1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 5)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 02/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meoconthaman

    meoconthaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay online trong đêm, vui thế và buồn nữa.
    He, không biết tối qua không ngủ nửa đêm còn nhắn tin đánh thức người khác dậy làm gì nhỉ. Hỏi lại thì giận luôn, không thèm trả lời tin nhắn nữa.
    Sáng nay chập chờn ngủ được chút thì cái đồng hồ báo thức lại gọi dậy, tắt đi ngủ tiếp, suýt chút nữa muộn luôn. He
    Cả ngày không cập nhập được tin tức mới, nhàm chán thiệt.
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Cái giá của vụ thức đến 2h30 sáng hôm kia là từ hôm đó đến h chưa hôm nào thấy đủ tỉnh táo. Sáng thằng T. gọi điện báo chiều cả VP cũ sẽ đi thăm bố thầy N. nằm viện, uh, phải đi thui. Vậy là toi buổi tối, trước khi về, Mr Vinh dặn, hôm nào cả VP lại tụ tập đi karaoke. Bẩm thầy cứ fix, còn em thì xem có theo được mới dám theo
    Em Bí gửi cho cái cung đường cuối tuần này em đi, hớn hởn, hớn hở đăng ký, loạn lên xin nghỉ rồi mới nhớ ra t7 này bận cả ngày, hic..hic.. k né được, bao h vụ đi chơi mà mình biết cái xách ba lô đi luôn được nhỉ, tao buồn quá Bí ơi
  3. bingot

    bingot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.712
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mưa gió hu hu , phải đi ra ngoài nhiều . Mệt ơi là mệt ý nhớ.
    Về bị dị ứng nước mưa nhớ :((
    Cái vụ cuối tuần lại đổi lịch rồi gái ơi . Đúng là vỡ tua , chưa biết là đi đâu . Thôi lần khác e rủ . 2.9 chẳng hạn :))
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chết chửa đã gần 3h sáng roài. Chắc các gái đang "thăng" hoành tráng trên giường dưới quạt or điều hòa. May mình vừa làm được phát kem đậu xanh mát lạnh mới tỉnh được thế này.
    Hôm nay (do công việc) lại gặp phải 1 bác giai kể tiền sử 1 tợp... à... 1 tập. Thấy đời đen tối thêm. tuy nhiên, bây giờ, vừa nhận được 1 mớ ảnh cưới của dv Thanh Thúy, cả đang viết bài về đám cưới của bà ý, nên tự nhiên kéo lại được cảm hứng uyên ương xây mộng.
    Lo tính chuyện gà qué đi, các gái witch gái Bí! cứ léng phéng chuyện phượt với lượn là thế nào nhở? Ghét thế ko biết!
    Nài, thằng È nó đang định bánh bao mình 1 phát khứ hồi ra chơi HN 1 tuần đới. Nên tính thế nào bây giờ nhở? (nhớ các em iu cơ mà đang chổng các thứ lên làm số tháng 8, nhọc lắm cơ)
  5. Dungcotomo

    Dungcotomo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    1
    Dạo này nhiều nỗi buồn vu vo quá ......
    Loanh quanh, luẩn quẩn cũng chỉ có mấy chữ ấy trong đầu.
    Thấy nản nản .....
  6. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Ke.......ke......... vừa làm xong quả entry "Career" của witch141v trong blog, thấy hơi bị tâm đắc, khớ ......... khớ ........ mấy khi có được nhiều ảnh để làm phóng sự như thế chứ
    Hôm qua gentleman ra cám ơn khéo vãi lúa
    - L. san, cám ơn mày, mày đóng góp vào 80% thành công của tao
    Cô G. nói nhỏ, tin 5% em nhé
    keke, 5% vẫn hơi bị phung phí quá cô ạ
    Hôm nay, gentleman rỗi hơi, lượn ra lượn vào, cuối cùng cũng chịu xùy ra mấy cái bút tặng ladies cái bút tích hợp bút bi 3 màu + cả bút chì, tiện phết. , có vẻ tháng này tớ được hơi bị nhiều quà đấy, thích
  7. bingot

    bingot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.712
    Đã được thích:
    0
    11.30
    Mai 5h vẫn chỗ cũ . Lên đường nhưng chưa biết núi hay biển (xế nói )
    Chat với trưởng đoàn : mày ơi đi na hang hay tĩnh gia.
    Tao : ko biết , xế cho tao đi đâu tao đi đấy
    TĐ : mày mua bảo hiểm đi đâu chúng tao đi đấy
    Bó tay với lão trưởng đoàn . Đúng là vỡ tua
    Đến h vẫn chưa biết đi na hang hay tĩnh gia hay là mường la - ngọc chiến nữa =))
    Sinh nhật vui vẻ nhé a . chúc cho a ko còn cảm giác lẻ loi . Luôn ấm áp và thực sự sống hết mình với cuộc sống này
    Đi đâu đi đâu .....
    @ Witch : chia quà đê . có lộc thì phải chia
    @ Cún : hé hé , đi để kiếm gà mà . Nhưng mà khổ nỗi kiếm hoài ko ra .
  8. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    NK à
    Tớ đi đâu
    ra đảo hoang đấy
    chỗ đấy chưa có điện sáng đâu
    Điện thoại thì ko có sóng
    hè.hè.hè... Đúng lúc quá
    Muốn tránh xa chốn này
    Rời xa HN một thời gian
    Hi vọng, đến khi trở về,
    Mọi cảm giác mà mình đang thấy sẽ ko còn nữa
    Tớ đi đây.
    Ra đảo đây
    Hẹn gặp lại sau nhá
    pipipipipipipi
    Mọi ng ở lại vui vẻ nhé
    Vui thì vui vừa vừa thôi đấy
    Đợi tớ về tớ vui với
  9. k50clcls

    k50clcls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    18.07.08
    Trở về HN sau những ngày lang thang lên rừng xuống biển.
    Đã 1 tháng 5 ngày ko được nhìn thấy anh. Chỉ nghe tiếng anh qua đt. Biết rằng anh vẫn bình yên. Ừ thôi, thế cũng coi như đủ rồi.
    ...
    Chấp nhận yêu anh theo cách mà người trên núi nói.
    Cũng có thể, em sẽ làm theo lời khuyên của cô CT.
  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Buôn với TL, thông váo với TL quyết định trong ngắn hạn để TL biết còn tuyển thư ký mới
    Tea: chắc TL phải tuyển thư ký mới rồi
    TL: Hừm, để anh tuyển con bé nào xinh hơn cô, chân dài hơn cô
    Tea: được
    Tea : nói chung là phải hậu sinh khả ố hơn
    TL: He...he, nhưng cô biết rồi đấy, bạn càng cũ càng quý mà!
    Tea : k hiểu lắm
    TL: À, là anh dù có thư ký mới thì vẫn yêu cô hơn, nuông cô hơn!
    Tea : được, câu này em hơi thích ấy
    TL: Ờ, cô bao giờ đi?
    Tea : em chưa biết lịch cụ thể đâu
    Tea : em nộp CV rồi
    Tea : chỉ biết nếu pass là đi
    TL: Hừm, chuẩn bị đi thì phải có nhời với anh chị em thân thiết chứ!
    Tea : keke
    TL: Anh sẽ tổ chức cho cô một bữa nhậu tại nhà anh nhé!
    Tea: khi nào có lệnh chính thức đã
    Khì ........ khì ......... em bít lúc nào TL cũng chiều em nhất, nhưng được nghe chính TL nói câu này em thấy thích lắm
    Thui đợi TL fix time, rùi em bố trí vụ TĐ cho QK mình thành công rực rỡ đã, chí ít k hổ danh việc chơi bời giao vào tay em thì k còn j phải lăn tăn

    [nick]
    được witch141v sửa chữa / chuyển vào 12:35 ngày 20/07/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này