1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 5)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 02/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có người hỏi cưới mình. Mà thực ra là hỏi nhiều lần rùi. Chả hiểu sao lại không thấy hứng thú . Chết dở, cũng còn trẻ đâu mà sao vẫn k muốn lấy chồng nhỉ?
    Nửa muốn nửa không.
    Chẳng hiểu đến bao giờ mình mới là người nhớn được nhỉ
  2. k50clcls

    k50clcls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 8.
    Đến bây giờ thì hầu hết mọi người (phản đối hay ko có ý kiến) đều khuyên em nên gọi cho anh. Em hỏi vì sao, bọn họ nói, chẳng vì sao, hãy hành động theo tình cảm.
    Còn em sợ. Em sợ anh ko nghe đt. Em sợ anh nghe nhưng anh nói chuyện lạnh nhạt với em. Em sợ anh nói những điều mà em ko muốn nghe, những điều mà em ko muốn tin.
    Mốc và Cún nói, em đang cố tình lảng tránh những suy nghĩ về anh. Đúng thế mà. Em đi chơi với bạn, em đi mua sách, em đến trường, em lập kế hoạch cho những chuyến đi... tất cả cũng chỉ vì 1 mục đích: em muốn bận rộn để có thật ít thời gian nghĩ đến anh. Nhưng em nhận ra mình thất bại. Mọi ngả đường dẫn về nhà em đều cùng anh đi qua. Ngày hôm ấy anh nói với em điều này. Ngày hôm ấy anh nói với em điều kia. Sao mà anh nói nhiều thế? Chỉ duy nhất với anh em trở thành người ít nói, anh có biết ko?
    Chị Hà nói đúng. Em đang duy trì sự sống của mình bằng cái thứ thuốc phiện tinh thần, bằng cái niềm tin ảo tưởng...
    Đâu rồi tính chất "đền bù hư ảo" mà em đã yêu?!!
    Được k50clcls sửa chữa / chuyển vào 23:47 ngày 01/07/2008
  3. c_sui06

    c_sui06 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay lại nhớ, lại có thể mơ... Chả biết đc!
    Được c_sui06 sửa chữa / chuyển vào 00:48 ngày 02/07/2008
  4. c_sui06

    c_sui06 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Bao h thì mới thoát đc cái mớ bòng bong này đây... Súp lơ của con mau về đi nào.
    [​IMG]
    Được c_sui06 sửa chữa / chuyển vào 00:48 ngày 02/07/2008
  5. hoaidk1976

    hoaidk1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Ô ... sao hôm qua mình ko đọc đc cái này nhỉ
    Hôm qua mình bị con xe tải húc cho một phát cơ mà chả sao
    Chiều về ra ngay chị đầu ngõ nhá, tối xem KQ cũng biết là kiếm đc một ít
    Sáng nay lại có nămbờ mới zồi
  6. solohanoi

    solohanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    2.748
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng Google làm mình mất nhiều thời gian quá, đi theo 1 đống hướng dẫn, càng đi càng thấy nó tự giải thích cho nó hiểu hơn là cho khách hàng hiều
    Lại phải lầm lũi làm cho ra lẽ, ngày nào cũng mất tiền cho nó, ngày nào cũng hiện lên trang đầu thế mà ngày hôm nay search đủ kiểu bằng từ khóa mình cài rồi mà sao vẫn chưa hiện cái mặt trang web của mình lên như mọi khi thế mà vẫn bị trừ tiền do khách hàng bấm
    Lại hì hì hục hục
  7. meoconthaman

    meoconthaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    HIC , HUHUHU. Nhật ký ơi, máy tình hỏng rùi, thế là một tuần tới tớ ko nối kết được với mọi người rùi. ---> buồn, thôi hẹn bạn tuần sau nhé. hic.
  8. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Những ngày bận rộn mở màn cho một chuỗi ngày bận rộn
    Sáng call thêm một lần nữa lên tổng cục DL, may quá cô chánh văn phòng cho một cái hẹn, sấp ngửa phi ngay lên ko có cô mà lại họp đột xuất thì hỏng hết cả việc. Đúng là làm việc với cơ quan nhà nước có khác, xin mỗi ít tài liệu mà cũng đơn từ, chờ duyệt chờ kí đến dài cả cổ. Lót tót mang cái đơn sang phòng kế toán chờ xuất kho, nhận được một cái nhướng mày "hết đĩa, còn mỗi ấn phẩm, chiều quay lại, ngại đi lấy lắm". Phi ngược sang báo cho cô HL biết là đĩa đã hết, cũng định chiều quay lại, bà cô vác ngay điện thoại ra gọi sang phòng kế toán "Chị xuất kho cho nó đi, chiều nó bận". Lại sang phòng kế toán, bà cô kế toán càu nhàu "mày là cháu cô HL hả, muốn lấy sách thì cứ bảo cô lấy ngay cho, việc gì phải chạy sang nói lại với cô HL thế". "Cháu ko nói, mà cô HL tự nói ạ". "ừ ngồi chờ cô một tí rồi cô xuất kho, blah blah blah..." tóm lại là thay đổi hẳn thái độ, hic, đúng là cái "nhất thân nhì quen" ở cái VN này ko bao giờ sai. Cuối cùng rồi cũng lấy được 20 bộ ấn phẩm, còn được cô kế toán bonus cho thêm hai cái đĩa DVD nữa chứ. Như một con la thồ, xách hai cái túi to uỵch về nhà, ko nghĩ là ấn phẩm lại nặng thế, năm nay ISU sướng rồi, tha hồ mà quảng bá du lịch VN, nghĩ đi nghĩ lại mới thấy mình có những mối quan hệ từ trên trời rơi xuống đáng giá ngàn vàng .
    Hôm nay hình như mình xuất hành vào giờ lạc đà thì phải, la thồ hêt cái nọ đến cái kia, túm lại là hơi mất công xíu nhưng cũng được việc, confirm khách sạn cho anh, mua được cho mẹ một số thứ mà mình hứa từ rất lâu rồi .
    -------------------------------------------
    Chiều ngồi dặn dò anh những thứ cần mang, cái đó gọi là pack vali online , anh sắp qua một hành trình dài, sẽ mệt lắm đó, chợt nhớ ra mình cũng chưa chuẩn bị đồ gì, đúng là con gái, đi đâu cũng lủng củng đồ.
    -------------------------------------------
    Đi học, vẫn như mọi ngày, kì này có lẽ mình học thiếu tập trung và ko vào bằng kì trước, có quá nhiều chuyện khiến mình còn phân tâm hơn kì trước. Mệt mỏi quá.
    -------------------------------------------
    Càng nói chuyện càng cảm thấy có những con người, những hành động và những thái độ ko hiểu nổi, càng thấy khinh hơn.
    ------------------------------------------
    Một ngày gọi cho mình đến hai lần chỉ vì những chuyện vô thưởng vô phạt, chả giải quyết gì, tự nhiên thấy khó chịu với những cuộc đt như thế. Sau quá nhiều chuyện đồng thời cùng ụp vào đầu tớ, bây giờ có lẽ ấy cũng như một quá khứ đẹp mà tớ đã từng có chứ hiện tại tớ đang cảm thấy khó chịu lắm, ko thoải mái mỗi khi ấy gọi điện đâu.
    -----------------------------------------
    Anh: Bis Morgen am Flughafen ! Luv
  9. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay biết mẹ đi khám bệnh bị mỡ trong máu và huyết áp cao nếu ko cẩn thận thì còn nguy cơ bị tiểu đường.Tự nhiên mẹ nói nếu tao có làm sao thì ai nuôi bọn mày.Tự nhiên buồn,buồn ko tả nổi,cái cảm jác chỉ còn 1 người thân duy nhất mà mẹ nói thế.
    Thật sự con buồn,con lo lắm mẹ ah.COn biết rằng ở tuổi mẹ cũng đã có thể bắt đầu bị những triệu chứng bệnh nthế nhưng sao con vẫn lo thế.Con đi xem phim với LInh về,con đang vui,nhưng nghe mẹ nói,con lại buồn.MẸ vất vả cả ngày nuôi chúng con,rồi lại bệnh tật.Bố thì mất,gánh nặng gđ lại đè lên vai mẹ.2 đứa con cũng đã lớn,nhưng vẫn phụ thuộc vào mẹ.Nếu nhà người ta có chồng có vợ cùng gánh vác thì nhà mình lại chỉ mình mẹ.1 mình mẹ lại cố gắng,ko cho bọn con thua kém ai cả,chỉ có trong sâu thẳm lòng mẹ là con biết mẹ buồn,con biết mẹ phải chịu đựng những j đau khổ thôi.
    Đôi khi cứ vô tư qá mà sống mà ko để ý rằng mẹ cũng có nỗi đau,nỗi khổ tâm của riêng mẹ.Con đã lớn nên con hiểu rằng mẹ có những bực dọc nthế nào,mẹ chỉ biét về rồi bực dọc nhưng chính vì mẹ thấy cô đơn,mẹ mới thế.Bây h chúng con phải hết sức,lo cho mẹ,kiêng cho mẹ thôi.KO cho mẹ thức muộn nữa,khoẻ lên mẹ nhé!
    Biết tin thằng nghé đc 7.5 văn!Vui,thật là ko bõ công mình dậy nó tuần vừa rồi.kì tích đấy,hi vọng nó đỗ đc vào VĐ,hoá ra kn dậy văn của mình cũng ko tồi.Tự sướng được mấy jây
  10. TimBank

    TimBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.884
    Đã được thích:
    0
    giờ này mới xong việc
    mệt mỏi quá nhưng chưa muốn ngủ chả hiểu làm sao cả
    muốn viết lách tí
    hy vọng ko bị ai chen ngang hic hic
    1 ngày có buồn ko nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này