1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 5)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 02/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Vừa về đến nhà đã bực mình, mình ghét tất cả những đứa có việc ko lo chỉ chăm chăm chĩa mũi vào ngắm chuyện người khác xong nói mát nói mẻ, cạnh khóe này nọ, cái thể loại đó cũng được gọi là bạn cơ đấy, khinh .
    Mai có thời gian tường thuật vụ đi chơi sau.
    Btw, ngủ ngon anh yêu nhé.
  2. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Mất cả ngày để dọn dẹp và giặt!!! M` ko fải là siêu nhân
  3. GaiDuyen

    GaiDuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Hnay bị bố mắng, mẹ chửi!
    Ko khóc nhưng cả ngày chẳng nói rì với ai...trừ bi
    mình chán ghét sống ntn...
    Nhưng lúc biết điểm đh chắc còn khổ sở nữa
    Được gaiduyen sửa chữa / chuyển vào 22:32 ngày 21/07/2008
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    - Cưng: Nào, mày hãy cân nhắc lại đi, tao là người chồng tương lai hơi bị lý tưởng đấy, quyết đi không rồi hối hận
    - T: Thế mày có biết làm việc nhà k?
    - C: Tao k biết làm, tao sẽ ngồi ngoan xem TV trong lúc mày làm việc nhà
    - T: Nghỉ nha mày, thế mày có biết nấu ăn k?
    - Cưng: Tao k biết nấu, nhưng tao hứa nếm đồ mày nấu rồi feedback lại cho mày
    - T: Thế mày có biết rửa bát k mày?
    - C: À, cái này thì dễ, để tao mua máy rửa bát nhé
    - T: Thế thì nghỉ luôn nha mày, mày k phải dream guy của tao
    keke, sau 2 tuần phởn phơ, mai gặp lại cưng xem cưng có thay đổi j k nha
  5. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Cưng: Anh bảo với cưng W rồi, anh là người chồng lý tưởng mà W ko chịu nghe anh .
    M: Anh có biết nấu cơm ko?
    C: Anh ko biết nấu cơm, anh có thể ko cần ăn cơm, anh ăn đồ nguội cả tháng ko chết, hoặc anh đưa cưng W tới restaurant ăn tối .
    M: Anh ăn cả năm được à, vợ anh lấy đâu ra tiền?
    C: Thì anh có tiền anh ăn, cô ấy ko có thì ngồi nhìn anh ăn .
    M: Thế thì còn lâu anh mới dụ dỗ nó được, em bảo rồi, phải biết nấu ăn, phải biết dọn dẹp và giặt đồ.
    C: Ơ, thế anh cần vợ để làm gì
    Bó tay cưng!
    ----------------------------------
    Hic hic, mình đúng là mù đường bẩm sinh, ngại quá, hôm nay đi làng lụa Vạn Phúc, mang tiếng mình là đứa lái xe mà để anh ngồi chỉ đường cho mới nhục. Y hệt như ở Malay với Sing, nửa bước ra đường là mình lệch thệch đi bộ như một con vịt què theo anh, anh tay cầm bản đồ, tay cầm điện thoại mở định vị GPRS để xác định, mình chả hiểu mình đang đứng đâu nữa .
    Được cj sửa chữa / chuyển vào 23:09 ngày 21/07/2008
  6. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười ạ, hôm nay sau 1 thôi 1 hồi ngon ngọt đã gạ được cưng xuống làm con rể, khì ...... khì ......dạy được con rể gọi mẹ vợ rồi hí ........ hí...... thôi thế là mẹ vợ chúc mừng cưng con rể nhé, hẹn 2 năm nữa gặp lại lần 1, 18 năm nữa gặp lại lần 2 nha con.
    Trong khoảng thời gian đó, con k về nịnh bợ má mi, thì má mi gả con gái má mi cho người khác nha con
    Thui, Má mi chúc con mai lên đường may mắn!
    ke.......ke ......
  7. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Chị, em ko mạnh mẽ như chị tưởng đâu, em chỉ có vẻ bề ngoài như thế thôi, cũng có thể em ko cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng bản tính kiêu ngạo đã ko cho phép em gục ngã, có điều, em gần như bị hút cạn hết cảm xúc rồi, mỗi lần như thế này, em ko hiểu em còn chịu được bao lâu nữa.
    Cưng, tôi muốn khóc lắm đấy, ngay buổi tối hôm cưng nói chuyện, tôi đã muốn khóc lắm rồi, nhưng chẳng lẽ tôi lại phá hỏng buổi đi chơi của mọi người, chẳng lẽ tôi lại làm to chuyện lên, cũng có thể lúc đó tôi vẫn có một chút gì hy vọng và chờ đợi, tôi chưa muốn phải chấp nhận mọi chuyện.
    Bây giờ, tôi ko còn biết phải làm gì nữa.
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Nói thế nào nhỉ, thanks cún iu của anh so much, hé hé ... nhờ cưng mà bây h vụ TV của anh bắt đầu sẽ có tiến triển ... khì...khì.. sau này anh thành thầy thật thì anh hứa sẽ xem miễn phí cho cưng keke
  9. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Sáng ngủ dậy tâm trạng ko được tốt do tối qua đi ăn tối cùng ISU lại nhớ anh và mọi người của năm ngoái, trời mưa mưa, quyết định quit một hôm, ở nhà. Chả biết làm gì ngoài việc ôm máy, chat với một cơ số người cho đỡ buồn.
    Đến gần 11 rưỡi mới đủng đỉnh đi ra khỏi nhà, lên lớp check tình hình chút xíu ko có lại bị mắng là coodinator mà chả thấy mặt đâu, thật may mắn cho cuộc đời là mình ko ngồi từ sáng, hôm nay MBA Dz dạy ạ, công bằng mà nói thì khá hơn năm ngoái nhiều, hay là do tiếng Anh của mình khá hơn nên mình nghe rõ ràng hơn nhỉ, có điều nghe một lúc thấy vẫn chả thay đổi gì phong cách, ngó sang bàn bên kia thấy mấy ẻm tóc vàng ngủ quay lô lô, bọn VNese students vác máy ảnh ra bấm loạn xạ, những nhân vật còn thức thì vác laptop ra chat qua chat lại, hình như đứa nào cũng vào studivz thì phải. Nghe thêm lúc nữa phát hiện ra MBA bắt đầu nói sai một cơ số từ ngữ (lúc mình phát hiện ra cũng là lúc thấy mấy nhóc Aus students cười như phá mả), thầy dùng sai be bét giới từ, thảo nào mà tụi nó cười, hic .
    Đến 1h kém 10 thì bọn sinh viên bắt đầu đập bàn ghế, quái thật, câu giờ cũng vừa thôi chứ, hành tụi nó từ 8h tới h mà chưa mỏi mồm à, mà giờ nghỉ qui định là 12 rưỡi trưa . Đói mờ mắt.
    Cuối cùng sau mọi nỗ lực nhắc nhở thì 1h trưa cũng được tha đi ăn, năm nay ăn chán hơn năm ngoái bao nhiêu. Nói chuyện với leader và chị H mới nghe phản ánh lại của VNese students về sự xuất hiện của một vị khách ko mời nhưng cứ thản nhiên vỗ ngực tự xưng là coordinator, vụ này gay đây, mang tiếng mình quá, danh sách gửi về WU là tên mình, giờ lại mọc ra cái của nợ gì thế này. Đếch quan tâm, vụ này bên trường phải lo, mình ko có trách nhiệm can thiệp, nhưng thấy đời lắm đứa thối thật.
    Ăn trưa xong cũng 2h hơn, mệt muốn chết. Chiều lại phải đi học, tuần sau thi rồi, đầu giờ vẫn chưa có mấy từ mới, hic, đi chơi 2 tuần về chữ bay hết khỏi đầu,toàn học đưọc những cái củ chuối, anh ơi là anh.
    Trống rỗng, đau!
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Alô alô check check check... Ai laij hai ngày giời ko post được bài chứ lị.
    Tử vi tử veo, chả ai bảo tháng này có tiền. Nẫu hết cả ruột. Chuyện nhà cửa thì vẫn chả đâu vào đâu.
    Hôm qua nhận được cái greeting from Italy, reply lại: Ich bin verletzt. Schmerz. Warum machst du alles was mich verletzt? Ich will dich voellig vergessen.
    Thế là lại nhận thêm quả email nữa: Irgendwie verstehe ich Dich nicht !!! Du bist wie ein Buch mit 7 Siegeln.
    Đúng đấy. Mình còn chả hiểu bản thân mình nữa là.
    Wenn ein Mann mir sagt dass er mir will, kommt er sofort zu mir oder macht er alles was mir zufrieden lassen kann. Seh! Was machtest du? Luege!
    Đang nhá quả Feuchtgebiete, nhắng vật! Từ ngữ dễ đọc, ko mất tgian tra từ điển lắm.
    É, nhớ ra vụ translator của em W. Cưng ơi, hay cho anh apply thử đi cưng! ĐN đẹp như tranh vẽ, tại sao ko cho anh enjoy? Tử vi tử veo có nói anh đuợc ghé miền Trung ko nhể?
    Nice weekend, em iu!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này