1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 5)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 02/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. k50clcls

    k50clcls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    À, em nhận ra, chị của em và Chi nói đúng. Chả hiểu sao biết được điều đó, em lại thấy nhạt nhẽo.
    Giá như anh là người chủ động xui H làm như vậy, có khi... đau, nhưng em còn dễ chịu được một tí. Tức là anh thật sự muốn chấm dứt. Tức là anh thật sự muốn em xa anh. Tức là anh thật sự muốn trốn tránh em. Nhưng mà... anh ko làm thế.
    Anh chẳng làm được cái gì hết!
    Anh nói hôm qua về quê, anh để đt chạy ra ngoài. Có lẽ lúc đó H xem tin nhắn và gọi cho em. Thú vị nhỉ. H coi chuyện gọi đó là trò đùa à? Hay H vẫn ko thể ko nghĩ đến em, mồm nói, tay cầm đt ra cái vẻ thân thiết nhưng thật ra là... kìm nén nỗi căm tức?!!
    ...
    Chán chả muốn nghĩ nữa.
    Bảo anh đi chơi thì anh hỏi đi đâu. Nói thì cứ đi thôi, anh nhận lời đi, anh trả lời là thôi, anh ko nhận lời em đâu. Tức lên, nói anh thích ngang bướng à, hay anh muốn em... đến chỗ anh thì anh kêu "ơ, nghe như đe doạ ấy nhỉ?". Ừ đấy, em đe doạ anh đấy. Em chán cái kiểu anh ko từ chối gặp em nhưng cứ bắt em phải nghĩ xem đi đâu, làm gì rồi. Em ko nói cụ thể thì anh lại bảo thôi, anh ko đi đâu.
    ...
    Chiều.
    Thi Hán Nôm: làm được chừng một nửa. Ko biết kết quả ntn.
    Gật đầu đi coi thi ĐH. Ko hứng thú gì nhưng nghĩ, đằng nào mấy hôm đó cũng ở nhà, thôi thì...coi như đi kiếm cớ ra đường cho đỡ chán!
    Đầu óc lẩm cẩm, cứ nghĩ hôm nay đến nhà chị Seung Ae. Hoá ra, tụi bạn đi thi sơ khảo "Khám phá Hàn Quốc". Thế là kéo nhau ra Truyền hình HN. Cũng bthg, tuỳ tiết mục. Ngồi xem từ đầu đến gần cuối thì chán, bỏ về.
    Nhàn nhạt!
    Nhàn nhạt!
    Cái gì cũng nhàn nhạt!
    ...
    Em mệt rồi. Em có anh đúng như em muốn, 1 người ko phải của riêng ai. Em thích thì em gọi, em nhắn cho anh, nghe anh nói - câu nào cũng nói thật. Em khiến cho H phải lo lắng, quan tâm đến em trong khi xung quanh H còn rất nhiều người...
    Nhưng mà em nản.
    Như thế này cũng gọi là yêu ư?
    ...
  2. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Một ngày chỉ đơn giản là Ein ganz normaler Tag
    Sáng - Dư vị của ngày hôm qua vẫn còn. Interessan und langweilig. Chẳng có cảm nhận quá nhiều sau buổi tối hôm qua, có lẽ mình bắt đầu cân bằng lại thì phải, hay là mình bắt đầu cảm thấy mọi thứ ko quá quan trọng như mình nghĩ? Khoảng lặng chăng? Cũng ko mong chờ sẽ có lần đi chơi tiếp theo hay lần nói chuyện tiếp theo, thế nào cũng được. Cái gì cũng chỉ check được bằng thước đo thời gian, bây giờ khi mà lòng tin của mình đã giảm đi mất 70% thì mọi lời nói nếu ko đi cùng việc làm sẽ trở thành vô nghĩa, ko giống như lời nói cách đây mấy tháng nữa.
    Bực mình vụ cãi nhau vs anh từ hôm qua, cả sáng bực, chiều vẫn bực. Trưa thấy online lên send msg tùm lum trên facebook mà ko thèm nói năng hay mail gì cho mình. À giỏi, kệ đi.
    Hẹn gặp cô trợ lý của TCT TC Du lịch để xin ít tài liệu về DL VN bằng tiếng Đức chuẩn bị cho khóa ISU năm nay thì cô lại đi ctac chưa về, hic. Gọi điện book vé của Vietnamairlines thì các chị duyên quá, nghe mãi ko ra cái tên, đánh vần mà vẫn sợ nhầm. Cú tiết, trưa nắng, vác xe đi lên Quang Trung lấy vé luôn cho nhanh. Chả nhanh tí nào, chờ từ 10h hơn đến tận 12 giờ mới có vé, đông như kiến, mà lại còn duy nhất chuyến bay 6h sáng, thế thì phải đi ở nhà lúc 4h sáng à, đúng là phát rồ lên mất .
    Chiều đi học, hôm nay ko tập trung lắm, làm bài cứ lung tung, ko nhớ nổi Dativ với Akkusativ với Nominativ nữa. Mai sáng sớm đã phải mò vào Hà Đông, có hẹn với anh D nhờ giúp vụ giấy khám sức khỏe, may quá có ông anh bác sĩ, xa tí còn đỡ hơn phải tự đi.
    Tưởng định thi gan với em mấy ngày chứ, hóa ra vướng mắc với bọn hoale cái là mail gào lên ngay, mà cái bọn ấy làm ăn cũng chuối củ, bây giờ mà vé có vấn đề thì ai là người chịu phạt???
    Có vẻ như mọi thứ đã sáng tỏ rồi, cũng tốt anh nhỉ!!!!
  3. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Vớ được quyển sách quá hay, mỗi tội nó lại là bản soft, k biét có bản hard k nhỉ? Bây h mong cuối tháng để lấy xiền đi tìm mua mới được keke ..... bồ kết dã man.
    Mới nghe thông báo xong, shock, đến k thể hiểu nổi lý do của đôi này nữa ..... khi nào ku sang phải cho ku 1 bài mới được. Bố khỉ.
    Tình hình hôm nay sau khi check người đầu tiên, thông tin chính xác theo phản hồi là 80% .... keke khả quan phết, thế mờ tớ chỉ mong chính xác đến 50% thui. Mỗi tội trình lởm, vẫn chưa xem chi tiết được, thành ra hơi chán .........
    thui ngất sớm, mai Nagai san đáo VP rồi, lại chuẩn bị tinh thần đi về muộn, buồn thế chứ

    [nick]

    được witch141v sửa chữa / chuyển vào 00:48 ngày 24/06/2008
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Tối đi xem Indiana Jones với cháu Cún, thích thế. Mới hôm nào nó còn lóc chóc, ở HN, lâu lâu mình cẩu nó với con Nghé đi chơi game ở chỗ CV Thống Nhất cả Vincom, giờ đã thấy cao đến tai mình rồi. Trông rất chi là Hàn xẻng với cặp kính cận. Ngoan nhưng biến... tán các cô. hã hã.......... Thằng này xứng danh "độc đinh". Cả lò 184 toàn gái, may tòi ra nó làm giai, tha hồ mà gánh vác dòng tộc.hĩ hĩ.
    Đấy, cô mày đi đú với mày rồi giờ này ngồi làm việc đây. gửi một đống .rar với viết 2 cái mail dài thòng.
    Ngồi trong bóng đêm một mình gõ phím, nghe Đàm Vĩnh Hưng suốt 4 tiếng đồng hồ rồi... chẹp... Xin hãy hôn anh thật lòng, vì mai đã xa nhau thật rồi... Empty... Thằng nào con nào bị bình minh mang đi thật xa thì cũng kệ nhá! Bà cô này đang lập kế hoạch làm... bà cô.
    Đọc comment của em Witch trong blog buồn cười vãi lúa. Bậy nói tục chửi cấm nhé gái! À quên, cấm chửi tục nói bậy nhé gái, kể cả là "đíu"! kaka
  5. meoconthaman

    meoconthaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Ôi! Nhật ký đã đến trang 28 rùi đó à! Nhắc đến con số 28, con số của tớ, oh, cảm động rơi nước mắt lun. Chập, sao dạo này tớ trở lên nhạy cảm đến dzậy nhỉ, không biết có phải do tớ zô box TBTY nhìu wa ko nữa. Càng đọc mấy cái bài problem của cái box đó, làm tớ cảm thấy mình trở lên ngớ ngẩn zô cùng tận. Lại chập, tớ cảm thấy tớ già trước tuổi rùi. Thôi chết, dzậy là không có được à nghen. Phải bỏ ngay cái ý nghĩ ngớ ngẩn đó đi mới được.
    Lại quay lại cái ngày hôm nay của tớ, cái ngày mà nó trôi đi vừa nhanh chóng lại vừa chậm chạp đến bực mình cửa tớ. Hừm, tớ ko thích cái ngày hôm nay cho lắm. Tớ bị người ta chơi xỏ, còn bị mắng là người ko hiểu chuyện nữa. Hic, tớ công nhận là tớ có kém tài hơn kẻ khác nhưng đến nỗi đó thì không phải tớ, tuyệt đối không có...
    Biết tâm sự gì tiếp nhỉ? Hừm, ừm, ah......... để tớ nghĩ đã, mai viết tiếp.
  6. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    "Giọt mưa nhẹ rơi trên phím đàn... Lời ca ngày xưa êm đềm em hát... Bài hát cho người tới cuối cuộc đời..."
    Chỉ vì 1 câu hỏi đã nghe bài này chưa rồi tìm xem nó như thế nào. Hậu quả là bị đầu độc nhưng cũng chưa nghe nhiều bằng người gợi ý về bài hát này...
    Giờ không hiểu là nghe thì nhớ tới ai nữa, vô lý nhờ... Không phải anh ấy, vì anh ấy đã xa rồi... Cảm giác mình đang say nắng 1 chút kaka, vớ vỉn quá, bảo là bây h k được dính dáng yêu đương cơ mà... Chỉ cần giữ khoảng cách lại là ok... Thôi kệ mấy hôm nữa lại tỉnh như sáo ý mà hì hì...
  7. Socaibo

    Socaibo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đánh dấu ngày cái nick này đưọc kiểm duyệt 2 Box rồi, có thể spam đựoc 2 nơi rồi
    Hy vọng là bị treo ít ít thoai
  8. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Đi khám sức khỏe, hý kịch.
    Sáng theo sự nhờ vả ông chồng bà chị làm bác sĩ ở bệnh viện đa khoa ... dẫn đi khám để lấy mấy cái chứng nhận sức khỏe còn đi xin việc.
    Ông anh mặc áo Blouse trắng vào, xách cái mớ giấy khám sức khỏe của mình đi một vòng, chưa đầy 30mins là xong hết, nhìn cảnh chen chúc mà mình phát ớn. Chỉ việc ngồi im một chỗ và chờ xách mấy tờ giấy về. "Cao, nặng hả, thích bao nhiêu đây?". "mắt cận mấy?" "dạ, 3,5 ạ" "Ối giời ôi, 2 thôi nhé ", các cái khác bt hết nhé, hay là anh đề vào là cực khỏe cho máu . "Đóng dấu hả, ai cho làm nhiều giấy thế này, 2 bản là quá rồi" "Cô cứ đóng dấu cho cháu 5 bản đi, em cháu mà" "Này, có mà là người yêu thì cũng ko cho nhiều thế nhá, thôi thì 5 bản, gớm, làm gì mà lắm thế, lần sau đừng đề ngày thì tao đóng cho hẳn 10 bản ".
    ---------------------------------------------
    Chiều, con bạn thân qua than thở chuyện chồng con. Ko ngờ được, một ng khi yêu lý tưởng là thế, chu đáo là thế mà giờ có thể thốt vào mặt vợ mình những câu như thế này, ôi, chả biết đâu mà lần vs đàn ông. Tôi tin là bà sẽ vượt qua được giai đoạn này, bà rất nghị lực cơ mà, cố gắng để giải quyết cho sớm, còn làm ăn mà nuôi con. Nghe chuyện xong lẩn thẩn cả tối, sợ lấy chồng ...
    ---------------------------------------------
    Cà phê buôn chuyện vs chị, hiểu ra nhiều, biết được nhiều và cũng cảm thông chia sẻ nhiều
    -------------------------------------------
    Anh đang nghĩ gì vậy? Em vẫn chưa tin vào những gì sẽ xảy ra trong 1 tháng nữa đâu.
  9. meoconthaman

    meoconthaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Nhẹp, ngày nhàm chán thế. Hôm nay có một số chương trình tớ đặc biệt yêu thích, thế mà ko hiểu sao mình lại quên béng không xem mới lạ. Chương trình này tớ mê tới độ hàng tuần không xem thì bùn cả ngày lun. Thế mà, dạo này tớ lú lẫm mất rùi.
    Hừm, hôm nay tớ được phân công làm việc với một tên dở hơi wa đỗi. Mà kể ra thì tên đó cũng tốt với tớ thiệt, lại hiền nữa. Nhưng làm gì đến nỗi cái gì cũng nhường tớ làm trước chứ. Hỏi nó cái gì cũng không biết, làm việc gì tớ cũng phải lo, hết chạy đi chạy lại, thỉnh thoảng còn phải dừng lại chỉ bảo cái tên đó nữa. Đúng là ngố wa mà.
    Thế là một ngày nữa lại wa đi rùi, hy vọng ngày mai sẽ tươi đẹp hơn ngày hôm nay. Hè rùi mà sao chán thế! Bạn bè bỏ tớ đi chơi hết rùi. Mình tớ ở lại luit thủi nè. Hừm, cái radio chết tiệt lại bắt đầu, âm với chả nhạc gì mà chán thế. TẮT.... --> Hết phim. Chào tạm biệt và hen gặp lại.
  10. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Như một thói quen, tối nào cái nick invi đó cũng vào chat... Bây h thì cũng là một thói quen, có đứa đang đợi.... Chết chết, tình hình là rất tình hình...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này