1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 5)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 02/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay buồn vui song song, cười cũng to mà đơ đơ thì cũng lắm...
  2. k50clcls

    k50clcls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Làm theo lời khuyên của những "người trong một nhà" sẽ tốt hơn, cho cả anh và em.
    Có thể thành công được ko, nếu em đi con đường đó?!!
    Được k50clcls sửa chữa / chuyển vào 20:56 ngày 29/07/2008
  3. GaiDuyen

    GaiDuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Có khóc 1 chút...có sok 1 chút...có chờ 1 người ko phải là tình yêu...
    1 ngày nữa trôi qua...đón ngày mai đầy nắng nhé nk
  4. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay đúng là lắm chuyện, vừa lắm chuyện vừa lắm việc.
    Sáng giải quyết được một vấn đề canh cánh mấy hôm nay, bây giờ chờ đợi kết quả, hy vọng vào một cái rất ngớ ngẩn nhưng mà bây giờ mình như con thuyền sắp chìm, cảm thấy chỗ nào có khả năng là bờ thì vội vã tấp vào.
    Đến trường, từ hôm qua đến giờ mình rác hết cả tai vì nghe kêu ca, vì một đứa rất dở hơi ko có vị thế, ko có tên trong danh sách tự nhiên nhảy đến contact với mọi người như đúng rồi, làm loạn cả cái lớp ISU năm nay lên, chả lẽ mình lại phải nói thẳng thì mất hết cả bạn bè, nhưng chị H, DH đã nói đến mức ấy mà nó còn cố tình ko chịu hiểu thì mình bó tay rồi. Bực mình mấy hôm nay vì cuối cùng thì Aus students cóc biết ai mới là coordinator thành ra mình ko được báo cáo một tí gì tình hình trong khi mình phải take responsibility (theo yêu cầu của WU) và phải manage toàn bộ culture exchange evening vào tối thứ 5 này. Tối nay DH lôi xềnh xệch mình ra nói chuyện vs Markus và Christoph, hai thằng ku mắt trợn tròn vì cứ tưởng nhân vật kia mới là coordinator, thằng khỉ Markus còn dám bảo mình "Sao mày ko xuất hiện sớm hơn" chả lẽ mình lại vả cho nó một phát, ngày nào cái mặt mình chả lù lù ở lớp, có điều mình quite silent chứ ko khuấy loạn cả lớp lên. Nói chung bây h thì mọi thứ OK rồi, lo cái vụ thứ 5 này phết, bọn mày chỉ có mỗi cái món bánh Ngô truyền thống của Aus ăn vs sốt cà chua thôi mà cũng đòi hỏi này nọ, nào là cooker, nào là oven, nào là egg mixture machine, sốt hết cả ruột, năm ngoái thấy hội Matth, Martin, Chris làm hơi bị ngon lành mà chả yêu cầu gì.
    Hôm nay phát hiện ra khả năng tiếng Anh của mình được improve đáng kể sau chuyến đi Malay và Sing, cái thứ quái quỉ cóc phải tiếng Anh đó mình còn nghe được cho nên hôm nay nói chuyện vs Christoph và Markus mình ko bị khớp nữa, dù chúng nó nói cái thứ tiếng Anh mà nếu như mình vào thời điểm này năm ngoái thì chỉ biết nhe răng ra cười vì chả hiểu chúng nó nói cái gì.
    Hôm nay anh yêu về nhà rồi, Jetlag nhưng vẫn cố gắng online lên nói chuyện vs mình, kêu ầm lên nhớ VN. Báo cáo tình hình 5 ngày ở BKK "anh nice guy nhé", chỉ đi chơi ở quán bar, hang out nhưng ko có "hàng hot" gì đâu , em tin mà, mà có cái gì thì cũng chả tránh được, BKK là cái đất của hàng hot cơ mà, em cho phép cơ mà, ke ke . Anyways, anh yêu hơi bị ngoan "anh ko có tâm trạng cho hàng hot, anh nhớ em", hí hí. Yêu honi lắm.
  5. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    mie, nhìn con màn hình đỏ lòm chán phát ốm, k hiểu sửa máy ra làm sao nữa, nhìn đau hết cả mắt
    Mai gentleman về rồi, thế là hết những tháng ngày tươi đẹp, lại bù đầu lo cái MP và FS, deadline 11/8, 13 chương, và chỉ có 2 người phụ trách. Đời mình thế là teo rồi, tình hình này chắc là mất ăn chơi cho tới cuối tháng 8 mất
    Có 3 thứ làm cho tớ thấy mọi thứ trở nên tệ hại, nhưng thôi k nói ra làm gì, vì có nói ra tự tớ cũng k giải quyết được. Quên nó đi.
    Từ h sẽ k online cho tới khi nào màn hình sửa được.
    [nick]
    Được witch141v sửa chữa / chuyển vào 00:38 ngày 30/07/2008
  6. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Sáng vừa ngủ dậy đã bực mình nên cả ngày mình bực mình cũng đúng.
    Theo lời hẹn với Markus mình phải đến organise buổi học đầu tiên bên NEU ko có nó lại cằn nhằn, năm nay mình ghét làm việc với cái thằng dở người này thế ko biết, thái độ của nó coi thường rõ ràng VNese students, nhất là cái điệu bộ ngồi ghếch chân lên nghe người khác nói, này nhá, tao ngang hàng với mày đấy, đừng có mà lên mặt . Cho nó xách dép đuổi theo mà vái Christof Miska năm ngoái bằng cụ về cái thái độ với người khác, bực, giá mà anh yêu ko bận thì có phải anh yêu đã về làm coordinator với mình rồi ko . Nhưng mà cũng chả sao, đằng nào thì mình cũng vẫn có certificate dù có nó hay ko như hôm qua anh bảo mình friendly thì keep in touch, ko thì nó biến cho nó nghỉ luôn.
    May mà còn được ku Christoph tử tế, nói chuyện vs nó thấy thoải mái hơn hẳn, sáng nay đã lo xong vụ bếp núc cho ngày mai, mình dàn xếp xong cu cậu mừng ra mặt, cứ Danke mãi. Sáng mai đi lấy máy chiếu nữa là xong.
    Sang NEU rồi mình đỡ phải đi ăn trưa nữa, chuyển giao vụ ăn trưa qua người khác, nhẹ người.
    Ô mà hay thật, tối nay đến em P còn phải nhắn tin cho mình bảo đưa fake coordinator kia lên bàn thờ để thờ vì cái vụ trơ trẽn thì mình chết mất, có lẽ phải có một lần nói thẳng vào mặt mất, ko thể chấp nhận nổi.
    ----------------------------------
    Chiều nay đi thi tiếng Đức, củ chuối cả nải, bước chân vào lớp thấy cả lớp lặng như tờ, lại còn ngồi dọc thay vì ngồi tròn như mọi ngày, bananen rồi . Mình ngồi cạnh nhóc Dương, dưới có cô Yến, tiếp đến là Dung và Dao, vẫn là những gương mặt chuyên teamwork kể cả đi thi . Cô Nhung hôm nay tâm trạng ko tốt, nên cũng hơi khó khăn, đề ko quá khó nhưng mà cũng hơi củ chuối vì mình quên béng mất cách viết thư lịch sự thế nào, chỉ toàn quen Liebe với lại Hallo, chứ quên đời nó cái Sehr geehrte Damen und Heeren , may mà có ku Dương ko thì toi . Bài nghe ko khó lắm, có một vài chỗ hơi củ chuối thì chơi may rủi, đánh bừa, đằng nào chả được 50%, he he . Sau 2 tuần nghỉ thẳng cẳng đi chơi thì mình làm bài thế này là tốt lắm rồi .
    Trước khi vào phòng thi, anh yêu nhắn tin chúc may mắn, có cảm hứng làm bài hẳn lên, kiki, mein Lieblings .
    Thế là chia tay lớp tiếng Đức rồi, mỗi đứa một ngả, Dung và Dao thì ko học nữa vì chuyển qua học TOEIC, cô Yến thì nghỉ vì ko theo tiếp được, Dương thì chuẩn bị tháng 10 đi Áo, anh Tuấn cũng đi Áo. Mình chắc cũng ko học tiếp được vì nhiều lý do, có lẽ mình phải tự học nhiều hơn thôi, buồn, VDZ đã gắn bó với mình suốt một thời gian, thân thiết với nhau bây giờ nghĩ tới việc hàng tuần ko được chí choé với nhau nữa cũng thấy thừa thời gian thế nào ấy . Hôm trc lượn vào blog Dao thấy cô em miêu tả tiếng Đức là ngôn ngữ của thù hận, còn bà chị mình thì bảo mình học cái thứ tiếng nói như khạc nhổ vào mặt nhau, thế mà mình vs Dao cũng gắn bó với cái ngôn ngữ thù hận này đấy chứ, nếu ko có sự tan tác của cả nhóm thì chắc vẫn rủ nhau học tiếp đấy chứ. Ko thấy ngôn ngữ này thù hận tí nào, nó mang đến cho mình rất nhiều thứ, bạn bè, mối quan hệ, tình yêu.
  7. k50clcls

    k50clcls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Sẽ phải chuẩn bị nhiều, rất nhiều cho 1 cuộc sống mới, 1 tương lai mới.
    Hôm nay ngồi đọc "He''s leaving home" của Kiyohiro Miura thấy mắt mình ươn ướt.
    Được k50clcls sửa chữa / chuyển vào 23:03 ngày 30/07/2008
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Chốt lại vụ máy tính là do mình quá dốt, keke ...... nói chung là k có từ nào có thể diễn tả được cái sự dốt nát đó. Ấy thế mà vẫn cứ ti toe, gọi điện thoại nhờ vả, cũng tháo card màn hình, tháo ra k lắp vào được mới sợ chứ, rồi cái dây nối màn hình với case cũng rứa nốt.
    Nhưng cuối cùng quý nhân WT đã xuất hiện, keke ....... keke, nhờ quý nhân mà cuối cùng con máy này nó chạy ngon ơ ....... hí........... hí ......
    Vui mừng k để đâu cho hết
    ------------
    À hôm nay gentleman đã chuộc lỗi vụ tặng bút k ghi tên = việc đã nhờ vả cô thư ký gửi từ quê hương xa xôi mấy cái giấy đề tên các lady, hậu quả của việc ngồi dán tên vào bút là quyển sách của em N. bị rạch chi chít, mai đến sớm xem em gào thét xang a nó thế nào keke .....
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Witch em bảo mình năm nay ko có tiền. Trong khi sư phụ của witch em lại bảo tháng 7 , 8 âm lịch là anh hơi bị bẫm, nếu khéo gieo hạt thì giáp Tết hái bộn nữa. Thế là thế nào? Hôm nay 29/6 âm rồi. Sư phụ của witch em còn bảo mình là tháng 7,8 âm lịch vùa tiền vừa quyền, lại có cả giai. choáng, choáng nặng! Mà giai nào? Sư phụ em witch bảo là giai cặp kè. Nẫu ruột thế chứ lị. Sao ko phải là chồng chiếc tử tế mà lại là cặp kè?
    Em witch đêm hôm kia rất ác. Tự nhiên chả tiếp chuyện sư phụ tử tế. Sư phụ em witch quạu với cả mình trong đt: anh giở lá số em ra định bảo nó là 2 đứa cùng xem cho em, để nó học luôn, thế mà nó cứ ậm ọe mãi mới được vài nhời. Hậu quả là mãi hôm nay mình nịnh mãiơi là nịnh bác ấy mới lại chịu xem cho hạn tiền hạn tình trong nửa cuối năm nay. Em ác như con thác lác í em ạ!
    -------------
    @Em nhóc cj bây giờ còn làm nghề mai mối à? Gặp cô giáo Hoài bảo có VIP hỏi thăm nhé. :)) So klein ist die Welt!
  10. k50clcls

    k50clcls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Lạ thật, hầu hết những người biết ý định của mình đều ko phản đối. Vì sao thế nhỉ?
    - Vì ai cũng nghĩ chỉ là đổi chỗ ở, đổi trang phục...?
    hay
    - Vì ai cũng nhận thấy ko thể ngăn được nếu mình muốn làm?
    hay
    - Vì ai cũng biết đó mới thật sự là cuộc sống thích hợp với mình?
    Còn vì những lý do gì nữa?
    --------------
    Nhưng mà em đâu thể quên được anh. Làm như vậy là tội lỗi. Em sợ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này