1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 5)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 02/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Đội mưa bão đi hẹn hò, ke........ke......... nói chung là k thấy hối hận. Đã có interesting night, và bây giờ feel on the heaven chứ k phải stay on the earth nữa.
    Actually drunk nhưng k ngủ được, đầu cứ bay bay và quay quay.......... hay thật
    [nick]

    được witch141v sửa chữa / chuyển vào 23:36 ngày 07/08/2008
  2. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua thức hơi khuya chat vs anh nên hôm nay mình ngủ quên xừ mất, may mà 8 rưỡi Đức mập nhắn tin mình mới tỉnh, cuống quít phi đến trường, lên lớp thấy thằng ku Markus vẫn cặm cụi ngồi gõ máy tính. Phù ....
    Gọi Đức mập đến rồi 3 đứa đi cà phê, thằng khỉ Markus vừa trèo lên xe mình, cái xe đã muốn sụp xuống, mình xua nó như xua tà, đuổi ngay sang xe Đức mập, ng duy nhất tao chịu đèo nặng là bf của tao mà bf của tao còn nhẹ hơn mày bao nhiêu.
    Ngồi buôn chuyện vs Markus, lại nghe nó than thở về students của nó năm nay "You don''t know how much i hate them, and i never wanna meet some of them again in whole my life. I wanna kill at least a half of them " Câu này của nó nhắc mình nhớ đến đoạn chat hôm qua vs anh mà chết cười, đúng là tư tưởng lớn gặp nhau =))
    Anh (07/08/2008 12:37:20 SA): thank god that i am not coordinator this year!!
    Anh (07/08/2008 12:39:14 SA): so happy that it''s not me as coordinator!
    Anh (07/08/2008 12:39:31 SA): i would have killed some, i swear
    Nó kể lể là đêm nào nó cũng phải thức đến 2h sáng để làm việc, để thu thập những complaint của sinh viên, và nó phát điên lên vì những stupid complaint :)), ai bảo nó chọn phải cái stupid group này, chính nó là người phỏng vấn và lựa chọn sinh viên, ai bảo take mấy con blond đi cùng .
    Hôm nay lại ăn trưa buffet ở ks Hoà Bình, tại lời khẩn cầu của thằng ku Markus nên đưa lên đấy cho nó have the last opportunity , cứ làm như cả đời nó ko được ăn kiểu này bao h nữa í. Chiều nay cho ăn lẩu vì thấy trời mưa mưa mát mát, từ hôm tụi nó sang chưa được ăn lẩu bữa nào. Đúng như mình dự đoán, đám blond ngồi một bàn 5 đứa, và dù dỗ dành, doạ dẫm nhưng ko một đứa VNese nào chịu là đứa thứ 6 ở cái bàn đó , và đương nhiên ko một đứa Aus nào bén mảng qua bàn đó ngồi , lại cái màn chun mũi như thể mình cho chúng nó ăn Mist ấy, nhưng cuối cùng cái bàn ấy lại là cái bàn hết sạch đồ ăn đầu tiên, bàn của mình 5 VIP ngồi ăn với nhau, mình, Markus, Quân leader và hai vị khách quí của Markus . Vì cái vụ khách khứa nó mời mà hôm nay mình phải đội mưa đi ăn, ko thì cũng ở nhà ăn cơm rồi đọc truyện cho sướng rồi, rõ khỉ, chiều tính trốn thì nó gọi điện bảo đến tiếp khách cùng nó .
    Mai là closing rồi, kể thì cũng có một chút bồi hồi, 3 tuần làm việc chung, tuy ko có nhiều kỉ niệm như năm ngoái nhưng cũng là những con người hàng ngày gặp mặt, nói chuyện, như một làn gió mới thổi vào cuộc sống đang bình lặng của mình, sẽ nhớ lắm Stefan thông minh, Marcus mặt khỉ hay trêu mình, Markus coordinator, Yvette dễ thương, Farrah crazy nhưng friendly, Moris hiền lành, Bettina đảm đang, có thể sẽ chỉ gặp nhau 1 lần duy nhất trong đời và ko bao giờ gặp lại nữa nhưng mình vẫn có những cảm xúc với họ, những con người đến từ một nền văn hoá khác nhưng cố gắng adapt với nơi họ đến, thật đáng quí.
    Hôm nay cũng cảm thấy vui vì Thắng (VNese student) nói với mình "Hồi đầu mới gặp ghét Trâm lắm nhé, nhưng càng làm việc, càng nói chuyện càng thấy quí Trâm", cuối cùng thì sau 3 tuần, sinh viên cũng hiểu mình hơn, đương nhiên trong công việc mình ko có sự khoan nhượng, nhất là làm việc kiểu teamwork, mình luôn đòi hỏi phải có sự tự giác cho nên cũng dễ hiểu sao sinh viên cứ ghét mình như vậy .
    Hết ngày mai, come back to my normal life, ừ, đi một con đường mới với những dự định mới, Guten Flug, meine Freunde!
    Markus hẹn mình sáng chủ nhật đi ăn sáng rồi cà phê, tiếc là hôm đó mình ko có mặt ở HN, contact với nó sau vậy, nó muốn sang năm back to Vietnam với Freundin của nó, sẽ nhờ mình tư vấn về du lịch xuyên Việt.
    Mình lại có thêm một nhóm nữa để ăn chơi nhảy múa , ISU năm nay VNeses cũng rất vui, tình cảm với nhau chả kém gì năm ngoái.
  3. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký ơi, ta?o nói nho? với ma?y cái na?y nhé, xem ti?nh hi?nh thế na?y thi? ngo?ai anh em nha? Ga? ra thi? co?n cơ số anh cufng nhâ?y câ?u sông hô?ng tự tư? ru?i hé hé
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Châu phi... ừm hừmmmm... em chưa đến số xuất ngoại các pác ạ.
    Anyway, hè này làm phát Nha Trang cũng đã đời phết. Lại mơ tưởng khi nào đó về Nha Trang thuê cái phòng, ăn nằm độ 1,2 tháng... rồi... đẻ... Ôi, tiểu thuyết tình ái đầu tay của ta ơi, bao giờ mới đẻ được đây????
    Tuần nào cũng có phone rủ rê nghỉ hè. Kiểu này tay chân nào cày cho đủ?
    Chàng già bảo, khi nào mày lấy tao, surely là mày sẽ phải travel với tao a little bit, and that''s surely good for cái career của một con journalist như mày. Khỉ thật. Em đếch phải journalist các pác ạ. Em chỉ muốn làm văn sĩ văn gừng thôi. Chàng già phán tiếp, surely là tất cả những thằng những con dân viết thì đều nên travel càng nhiều càng tốt, để open tầm mắt với widen thế giới quan... blah blah... Nhưng em vẫn từ chối đi châu phi với chàng. hờ hờ
    Bỏ mẹ, bồi tiếng tây hơi nhiều. Cơ quan em sắp nạp một bạn tây, cơ mà tây gái. Chắc còn phải bồi nhiều nữa.
    Bác witch dạo này cũng drunk d riếc, heaven he viếc. Nhớ thông cảm cho mấy trận say sưa của em hồi xưa nhá bác nhá. hĩ hĩ
  5. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ko ăn sáng, đói quá đi mất.
    Đọc đến vụ Nha Trang của gái lại thấy thèm, Hè rồi nằm ở Nha Trang 6 ngày mà ko chán. Đặc biệt mực khô ngon kinh, mua về làm quà ai cũng khen nhé.
    Đợt vừa rồi ốm thảm hại, bị gai đôi xột sống. Đùa chứ ko đỡ được, nằm nhà nửa tháng, đau muốn chết. Sao tôi lại bị cací bệnh quỷ quái này vậy trời. Bg đỡ hơn 1 tí, lê đi làm mà khó chịu dã man, ko ngồi lâu, đứng lâu được. Tháng trước ăn vịt nên mới đen như vậy chăng?
    Hôm qua chát với gái HCM là có ra báo chưa mà chả thấy nói gì, rên rỉ phát khiếp.
    CÒn gái HN có cái ava trên blog đeo kính xinh vật. Phát huy nhé. keke
  6. k50clcls

    k50clcls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký ngày sinh nhật:
    Buổi sáng thức dậy lúc 4h. Lễ Vu Lan ở chùa Đống Cao, tp Hải Dương. Đeo con Nikon D40 ở cổ, cứ thế chạy lăng xăng chụp ảnh cho áo vàng, áo lam, áo nâu. Lễ "bông hồng cài áo", ko đẹp nhưng nhiều ý nghĩa, như thế cũng gọi là hay rồi.
    Theo kế hoạch sẽ mang bánh gatô lên chùa ăn với sư cô. Nhưng ko hiểu sao, chỉ muốn có anh bên cạnh. Hôm nay thì ko thể, vì anh bận đến khuya. Phải giải quyết cho xong công việc, trước ngày 10.8. Ngày mai cũng ko thể, vì anh phải về thật sớm, chuẩn bị cho ngày kia.
    3 ngày kế tiếp, anh bận.
    13.8 anh họp.
    14.8 - ngày quan trọng, thật sự quan trọng. Nó có ý nghĩa ko chỉ với riêng anh (hình như cả với em nữa?!).
    Thế đấy. Em sợ cảm giác ở HN một mình, anh vẫn ở đó, nhưng ko được nhìn thấy anh.
    Vì thế mà em đi. Thật ra em muốn đi gần, nhưng chị Hà, chị Tuyên ko thể thu xếp ở bên em vài ngày được. Còn vụ vào Khúc Thuỷ 3 ngày cũng phải chấm dứt, để em lên đường đi xa. Anh ko biết nói gì với em, ngoài câu "ừ, thế đi thượng lộ bình an nhé, khi nào về gặp nhau".
    Em đi đây anh à. Em đi đây, các anh chị của em à. Tớ đi đây, các bạn của tớ à. Mọi người ở lại vui vẻ.
  7. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    4h sáng tỉnh cả ngủ vì ho, đợt này ho dã man thật. Sáng lụi cụi uống thuốc, uống xong rồi mới nhớ ra, k biết hôm trước rượu, hôm sau chơi kháng sinh thì có bị sao k? nhưng uống cả tiếng rồi mới nhớ ra vụ đó thì biết làm sao
    Trưa, gentleman gọi cả phòng đi ăn lẩu nấm như đã hứa. Khớ...khớ.... mình chui vào cái bàn toàn nhân viên, nên chỉ lo mà ăn thi thoảng mới hóng ở bàn các sếp. Nhờ cốc chanh leo mà cái bụng đỡ lang bang vì vụ thuốc + rượu làm óc ách. Mà hôm nay thấy món lẩu ngon hơn các lần trước mình ăn, keke.....keke...... khi đã ấm bụng rồi thì mới bật được sếp. Chị T. bây h toàn nhờ mình cãi với sếp, hé.......hé........ với gentleman thì đầu tiên cứ phải say no đã, sau đó câu h nghĩ cách phản pháo.
    - Phụ nữ VN mày khi ăn sao nói nhiều thế, mày thấy đúng k?
    - Xì .......... không nhá, phụ nữ bọn tao nói nhiều cùng lắm là cỡ bằng con trai khi có rượu thôi nhá
    - Con gái chỉ quan tâm tới tiền của con trai và lúc nào cũng chỉ biết ăn thôi
    - Ơ này, con gái lo cho nhan sắc nhé, có tiền đi spa tân trang cho trẻ đẹp, ăn nhiều, ăn ngon cũng phục vụ cho nhan sắc, mà chốt lại là ai ngắm ........keke ......... ai ngắm ......... đấy cuối cùng lại vì con trai thui, chứ có phải toàn vì con gái đâu ....... hơ..........hơ
    Còn chê j nữa k gentleman ôi
    ------------------
    Tiếp theo, sau cái email của mình bắt sếp2 đi mà dịch cái phần sếp viết, thì sáng nay sếp đã có thư trả nhời với cái mở đầu cực kỳ ấn tưọng "Em đẩy tôi vào đường cùng" ke.......ke.......nhưng vớt được đoạn cuối "thôi thì dịch cũng xong rồi em hãy format phần chương này của tôi sao cho trông nó được đẹp như em"
    Ôi dời, kiểu mở bài và kết luận đủ cả "cây gậy và củ cà rốt" thì k biết cuối tháng em được cộng hay trừ lương đây, sếp ôi
    ---------
    Thôi 1 tuần cũng xong rồi, mai ta ở nhà an dưỡng.

    @Lys: Anh có hỏi vụ của mụ, thấy chẩn đoán có vẻ như mụ bị bệnh là do cơ địa, và khả năng hấp thụ canxi của mụ thấp. Hay mụ thử tìm cách ăn uống, tập tành nào để tăng khả năng hấp thụ canxi xem sao
    @Cún cưng: Gái lượn Châu Phi đi cho anh nhờ

    [nick]
    được witch141v sửa chữa / chuyển vào 21:42 ngày 08/08/2008
  8. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Closing day
    Sáng mở mắt ra đã bù đầu, năm nay present cuối khoá lại để đến tận ngày cuối cùng thành ra các nhóm cứ cuống lên chuẩn bị, quà cáp thì mua thiếu, phát bực mình lên được, cuối cùng cũng lại phải đến cái tay mình làm .
    Closing đúng là hí kịch, đầu tiên thật trang trọng và vinh dự, mình được bắt tay ngài đại sứ Aus tại Việt Nam, hí hí [:I, tiếp theo là đến màn giới thiệu đại biểu của vị organizer bên NEU, đúng là quái gở, nói nhầm hết cả Mr and Ms,đau hết cả nòng khi anh í gọi mình là Mr, chán chả buồn đứng lên nữa . Rồi một vị quan chức cấp cao ở NEU có một bài phát biểu bằng tiếng Đức rõ hoành tráng mỗi cái nói lẫn lộn cả Đức cả Anh (nhầm loạn Lehrer với Teacher), và phát âm tiếng Đức thì như trình độ A 1-1 í, nhìn mặt Moris ngồi cạnh mình cứ đần ra nghe xong bảo hơi khó hiểu là mình cũng đủ biết rồi.
    Tặng quà cho mình, Markus giải thích chi tiết về nguồn gốc xuất xứ của từng món quà và lúc nào cũng kèm thêm câu "tao biết nhà mày chắc là có nhiều những thứ như thế này", hì, nhiều thì nhiều chứ, nhưng quà mày tặng thì vẫn khác mà, thằng khỉ.
    Ăn trưa tại restaurant của NEU, nghe mới thật là lộng lẫy làm sao, cứ nói xừ nó là cái canteen cho nó lành, lắm chuyện, ăn thật kinh tởm .
    Sau bữa trưa, đã định chia tay Stefan luôn rồi về nhà nhưng mấy đứa lại rủ đi mua đồ ăn về khách sạn chia tay Stefan, thương ku cậu chiều nay ko đc đi ăn chả cá, ko được đi hát karaoke. Thế là đi, mua lung tung các thứ, nem chua rán, hoa quả dầm, bánh trung thu về làm một cái farewell party cho Stefan, mấy chị em kéo lên phòng Stefan, gọi thêm Moris, Markus và Andy đến nữa đánh chén. Buôn chuyện đến tận 3 rưỡi mới về, chia tay thật ko dễ dàng chút nào, nhưng năm nay ko tình cảm bằng năm ngoái, ko có màn ôm như năm ngoái, đến Stefan là người chơi thân với mọi người nhiều thế cũng ko open-minded như Chris hay Matth năm ngoái.
    Tối đi ăn rồi đi hát hò, tổ chức sinh nhật cho Markus luôn, nó có vẻ rất cảm động khi nhận tới hai cái bánh sinh nhật liền, mặc dù nó vẫn nói với mình là nó thích sinh nhật mọi ng và ghét sinh nhật nó, ko thích ồn ào hay nó là trung tâm. Từ hôm culture evening đến giờ mới nhảy nhót ầm ầm lại thế này, nhảy điên cuồng trong cái phòng bé tẹo, một lúc sau cả bọn ko chịu nổi phải phi hết ra ngoài, nóng kinh hoàng là nóng. Hí, mình show off bài tủ "Hà Nội mùa thu", lúc sau thấy Christoph ra khen giọng mình hay , đang đau họng cũng cố mà hát cho nó ra hồn.
    Có một người làm cho mình ngạc nhiên nhất năm nay, đó là Thomas, chiều nay thấy Thomas add mình ở facebook, còn hơi ngạc nhiên chả hiểu thằng này là thằng nào, Thomas hiền và trầm lặng, cả khoá học hình như mình nói chuyện với nó được 1 hay 2 lần gì đó, sáng nay chụp một cái ảnh chung, thế mà tối nay lúc chia tay, nó cứ nắm tay mình cảm ơn, và nó là người duy nhất ôm mình khi chia tay. Không sôi nổi như Moris hay Stefan, không tinh quái như Markus, cũng không hay trêu chọc mọi người như Marcus khỉ, Thomas hiền lành và trầm lặng, đến ngày cuối cùng mới thể hiện, làm mình có một chút gì đó bồi hồi.
    Hai năm, hai cái certificate ISU, chắc chả ai như mình, thôi thì cũng là một cái thuận lợi cho những việc phải làm sắp tới.
    Tạm biệt (hẹn gặp lại hoặc cũng có thể là chẳng bao giờ gặp lại lần nữa) những người bạn đã sống bên tôi gần 1 tháng trời, cảm giác gần giống với năm ngoái, may ra chỉ còn keep contact được với một đến 2 người, nhưng dù sao cũng là những kỉ niệm (đẹp và không đẹp) bên nhau.
  9. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Sau khi được các em ở hàng gội đầu mát xa và buôn dưa lê tá lả với các em, tự dưng tớ lại ngộ ra được 1 thứ, ke...........ke......... cảm giác rất sung sướng. Tối lên bẩm tấu với thầy, thầy bảo thế là ok, lần sau sẽ tới cái khác.
    Thi thoảng tiến 1 bước như thế, thì k biết bao h mới đắc đạo hành nghề được nhể, có khi học xong vừa đủ tuổi xuống lỗ, thế là xong 1 sự nghiệp học hành
    Ờ, lại phải từ từ .......... từ từ ........... thật từ từ

  10. meoconthaman

    meoconthaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lướt một vòng để tìm bài viết cho chủ đề mới. Sao lần này ra đề khó thế. Thức suốt đêm nghĩ nát óc mà vẫn không ra một chữ đễ viết. Hic, phe này chắc thua wa thui.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này