1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 5)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 02/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Đang tò mò k hiểu sao ku em biến mất mấy ngày k nói năng j mới chị, thì tối nay được về đến nhà đã online thông báo rồi. Mà chị ghét cái kiểu nói chuyện thông báo 1/2 thông tin nhé, nhưng chí ít tại em để lộ ra được 1 điểm mà chị có thể ép em nói được, nên từ h cứ liệu, đã nói là phải nói hết, nhớ k em
    Mà nghe em thông báo bệnh tật thấy khổ thân em quá, thui thì làm việc ít thôi, nghỉ ngơi cho nhiều vào, thêm vụ ăn uống đúng h nữa, không thì mệt lắm đấy em ạ.
    Thui thì chị chúc em mau chóng khỏe lại, em nhỉ
  2. TimBank

    TimBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.884
    Đã được thích:
    0
    ko ngủ đc ngồi ngịch blog
    đc 2 cái entry dài lê thê
    định copy vào NK nhưng lại thui ...
    Copy từ TTVN vào blog thì y nguyên icon & font chữ nhưng ngược lại thì mất hết icon nên ko thích
    dù sao cũng thoải mái hơn rùi, đi ngủ đây
    ai đọc bài này thì Tím chúc ấy ngủ ngon & có những giấc mơ đẹp nhé!
  3. k50clcls

    k50clcls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Cho ngày thứ 9:
    Đi tìm con người của mình, trước cái thời khắc thiêng liêng cách đây hơn 3 tháng.
    Đi ko mệt mỏi. Đã quyết tâm đi là sẽ đi, đi đến tận cùng.
    Ngồi xe bus từ HN về TP. Hải Dương, xe bus từ Hải Dương đến Nam Sách, xe ôm 20km để đi tìm 1 cái chùa (cứ theo chỉ dẫn trên bản đồ có mà...đâm đầu xuống bãi ngô!) rồi vòng ra đường 5, về Nguyễn Văn Cừ thì lên tiếp xe đi Sóc Sơn, thêm gần 90km đi và về mới đến Long Biên. Từ đó lại 1 chuyến xe bus nữa để gõ cửa, nhìn thấy mặt mama cau có.
    ...
    Nhưng mà em....nhớ anh.
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhận được ra sự già nua của mình khi mà k trụ nổi sau h ăn trưa, phải ngất 1 lúc mới đủ năng lượng làm cho buổi chiều. Bây h thì rút kinh nghiệm, hôm nay sẽ ngất sớm hơn mọi hôm, tranh thủ đọc quyển "the girl who played Go"
    Hôm nay đã ra tuyên ngôn với chị T. "Đầu tháng em k làm over time, để cầu mong cả tháng đừng có phải làm over time nữa, nên hôm nay em vìa đúng h kêke ... chưa thấy đứa n. viên nào lười như mình" khì ........ khì ....
  5. k50clcls

    k50clcls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 10.
    Em ko còn chờ tin nhắn và cuộc gọi của anh nữa. Vì em biết, em có mong đợi thế nào đi nữa thì anh cũng đã quên em. À, anh quên em hay anh cố ý ko liên lạc với em, chưa biết, nhưng nào có khác gì nhau đâu.
    Chẳng phải vì H hay vì người khác. H ở thế giới của anh, H hiểu về thế giới đó hơn em. Tuy nhiên, H ko phải là trở ngại quá lớn. Ngày anh muốn em và anh bắt đầu, H đã tồn tại, thế mà anh dám bất chấp điều đó để nói với em. Rồi anh nhận ra, anh ko thể phủ nhận H dễ dàng như anh nghĩ. Anh và em cũng khác nhau nhiều quá, từ cách nghĩ, cách sống, quan niệm về...mọi thứ. Anh lớn lên trong môi trường hoàn toàn khác em. Anh được giáo dục để... chỉ có tình yêu đại chúng, tình yêu dành cho cả nhân loại. Hờhờ.
    Chị em nói đúng, anh ko cần em, anh cũng ko còn muốn có em bên cạnh như ngày xưa nữa. Tình cảm anh dành cho em chỉ là cảm xúc nhất thời. Khi ấy anh thích anh, vì em... lạ, vì em...thông minh, vì em... biết cảm thông , chia sẻ (là em nhắc lại lời anh nhé, ko phải em tự nhận mình như vậy đâu).
    Nhưng thời gian, dù ngắn ngủi, đã khiến anh nhận ra, anh và em thuộc về hai thế giới khác nhau, anh và em mãi mãi đi trên 2 con đường. "Chúng mình có duyên nhưng ko có nợ" - điều này anh nói với em 2 lần, lần đầu cách đây 2 tháng, lần sau cách đây 23 ngày, nhưng em nào có nghe. Em biết nhưng ko chịu chấp nhận.
    Và em ko chấp nhận thì mọi chuyện cũng đến lúc dừng lại.
    Em tự rời xa anh.
    Anh vờ như ko biết đến sự tồn tại của em. Em đau nhưng em ko khóc được. Em phải làm sao đây? :-(
    Được k50clcls sửa chữa / chuyển vào 23:41 ngày 03/07/2008
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Cả hai bài Shy Boy đều hay mới chết dở chứ lị. Mấy hôm nay vừa nghe vừa làm việc, ko bít chán là gì.
    Lại thêm một bác từ chối viết cho mình cái bài ấy. Công nhận khoai thật. Hay mình oánh liều tự viết rồi ký đại một cái tên đàn ông vào đấy?
    Thồiiiii, làm cái này ko liều được.
    Tự nhiên ước gì mình là đàn ông. b-)
    @Lys: Em yêu nhớ deadline cho anh nhá! :D Chọn ảnh luôn đi cưng!
    @W: Chúc gái hết bị khủng bố!
    @Khủng bố W: Liệu hồn!
  7. bingot

    bingot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.712
    Đã được thích:
    0
    I''m back . há há
    Đc bao nhiêu % rồi nhỉ, 50 , có thật ko nhỉ ,quá tốt , quá tốt . Ha ha .
    Dù là CHẠY, ĐI BỘ hay BÒ cũng sẽ qua. Đùng băn khoăn là nhanh hay chậm mà điều quan trọng là ĐỪNG BAO GIỜ KIỆT SỨC.
    Đã có lúc hết sạch pin , giờ nạp đầy năng lượng rồi , hị hị .
    @ Witch : Đáng lí ra phải biết từ sớm gái nhể , hố hố
  8. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Special day ^^
    Nửa năm, đúng nửa năm chờ đợi. Đã có lúc em nghĩ rằng mình ko có ngày hôm nay, em đã nghĩ rằng sau chuyến đi lần trước của anh thì chúng ta sẽ khó có thể gặp lại nhau nữa, những chuyện của lần trước vẫn như một cơn ác mộng ám ảnh em.
    Nhưng tình yêu đã một lần nữa kéo anh về lại với em, em cảm thấy vui vì điều ấy.
    Lần này, ko để cho em phải ôm anh trước, anh chủ động ôm hôn em ở sân bay, ngại chít đi được , anh có vẻ vui hơn, và em cũng nói nhiều hơn, có lẽ em tự tin hơn với khả năg ăn nói của em cũng nên, chuyện trò ríu rít suốt trên đường từ sân bay về.
    Tóm lại, cho đến giờ này vẫn là great time ^^
    --------------------------------------------
    Chán hết cả người, đúng đợt mình vào thăm bạn già thì hai vợ chồng bạn già lại ton tót ra HN, nhục thế chứ nị, đúng là năm nay đen nên làm cái gì cũng đen.
    -------------------------------------------
    Anyways, con bạn vàng Mai Anh gửi cho mình đồ thật tuyệt, đúng là con bạn vàng, mai chụp ảnh khoe lên cho sướng, sướng âm ỉ vì món quà
  9. kulkute08

    kulkute08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, hôm qua ngta lại hỏi hôm nay là ngày thành lập ngành của em à. Mình ngây thơ lại giả nhời : Không NH em thành lập từ 28.3.
    Ngta chán hẳn
    Bấy giờ mí nhớ hum qua là kỷ niệm ngày quen nhau , tháng trước ngta hỏi mình còn bẩu ngày đó là ngày thành lập ngành của ngta
    Xấu hổ thế chứ lỵ.
    Cơ mà hôm qua mình xấu quá , chẳng tự tin tẹo nào
  10. khoai1111

    khoai1111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, hôm qua làm đc mấy cái lại phải đi uống bia
    Hôm nay làm thêm đc hơn xịch cái nữa, nghĩ khổ thân cái anh gmail
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này