1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 5)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 02/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Ngồi lục lại mail box, thấy cái email đầu tiên với J.1 xa lơ xa lắc, chẹp, vậy là còn 1/2 tháng nữa là ngày đầu tiên tớ với J. quen nhau. Và cho dù mấy năm trôi qua, tớ với J. vẫn duy trì được lời hứa hôm đó. hí ...hí
    Thanks god vì cái vụ lộn xộn công việc hôm đó, thanks god vì nhờ thế tớ đã gặp được 1 nice guy như J. ....... keke ......
    Thui guy cứ chí thú học hành nhé, còn tớ chán học rồi, tớ tuyên bố thất học ở đây thui
    Thui đêm đã về khuya, tớ cũng nên ngất sớm. Mai cuối tuần được bánh nướng thoải mái k phải lo
    À quên, hôm nay có người tuyên bố em gái ôm bó lys vàng chỉ học tới cấp 2 thui, k thể già hơn được. Mình nghe xong buồn hết cả lòng mề tim gan phổi mai mình phải gặp em ấy để thông báo điều này nhân thể bàn bạc lại việc xây dựng hình ảnh cho đúng với lứa tuổi keke
  2. k50clcls

    k50clcls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 5.
    28.06.2008. Tròn 3 tháng kể từ buổi tối ở Ngô Tất Tố. Em còn nhớ như in những lời anh nói. Và có lẽ anh cũng chưa quên. Có điều...
    Anh đã thay đổi, nhiều, rất nhiều so với anh hồi ấy.
    Anh của 3 tháng trước đây bất cần và liều lĩnh...thích em. Dù biết chắc làm như thế là nguy hiểm. Sau này nghĩ lại thấy lúc đó anh tham lam, anh ích kỷ biết bao. Em thích anh, cũng chỉ là để trong lòng thôi, thề ko có ý định thể hiện. Những lời anh nói đã đẩy quan hệ giữa anh và em sang một bước ngoặt. Khi ấy anh hầu như ko biết gì về em.
    Chẳng cần biết từ đâu đến và sẽ đi về đâu.
    Anh của hôm nay, có một sự thật là anh đã nghĩ, đang nghĩ...nhiều điều mà trước đây anh ko hề nghĩ. Vì sao? Chỉ một câu trả lời đơn giản thôi. Vì em nghĩ như vậy chứ sao. Anh quan tâm đến vài điều mà người như anh, ngay chính bản thân anh chẳng bao giờ để ý. Anh à, anh đang vô tình hay cố ý... ko nhận ra sự thay đổi?
    Em biết việc em đang làm sẽ đẩy anh và em ra xa nhau. Nhưng mà em ko còn cách nào khác. Ko phải để em quên anh. Quên sao được tình yêu của mình. Ko phải để thử anh. Biết nhau quá rồi còn thử làm gì nữa. Em muốn tìm một khoảng trống cho tình yêu của em. Cả anh và em đều mệt mỏi rồi.
    Giá như...3 tháng trước...anh đừng nói...em hãy ở bên anh...
  3. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, 3 ngày kể từ hôm em đi, bố mẹ và chị lại xuống thăm em. Trồng cỏ trên mộ, mang giò xuống, thắp hương cho em, em mừng lắm, hương cứ quấn quít xung quanh, em có bao giờ quen xa nhà, xa bố mẹ và chị lâu thế đâu, có bao giờ em quen với việc ngủ mà ko có ai nhà mình ở cạnh đâu, thế mà bây giờ, em nằm đó, lạnh lẽo, cô đơn .
    Anh bảo chị "Why don''t you think that he''s in the Heaven and looks over you?", chị sẽ nghĩ thế, để biết rằng em ko phải nằm lạnh lẽo, anh bảo tuần tới anh sang, sẽ đi thăm em cùng với chị. Nhớ đợt tháng 12, anh sang, lần đầu anh đến nhà chơi, hai anh em đã quấn quít nhau, em cũng quí anh, lần này thì ko còn gặp nhau nữa rồi . Anh Tùng cũng bảo, may mắn hôm anh Tùng về nước còn gặp em được lần cuối, chỉ còn bà và mẹ khóc nhiều vì cả bà cả mẹ đều ko gặp em được lần cuối. Chưa bao h chị thấy bố khóc đâu, thế mà lần này bố khóc đấy Bi ạ.
    ----------------------------------------
    Chiều, Hòa rủ đi xem Kungfu Panda, hẹn hò nhau từ hôm con Hương chưa đi, hôm nay nó té được 2 tuần rồi còn lại 3 đứa mới có thời gian đi được, khổ thân Hòa, dạo này vất vả vì mấy con "quái vật" quá .
    ---------------------------------------
    Sáng đi học, cô Nhung nhấm nháy "tối có đi xem bóng đá ko?" "ở đâu ạ?", "Lên Deutsch Botschaft, tối nay có party, đi thì cô cho vé mời". "Dạ cũng được ạ" --> Dù mình chưa có ý tưởng là sẽ đi xem. Cô Nhung rất khoái mình, chả hiểu sao, bà cô dạy cả lớp, nhưng rất khoái bàn luận vs mình về các vấn đề khác . Cô cho một đôi vé mời hoành tráng của đại sứ quán Đức, hic, rủ ai vào cái tầm đêm khuya này nhể. Rủ Hòa vậy, khổ thân nó, từ hồi hai con quái vật kia về nước, ko biết nó đã tốn bao nhiêu xiền chi cho các vụ ăn chơi nhảy múa rồi. Nhìn cái giấy mời có Party đã thấy khoái , ke ke!
  4. k50clcls

    k50clcls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 6.
    10h sáng, anh onl chừng 50s, em chưa kịp gọi (mà thật ra cũng ko có ý gọi) đã thấy anh out.
    19h tối, anh onl chừng 30s, em còn đang chat với các chị của em, đã thấy anh out rồi.
    Vì sao thế nhỉ? Đã bao giờ xảy ra chuyện thế này đâu.
    Chị Hà đùa rằng, hay là anh onl chỉ để xem em có ở trên mạng ko. Ko biết. Em ko muốn nghĩ tiếp.
    Chị Hà hỏi em đủ điều, hiện giờ em nghĩ gì, em muốn thế nào, em sẽ làm gì kế tiếp... Em nói. Chị ấy tổng kết lại. Thế là ra con đường em sắp đi. Cũng như Z nói, chia thành từng giai đoạn. Hic.
    Chị Hà nói em đừng phỏng đoán, cũng đừng nghe mọi người bàn ra tán vào. Tình cảm là cái em phải tự mình cảm nhận. Anh có lý do để giữ tình cảm trong lòng chứ ko nói thẳng ra như người khác. Thật thế sao?
    ...
  5. meoconthaman

    meoconthaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có nhiều việc để làm thía, nào là don dẹp nhà cửa, chuyển tủ sách xuống dưới nhà,ôi mà sao nhà mình nhìu sách với chả vở thế ko bít, nhiều quyển sách mà chả bao giờ mình sờ tới, cũng như bố mẹ động vào, lại còn nhiều bụi nữa chứ, hic, rồi thì cắt cỏ trong vườn và còn vân vân và vân vân chuyện nữa mà mình vẫn chưa hoàn thành được trong ngày hôm nay. Thời gian trôi đi thật nhanh wa, nhoắng cái đã 3 ngày ko online.Thế này thì hè này chẳng mấy chốc cũng đi qua thui. Rồi thì năm học mới, khai giảng, lại vân vân và vân vân chuyện phải lo, phải nghĩ tới. Kết quả năm vừa rùi hơi tệ, hơi sút đi so với các năm, nên năm tới phải cố gắng đuổi theo mới đ.c. Hì, người lười chỉ nói là hay, ko bít năm sau thế nào nhỉ, nhg dẫu sao cũng ko muốn bố mẹ anh chị em trong nhà buồn chuyện học của mình, con gái lớn rùi mà lị. Hi, từ sáng đã vất vả mấy chuyện trong nhà nên giờ ko đủ sức viết nữa, ôi mỏi tay wa,nghỉ chút ....
  6. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Xong!!!!!!!!!!!!!!! Nhẹ cả người Chuẩn bị đón kỳ nghỉ hè thú vị thôi ^^
  7. k50clcls

    k50clcls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Pi đi học buổi sáng, trưa về nhà xách túi đi Quảng Ninh. Vắng Pi, mình có mẹ và B mà vẫn thấy bơ vơ. Tối ôm gối ngủ 1 mình. Hic.
    Chiều, đi mua sách ở Đinh Lễ với Hương. Có mấy cuốn hay lắm nhưng ko đủ tiền mua, đành ngậm ngùi cầm tạm "Ngũ Thiên Tự", cố gắng cải thiện cái vốn chữ Nôm dốt nát. Thêm một lần nữa tự nhủ, tháng lương đầu tiên sẽ dành hết cho sách. Ước mơ chỉ là ước mơ.
    Tắc đường. Hẹn 5h nhưng gần 6h mới đến được nhà chị Seung Ae. Ăn, nói, cười. Mọi người vui vẻ, chỉ Hương là hiểu trong lòng mình đang rối tung ntn. Hôm nay chị bận nên về sớm. Mấy đứa rủ nhau đi ăn kem, bàn tính kế hoạch cuối tuần đạp xe leo núi và 2 tuần nữa lên Hà Giang.
    ...
    Về nhà. Mệt mỏi. Nản. Đau.
    ...
    Ngày thứ 7.
    Anh đã quên em.
    Mấy ngày trước em có thể nghĩ rằng anh cũng như em, đang đợi chờ đt hoặc tin nhắn. Nhưng 1 tuần, em ko còn đủ kiên nhẫn để tin vào điều ko có thật nữa.
  8. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Ngày gì mà bo rinh thế chứ :-<
    Sáng call một lần nữa lên tổng cục DL hỏi xin cái tài liệu marketing về DL Việt Nam, được hẹn 4h chiều mai ở tổng cục, hy vọng cô đúng hẹn cho cháu cái, sắp due rồi mà chưa nhìn thấy cái tài liệu đâu cả.
    Đi mua ít đồ gửi qua bên kia cho Mai Anh, và mua quà cho mẹ anh. Hôm rồi anh bảo "còn mấy ngày nữa mình gặp nhau rồi đấy", giật mình, nhận ra mình chưa chuẩn bị gì, bảo anh là chưa mua quà gì cho anh đâu, anh bảo ko cần thiết, anh có mỗi 20kg hành lý mà đi tận mấy nước, mua quà nữa chắc ko nhét nổi . Anyways, dù sao cũng phải mua cho mẹ anh một hộp mứt.
    Chiều định đi học thì cưng vào rủ mình play truant để đi ăn tối và đi trà đá, nhưng mà sống chết vẫn phải vác mặt qua lớp, giờ cứ nghỉ một buổi là hôm sau mình thành gà ngay. Định tầm gần 7h thì té, ai ngờ cưng có việc, qua đón muộn thành ra mình lại chỉ phải về sớm có 20 mins, vừa ăn chơi được lại ko phải play truant .
    Ăn bún ngan xong ra trà đá NHL, gặp một cơ số TTVN ở đó,buôn bán tới tận 10h mới về. Mấy hôm nay có nhiều chuyện làm mình sắp phát rồ rồi, bạn với chả bè S**T ko tả nổi, cứ chọc mũi vào đời tư của ng khác mới thấy thoải mái à.
    Chiều có kẻ hý hửng vào khoe mình máy đã xong, mai mang qua nhà cho, vừa về đến nhà thấy online đã khóc rưng rức, máy của mình ko chạy bộ chuyển đổi ngôn ngữ được, đừng chơi nhau thế chứ, đã bảo ko thích dùng tiếng Pháp rồi , hôm nọ đứa nào cứ gạ mình đổi laptop ấy nhở, khôn thế chứ, đòi đổi em Dell long lanh của mình để đưa cho mình con HP ghẻ, mơ à . Lại còn nghịch dại tự vác máy ra để test chương trình = máy die = cài lại win nhưng mà laptop lại ko có đĩa driver ngon lành như cái máy của mình, bây giờ thì đang phát rồ lên với cái máy HP, đừng vì phẫn uất mà đập em Dell của tớ ra nhé, tớ giếtttttttttttttttttttttttttttttttttttt.
    --------------------------
    Anh viết mail than thở phải làm việc với bố suốt cả ngày, ai bảo cục cưng của bố vừa nghỉ hè được 1 tuần đã cắp vali đi với gái thì bố mẹ nào chả điên, làm đi anh, ko có bố mẹ ghét em lắm đấy . Theo như anh nói thì đã mò ra cái món dried grape covered by choco cho mình ở St. Poelten, chả hiểu có đúng cái loại đó ko nữa. Anh đưa cái schedule rồi bắt mình check xem hẹn em nào em nào, ghét nhất cái trò cứ đòi gặp tất cả các tổ chức và cá nhân đã từng quen biết, chả hiểu tí gì về văn hóa cả, chán.
  9. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tính đi mua thêm sách TV thì sách mình cần tìm đã bán hết. Chẹp, ở ngoài HN này muốn kiếm sách về cái đó khó, mà đi các cửa hàng sách cũ thì cóc đủ thời gian.
    Nghe "Đường xưa" nhiều có vẻ hơi bị ảnh hưởng, thui thì out sớm đi đọc truyện cho nó lành. Tránh những hành động crazy quá mức cần thiết
  10. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Con người là một loài động vật khó lường và khó hiểu .
    Đôi khi trong cuộc sống đầy rẫy những nghịch lý, nhưng nếu ko phải là người trong cuộc thì sẽ ko thể hiểu tại sao lại có những chuyện như vậy xảy ra được.
    Ví dụ khi ta yêu / có cảm tình với một ai đó, bản thân ta thấy đó là một người rất lý tưởng hoặc chí ít là một người có một (hoặc nhiều điểm) mà ta phải lao đao, xao xuyến ... Nhưng ở khía cạnh người ngoài nhìn vào sẽ thấy rất khó chịu vì chả hiểu sao cái đứa ấy nó lại yêu/có cảm tình với một thằng/con chả ra cái thể thống cống rãnh gì .
    For example:
    Arale Popcorn (7/1/2008 9:49:45 PM): lão già trêu tức mày đó
    Arale Popcorn (7/1/2008 9:49:52 PM): thui kệ lão đi
    Arale Popcorn (7/1/2008 9:49:59 PM): mà cái kiểu của lão đấy
    Arale Popcorn (7/1/2008 9:50:03 PM): chả iu lâu dài đc
    Arale Popcorn (7/1/2008 9:50:10 PM): mày xác định cho mình đi
    Arale Popcorn (7/1/2008 9:50:25 PM): tao thấy lão thực sự hok hợp với mày lắm
    nhoc_ cj (7/1/2008 9:50:42 PM): tao chưa xác định gì cả
    Arale Popcorn (7/1/2008 9:50:45 PM): mày đi với lão chỉ khổ thôi
    Arale Popcorn (7/1/2008 9:50:52 PM): khổ cho mày í
    Chả biết có bao nhiêu người đã từng đứng ngoài để nhìn một mối quan hệ khác, nhận xét, đánh giá và thương cảm rồi, có lẽ mình cũng ko phải là ngoại lệ khi đôi lúc mình cũng khuyên can người nọ/người kia đừng yêu người này/người khác. Nhưng đôi khi cảm nhận được rằng, ngăn cản một người đang yêu chả khác nào đổ thêm dầu vào lửa, tốt nhất là hãy đứng ngoài quan sát, thậm chí khi người ta có vì l ý do này hay lý do khác mà hỏi ý kiến mình thì cũng đừng cho rằng người ta sẽ nghe lời mình, đơn giản hỏi chỉ để mà hỏi thôi, và cũng đừng vội vàng đưa ra lời khuyên hay nhận xét của mình, vì đôi khi điều đó sẽ như một con dao hai lưỡi, quay lại cắt đứt tay mình lúc nào ko biết chừng. Đứng ngoài và quan sát, đó là cách khôn ngoan nhất nếu như thấy cái mối quan hệ mình được chứng kiến nó có vấn đề gì đó. Painful experience với những chuyện này rồi .
    -------------------------------
    Trêu tức hay ko trêu tức, có hay ko có cái gọi là "Je t''aime comme un fou", cái này only time can answer và cũng chỉ có time mới trả lời được cái gì là lâu dài, cái gì là bền vững. Tất nhiên để đạt được cái lâu dài và bền vững đó, cần phải chờ đợi, mà ko biết là sẽ phải chờ đợi bao nhiêu lâu. Hôm nay có hai người bảo rằng trêu tức mình, nhưng mình vẫn còn phải nghĩ, vì đơn giản chả ai có thể hiểu cái người mình đang nghĩ đến bằng mình, trêu tức, điều này hầu như ít xảy ra, giở chứng chăng?????
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này