1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 5)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 02/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Thêm một ngày nữa mình bẹp dí ở nhà, mệt quá, người cứ bay bay như ở trên giời. Chiều nay ko chịu nổi phải cố bò ra đường kiếm ... bánh ngọt về ăn, thèm bánh ngọt cứ như lên cơn nghiện, hic, nhớ bánh ngọt Starbucks quá.
    Mai lại bận bù đầu, sáng mai có mấy cái hẹn, trưa vẫn phải lên lớp, ko biết có kịp giờ về ko, mai thể nào cũng vắng cho mà xem, wk ở khắp nơi thế đứa nào còn sức mà về đi học nữa. Thấy blast của bà con dân tình trên facebook bắt đầu đếm ngược ngày closing ceremony lại nhớ năm ngoái blast của mình tầm này cũng thê thảm thế, năm nay relationship ko được bằng năm ngoái mà dân tình đã thấy vô cùng ảm đạm rồi, đừng nói năm ngoái (năm được bình chọn là ISU hoành tráng nhất trong 5 năm), năm nay thì mình chỉ mong nó kết thúc nhanh nhanh cho mình bớt cái trách nhiệm nặng nề này.
    Chat với Hăm tơ, thấy khoe hôm thứ 7 rủ được ku Markus đi chụp ảnh tận 3 tiếng, kinh, mình mới giới thiệu có một hôm mà thấy các em gái cứ ơi ới hỏi thăm ... đòi ảnh còn ku Markus thì có vẻ khoái ra mặt.
    Đang đau đầu chuyện đi hay ở quá, muốn đi lắm ấy, nhưng mà đi đồng nghĩa với việc mình phải bỏ hết tất cả những dự định của mình, bỏ hết để bắt đầu một cái mới, với một sự xa lạ, mình ko ngại thay đổi môi trường sống nhưng mình sợ nơi mới ko adapt được những cái mình cần, vì nếu ko làm được cái mình cần trong vòng 1 năm tới đồng nghĩa với việc mình sẽ phải từ bỏ hoàn toàn mọi thứ, từ giờ về sau, mãi mãi. Ôi điên đầu! What should i do now? hell!
  2. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hôm nay đi tập lại sau hơn 1 tháng nghỉ dưỡng thương.
    Chân mình vẫn đau, chưa khỏi hẳn. Ko ngờ cái vết thương ấy lâu lành thế. Có lẽ tại vì mình ko chịu bó thuốc mà cứ để nó tự khỏi nên nó mới lâu như vậy.
    Dù sao thì cũng toát được khá nhiều mồ hôi. Bây giờ phải đi ngủ rồi, mình mẩy đau ê ẩm. Chắc đêm nay sẽ ngủ ngon! [​IMG]
  3. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Khóc nữa đi em cho lòng vơi chua xót...
  4. k50clcls

    k50clcls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    CN, Hiền Cún ở nhà buồn, nhớ mẹ, đội mưa lên nhà mình. Thế là 2 đứa nằm thao thao bất tuyệt đủ thứ. Nhẩm tính với Hiền Cún, lịch làm việc tuần tới của mình kín rồi:
    - thứ 2 đến nhà chị SA
    - thứ 3 bọn bạn cấp 3 làm sn cho mình
    - thứ 4 đi với chị
    - thứ 5 lớp ĐH làm sn cho mình buổi sáng, tối hẹn chị Hà làm sn cùng với nhóm tình nguyện
    - thứ 6 sáng và chiều xem thi đấu thể thao, buổi tối thắp nến cầu an, chúc phúc cho tuổi 21 của mình ra đi
    - thứ 7 xem văn nghệ của các thầy cô và gặp sư phụ
    - CN sáng đi lấy đèn ***g để chuyển vào SG, tối đi chơi với "bạn tớ"
    Cái vụ sn làm mình rối tung hết cả lên. Cứ nghĩ như thế này đủ mệt lắm rồi, ai ngờ...
    Tối gọi cho anh, anh bảo sáng mai chỗ anh làm lễ bế giảng đấy.
    Ngày 4.8
    Hí hửng chạy lên xem cái lễ mặt mũi ra sao. Bước vào trong sân, đã thấy... chuẩn bị kết thúc! Đang cùng HH chửi rủa xe bus tắc đường ko tiếc lời thì thấy đoàn học trò bước ra. Anh đi thứ 2, mặc "đồng phục" nghiêm chỉnh, kính cẩn bưng lọ hoa. Lần đầu tiên gặp anh. Điều duy nhất HH có thể thốt lên là "ôi trời ơi, baby quá!". Ừ đúng mà. Anh như vậy hỏi sao mình cứ đi rồi lại quay về. Tự nhiên nhớ đến giọng anh chúc mình ngủ ngon tối qua... Đưa HH đi tham quan trường học, qua chỗ anh, nghe tiếng mấy thằng bạn đáng nguyền rủa gọi "em ơi". Ngại vào phòng, gọi, "ừ, anh ra đây".
    Ngày hôm nay em tự hào về anh nhiều lắm cưng à. Chuyện anh từ chối "món quà" của mấy người đó... Ừ, nếu có thể thì nên tránh, đừng để mình bị ràng buộc. Hồi đó anh hỏi ý kiến, em cũng nói thế mà. Chuyện sắp tới, làm cũng được, đằng nào cũng là "của nhà mình". "Nhà mình", mọi người trong nhà anh đều nói như vậy với em.
    Tình hình là từ 10 - 14 có lễ, em muốn đi, em muốn xem anh à.
    Buổi chiều đến thăm thầy. Thế là chỉ còn 12 ngày nữa thầy rời VN. Đi Mỹ 10 năm, thầy sẽ thay đổi nhiều lắm. Hic.
    Ngồi nghe thầy nói chuyện, HH bảo ko muốn về nữa. Cuối cùng, sau khi bàn bạc với thầy, quyết định từ 12 - 14 mình dọn vào chùa ở, tiện hỏi han những điều mình muốn biết trước khi thầy lên đường. Thế là cái lịch tuần tới của mình được kéo dài thêm mấy ngày.
    Trên đường về, thầy ở Hải Dương gọi cho mình, nói mồng 7 con về dự lễ Vu Lan nhé. Trời ơi! Tính ra trong vòng 1 tuần, có 5 lời mời mình đến chơi Vu Lan.
    Được k50clcls sửa chữa / chuyển vào 22:47 ngày 04/08/2008
  5. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Sáng hoàn toàn khác với dự tính của mình, lớp đi học đông đủ chưa từng thấy, có lẽ ngoài buổi open ceremony hôm nay là buổi đông đủ nhất, hôm nay có prof của WU dạy, và là prof chốt program đồng nghĩa với việc các con giời phải làm final presentation, chắc vì thế nên đi đủ mặc dù có mấy đứa tận 7h sáng mới về đến sân bay cũng sấp ngửa phi đến lớp, mặc dù lớp mất điện ko dùng đc máy chiếu, ngồi quạt rã tay nhưng cũng ko đứa nào dám trốn .
    Trưa đi ăn ở một cái nhà hàng, thề là ko khác mấy cơm tù máy chém, hơn mỗi cái thái độ phục vụ, chưa hôm nào đi ăn cùng ISU mà mình đc ăn no, trừ cái hôm ăn buffet ở khách sạn Hoà Bình. Năm nay khâu ăn uống hơi tệ, nhớ năm ngoái mình vs thằng em V làm, hôm nào cũng phè phỡn, ăn thừa bao nhiêu. Năm nay tập đoàn này ăn tạp và ko ý tứ như năm ngoái, năm ngoái ăn có sự nhường nhịn, năm nay một đĩa tôm bê ra 6 con, có đứa sẵn sàng cầm cả đĩa trút vào bát mình một nửa =)), ôi sao năm nay cái số tôi đen thế chứ lại . Hôm nay sinh nhật Chris, vừa gặp đã thấy cu cậu khoe "hôm nay tao 21 tuổi rồi nhé", chưa kịp nói gì thì Markus ngồi cạnh chơi ngay cho câu "unmature" xong nhìn mình rất hí hửng "we''re mature". Chris dài mồm ra cãi là nó đã lớn, Markus hỏi độp lại "hôm qua đi wk, mày có uống rượu ko?", Chris gật đầu có. Markus quay sang hỏi mình "bf của mày có uống rượu, hút thuốc ko?", mình bảo nó "bf của tao biết hút thuốc, biết uống rượu nhưng just for fun, hiếm khi và ko thích", nó vỗ đùi đánh đét "me too, matures are the same, unmature (rồi chỉ vào Chris)", bó tay thằng này =)).
    Dạo này nó có vẻ thích nói chuyện với mình, từ sau cái bữa tối thứ 6, khi nó nói tên cái làng nhỏ nơi nó sinh ra, mình chỉ chính xác nó nằm đâu ở đất nước nó mà ko cần bản đồ, thằng bé có vẻ choáng sốc vì điều ấy, hôm nay nó lại kể cho mình nghe vụ đi bộ chụp ảnh 3 tiếng của nó với Sly. Khổ, ban đầu nghe mãi chả hiểu Sly là cái thằng của nợ nào, mãi sau mới nhớ ra cái nickname cổ xưa của Hăm tơ .
    Chiều đi test TOEIC, cái bọn bần tiện cho cái đề thi vừa mờ vừa photo hai mặt, làm mình bị nhầm mấy trang nên nghe ko đc mấy câu, nghe tiếng Đức nhiều mới phát hiện ra nghe tiếng Anh thật dễ thương, ko có cái màn ồn ào và líu ríu như tiếng Đức . Đi test kiểu tay ko bắt giặc, đầu có gì đi thi nấy, chả hiểu đc bao nhiêu điểm nữa .
    Tối lại hội họp, thằng bạn hiền đáng yêu quá cơ , nó biết hôm nay mình đang ho mất giọng nó rủ đi hát, dạo này càng ngày ông càng to gan . Vắng vợ chồng nhà KG, do một đứa đang "khôn" lên còn đứa kia thì phải chăm sóc đứa khôn . Theo đề nghị của mình, Hăm tơ mới đc thông báo, ừ thôi cũng ko sao, cả nhà nghĩ tới mình thôi mà, no prob, bây giờ thì ok rồi. Cái giọng của mình tối nay thật thảm hại, nói ko xong hát hò cái gì , đc gặp bạn iu là tốt rồi, lấy chồng xong càng ngày càng xinh đẹp và ... cổ kính :)).
    SP1 khuyên mình nên đi, hic, nếu mình đi là tháng 9 mình mất 3 vụ ăn chơi đập phá của nhóm rồi , thế này thì làm sao mà chịu nổi cơ chứ . Chờ SP 2 và SP 3 cái đã, anh cũng muốn mình đi, nhưng anh luôn ủng hộ tất cả các quyết định của mình, vì anh muốn mình tự quyết mọi chuyện, tất nhiên trừ những cái quái gở mình nghĩ ra thì anh mới can thiệp, nhưng chưa bao h mình thấy nghe lời anh là ko đúng cả, dù sao, kinh nghiệm sống và làm việc của anh cũng hơn mình nhiều, mặc dù vs mình anh vẫn là baby boy :)).
    Mai anh về rồi .
  6. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Sau 1 ngày bị om từ sáng tới 8 PM tại VP, vị chi là bị tư bản chèn ép tính ra là 11h, bây h thì tớ đã bắt đầu có triệu chứng ốm, mũi sụt sịt, đầu thấy nóng nóng. Quá tệ, nhất là ở cái thời điểm này, ốm k đúng lúc tí nào cả.
    Haizzzzzz, tháng này hy vọng chi tiêu sẽ k phung phí như tháng trước, k rồi 1/2 tháng sau hết tiền lại phải cầu cứu loanh quanh .... tạch sớm Haizzzzzzzzzzzzz....... mình đúng là k bít cách giữ tiền
    Đang ốm + vụ tiền nong, mệt hết cả người haizzzzzzzzzzzzzzz
  7. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay mình xuất hành vào giờ con ngựa
    Sáng qua trường đi đặt ăn với P, lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu ISU năm nay, mình ra tay đặt ăn.
    Một bữa trưa quá hoành tráng, các con giời thủ thỉ tâm sự "từ hôm đầu tiên đến giờ, hôm nay bọn tao mới được một bữa no ", thôi thế là từ ngày mai cái đời mình lại khổ rồi, thêm bữa tối nay ăn uống cũng quá hoành tráng nữa, thì kể từ ngày mai lại đến cái thân mình đi đặt ăn thôi .
    Chiều có một cái hẹn làm việc lúc 2h30 chiều, mưa, ôi cái đời ta nhục, vẫn phải đội mưa mà đi, trời cứ nắng nắng mưa mưa thế này, mình thì lại đang ốm dở . 6h về đến nhà, mệt nhoài, tắm xong lăn ra ngủ, dậy với cái bụng đói meo, lọ mọ bò đi ăn. Ăn xong bọn VNese rủ đi cà phê, thực ra là mình rủ cả bọn đi cà phê (cái bệnh đầu trò ăn chơi ), hỏi bọn Aus có đứa nào muốn đi ko, nhưng mấy đứa tóc vàng õng ẹo "No, we have to make our homeworks, our reports, we have many things to do", xì, chúng mày làm như tao chưa đi học bao h ko bằng, năm ngoái ISU 07 của mình tối tối vẫn đi bar đều, đêm về thức làm bài, thế mới đúng điệu ăn chơi . Đáp lại gợi ý của mình có Stefan, Moris và Markus, một đám rân chơi VNeses nữa. Đang tập trung ở quán thì em Hiền ra vỗ vai mình "chị, em bắt cóc được anh này", ngó sang thấy ngay Hăm tơ của mình đứng lù lù bên cạnh, hớ, hay thật, con bé này nhặt được người rõ khéo. Ku Markus bá vai bá cổ Hăm tơ buôn chuyện ảnh ọt như đúng rồi đến khi mình gắt lên với Markus "Ich warte auf dich" nó mới líu ríu đi vào quán. Thế là một màn tiếng Pháp giữa Stefan và Hăm tơ bắt đầu, cả lũ cứ trố mắt ra nhìn . Như kiểu Hăm tơ là một member của ISU ko bằng, mỗi cái vụ mình gọi đi chụp ảnh hôm ce thôi mà bây giờ thành thế này , rõ hay.
    -----------------------------------------------------
    Sáng nay nhận được tin nhắn của Kenneth, lúc nào tâm trạng của mình cũng cực kì tốt khi nhận được tin nhắn của Ken, Ken là người duy nhất kém tuổi mình mà khi mình nói chuyện ko có cảm giác đang nói chuyện với một ng kém tuổi, về cả kiến thức lẫn cách mà Ken care mình. Ko biết bao nhiêu lần mình share với Ken chuyện của mình rồi, lần nào Ken cũng đưa cho mình những lời khuyên rất ý nghĩa, nhờ Ken mà đợt vừa rồi gần như mình đi được hết đất nước Singapore chỉ trong một ngày, đi lang thang vs mình và anh tới tận 1h sáng. Thx much, my best friend .
    ----------------------------------------------------
    Vừa đi cà phê về thì thấy cô Nhung lù lù lên mạng, he he, từ hôm cô đi tới giờ, mình vs Dung mong gần chết, mọi cuộc ăn chơi thiếu cô Nhung là thiếu đi 50% sự funny, 7/9 cô về thể nào cũng có một vụ ăn uống đập phá hoành tráng, hy vọng lúc đó mình chưa đi.
    -----------------------------------------------------
    "Không đi đâu cả, tao có mỗi một đứa con gái, mày chỉ hắt hơi sổ mũi mà bố mẹ đã lo rồi, bây giờ mày đi một thân một mình thế làm sao được " "Nhưng nếu sau này con đi lấy chồng xa thì bố tính sao?" "Lấy chồng lại là chuyện khác, lúc đó bố mẹ yên tâm vì dù sao mày cũng còn có chồng, có gia đình chồng bên cạnh, bây giờ chỉ có một mình, ko đi" "Con còn nghĩ đã, con chưa quyết, con thích thì con vẫn đi". Cuộc đối thoại làm mình nản .
    Được cj sửa chữa / chuyển vào 23:48 ngày 05/08/2008
  8. k50clcls

    k50clcls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Mùa hè bận rộn.
    Tính từ hôm thi xong đến giờ, chưa lúc nào yên chân yên tay. Cứ mải miết đi, về rồi lại đi. Hà Nội chỉ là cái trạm dừng chân tạm thời cho những chuyến lang thang. Tuy mệt nhưng mà vui. Nói cho cùng, gần 2 tháng, mình học được nhiều điều. Nếu cứ ngồi yên, có lẽ chẳng bao giờ biết tới.
    - Biết thế nào là hoang. Núi cao ngất, ko nhìn thấy mặt trời. 9h sáng, mây phủ kín thung lũng. Lạnh. Được tắm mưa. Thấy xung quanh một màu trắng xoá. Mịt mờ.
    Đứng dưới chân cột cờ Lũng Cú. Tràn ngập cảm xúc tự hào. Dù chẳng đến nỗi vất vả nhưng ít nhất mình cũng đã lên được tới đây. Nhìn xuống bên này là giang sơn gấm vóc, bên kia là lãnh thổ nước láng giềng. Đường biên giới chỉ có giá trị trên tấm bản đồ, ko kém ko hơn.
    - Biết thế nào là tĩnh. Mang tiếng đi biển nhưng ko một lần ra bãi tắm. Sống trên núi với người tu, những người tu tốt bụng, mỗi người mỗi vẻ khác nhau. Đạo với họ là thiêng liêng, cao quý. Một lòng thành kính dâng lên Đạo sự hiểu và sự kính. Có điều, vẫn còn "chấp" nhiều quá, thật ko ổn!
    - Biết thế nào là nhớ. Nỗi nhớ ám ảnh từ trong bữa ăn đến từng giấc ngủ.
    Em ra đi. Em trở về. Để hiểu em hơn. Để hiểu anh hơn.
    -----------------------
    Ở nhà được vài ngày rồi chuẩn bị đi tiếp đây.
    08.08.2008
    Buổi sáng lễ Vu Lan ở Hải Dương.
    Buổi tối ăn bánh gatô ở chùa Non Nước, thắp nến cầu an mừng sinh nhật.
    Mình là con người của sự di chuyển.
    Dự định gần cuối tháng sẽ lên Lào Cai.
  9. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Thề có trời đất chứng giám, mình làm việc với các đoàn khách nước ngoài đến nay cũng chục đoàn có lẻ, từ cao cấp như APEC đến "thấp cấp" như sinh viên, lần đầu tiên trong đời mình gặp một cái bọn tham ăn tục uống như cái đoàn này .
    Đặt ăn trưa cho chúng nó ở Pepperonis, vừa mới bước vào, mấy con nhỏ tóc vàng đã chun mũi " I do not like the Western foods, i like Vietnamese foods" mình có muốn đạp cho mỗi đứa một phát ko cơ chứ . Hôm qua cho ăn cơm VN thì kêu "disgusting, dirty", sư chúng nó, mình ngồi cùng bàn vs vợ chồng giáo sư, Markus, Stefan ... ai cũng khen ngon. Ấy thể nhưng mà do not like thì cũng mỗi đứa chộp lấy một cái đĩa và trời ơi, cả đoàn có 5 cái Pizza large, mỗi đứa bê luôn 4 miếng vào đĩa, thế thì còn ai ăn được cái gì nữa ???? VNese students bị đói, nhưng đúng là số mình luôn gặp may, vì chị Thuỷ (manager của Pep) nhìn thấy cảnh tụi nó ăn uống thế phát hoảng và phát thương bọn mình nên free cho cả bọn một khay cơm, cà ri khoai tây thịt bò và khoai lang rán , nhờ chị Thuỷ mà hôm nay cả bọn ko phải vác bụng đói đi về.
    Nhưng điên thì vẫn hoàn điên, mình xách cổ thằng Markus ra nói chuyện về thái độ của sinh viên của nó, đúng lúc nó hỏi mình sao hôm nay ko ăn cơm Việt, thế là mình cho nó một bài diễn văn giữa trưa . Nghe đến chuyện mấy con nhỏ tóc vàng complain hôm qua, nó bốc khói ra đằng tai chửi vung tí mẹt. Bao nhiêu mĩ từ nó đem ra dùng hết cho sinh viên của nó "stupid, dumb, idiots, silly" rồi nó bảo mình "ignore some stupid girls, unlucky me this year because i meet a very stupid group like that, they always complain all the time, they make me mad with their words every morning about this, about that and if they meet some problems with their stomachs that not because of foods. You know, i''''m strong and you guys are also, and you shouldn''''t care about them, you''''re a coordinator and the only one you should talk to is me, i will tell them shut up their stupid mouths, i''''m soooooo sorry, i''''m very sorry about that because you guys always try to help us all the time, you''''re so helpful and i highly appreciate about that ..." Tóm lại là bài diễn văn của nó còn dài miên man, và mình nghe muốn full luôn toàn sorry, à, câu mình tâm đắc nhất của nó là "i''''ll notice and write to the coordinator of next year that stupid students need a strong hand" . Sau cuộc nói chuyện trưa nay với nó, mình thấy quí nó hẳn, công nhận là cái bọn năm nay dumb thật cho nên thằng này khổ, mình cũng khổ, nó đã mạnh tay như thế rồi mà sinh viên của nó năm nay vẫn còn như thế, nhưng năm ngoái đâu có thế, ISU 07 của mình quá tuyệt luôn, yêu thương và nhường nhịn nhau hết sức, đâu có cần phải nặng lời hay mạnh tay.
    Tối nay cả lũ kéo đến nhà Mai ăn bún chả, mình biết ngay mấy con nhỏ tóc vàng, chúng nó nhìn cái gì cũng nhăn mặt, cứ như thể dưới mũi chúng nó lúc nào cũng có một bãi Mist to đùng ấy. Mình ngồi cạnh Stefan, thằng bé rất ngoan, lúc nào nhìn thấy mình cũng "em chào chị", nó có một khả năng nói tiếng Việt phi thường, nói cực chính xác và cực chuẩn, nhớ từ tốt. Nó lại ca cho mình một bài về mấy con bloede Kuh nữa, bảo mình don''''t care, ừ thì mình ko care thật vì nháy mắt một cái bọn nó đã ăn hết veo suất bún chả, có thấy chê gì đâu. Ăn xong cả lũ rủ nhau ra vườn nhà Mai chơi bóng rổ, chỗ này hợp lý để họp ISU đây, rộng rãi thoáng mát lại còn có cả dàn karaoke nữa chứ .
    Hôm nay chat vs Đức mập, tình cờ mình phát hiện ra nó học ISU cùng với Markus, thế là tối nay hỏi luôn Markus, thằng ku sướng nhảy cẫng lên, cảm ơn mình hết lời, rủ mình sáng mai đi cà phê luôn vì mình đã giúp nó contact lại với thằng bạn của nó từ năm 2004 đến giờ, ke ke, về để cái stt "Mai mình có date với Markus" gây shock cho một cơ số người .
    Vừa về đến nhà đã thấy Honi online chờ mình, yêu xế chứ , nhưng mà lại cắm đầu vào đống ảnh để up lên Flickr rồi. Hỏi mình về cái stt, há há, em đùa thôi mà, chưa gì đã tra hỏi rồi, Markus có Freundin rồi cưng ơi .
    Hôm nay mình cũng vui, sáng cô Hoài nhắn tin báo được 8 điểm thi tiếng Đức hôm vừa rồi, he he, 2 tuần trốn học thẳng cẳng đi chơi, nói toàn tiếng Anh mà về thi tiếng Đức cũng vẫn được 8 là mình giỏi lắm rồi.
    Được cj sửa chữa / chuyển vào 00:54 ngày 07/08/2008
  10. meoconthaman

    meoconthaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Đã từng lầm tưởng rằng mọi chuyện đã qua, mọi thứ đã khác... Nhưng không ngờ mọi sự mới chỉ là sự bắt đầu. Một sự bắt đầu quá dài, quá mơ hồ... Đã lâu lắm rồi mà sự bắt đầu ấy vẫn chưa đi đến hồi kết thúc...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này