1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 5)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 02/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày mà.....
    Muốn thời jan trôi chậm lại
    rồi cũng muốn nó nhanh lên....
    Đúng là dở hơi
  2. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    NK à, hôm nay cho tớ mạn đàm một chút ngoài lề nhé, hôm nay tớ ko viết nhiều về một ngày của tớ mà tớ viết về những cái tớ thấy ngứa mắt .
    Tớ muốn nói về chữ YÊU.
    Thông thường nhắc đến yêu, mọi ng nghĩ ngay đến tình yêu nam nữ, đến những cảm xúc của hai người khác giới hoặc ít nhất là tình yêu với gia đình, những người ruột thịt. Cũng phải, ở đây tớ cũng muốn nói tới những cảm xúc giữa những người khác giới khi nói tới chữ YÊU.
    Tớ có những người bạn, không nói tới những người bạn thân là con gái, tớ YÊU QUÍ họ, điều đó hoàn toàn bình thường. Tớ cũng có những người bạn thân là con trai, những người được tớ coi là tri kỉ, tớ cũng YÊU QUÍ họ. Ở đây tớ chỉ nói về tình cảm của tớ với những người bạn thân là con trai . Tớ thường hay nói chuyện, tâm sự và chia sẻ với một số thằng bạn thân, ở một khía cạnh nào đó, con trai luôn có cách nhìn nhận vấn đề thoáng hơn con gái, và do vậy, cách giải quyết vấn đề cũng đơn giản hơn. Tớ trọng bạn bè, và vì thế tớ thường được bạn bè quan tâm, chia sẻ nhiều bằng cách này hay cách khác, nói chung về bạn bè, tớ có thể tự hào, tớ là một người hạnh phúc. Chính vì vậy, chỉ cần có xích mích nhỏ với bạn bè, hiểu lầm nhất là với bạn thân, là tớ ăn ko ngon, ngủ ko yên .
    Tớ lại nói về một số người, những cái loại người sống trên đời bao nhiêu năm nhưng mà không biết thế nào là giá trị của hai chữ bạn bè. Nói thì có vẻ ngoa, ai chả cần bạn, nhưng đúng là có những loại người như tớ nói đấy, nghĩa là có rất ít bạn (ít không phải vì ko mở rộng quan hệ mà vì không biết quí trọng và đối xử với bạn bè tử tế nên bạn bè cũng ko trọng lại). Những kẻ này khi có người yêu thì chả coi bạn bè ra cái gì, chả cần biết đến bạn bè thế nào, thậm chí quên cả việc bạn bè đang cần giúp đỡ, nhưng đến khi ko còn người yêu bên cạnh thì lúc đó mới tìm đến bạn, theo kiểu "bè" thì chính xác hơn là bạn. Có một ng đã nói với tớ câu này "tớ phân biệt rõ ràng bạn và bè", bè thì sẵn sàng đáp lại lời kêu gọi ăn chơi đàn đúm của mình, nhưng khi mình có chuyện buồn thì đố có đứa nào biết hoặc ở bên cạnh giúp đỡ. Lúc này bạn sẽ ở bên cạnh mình, nhưng nếu bình thường sống ko có tâm với bạn thì những lúc này sẽ chả có ai ở bên cạnh hết.
    Ấy thế mà tớ thấy có những kẻ chỉ biết dài mồm ra nói xấu người khác những chưa bao giờ tự cầm gương mà soi vào mặt mình xem bản thân mình có xứng đáng mở mồm ra đánh giá người khác không đấy NK ạ, Những kẻ này chỉ cần nhìn thoáng sự việc là nghĩ ngay rằng cứ bạn trai với bạn gái thân thiết, chia sẻ, tâm sự là la toáng lên rằng có ý đồ, rằng tớ là kẻ hai lòng, kẻ bắt cá hai tay . Haizzz, nghĩ mà cũng thương hại .
    Nói thế chắc ai có trí khôn tị cũng hiểu vấn đề . Tóm lại là đừng soi vào những gì tớ viết ở ttvn để đánh giá tớ là kẻ thế này thế nọ khi không hiểu sự tình vấn đề thế nào, tớ là tớ chả ưa những đứa thừa cơm cứ đi theo tớ đâu.
    Kính!
  3. k50clcls

    k50clcls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Ngày bình yên thứ 2.
    Càng ngẫm càng thấy chị Hà nói đúng. Thật ra những lời chị Hà nói cách đây gần 3 tháng chị của mình cũng đã nói hết rồi. Mỗi tội lúc đó mình nghe xong ko hiểu --> có cũng như ko! Đau lòng thật! Bây giờ cái gì qua rồi, ân hận ko được. May mà mọi thứ ko đến nỗi tệ lắm. Chứ ko thì...
    ...
    Yêu cái sms buổi trưa nay thế chứ!
    ...
    Hôm nay mình đã hoàn thành xong 2 tiểu luận và 1 niên luận. Thế là chỉ còn 1 cái tiểu luận nữa thôi. Và cũng chỉ còn 1 môn thi cuối cùng vào thứ hai.
    Sau đó... bố đi công tác, mẹ cho em đi chơi... ôi...sướng!!!
    ...
    Vừa nãy nghe 1 chuyện mà thấy khó ngửi thế chứ. Trên đời có cái loại con trai thích buôn chuyện đến mức đó cơ à. Khi trước thì kiếm bạn của ng yêu cũ đế kể lể, bình luận này nọ. Sau thì lôi ng yêu hiện tại của mình ra mà nói xấu ng yêu cũ. Việc ng ta làm, chả liên quan quái gì đến mình cũng thích xía vào. Ối giời, ko đáng mặt đàn ông! Hãm!
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Càng đọc càng thấy tâm đắc, càng đọc càng thấy cái sự tìm hiểu của mình đã được định trước rồi.
    Hồi đầu vẫn hay thắc mắc là tại sao đến h mới chịu tìm hiểu, mới chí thú ngồi đọc đọc dò dò, nhưng bây h đã dò ra, đúng tháng, đúng ngày đúng sự kiện thì mới thấy là tâm phục khẩu phục. Công nhận, đó chính là sự huyền bí
    Cũng thấy báo có lớp học, nhưng thây kệ, mình khoái tự đọc, tự hiểu hơn. Đến khi nào k tự đọc, k tự dò được nữa, cần phải có người dẫn đường thì lúc đó đi học cũng chưa muộn.
    Vẫn nhớ là còn nợ mụ Cún lời giải cho lá số của mụ ấy, mụ ơi cứ từ từ nhá, nhá
    ---
    Chat với em, em kêu 1 ngày em chỉ ngủ 5h, với tuổi của em như thế là quá ít đấy em ạ, em kêu em già rồi, mình nghe câu ấy như sét đánh ngang tai, em mà già thì chị thành bà cụ à ...... keke...keke..... thôi cố gắng mà tập ngủ nhiều hơn nữa đi em ạ.
    ----o0o------
    Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc để làm, bây h thì mình thấy đúng. Cứ lẽo đẽo theo đuôi người khác, ừ thì đấy cũng là việc nhưng nó chẳng nhất thiết phải làm. Không trở thành được như mong muốn thì cũng hãy trở thành những người bạn, đừng làm j trái để cho người khác phải chắp tay mà cám ơn trời đã giúp họ tách ra khỏi mình.
    Hí hí .... Thái Âm cư mệnh đúng là k thể làm điều ác được hí hí....hí hí... nhưng lại có thêm Thiên Đồng ở mệnh nữa thì cái sự khuyên răn này cũng lúc được lúc không, phập phù phập phù ...... thôi thì đang lúc đóng vai người tốt, nên đành nói lời nhẹ nhàng vậy
  5. k50clcls

    k50clcls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    có j thì nói thẳng với nhau nhá, đừng chơi cái trò ngớ ngẩn đó, bực mình!!!
  6. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    trời nóng mà bây h tớ lại đổ chứng sụt sịt, đến k hiểu nổi lý do làm sao nữa ....... hzzzzzzzzzz đến mệt với thời tiết và sức khỏe
    -------------
    Phải thêm 1 đoạn
    "Em ngàn lần đội ơn sếp của bạn em
    keke ....... cười gần chết ôi tình thương của sếp thật bao la và vô bờ bến
    (chi tiết sang blog nhé )
    [nick]
    Được witch141v sửa chữa / chuyển vào 01:27 ngày 23/06/2008
  7. mua2ha

    mua2ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    ngày ầm sập
    ngày nóng nực
    điên không ra điên
    dở không phải dở
  8. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    HUm nay trời nắng nóng,nhưng đi chụp được rất là nhiều ảnh.Có thể chưa hoàn toàn pro lắm,nhưng là sự cố gắng rồi.Thx bạn nhiều nhé bạn V
  9. meoconthaman

    meoconthaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu ngày hôm nay có gì đặc biệt mà tại sao tớ gây sự với nhiều người đến thế. Có kẻ cứ tóc mách vào bài của tớ, làm tớ bực mình ghê cơ. Bực đến mức ko chịu dc. Tớ chẳng có thù oán gì với hắn đâu nghen. Nhật ký ơi! Chẳng nhẽ tớ là người mặt dày đến thế!
  10. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Trời đổ nóng.
    Một ngày ko có gì quá đặc biệt, sang ngày mới được 42 phút rồi, nhưng mà cái kiểu ngủ ngày cày đêm như mình thì bây giờ vẫn ... sớm
    .
    Hì hục đi mua được một đống bánh su kem về thì bé Kool lại ko đi được vì nhà có việc, khốn khổ, mai phải mang qua chỗ chồng zà gửi cho bé Kool vậy, chị chiều thế còn gì nữa .
    Chiều, anh trai lên, nhìn anh vừa đen vừa gầy, chả giống anh một tẹo nào so với cái hồi xem ảnh TN của anh, mà làm gì lâu lắm, mới có từ hồi tháng 4 đến h, hai tháng mà anh gầy và đen đi nhiều, cuộc sống khó khăn, giá mà anh quờ được việc thì tốt, ở lại bên đó sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Cả hai anh em mình đều tốt nghiệp vào cái thời điểm đói chung toàn cầu, cái gì cũng khó khăn, anh về thì xin việc cũng khó, mà kế hoạch cty của anh em mình cũng khó.
    Chiều, một cú điện thoại hỏi mình xem hẹn hò ở đâu, Chùa Bộc. "Chùa Bộc ở đâu í nhỉ", hic, bó chiếu "nó gần nhà nhóc í", "à ừ, được rồi" "cứ đến đầu ngõ, gọi điện rồi sẽ chỉ đường cho". Cười thoải mái, dập máy cũng thoải mái, ok, tối gặp.
    Tối, đang chuẩn bị đi "đang ở đâu đấy?" "ở nhà chứ ở đâu" "thế qua đón nhé" "ừ, cũng được, qua thì nháy máy". Dập máy, mẹ bảo "Tao biết thừa cú đt thăm dò chiều nay chỉ để xem mày có nhờ nó qua đón ko ". Rất tiếc, con lại ko có ý muốn nhờ, con xác định tự đi xe cho lành rồi, việc gì con phải nhờ sau những chuyện như thế chứ????
    Đến chỗ hẹn sớm nhất, dạy mình chơi Poker, trò này hồi năm ngoái thấy hội ISU chơi ầm ầm mà mình chả học được, cũng hay phết. Đại loại là vẫn cái kiểu trống không hoặc là "T và ... trống không ". Kein Problem. Một lúc thì P và đại ca đến, 4 anh em bàn về tình hình kinh tế VN cứ như chuyên gia KT, tẩm ngẩm tầm ngầm, đứa nào cũng găm đầy đạn trong người, cái nhóm của mình đúng là . Xem hoa hậu và bàn các loại hàng, các em. Mình ngồi ngoài với nụ cười góp, vấn đề này em ko có ý kiến, được mấy câu tỉa đểu, chấm hết. Hỏi có ai hay đi bar ko, có mỗi mình giơ tay, nói hay cho nó oai, ko biết cái bar hình dáng nó thế nào nếu năm ngoái ko học ISU, mà cũng chỉ kết có mỗi cái Dragon Fly, vì ở đó ko giống một cái bar với sàn, mà giống nơi thư giãn hơn. Thằng bạn hiền thì lên án bar hết lời, có một số quan điểm mình gặp từ hôm nọ đến nay "bar là chỗ thác loạn, là nơi ăn chơi trác táng, là cái bọn mất dạy này nọ mới đến", hì, mỗi ng một quan điểm, miễn là chọn chỗ mà chơi, ko phải bar nào cũng ngồi được.
    Về, kêu là tẹo ghé lên DF ngồi thử coi mình quảng cáo thế nào. Đi qua chỗ nhà mình phóng đánh vèo một cái "hâm à, nhà ng ta ở đây cơ mà" "Lên DF ngồi ko?" "Cũng được, có vấn đề gì đâu, mai ko phải đi làm" Vừa đi vừa kể chuyện chuyến đi TC đợt rồi, nói chung là câu chuyện ko có gì, chủ yếu mình nghe và cười, cứ như lâu ngày ko có chỗ trút í, thì nghe, cười và thỉnh thoảng thêm một câu bình luận.
    Ngồi uống ****tail và chơi trò rút gỗ, đứa nào thua phải trả tiền nước , phát hiện ra mình có năng khiếu chơi rút gỗ, mà hình như mình chơi trò gì hai đứa mình cũng là ng thắng thì phải, chơi Wii cũng thắng, chơi Poker cũng thắng, giờ đến chơi rút gỗ cũng thế .., he he. 5/2, mình toàn rút giữa, rút triệt luôn đường sống của đứa rút sau . Vui vẻ ngoài dự kiến.
    Có điều, cứ đi chung vài lần thế này chắc mình đau tim quá, lái xe cứ như ăn cướp ngoài đường, kinh chết đi được .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này