1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 5)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 02/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bingot

    bingot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.712
    Đã được thích:
    0
    Đã cần thế , thương thật rồi , nhưng anh còn xa rất xa
    Mưa to quá , ngạt mũi . Đã ốm còn ra đường .
    So Hot . lạnh .
  2. k50clcls

    k50clcls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Em biết mà, anh ko trả lời sms của em.
    Nửa đêm, em nhắn cho bạn Cún, hỏi bạn ấy rằng có phải anh giận em ko? hay anh quên em rồi? Bạn ấy... đi mưa về mệt nên lăn ra ngủ! Em nhắn cho người ở núi, chia sẻ với bác ấy tâm sự ở new entry. Ngẫm lại mới thấy, bác ấy và người kia dường như khổ hơn em nhiều?!!
    Sáng. ĐT anh ko liên lạc được. Em lại bắt đầu nghĩ với lo. Em hỏi chị, "bị chặn cuộc gọi" sẽ nhận được tín hiệu ntn khi gọi đến. Chị nói chị chưa từng trải qua nên...chịu! 17p sau gọi lại, thấy ĐT của anh bthg. Ổn rồi. Em hỏi anh thế nào, anh nói anh vẫn khoẻ, đừng lo. Em hỏi anh vì sao ko trả lời tin nhắn, anh nói...như em thường nghe từ trước đến giờ. Em cũng chỉ cần như vậy thôi. Nghĩa là anh còn muốn lắng nghe em. Nghĩa là anh ko rời xa em. Nghĩa là anh vẫn giữ em lại, theo cái cách của anh.
    Em đi cùng Z đến Kim Giang. Lại là Z anh à, anh có buồn ko?
    2 lần đến đó em dẫn theo 2 người. Ko hiểu người lớn ở đó sẽ nghĩ gì, nếu nhớ lại lần đầu gặp em trên chỗ anh?
    Bây giờ em đã hiểu vì sao hôm đó anh gọi, nói là anh mệt, ko muốn ra gặp em. Uhm. Vì có người lớn, rất nhiều người lớn. Lúc đó em chỉ biết trách anh, em chờ anh, vậy mà anh ko thèm gặp em. Em quên mất 1 điều quan trọng: chỗ đó là chỗ nào! Em tệ lắm phải ko anh? Em chỉ nghĩ đến cảm xúc của em, muốn anh làm theo ý của em mà ko để ý gì đến mọi người. Tới khi người ở núi và Z lắc đầu nói anh và em đúng là ko biết gì thì em mới...
    - Người ở núi nói em phải biết cái hoàn cảnh cụ thể của mình mà tránh phiền phức cho anh, cho em.
    - Z nói nếu em chọn anh thì em phải nhớ những việc mình ko được phép làm, phải biết kiềm chế cảm xúc, ko được đem cái thói trẻ con của em ra bắt anh chạy theo.
    Uhm. Em hiểu mà. Nhưng để làm theo thật... khó!!!
  3. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nay sếp đi vắng, làm việc thấy oải. Suốt ngay quay cuồng với cọc, kè, rồi mặt cắt ngang dọc, đau hết cả đầu. Chưa kể tình hình bị ngấm nước mưa của ngày hôm qua, nên càng thấy oải tợn.
    Đang lần mò tìm kiếm thông tin về các sát tinh trong lá số, bắt đầu thấy khó hiểu với tuần triệt, nó mơ hồ và mông lung kinh khủng, chưa thể hiểu được chính xác các cung như thế nào.
    --------
    Tớ chỉ buồn thêm 1 lần nãy nữa thôi NK ạ.
    Tớ đã im lặng bởi tớ muốn họ tự nói với tớ lý do vì sao lại như vậy nhưng đáp lại là gì chứ?
    Tớ cũng đã chấp nhận lời delay khi họ gọi cho tớ trước khi đi nhưng đến hôm nay khi đáp lại mọi sự nhường nhịn của tớ lại là 1 lời delay tiếp thì sự kiên nhẫn của tớ k còn nữa. Và tớ sẽ im lặng cho tới khi nào họ chịu nói lý do, phần còn lại do họ tự quyết định.

    [nick]
    Được witch141v sửa chữa / chuyển vào 23:20 ngày 19/06/2008
  4. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Một ngày chả làm việc gì cũng oải, có công có việc để làm cũng thấy đỡ oải, dự án hết, lại ngồi không. Muốn apply sớm nhưng mà cái kế hoạch tháng 7 ko bỏ được, đành chùn chân.
    Em bảo muốn nhìn thấy mình của ngày trước, nói liến thoắng và luôn cười cho dù có thể trong lòng ko thấy vui đâu, vẫn thoải mái được. Còn bây giờ, chả mấy khi nói, chỉ có một chủ đề duy nhất khiến mình mở mồm ra nói nhiều hơn bình thường nhưng ko ai dám gợi đến nó. Chị ko làm được, chị ko thể nào trở về con người của chị cách đây một tháng được nữa, chị chịu thua.
    Chị bảo cái stt "khoảng lặng" của mình là có vấn đề, nghĩa là mình ko còn cảm giác gì nữa, khi đã lặng nghĩa là lòng cũng lặng thinh luôn, có phải ko nhỉ, em cũng chả biết nữa chị à, tất nhiên em không phải là người dễ chịu thua, dễ bỏ cuộc trước một vấn đề nào đó, nhưng khi cái vấn đề này ko chỉ do mình em quyết định thì có muốn em cũng chả làm gì được.
    Bạn thì bảo mình hãy từ bỏ, nhưng có người thì bảo mình hãy take time, nói chung là chả biết nên thế nào, chỉ biết là mình vẫn đang ở trạng thái mất cân bằng, khó để nói một điều gì bây giờ, vào thời điểm này cả.
    -------------------------------
    Lâu rồi mới qua thăm con bạn thân duy nhất hồi CĐ, con nhóc con nhà nó gầy như cái mõ, nói xoen xoét dù mới có 1 tuổi 2 tháng. Ngồi nói chuyện với nhau về chồng con, về công việc, về cơm áo gạo tiền mới thấy chán. Yêu nhau lâu như thế, cưới nhau hạnh phúc thế, giờ cũng chỉ là phù phiếm, nó kêu nó quên hết sạch cái cảm giác hồi yêu nhau thế nào rồi. Mình từng rất ngưỡng mộ nó khi hai ng yêu nhau, nó luôn nhẹ nhàng với ng yêu, không quá lãng mạn nhưng đó là một tình yêu đẹp. Chồng nó cũng là ng có trách nhiệm, thế mà bây giờ cũng thấy chán, cả ngày hai vợ chồng nói với nhau ko quá 5 câu, có khi cả tháng còn chả nói với nhau câu nào . Nghe thấy thế mình ... hết muốn nghĩ tới việc lấy chồng luôn. Bây giờ thì hai vợ chồng nói chuyện với nhau như nghĩa vụ vậy, ko còn cái vẻ ngọt ngào như xưa nữa, sao mà mọi thứ nó thay đổi nhanh thế????
    --------------------------------
    Nói chuyện qua lại, mình nói chuyện của mình, nghe nó nói về những cái mà nó đang phải đối mặt, tự nhiên thấy .... yêu anh nhiều hơn bao giờ, vì những cái anh đang làm, đang cố gắng cũng như những gì anh thể hiện ở cuộc sống hàng ngày với mình .
    Được cj sửa chữa / chuyển vào 22:22 ngày 19/06/2008
  5. meoconthaman

    meoconthaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Tìm cả cái thư viện rộng lớn mà ko sao tìm được cái mà C muốn thế. Sao trong lòng C cảm thấy trống rỗng thế. Cần một sự thay đổi mới, rất cần đó. Thời gian qua có nhiều chuyện xảy ra thiệt. Mỗi việc đều mang lại sự căng thẳng, sự lúng túng, sự thiếu sót.
  6. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Dạo này thành mem gắn bó bên box HPGĐ rồi.Chả hiểu sao mà thix vào xem thế.Đọc 1 số bài tâm sự,có tâm sự vui,có tâm sự buồn,rồi xem ảnh cuới.Những khoảnh khắc hạnh phúc của mọi người,thấy hay hay,vui vui.
    HÌnh như đến cái tuổi nên mới hay chú í nthế í.Đọc mấy bài tâm sự,có đứa bằng tủi m` lấy chồng phải ông chồng ja trưởng,ích kỉ,quá quắt mà vẫn phải chịu.Sao khi yêu ko biết đc nhỉ,cái tính cách nó sẽ lộ ra ngay chứ!
    Có người bảo đừng đọc nhiều,biết nhiều qá lại nghĩ cs bằng cái nhìn phiến diện,tiêu cực.Khổ cái tính mình thix tìm hiểu,thix đọc mà ngẫm.Kể ra nó cũng làm mình suy nghĩ nhiều,èo lấy chồng với n`g phụ nữ là 1 bước ngoặt lớn,cực kì qt í,xảy 1 li đi 1 dặm luôn.Nên ko việc j phải vội vã,có đứa bạn cứ thix nhanh nhanh rồi cưới,bây h cũng đi đến đâu đâu.
    MÀ nói chung những tâm sự đó cũng là 1 phần nào đó thôi,thực ra vẫn đầy những gđ hạnh phúc thôi.Cs gđ thì cứ phải ai bước chân vào thì mới thể mạnh mồm nói được,mình cũng vẫn lông bông thì tất cả chỉ là lý thuyết mà thôi.Chỉ biết là việc lập gđ và khi sống độc thân khác nhau cực kì,mà nó thực tế đến kinh khủng,chân thực đến ko tưởng tượng đc(đấy là nghe nhiều n`g bảo với cả tự mình chứng kiến nữa).
    Dạo này hay nghĩ tại vì vừa biết việc con bạn vừa bị chồng mắng cho 1 trận mà chả dám ho he j,chồng nó cứ như là bang chủ của cả nhà í.Nói 1 câu vợ răm rắp,đến khổ.Èo nghe thế lại sợ!
  7. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Mình không thích đàn ông . Mình không cần đàn ông , thế mà 1 nửa thế giới này là đàn ông . Hay thật
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời cơ bản là buồn....... ngủ. Buồn ngủ kinh khủng.
    Vừa tròn 1 tuần dùng số mới, thế mà chửa tiện báo bà con. Lười. Với cả chửa vội, đằng nào cũng dùng 2 số một lúc.
    Bây giờ có quả thuê bao mobi rồi, em lys cả em witch là phải biết sớm. thuê bao nội mạng nhắn gọi nhau rẻ hơn mà lị.
    0chín0băm hẳn hoi, số đẹp vãi nữa chứ. Hôm qua dòm vào ví thấy còn 700K, thế là rẽ vào tiệm mua cái đt mới, chỉ vì... được tặng cái SIM đẹp. Vãi lúa! Mà lúc vào mua đt, đúng lúc có chú đòi mua mobi, đang méo mặt với đống SIM mới tuyền là 0122, khóc mếu đòi 0chín0 mà có được đâu. Ấy thế mà mình... Số này cạnh tranh với số đẹp của em Witch được rồi.
    Đầu tư 600K mua hẳn cái đt mới cứng chỉ nghe nói và 60 thuê bao mỗi tháng, chả biết có tiết kiệm hơn trước nhiều ko. Nói chung cứ thử dùng song song 2 mạng xem thế nào. Ai bảo các bác chơi cái trò nội mạng được giảm cước cơ! rõ là béo bọn đt.
    Chính ra định mua Sfone nhưng ko dám liều...
  9. k50clcls

    k50clcls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    1 ngày bình yên sau khi nghe chị Hà phân tích, dỗ dành.
    1 ngày bình yên sau khi nghe Chi nói, ôi giời ơi, mặc kệ đời, ta thích gì cứ làm thôi.
    1 ngày bình yên sau khi nghe chị của em quay trở lại nói hệt như hồi xưa chị vẫn nói với em, rằng thì là con H chỉ đang tự huyễn hoặc mình.
    ...
    Liệu mình có bình yên được đến ngày mai ko?
  10. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ nhiệm vụ của tớ là take time nghỉ ngơi, relax cho bõ bao nhiêu năm không biết cái việc online chỉ để chat là gì , cho ấy thời gian, cho tớ thời gian để mọi thứ đi về với quĩ đạo của nó, dù là tiếp tục hay ko, dù có thể ngồi lại nói chuyện hay không thì cũng cần có thời gian. Cả hai chị đều nói vs tớ, nếu tớ ko thực sự quan trọng vs ấy thì chả bao h ấy tâm sự vs tớ về chuyện đời tư của ấy, về gia đình, bố mẹ, họ hàng và thủa hàn vi của gia đình ấy, quá khứ của ấy ... như vậy, ừ, tớ biết có những lúc tớ thực sự quan trọng đối vs ấy, còn bây giờ tớ còn quan trọng ko thì tớ ko biết. Tớ cũng biết là hai đứa mình sẽ chả bao giờ nói chuyện thân thiết lại như hồi tháng 3, tháng 4 nữa, nhưng mà theo tớ hiểu, ấy cũng đang cố gắng để bớt gượng gạo hơn khi nc với tớ còn tớ thì chắc là vẫn nặng đầu vs những chuyện quá khứ nên tớ vẫn chưa thực sự thoải mái vs ấy được, cái cảm giác của tớ thật tệ hại, nếu như ấy ko gợi ra chuyện tuần này tổ chức chúc mừng tớ thì chắc chả bao h tớ nghĩ tớ sẽ gặp lại ấy. Bây giờ hẹn hò xong rồi, tớ lại chả muốn gặp ấy tẹo nào cả .
    -------------------------------------
    Mấy hôm rồi trời mưa nhiều quá, bao nhiêu kế hoạch của mình chưa được việc gì, định đến cảm ơn thầy C cũng chưa được, hic, hơi áy náy, từ hôm bảo vệ xong chả liên lạc vs thầy. Vụ đi xem phim Indiana Jones 4 cũng chưa thực hiện được, vụ đi cà phê cà pháo vs thằng em Vinh cũng phải cancel ...
    -------------------------------------
    Có những cái có thể thay đổi, nhưng bản chất con người là ko thay đổi, thời gian đã giúp mình re-check lại, mình nhận định đúng về mọi chuyện, về con người. Thế mà sao đến lần này mình lại khó nhận định thế nhỉ????
    -------------------------------------
    Anh: dreizehn Tage!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này