1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 5)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 02/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meoconthaman

    meoconthaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nó ngắn gọn nhé!
    Không có thông tin mới được cập nhật trong ngày...
    Thông tin cũ thì vẫn là... không nhớ nổi đã bao lần tự răn dạy bản thân mà vẫn không được.
    Còn lại hoạt động vẫn diễn ra bình thường không có gì thay đổi.
    Điều muốn nhất bây giờ là được làm một giấc thật say đến sáng hôm sau.
    Dự báo ngày mai sẽ có một đống giấy tờ cần giải quyết, do bệnh lười trì hoãn...
    Tiếp tục.... cập nhật thông tin mới nhất. Chấm hết.
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Sắp hết HĐ, đang có 2 offers mới, lăn tăn phết ấy. Nhưng lần này sẽ k hẹn hò gì đâu cưng ạ, đợi khi nào anh quyết định rồi anh sẽ thông báo = văn bản tới cho cưng hé............hế............
    Từ ngày mọi người biết anh ti toe tí TV, mấy hôm nay toàn bị ép xem, đến chết nhục. Có khi hay anh k đi làm nữa, ở nhà mở cửa hàng xem bói nhể k thì phải rút về ở ẩn thôi
  3. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Từ tối tới h có mấy người share chuyện tình cảm với mình, thậm chí là hỏi ý kiến... Chẹp chẹp... Nói chung là các bác đừng làm em lăn tăn quá khứ... Em quên rồi mà các bác lại đi khai quật thì hơi phiền đấy hè hè. Công nhận là mấy hôm vừa rồi mưa mát trời nên đang có ý tưởng lôi một số đồ cổ ra ngắm nghía
  4. thanhthuyV

    thanhthuyV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Vậy là sẽ ko tiếp tục đi dạy ở HN nữa rồi. Sẽ ko theo đuổi những cuộc vui, sẽ gác lại tất cả những gì trong thời gian qua đã có: trò vui, bạn bè mới và cũ, quán cafe, góc phố nhỏ... tất cả được gác lại HN để trở về nhà. Về để theo mục đích cao hơn, thỏa mãn tham vọng, sự nghiệp mong muốn từ lâu...
    Cuộc chơi nào rồi cũng sẽ tàn mà, phải ko?
    Chia tay thằng nhóc mình dạy gia sư, cũng buồn. Hi vọng răng đứa bạn thân nhất của mình sẽ theo đc nó dài dài hơn nữa. Sẽ 1 ngày nào đó trở lại ( 1 -2 năm thôi mà ) để tiếp tục dạy nó.
    Dọn nhà, trả nhà và chuẩn bị đồ thôi, mai bố lên đón rồi.
    Tự nhiên thấy buồn quá, lại khóc nhè nữa rồi.!
  5. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Đà Nẵng
    Nắng nóng phát rồ,thành phố biển cũng chỉ đỡ hầm hập về đêm thôi, chứ mới sáng ra và trưa thì gọi là ...miễn bàn .
    Ngày đầu tiên vào ĐN
    Chặng đường 107km từ Huế vào ko làm cho mình mệt mỏi, lượn lờ bát ngát, làm đưọc mấy quả ảnh cầu sông Hàn để đời về đêm các cưng ạ . Chui vào Highland ngồi vì cái thành phố này chán ngắt, chả có nhiều quán cà phê như ở Huế, cũng k có nhiều chỗ để chụp ảnh nếu quanh quanh ở cái sông Hàn. Ý định chờ đến 1 rưỡi sáng để xem cái cầu nó quay cho đúng điệu nhưng hôm nào cũng ngủ như chết .
    Ngày hôm qua lại thêm một ngày hành xãc
    Tính thuê xe tự lái chạy vào Hội An, nhưng có vẻ như hơi bị khó, đã thế ta đi kiểu balo, bắt xe bus vào Non Nước,leo núi, rồi đi tiếp vào Hội An, quen đưọc một đôi cũng đi Huế, Đà Nẵng, thế lại thành vui vẻ. Lượn bét nhè cái Hội An, tình hình là cháy nắng rồi , làn da cả mùa đông gìn giữ của mình còn đâu nữa . Về ĐN lúc 4h chiều, ngủ như chết đến 5h,dậy đi tắm biển Mỹ Khê, biển sạch, lâu lắm mới đưọc đi tắm biển.
    Buổi tối cũng lại màn lượn lờ thành phố, ăn uống lung tung rồi lại về ... ngủ như chết sau một ngày còn hơn lao động khổ sai .
    Hôm nay lượn một ngày nữa trc khi bay vào SG
    Hạnh phúc ^^
  6. vodka2000

    vodka2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Sáng giờ cười các thể loại cười các kiểu cười
    Mỉm cười với sự dí dỏm của bác, chẹp, đời có bao lâu bác nhể Ngụ ngon mọi lúc mọi nơi, mỗi tội ứ mơ bao giờ
    Vui vì thấy có người hạnh phúc, lâu lâu rồi chỉ thấy có sự hạnh phúc ấy làm chốt tựa lúc này
    Nhếch mép một cái, cũng là một cái cười, nhờ, trẻ ranh, toi - tha - cho - moi
  7. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Phù, thế là cuối cùng cũng block được cái Banner của Kênh14, he he he!!!!
  8. wilizz

    wilizz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nói được một vài câu vu vơ, k đầu không cuối rồi out để lại nó với tâm trạng như một kẻ lơ ngơ, không kịp hiểu.
    Nó k thể tự mình thoát ra khỏi được mối quan hệ lửng lơ này. Giá bây h có một ai đó hoặc dìm nó xuống, hoặc đưa tay kéo nó ra thì may ra mới thoát khỏi được cái tình trạng này.
    Sống mũi cay cay
    Khóe mắt cay cay
    Tình đời không ngọt.

  9. meoconthaman

    meoconthaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Tốn công đi làm cả hè, vừa mới lĩnh lương được có mấy ngày thì lại phải trả hết phí này đến phí khác. Thế là thàng này đi làm không công rồi.

    Có mỗi 2 ngày nghỉ đi có chút việc mà về nhà thư đầy cả hòm. Tốt cũng có, xấu cũng đến. Thế là huề cả làng.

    Thường thì không nói làm gì, hôm nay tự nhiên thay đổi thái độ đột suất, quay cái ngoắt 180 độ thế này không biết có chuyện gì mờ ám không ta
    Vụng về thì đã là cái tật, có bảo sửa thế nào thì nó vẫn hoàn vậy, chẳng thay đổi được.
  10. tnt20031981

    tnt20031981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm nay thứ 6:
    -trượt mất con lô xiên 3...đánh 01,02,03 éc éc ko thấy 03 đâu
    -buổi chiều oánh bi da
    - tối: trời mưa, gần về sáng vẫn mưa
    - còn đúng 1 tháng nữa là lên thớt
    chấm hết
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này