1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 5)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 02/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Ngày được việc ^^
    Từ sáng đến 10h tối giải quyết được khá nhiều công việc quan trọng, mai là chỉ có nằm nhà, bật điều hòa lên, trùm chăn đọc truyện hoặc online thôi .
    Cuối cùng cũng đến cảm ơn thầy sau gần 1 tháng bảo vệ, thầy ko phải thầy HD nhưng quá nhiệt tình với mình, quá tốt trong suốt khoảng thời gian mình thực tập từ năm ngoái đến khi làm TN.
    Tự nhiên, một cái nick sau rất lâu rồi ko chat nhảy vào tặng mình bài thơ cứ gọi là "quằn quại ", chả hiểu lão này thất tình em nào
    Chiều nay anh vắng em
    Như giọt nắng thiếu bóng hình của lá
    Để vu vơ giữa biển người xa lạ
    Thiếu màu xanh, giữa biển cả mênh mông!
    ....Thiếu hình em của những ngày...mùa đông
    Chỉ còn anh...chỉ còn chiếc lá của...hoa hồng
    Và chùm gai...hoa để lại...lúc ?.xa nhau
    Nhưng em ơi...vì số phận...dỗi hờn
    Vì tất cả những gì...mà ta đã bước qua nhau...
    Vì...nụ hôn dang dở ..buổi ban đầu...
    Anh vẫn giữ như...tình yêu....ngày ấy

    Nghe ngang phè như cua
    ------------------------------------
    Đôi khi nhìn thấy nhau mà vẫn cứ phải giả vờ làm ngơ, coi như ko biết người kia đang free và available, đời oan trái thế đấy.
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Sang nhà em T. ngồi buôn, kể ba lăng nhăng đủ thứ chuyện, cuối cùng chốt lại cháu bảo tớ tính trẻ con. Ừ, trẻ con cũng được, thích tính người lớn thì đi tìm người lớn mà chơi. Đang buôn dở thì thằng D. gọi sang thông báo là mẹ thằng T. kêu cả lũ sang Sóc Sơn chơi, kế hoạch hay đây nhưng k biết t7 này có được nghỉ k nữa, hy vọng là t7 này và t7 sau đều được nghỉ hết, để sắp xếp đi chơi cho thoải mái.
    Cưng về thì phải bố trí time đi chơi với cưng chứ nhể, còn phải làm 1 bài diễn văn dài 2h cho cưng ngồi nghe nữa, nghe rõ chưa phỏng? chuẩn bị tinh thần đi nha cưng
  3. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu nổi mình nữa???????? Vừa muốn thoát ra, vừa muốn tiếp tục... Sẽ chẳng đi tới cái j đâu mà hic
  4. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Đúng là toàn xuất hiện vào cái lúc mình chả ngờ, thấy chả thể hợp được đâu... Zời ạ, sẽ cố gắng kiềm chế và trở lại trạng thái bình thường hic hic...
  5. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Những giờ kinh khủng.
    Có ở nhà một mình, có chứng kiến cơn đau và mệt mỏi của người khác mới thấy sự chịu đựng trước nỗi đau của mình quả thật là kém, mệt mỏi, có lẽ ra đi sớm thì sẽ tốt hơn , đau nhưng chỉ đau một lần, còn hơn cứ thế này , ko chịu được. Ghét cái khí hậu nóng này, người khỏe còn muốn chết nữa là ốm .
    ----------------------------------------
    Để cái stt thèm kem, tự nhiên thèm kinh khủng ý, mới nhớ ra lâu rồi mình ko ăn kem, lần cuối cùng là kem que, ko tính. Tối nay vụ phim ảnh bị hoãn vì kế hoạch học hành của H, thành ra mình có một buổi tối free, mà thực sự nếu ở nhà thêm nữa mình sẽ phát điên. Rủ bé Kool đi ăn kem, hai chị em lâu ko đi cùng nhau rồi. Hẹn hò hoành tráng. Tối, tranh thủ online chút xíu trước khi đi. Tự nhiên nhảy cái bụp vào "trả tiền nhá", hỏi có đi ko lại còn dở cái màn "chạy qua đây rủ đi" "Ô hay, mơ mùa này hoa còn chưa nở nhá, có chạy sang đây thì sang, ko thì ... nhịn, báo trước là có gái xinh " "Thế hay là hẹn nhau trên hồ Gươm rồi ăn quanh đó nhé" "Ko cò cưa, ăn ở gần nhà đây, mà tính như thế thiệt, từ nhà lên hồ Gươm gần bao nhiêu, từ nhà mình lên hồ Gươm xa gấp rưỡi". "Ừ thôi được rồi, đành vậy, tẹo nữa chạy qua".
    Hai chị em tranh thủ lượn lờ ốc và nem chua rán trước, qua sau nên chỉ ăn được vài cái nem chua, còn lại ngồi nhìn hai chị em đánh chén. Bị bé Kool phán cho một câu "Dạo này anh dán vừa đen vừa xấu, chả bù cho hôm mới về", công nhận, định nhận xét câu này từ hôm chủ nhật, nhưng ... chưa kịp nói. Mất cả hình tượng "tự dựng" . Đi ăn kem, ngồi toàn đá đểu nhau mới hay chứ .
    -------------------------------------
    Mưa, mưa to, trời mát đi chút xíu trời ơi, cho cả người ốm lẫn người khỏe còn dễ chịu đi nào, biết là chả cứu vãn được nữa, nhưng chuẩn bị tinh thần cả tháng rồi vẫn thấy ĐAU.
  6. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Mình không thể để cho cảm xúc này lớn lên được... Nhưng tại sao mình vẫn cứ muốn nói chuyện với người ta, vẫn không đủ can đảm từ chối mỗi khi người ta vào chat, vẫn hào hứng và mỉm cười với những dòng chat đó??? ÔI zời ạ, con sợ tình ái lắm rồi
  7. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Cậu à!
    Cậu có biết là khi ngồi type những dòng này là tớ đang khóc không? Dù tớ đã biết trước sẽ có ngày hôm nay, nhưng tớ vẫn ko thể làm cho nước mắt của tớ nó ngừng tuôn được, có lẽ sau quá nhiều chuyện, hôm nay tớ mới khóc được, hãy để cho tớ khóc nhé, đừng trách tớ...
    Vậy là bây giờ, mỗi khi đi đâu về tớ ko được nghe giọng cậu "mắng mỏ" "hỏi han" nữa.
    Mỗi khi tớ đi xa, tớ biết sẽ chẳng còn ai ngồi đón tớ mỗi buổi tối nữa.
    Mỗi buổi sáng ngủ dậy tớ biết sẽ chẳng có cái mũi ướt nào dí vào chân tớ để chào đón nữa.
    Mỗi bữa cơm sẽ chẳng còn ai ngồi hai chân sau để chầu nữa, nhà mình thế là một góc của mâm cơm sẽ trống.
    Mỗi khi có chuyện buồn, ko biết kể với ai, tớ ko còn ôm ai vào lòng được nữa.
    Mỗi khi tớ ốm sẽ thiếu đi một người vào tận đầu giường tớ, bám hai tay lên giường để nhìn, hỏi thăm tớ đấy.
    Sẽ chẳng còn ai để cho tớ trêu, để gầm gừ tranh ăn với tớ hay với bố nữa.
    Sẽ chẳng còn những cái "lườm nguýt" khi tớ hay mẹ "nói xấu" cậu nữa.
    16 năm, khi mà đã quá quen với những điều này, liệu mất đi bao nhiêu năm để cho tớ có thể quen với việc không có những điều này?
    Chứng kiến những giây phút cuối cùng của cậu, tim tớ như có ai bóp nghẹt, tớ ko thở nổi. Nhưng dù sao tớ cũng ko hối hận vì dù lúc đó là 2h50 phút sáng nhưng cậu đã ra đi trong vòng tay của bố và tớ, cậu đã không chờ mẹ về được, mai mẹ sẽ về, mai mẹ sẽ vuốt mắt cho cậu, điều này cả tớ và bố đều không làm được .
    Cậu đã lớn lên cùng tớ, vui buồn cùng tớ, chia sẻ với tớ, vậy thì tại sao cậu lại bỏ tớ lại một mình như thế này?????
    Tớ sẽ nhớ lắm, tớ đã mất đi một phần rất quan trọng của cuộc đời tớ rồi.
    Nhưng mà, cậu hãy thanh thản nhé, hãy biết rằng tất cả mọi người đều cầu nguyện cho cậu, và chắc chắn tớ sẽ thường xuyên tới thăm cậu, sẽ có người chăm sóc mộ cậu mỗi khi tớ chưa đến kịp. Tớ sẽ mang hoa đến, sẽ kể chuyện cho cậu nghe về những gì diễn ra xung quanh tớ, sẽ nói chuyện với cậu thường xuyên, cậu sẽ không cô đơn và lạnh lẽo đâu. Hãy yên lòng nhé, tớ sẽ mạnh mẽ như cậu những ngày cuối cùng này.
    Yêu cậu rất nhiều .
  8. k50clcls

    k50clcls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Trở về sau gần 4 ngày biến khỏi HN. Ra đi hoàn toàn ko có chủ ý. Chỉ là buổi sáng đi học, nộp bài, tự nhiên nghĩ, hôm nay bắt đầu được nghỉ hè, mình nên đi đâu đó. Thế là đi.
    Chị bảo cứ đi đi, khi về sẽ thấy khác. Uhm. Em về rồi đây chị à. Và em chẳng thấy có gì khác trước. Tâm trạng vẫn nặng nề và chấp nhận. Mệt mỏi và u ám. Dù nghe lời chị, đổi cái tên liên lạc đi chăng nữa, trc sau, cái số đt đó em thuộc quá rồi mà. Em cầm đt lên, ko nhớ bao nhiêu lần định bấm. Nghe nhói đau 1 chút, em bỏ đt xuống, quẳng ra xa (à, ở trong ấy toàn rơm nên có ném thoải mái cũng ko lo hỏng!).
    Em đi rồi em về. Và lên kế hoạch để ít ngày nữa em lại đi.
  9. dontcry2209

    dontcry2209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    MƯA
    buồn nhỉ
    Lúc chiều đi về mua to dã mam
    nặng hạt nữa chứ
    mưa như quất vào mặt
    Tự dưng thấy buốt và rát
    hơ hơ hơ hơ hơ
    Mua co mot chut thôi mà đã ngập khắp đường rồi
    dầm mưa thích thật
    Mỗi tội, ướt hết cả kính, chả nhìn thấy cái gì cả
    Chạp, mình vẫn vậy
    cứ thấy mưa mà ko lao ra thì ko chịu đc
    Dở hơi nhỉ, cứ thích đi vào vùng mưa bão thôi
    xuầy,
    Điên thế nhỉ
    chẳng hiểu căn cứ ở xó xỉnh nào mà bảo mình sờ sờ
    vớ vỉn ko chịu đc
    cũng chẳng thèm thắc mắc làm gì
    có mà kiện củ khoai
    của khoai thì làm qué gì có tai và có một số thứ khác để mà nghe mà hiểu
    kệ thoai, con người mà, cũng chỉ là theo cảm tính thoai
    biết thế
    úi chui,
    cứ mưa là thấy linh tinh
    cứ mua là thấy vớ vẩn
    cứ mưa là...............
    Hình như mình ngoan cố quá thì phải,
  10. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    nhoc_ cj (6/27/2008 5:15:10 PM): mệt quá
    nhoc_ cj (6/27/2008 5:15:15 PM): trưa về ngủ được có xíu
    nhoc_ cj (6/27/2008 5:15:20 PM): người giờ cứ lảo đảo
    BAT(6/27/2008 5:15:22 PM): ngủ tiếp đi
    nhoc_ cj (6/27/2008 5:15:27 PM): tí đi học
    nhoc_ cj (6/27/2008 5:15:35 PM): mà cứ ở nhà là lại khóc
    BAT(6/27/2008 5:15:38 PM): vừa ngủ từ 12h đến 4 rưỡi
    nhoc_ cj (6/27/2008 5:15:44 PM): đi ra đường gặp mọi ng thấy đỡ hơn
    nhoc_ cj (6/27/2008 5:15:57 PM): khóc nhiều ng nó cứ bủn rủn
    BAT(6/27/2008 5:16:09 PM): zời
    BAT(6/27/2008 5:16:14 PM): khóc gì mà khóc
    nhoc_ cj (6/27/2008 5:16:26 PM): ở với nhau 16 năm
    BAT(6/27/2008 5:16:27 PM): người thì quắt sao lắm nước thế ?
    nhoc_ cj (6/27/2008 5:16:35 PM): giờ nó bỏ mình. đi
    nhoc_ cj (6/27/2008 5:16:40 PM): lại còn chết đau đớn
    nhoc_ cj (6/27/2008 5:16:43 PM): ko khóc sao được
    BAT(6/27/2008 5:16:52 PM): nghĩ tích cực lên đi
    BAT(6/27/2008 5:17:03 PM): nó tu lâu roài
    BAT(6/27/2008 5:17:09 PM): cũng mười mấy năm roài
    BAT(6/27/2008 5:17:16 PM): ko để nó đi đầu thai à ?
    BAT(6/27/2008 5:17:23 PM): tuổi thọ của chó là 20 năm
    BAT(6/27/2008 5:17:35 PM): nó hưởng thọ 16 là đại thọ roài
    nhoc_ cj (6/27/2008 5:17:36 PM): giá mà nó cứ lịm dần đi vì tuổi già
    nhoc_ cj (6/27/2008 5:17:48 PM): thì còn đỡ hơn nhìn nó quằn quại như đêm qua
    BAT(6/27/2008 5:18:01 PM): ai bắt nhìn ?
    nhoc_ cj (6/27/2008 5:18:12 PM): thế lúc nó như thế
    nhoc_ cj (6/27/2008 5:18:14 PM): ko ở bên cạnh
    nhoc_ cj (6/27/2008 5:18:16 PM): mà ôm nó
    nhoc_ cj (6/27/2008 5:18:20 PM): thì bỏ nó chết một mình à
    nhoc_ cj (6/27/2008 5:18:28 PM): nó đau ko thở được
    BAT(6/27/2008 5:18:37 PM): tự làm tự chịu, mà đã bảo là nó đi đầu thai chứ có chết đâu
    --------------------------------
    An ủi thế đấy , cho dù là một trong những người đầu tiên vào chia buồn vs mình đêm qua, cho dù sau cả một đêm thức trắng, sáng lại lái xe liên tục từ 5h đến 8h sáng, rồi về nhà 9 rưỡi lại ôm cái laptop của mình, vừa gật gà gật gù vừa cài, cho dù vẫn luôn nhẹ nhàng vs mình nhưng cái kiểu ăn nói này chỉ muốn đấm , sao mình có mấy thằng bạn củ chuối thế nhở . Cái kiểu ăn nói thể hiện đúng bản chất phũ, điên quá cơ. Hay lắm đấy mà còn khoe ra.
    Mà hôm qua đã tự nhận là từ hồi về VN đã nghiện thuốc nặng trở lại, còn tồi tệ hơn hồi ở bên P, người ngợm lúc nào cũng toàn mùi thuốc lá , nước hoa zời cũng ko tẩy mùi được. May mà ko phải ng yêu mình, chứ ng yêu mình là chuẩn bị hy sinh rồi đấy . (Được cái MC yêu của em ko hút thuốc, ko rượu chè nhỉ, ngoan xế chứ nị )
    ----------------------------------------
    Đi học ko tập trung được, 3 đêm thức trắng + nỗi đau quá lớn làm đầu óc cứ mụ mị, mắt cay xè, ko nhớ nổi der, die, das chia theo Akkusativ với Dativ thế nào nữa . Kì này mình học lớt phớt quá, hôm nọ quên xừ nó mệnh lệnh thức nữa mới đau chứ. Kiểu này cuối tháng 7 thi thế quái nào được nhở.
    Một ngày tồi tệ và đau đớn
    Chưa bao h Bi quen xa hơi người, lúc nào Bi cũng phải nhìn thấy nhà có người Bi mới ngủ đêm, đêm nay Bi ngủ một mình, chăn ấm, áo ấm nhưng lạnh lẽo lắm phải ko?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này