1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 5)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 02/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Tối nay đi lượn với em, kêke, bao quán vỉa hè thân thiết lê la đều bị đuổi cổ sạch, sau một hồi tư duy phải kéo nhau ra vườn hồng ngồi bát ngát. Nhớ nha em, mày phải cảnh giác hơn với những vụ điên như đêm qua, k tao tịch thu máy cho hết điên nhể
    Chiều nay ku S. nó gọi làm mình giật cả mình, lại còn nói hớ chào = chú nữa chứ, bố khỉ, may mà nó k hiểu That''s good, nhể
    Tiếp theo đến vụ tối, sau khi ăn no quá đầu óc tư duy kém hẳn, TL bảo mai sang giúp chị, lại tưởng nhầm sang CN có lịch hẹn với ku S. chứ, may mà còn nhớ ra để thông báo lại, k roài tạch vì đầu với chả óc
    Bây h nên ngất sớm để giữ gìn nhan sắc cho cái hẹn CN này khà .......... khà..........
    @ Bạn Cún: mấy hôm nay tớ bình yên rồi bạn ạ, chưa thấy có vụ j đáng nghi tớ lại được 1 đêm ngon giấc đúng với lứa tuổi của mình
    @Bạn Bí: Tớ nói với bạn rồi, hé..........hé......... bạn phải tự nhận kém đi, k nên chơi trội như thế nữa
    -----
    Bạn ạ, bây h thì tớ đã hiểu kha khá tính bạn rồi đấy, hôm nào rảnh, tớ lại chọc cho bạn lên điên lên tiếp, he..........he.......... những lúc như thế tớ thấy rất vui bạn ạ có vẻ như sự tức giận của bạn lại là sự vui vẻ ưa thích của tớ Bạn chịu khó chịu thiệt thòi tí nhỉ, khì ........ khì .......

  2. meoconthaman

    meoconthaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Èhem, hôm nay TTVN có vấn đề rùi, các bài từ hai hôm trước đều không thấy đâu cả.
    Hì, hôm nay làm quen được một vài người bạn mới vui ghê nghe. Thế là rủ cả tụi bạn thân ra bãi biển chơi tới gần tối mới về. Hôm nay Cún chu đáo thế, chuẩn bị thức ăn đồ uống cho tấtcả mọi người. Hôm nay quả là ngày đầu tiên cảm thấy mùa hè thực sự đến rùi, thiệt zui, cười suốt mà chẳng còn buồn nữa nhé! Thế mới đúng với cuộc sống tuổi trẻ chứ nhỉ!


    Được meoconthaman sửa chữa / chuyển vào 02:36 ngày 07/07/2008
  3. kulkute08

    kulkute08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    NK ạ, hôm nay tớ doạ được bạn hiền của tớ là tớ khoái nhắm.
    He he.
    Tớ nói vậy thôi chứ bạn tớ tâm lý nhắm cơ, chả thế mà các em gái lun tìm đến để tâm sự mà.
    bạn hiền ạ, tớ có 1 đề nghị nho nhỏ, mà thực ra thì nó đã thành hiện thực từ lâu dồi, chẳng qua là chưa có tên gọi thôi:
    Bạn giống như cái thùng nước gạo của tớ í
    nài đừng có bỉu diễn nhé, tớ nói thật đấy. Hihihi.Cơ mà thùng nước gạo của cảm xúc và những hoài cổ trái khoáy của tớ í mà.
    Tks vì đã có bạn trên cuộc đời này
  4. meoconthaman

    meoconthaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Hết ngày rùi, rồi chuẩn bị hết tháng, hết mùa hè nhưng công việc thì vẫn bị trì hoãn mãi. Không hiểu là do mệt mỏi hay là do tính lười biếng làm cho mọi thời gian quý báu trôi đi một cách vô ích mà không đem lại hiệu quả gì!
  5. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chạy trời ko khỏi nắng, mình để laptop ở nhà cũng ko yên nữa, quên béng mất là ISU bắt đầu họp và cái thân mình phải vác lên cho các em năm nay nhìn mặt coodinator để có gì chúng có còn hành hạ .
    Ngày hôm qua đúng là ngày hành xác.
    3h30 dậy, tưởng như mình chưa ngủ tí gì, vì tối hôm trước hẹn hò đú đởn lên bar với lũ ISU 07.
    4h ra khỏi nhà, đón anh, lên sân bay lúc 5h, vừa ngáp vừa tự hỏi sao lại có cái chuyến bay vào lúc 6h sáng .
    Lên máy bay, ngủ ko biết gì, đến lúc bị gọi dậy thì đã đến nơi. Về tới khách sạn, check in, đi luôn city tour, hành xác đúng một ngày: Lăng Minh Mạng (chả có cái của nợ gì ), lăng Khải Định, lăng Tự Đức, Đại Nội, nhà vườn, chùa Thiên Mụ, đi thuyền trên sông Hương. Về đến trung tâm thành phố là 5h chiều, quyết định đi ăn rồi mới về khách sạn, chứ ko chắc về rồi nhịn đói đi ngủ chứ ko thể bước chân đi đâu đưọc nữa. Đi ăn thử mấy món bánh Huế, tí nữa thì li vơ phun , ko phải vì ko ngon mà vì nó lạ quá, ăn khó nuốt .
    Về khách sạn tắm xong là lăn ra ngủ từ 8h sáng ko biết trời đất gì tới tận 8h sáng hôm nay.
    10h ra khỏi khách sạn đi ăn sáng , đi bộ qua cầu Tràng Tiền, thăm cái trung tâm thương mại lớn nhất thành phố Huế, rồi đi bộ về ăn trưa, nắng vỡ đầu . Về khách sạn ngồi chờ, 2h té đi Đà Nẵng.
    Hopefully, ISU năm nay đừng có mà rắc rối, mình muốn về rồi giải quyết công việc, có gì cứ mail có phải nhanh ko, có mặt làm cái gì chứ .
  6. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Cả sáng hôm nay đang bao nhiêu việc vậy àm tự nhiên lại đi đọc về Trần Hiểu Húc, về em Lâm đa sầu đa cảm của Giấc mộng Lầu Hồng. Đọc, suy ngẫm, và đọc, suy ngẫm... "Tôi sinh ra để làm Lâm Đại Ngọc" - một cuộc đời truân chuyên...
    Tháng này, bận, tháng tới cũng bận. Mà đầu óc lại cứ để đi đâu ý. Không biết có viết xong trước deadline không. Nếu ko thì không biết có đứa nào nó chửi mình chít không, hik hik.
    Đối thoại:
    Em: Thế nào rồi
    Ta: Từ giờ đến cuối năm sẽ không có gì thay đổi. Lúc ý rồi kiến tạo. Thế còn em?
    Em: Từ giờ đến 2 năm nữa không có gì thay đổi
    Ta: (tá hỏa)
    Ca này quả là khó đỡ.
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    ttvnol bị điên hay sao nhể? hôm lọ post phát NK mà giờ vào chả thấy đâu.
    Nài cái em yêu kia lắm nữa! đết lai là thứ Bảy tuần này đấy nhá!!!! (còn cái kia quả là khó đỡ, vì ứ có đết lai. hehe)
    @Bé witch: hé hé
  8. bingot

    bingot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.712
    Đã được thích:
    0
    Khó là khó thế nào ý . Đi đâu đi đâu , chẳng muốn đi đâu , chẳng muốn làm gì , là cái gì nhỉ .
    @ W : mình là mình nhận rồi cơ mà =)) . khổ nỗi ....
    [​IMG]
    Được bingot sửa chữa / chuyển vào 01:29 ngày 09/07/2008
  9. kdhieuqua

    kdhieuqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    up nao
  10. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Trời đang mưa. Dạo này, đêm nào cũng thế. Mưa, ngồi 1 mình buổi đêm nên cũng hơi hâm hâm... Lượn 1 vòng đọc blog của 1 số người cũ (not love) bỗng dưng lại nghĩ suy về những j đã qua. Khó thật đấy, cái j đẹp đúng là khó giữ... Buồn... Lại một lần nữa muốn viết 1 cái j đó về ngôi nhà thân thương đó... Tiếc là không thể quay lại, qua mất rồi, những vết rạn đã không thể xóa mờ... Em nhớ ngày xưa lắm chứ, mọi người biết không???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này