho Mài Nhi Ngủ có thai?
    Anh này suy nghĩ một lát rồi nói: - Tao tưởng là giết người mới có tội chứ làm ra người cũng có tội à?hahahaa
    Đúng thật là Giàng Không yếu nhể, Nhật Ký nhể!
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    6 năm và 1 ngày
    ..."Một mình anh ta ở lại bên này bờ sông, bờ bên kia so với trấn Ô Y, vấn đề bây giờ là trấn Ô Y rốt cục ở bên nào bờ sông? Quả tình anh ta không biết, chỉ nhớ được một câu ngạn ngữ cổ đã mấy ngàn năm nay:
    Có cũng về,
    Không cũng về,
    Đừng ở bên sông gió tái tê."
    (Linh Sơn)
  9. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cái thằng xếp mình nó như thằng dở hơi ý.Nói liên tha liên thiên mình đã không thèm để ý thế rồi cuối cùng nó lại quay sang vặn vẹo mình.Thế là mình cãi nhau với nó làm mình bực hết cả người.Không biết nó sẽ nghĩ gì về mình nhỉ.Thế mà!
  10. k50clcls

    k50clcls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    18h54
    Mưa như trút nước.
    Em nhắn cho anh, chỉ một câu hỏi thăm, coi như lời giải thích cho sự im lặng của em trong 4 ngày vừa rồi.
    Anh ko trả lời.
    Đầu tiên em nghĩ: có lẽ anh đang đi trên đường --> ko xem tin nhắn.
    Tiếp đó em nghĩ: có lẽ anh đang ở trong lớp, nếu em ko nhầm thì hôm nay là ngày thi học kỳ --> ko xem tin nhắn.
    Lại nữa em nghĩ: có lẽ anh đang bận --> ko xem tin nhắn.
    ...
    Đủ thứ lý do em có thể nghĩ ra. Cuối cùng vẫn chỉ là 1 câu: anh ko trả lời.
    Vì sao thế anh?
    Để sớm mai em gọi anh sẽ nói: "À, có nhận được nhưng đang bận nên ko nhắn, sau đó thì quên luôn"???
    Lần nào mà anh chẳng như vậy. Em quen rồi. :((
    Cái nick của H sáng cả tối. Hic. Em đau. Biết khi nào em mới hết bận tâm đến con người đó?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này