1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 5)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 02/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    tớ đang lẫn lộn lắm đây,chắc lại tự tưởng tượng và tưởng bở để suy nghĩ linh tinh rồi
    Tối qua tớ đã đi chơi với 1 ng con trai ko phải ng yêu tớ
    Tớ cũng thấy thik thik mới chết:(
    Tớ cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra
    Thời gian gần đây tớ confused quá
    Chẳng lẽ tình yêu 2 năm của tớ lại dễ thay đổi thế:(
  2. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Này
    NK à
    Mệt
    Mệt thật đấy
    Biết ko????
  3. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay vừa ra khỏi ngõ, lại quệt xe, đi luôn cái chân. Híc...hic... tháng trước chân trái, tháng này chân phải, đen vãi lúa
    Tuy vậy thì cũng chả đi ít hơn tí nào, hé Cả ngày lượn với cô dâu chú dê, tối lượn kèm em bí tới 10PM mới được thả vìa ... đi hơi ít nhể
    Thông tin mới update là quán vỉa hè ruột đã mở cửa trở lại, từ h lại có chốn đi về

    [nick]
    được witch141v sửa chữa / chuyển vào 23:01 ngày 26/07/2008
  4. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mệt phờ người, từ sáng ko được ngả lưng tí nào.
    Cái vụ sáng nay tưởng nhanh ai ngờ ngồi ê cả người, 4h chiều mới ăn cơm trưa :(. Về sấp ngửa lại phi đi. Hôm nay bạn già ra HN, từ hồi cưới xong đến giờ mới gặp, lần trc bạn già ra thì mình lại vào SG, béo hơn hồi mới cưới xong, nhưng cái giọng thì SG quá rồi. Tụ tập ở nhà bạn hiền, phụ huynh đi vắng có khác, tung hoành ngang dọc . Ăn món cuốn và bò nướng, lâu lắm mới lại ăn uống kiểu đó, thấy đỡ hơn rất nhiều, nguôi ngoai nỗi nhớ trong chốc lát.
    "Con cá ngon và tươi thì phải quẫy trước khi chết chứ", càng nghĩ mình càng buồn cười câu nói đó, hy vọng là con cá chỉ quẫy thế thôi chứ ko bơi đi mất.
    Thứ hai là các nhóm culture evening phải lên ctrình cho mình duyệt rồi mà hôm nay vẫn chưa thấy các em nhóm present gửi cái mail nào cho mình, thứ hai mà vẫn chưa xong thì mình lại bị chị H ghè đầu mất thôi, hic, năm nay thiếu tinh thần làm việc hơn năm ngoái bao nhiêu, leader ko nói được nhóm, cái gì cũng mang coordinator ra doạ, mình có phải là "áo ộp" đâu cơ chứ.
    Nghe chừng năm nay presentation của VN lại bị Aus đập chết ko thương tiếc như năm ngoái thôi :(, càng nhìn lại cái presentation năm ngoái anh và Babsi làm càng thấy ý tưởng rất hay, năm ngoái dù cố gắng nhưng slide của Vn vẫn rất mờ nhạt, năm nay nghe chừng còn tệ hơn năm ngoái.
    -----------------------------------------
    Giờ này tuần trước, mình, anh và Kenneth đang đi bộ dọc sông Singapore để cho anh "tác nghiệp", mình thì sau những ngày dài bị anh "hành hạ" bằng việc đi bộ, cái chân mình đã ko còn nghe theo lời nữa, bạ đâu ngồi đó, may mà đường phố bên ấy sạch chứ ko thì chết cái chân mình rồi. Hôm nay ngồi nghe em Ly với em Chuối nói chuyện đi bộ eo nhỏ, người gầy mới phát hiện ra sau chuyến du lịch mình gầy đi, chắc là do tác hại của việc đi bộ quá nhiều .
    Ich vermisse dich! Lieblings
  5. GaiDuyen

    GaiDuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Nk ơi, tao sẽ thoát khỏi cảnh này hay mãi như thế? Bk ơi mau mau biết điểm đi nào
  6. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Chả biết phải nói thế nào, buồn buồn...
  7. johnny8384

    johnny8384 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay Cn đi bảo dưỡng cái xe máy, thực ra mình đi làm bằng ô tô công ty nên cũng chẳng đi xe máy từ mấy tháng nay rùi, nhưng cái xe xanh nó bị lệch càng và lỏng cổ do lần trước mình ngã xe, để chị đi không an tâm vì chị đang có bầu. Bảo dưỡng hết nhiều quá, những 750k lận, người ta khuyến mãi cho 50k. Sau đó mình còn mua đầy bình xăng hết 60k. Về nhà chị hỏi hết bao nhiêu chẳng dám nói thật, chỉ dám nói "hết mấy trăm". Tiền bảo dưỡng là tiền lương của mình bỏ ra nhưng mình không muốn nói ra ngại chị lại cằn nhằn là hết nhiều tiền thế. Lại còn cái xe đỏ nữa chứ, để tuần sau có thời gian đi bảo dưỡng nốt vậy, có lẽ cũng lại hết nhiều đây, vì cái xe này đi mấy năm rồi có bảo dưỡng gì đâu.
  8. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua bò nướng, hôm nay lại bò nướng :(
    Mình đã bị sút đi 1 kg sau chuyến đi chơi, còn có 42 kg, thật là thê thảm, tại ... AI mà mình thê thảm như thế này, hừ hừ.
    Ở nhà ôm máy cả ngày, ôm tiếng Đức để chuẩn bị thi nhưng mà chả có chữ nào vào đầu, hoa hết cả mắt, cái gì nhìn cũng ... biết rồi nhưng mà chả biết cái gì cả :)), cái chính là Vokabel của mình quá tệ, cóc nhớ được từ này nghĩa là gì, thê thảm quá :((. Chiều cô em ******* đi mua đồ, ở nhà mãi chán, hai đứa đều cùng tâm trạng bị bỏ rơi và ko có việc gì cần phải dùng máy tính nên phi ra đường, lượn lờ mua được mỗi một đôi giày và một cái túi cho nó, ăn uống xong mà cũng mất 5 tiếng :)).
    Mình đang bị bội thực shopping, sau 2 tuần đi chơi, và đặc biệt là một tuần ở Malay với Sing, từ sáng đến tối chỉ có đi shopping (chơi bời chả mấy - bảo tường thuật mà ngại quá), giờ nhìn thấy quần áo giày dép là mình sởn hết cả tóc gáy. Nhưng mà nhìn thấy mấy đôi giày xinh xinh chiều nay vẫn nhét chân vào đi thử, đúng là bệnh rồi. Bf của cái Hương nói mình với nó cấm có sai "tại sao chúng mày cứ get mad với shoes và bags thế hả, chúng mày có dùng hết đâu mà cứ mua cả đống thế", năm nay từ đầu mùa mình mới mua có ... 7 đôi giày, dép tất cả (trong đó có 2 đôi anh mua cho mình, chứ thề có cái gối là mình ko có ý đính mua ), bây giờ mà rước một đôi xinh xinh nào về nữa có nguy cơ mẹ cắt cổ mình lắm .
    Thứ 5 này kéo mấy đứa đồng bọn ISU năm ngoái đến cho vui, năm nay ko biết thế nào, năm ngoái thì vui vô đối rồi. Hồi hộp phết đấy, ISU 08, mỗi năm là một kỉ niệm đáng nhớ.
    Được cj sửa chữa / chuyển vào 00:52 ngày 28/07/2008
  9. GaiDuyen

    GaiDuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 đêm lo lắng khi gần biết điểm
    Tùng béo trách mình vì mình lười
    Tao xl nhé, có lẽ vì tao mà mày như thế này...tao xl
  10. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay mình có duyên vs đồ nướng
    Hôm nay đi làm về ngủ quay, ăn cơm nhà rồi mới đi học, đã xác định làm con ngoan trò giỏi rồi, học xong về chỉ định đi cắt gấu quần bò rồi về nhà ngay, ai ngờ vừa đến lớp em Dung đã nhấm nháy "chị, về đi ăn ốc ko, đi vs cô Nhung và cô Hoài". Tội lỗi thế chứ, hoàn cảnh xô đẩy, vì hôm sinh nhật cô Nhung mình vẫn đang ở Sing, mất một vụ đàn đúm với lớp, tiếc hùi hụi rồi, mà thứ 5 này cô Nhung lại bay đi Đức hơn 1 tháng nữa, đành đi chứ biết làm sao .
    Học hôm nay cũng vui, cái màn schreiben Text thật là củ chuối, mình cặp đôi vs cô Hoài, mình đọc từ nào dĩ nhiên là cô Hoài viết chuẩn, mà cô Hoài đọc từ nào mình viết cũng ko tồi, sai cô chỉ ngay thành ra nhóm mình nhanh nhất, hàng tuyển mà lị . Hẹn hò ở VDZ sau giờ học, tự nhiên cô Nhung đổi ý "đi ăn chân gà đi, xong rồi đi uống trà, hôm nay cô trả tiền, cô mới có lương", ke ke, thế là từ ốc thành chân gà. Rồng rắn đi ăn chân gà, bia bọt rồi qua Hương Trà tán chuyện, thời gian hơi ít nên ko buôn được nhiều, hứa hẹn còn vụ hát hò nữa.
    Có lẽ mình sẽ đi theo hướng của cô Nhung gợi ý, một năm, hy vọng mọi thứ sẽ ổn, cứ thử xem, cái gì cũng cần có thời gian, ko thể nóng vội được.
    Cái gì phải đến sẽ đến thôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này