1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 5)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 02/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Về đến nhà là gần 3h chiều, người cứ quay quay vì mệt, tắm xong leo lên giường ngủ luôn. Tối online mới biết chiều nay cho tới tận tối có một bữa farewell party cho những đứa hôm nay mới rời VN, tiếc quá, hic, các em thì lại nghĩ mình đi hết hôm nay mới về nên ko đứa nào gọi . Nhưng mà nghĩ cũng phải, mình ko đến cũng là một cái hay, cảm giác chia tay ở sân bay là cảm giác kinh khủng nhất mình phải trải qua mỗi năm vài lần, và ko hề muốn có cái cảm giác đó một tí xíu nào cả, nhiệm vụ của mình lẽ ra là phải tiễn, nhưng mình cũng chia tay chia chân suốt rồi, cho nên hôm nay để cho các em đi tiễn thôi. Stt của đứa nào buổi tối cũng thấy để "Come back to the normal life", cảm giác này năm ngoái mình đã trải qua, trống rỗng và hụt hẫng, nhất là sau khi chia tay, hôm sau phải đi học ở trường, nhìn bạn bè ở lớp ko muốn mở mồm ra nói chuyện, thầy cô giảng bài chán ngắt, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ISU, năm ngoái mất gần 1 tháng mình mới cân bằng lại được, để cắm đầu vào học kì cuối, năm nay chắc các em đỡ hơn mình, vì năm nay ko gắn bó và nhiều kỉ niệm như năm ngoái.
    Nhận đc tin nhắn của Stefan, nhóc đã về nhà an toàn, thế là ổn rồi, còn đoàn bay hôm nay nữa, mai là đến nơi, hầu như những đứa mình qúi nhất đều bay vào hôm nay. Thấy Thomas nhắn tin cho mình là tiếc ko được đi xuyên Việt, và muốn gặp mình hôm nay, nhưng khi mình nhận đc tin nhắn thì nó đã đang ở trên giời rồi còn đâu . Thôi, tất cả sẽ chỉ còn là kỉ niệm đẹp, rất đẹp, cái gì giữ được thì giữ, cái gì ko nên nhớ thì phải quên đi, quay trở lại với thực tại, biết đâu đó trong dòng đời tấp nập, một ngày nào đó sẽ lại gặp nhau thì sao.
  2. bingot

    bingot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.712
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhận đc điện thoại của gái sài gòn . buôn đến hết mấy xọt dưa ý chứ . Vui đáo để ra .
    Hôm nay mua đc cái túi tặng gái hà nội =)) . Mình thích lắm nhưng ko biết gái hà nội có thích ko , ko thích là mình giữ lại dùng. Mau khỏe gái nhớ
    Hôm nay chat với gái già hà nội . tks đã giúp em. Sắp hết ngày được lang thang , trà đá rồi
    Hôm nay nói chuyện với tên Mèo , tên ý vừa đi Yên Bái trong ngày , thật là hư khi không rủ mình đi cùng .
    Hôm nay vào spa nhưng phải đợi lâu .... Mình phải tăng cường sức khỏe thôi . Dạo này ốm vặt nhiều quá
    Hôm nay , cũng ko có gì đặc biệt nữa cả . Hôm nay ... hôm qua ... ngày mai .... tất cả đều sẽ qua và sẽ tới
  3. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay cũng bận cả ngày luôn, ở nhà toàn những việc không tên, rõ mệt. Hic, sinh nhật S, năm ngoái vào đúng đợt ISU chuẩn bị chia tay nên mình chỉ chạy qua tặng quà rồi lặn mất, năm nay may mà vừa xong ISU, nhưng mình quên béng mất có cái sinh nhật quan trọng này nên đợt rồi đi SG vs ML ko mua quà, chả biết tặng gì cho thằng bạn thân khó tính cả. Thôi thì hai đứa có sở thích chocolate cho nên đành mua cho nó một cái bánh đại bự cho ngày sinh nhật vậy, năm ngoái mình cũng tặng nó một hộp chocolate to đùng.
    Chiều chạy qua tặng quà, tưởng tối mưa, nó kêu sinh nhật nó mưa bão cũng chạy hết, tối qua ngồi chơi luôn, ừ thì qua, hôm qua cũng hẹn Giang hồ rồi, ba đứa lâu lắm ko gặp nhau (hình như gần 2 tháng), tối ở nhà cũng có làm gì đâu.
    Hôm nay mình ko vui tí nào, ko vui một tí nào cả, toàn những sucks informations, niềm vui duy nhất là nói chuyện một lúc với Thomas, nó đã về nước an toàn.
  4. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay sau mấy lần hẹn hò mới xuống thăm ông anh được, bác về nước đúng hôm em đang vi vu trời nam, cũng gọi điện truy nã con em mãi nhưng hết việc nọ đến việc kia, còn mấy ngày nữa ông anh bay mình mới gặp được . Đường xa tít mù khơi, dễ đến hơn 15 km chứ chả chơi, hic, vừa bụi vừa xa. Hai anh em ngồi buôn suốt từ lúc 9h đến tận 11 rưỡi trưa, anh nghe mình nói về hướng đi của mình, anh cũng ủng hộ, chỉ cần mình đạt được mục đích trong vòng 1 năm tới, phần còn lại các bác lo cho em , quả thật em thấy hơi mạo hiểm nhưng em đành phải cố thôi, chưa bao h em nghĩ rằng em có thể rời bỏ nơi này.
    Về nói chuyện, bố mẹ cũng đồng ý, thôi thế là xong. Đau mỗi cái là mình ko được đi nữa rồi, đã chuẩn bị mọi thứ để đi, nhưng đến bây giờ thì lại hỏng hết kế hoạch, ức quá .
    Tối đang ở nhà chat vs anh thì gái iu rủ đi trà đá, ừ thì đi, đi ngồi buôn chuyện mới thấy HN quá nhỏ bé, tại sao cứ nhắc đến ai thì đó cũng là người quen nhỉ? Cũng biết thêm nhiều chuyện, hiểu thêm được một số người, và ... ừ thôi, biết thế là được, gái nhể .
    Về nhà một cái lũ ISU í ới rủ nhau chat room bàn vụ đi ăn chơi, đứa nào cũng kêu chán đi học, nhớ ISU, ko có tâm trạng, y hệt mình năm ngoái đây mà, khổ.
  5. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Tối nay treo cái biển xem bói to oành, thầy vào vứt cho cái lá số ngồi xem, lại khóc rưng rức vì số thầy em chịu k biết xem. Lạ hoắc.
    Lại bị sạc cho 1 trận vì lúc nào cũng chỉ nghĩ theo 1 đường thẳng, chẹp, zời ôi, mai lại bắt đầu lại từ đầu ......... lại bắt đầu ngồi nghiên cứu lại PQ vậy .
    Thôi thi thoảng bị mắng 1 trận như vậy, để còn bít mà điều chỉnh, k rồi học cong queo, hiểu k đúng mà học lại còn khổ hơn. Haizzzzzzzzzzzzz lại bắt đầu lại vậy
    Không được vội, không được vội, từ từ ...... từ từ........ rất từ từ

  6. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    NK ạ, Zai của tao sắp đi Thái Lan rùi, đi Thái Lan về là tao sẽ thực hiện lời hứa, nâng khăn sửa ví, nấu cơm rửa bát giặt quần áo cả đời cho zai , nhưng mờ hôm qua tao biết được, zai hơi bị nhiều đối tượng theo đuổi, chả biết đi Thái Lan về xong có thay lòng đổi dạ ko, chứ hôm qua thấy cái mẹt nhìn điêu lắm, tâm đầu ý hợp với nàng kia trêu mình, được rùi, sau này về biết tay mìn. Thui cứ từ từ, thật từ từ, ko vội được, vội cũng chả được
  7. k50clcls

    k50clcls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Càng đi sâu vào thế giới đó, càng thấy khó hiểu.
    Bây giờ trước mắt là 3 lựa chọn:
    - Về làm người một nhà với anh. Dĩ nhiên là em muốn như thế lắm. Vị thế của "cha" anh, đủ làm bệ đỡ vững chắc cho em trên con đường đi đến cái đích. Nhưng, chắc đâu "cha" anh đã nhận. Với cả, người trong nhà anh, ai chẳng biết em là ntn. Chuyện đến tai "cha" anh thì... :-(
    - Về làm con sp của Z. Mọi thứ đều quá ổn, thêm nữa, cụ cũng có ý muốn nhận em. Có điều, cụ sắp đi xa. 10 năm, thời gian quá dài, có thể khiến tất cả mọi thứ thay đổi. Trong 10 năm ấy, cụ sẽ gửi em ở một nơi xa thật là xa. Chỉ loay hoay với sách vở, em còn biết gì về cuộc đời nữa?!!
    - Về làm con của người mà anh mang ơn. Em hiểu ý anh, muốn gửi em đến nơi yên lành. Nhưng anh à, người mẹ thì tốt chứ con cái chắc đâu đã được như vậy. Em mới gặp có một người mà đã càm thấy thật là khó nếu muốn sống yên ổn. Họ khác em, với họ, nữ nhi chỉ cần chăm chỉ, làm tốt phận sự của mình là đủ. Anh biết em là ntn rồi, em đâu bằng lòng với những điều giản đơn đó.
    Chị em bảo nếu chị là anh, chị cũng sẽ ko để yên cái tội em cứ "đang ở đâu thế", "làm gì đấy". Em ngại xưng hô rõ ràng sẽ phiền cho anh, anh lại kêu là "phiền cũng được, ko sao". Tuỳ anh thôi, nếu anh muốn, em sẽ gọi anh như vậy, tất cả mọi lúc, mọi nơi.
    Được k50clcls sửa chữa / chuyển vào 12:14 ngày 13/08/2008
  8. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Ngày ko được việc thì từ sáng đến tối, thậm chí đêm rồi vẫn cứ bực mình.
    Sáng đi cùng H sếu lên khoa xin lại cái bằng TN PT xưa xửa xừa xưa mà nó ko thèm lấy lại, bây h cần thì cuống lên. Lâu lắm mới về lại khoa CK, chả khác gì hồi xưa. Gặp cô Nam thì bảo tìm thầy Tiếp, đi tìm thầy Tiếp thì bảo đang nghỉ hè, gọi điện thì ko gặp, tóm lại là ko được việc. Lên sở GD xin lại cho máu, hôm nay ko làm việc về bằng cấp, thứ 6 quay lại, ức .
    Lên VDZ để đăng kí học tiếp, ko gặp chị Hoài, may mà ko gặp cái bà Vân xấu xí lắm mồm, lần nào cũng vặn vẹo mình sao ko đăng kí ở chỗ chị lại nhảy qua chị Hoài, thế đăng kí ở chỗ chị thì chị ăn bớt tiền hay sao mà cứ phải tranh giành kiểu đó , yêu cầu được học giáo viên như cũ, ko thích học người khác, đã từng có kinh nghiệm thương đau với cô Hà, dạy ko hiểu đang nói cái gì.
    Lên Goethe, lại thêm vụ bực mình là dù mình đã học được 1/3 số tiết qui định mà còn tận 3 tháng nữa nhưng nó vẫn ko cho mình thi APS, mà chậm APS là chậm thêm nửa năm nữa, cú tiết , bọn làm tiền. Nửa năm với mình là thêm gần 50% cơ hội nữa ra đi thật nho nhã mà đếch làm được cái gì .
    Chiều, ngồi 4 tiếng ở một chỗ quái quỉ mà ko được việc gì, bực.
    Tối vừa đi chơi về lại bị một màn tra hỏi, bàn việc với mình mà cứ như hỏi cung , hôm qua thì rõ là ngon ngọt ủng hộ, hôm nay lại quay phắt 180 độ without saying, có điên ko cơ chứ, lần này mà còn phá ngang nữa thì mình thề sẽ đi cùng vs cưng 2 năm cho bõ ghét, ko thèm ở nhà nữa . Tôi bực lắm í cưng ạ.
    Mỗi một cái relax hôm nay là đi ăn và bàn công việc với Hoà C, từ hồi cái Dung vs cái Hương đi, 2 đứa còn lại ở VN ko gặp nhau tụ tập vì thiếu khí thế. À quên, NB Associate gọi mình đi phỏng vấn, nhưng mọi chuyện dang dở thế này thì đi cái gì mới được chứ, điên tiết .
  9. bingot

    bingot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.712
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu những gì đến tự nhiên .Những câu nói thành thật . Và yêu ngày nắng ....
    Hôm nay nghe lại bài này thấy thích quá cơ .
    Nhưng đúng là ngày xui xẻo nhá . Vỡ tua thật rồi , thật của thật rồi :((
    Trưa alo , định đi ngay nhưng có việc đột xuất . đang nt thì gọi điện , giận roài . Chẹp . Chiều gọi lại ko nghe máy . Tưởng là ngủ hóa ra là thức . Thôi được , tùy thôi ....
    Vỡ tua là vỡ tua thật rồi , cancel hết , đến mùng 2.9 cũng cancel :(
  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    J.2 vừa email hỏi là tháng 9 có nên qua HN chơi tiếp nữa k? hơ.....hơ.... hỏi thế mà cũng hỏi. Không nóng, k có mưa bão, thế là đạt yêu cầu nhể?
    -------------
    Hôm nay có vẻ là ngày may mắn.
    - Sáng được nghỉ làm vì mất điện.
    - Trưa được mời đi ăn mà hát karaoke.
    - Tối được thầy khen (cái này thích nhất). Gọi là sau 1 chuỗi ngày dài nghe ca thán, cũng vớt được 1 ngày có lời khen. Gọi là "hết cơn bĩ cực tới hồi thái lai" keke . Ngày mai dễ lại tiếp tục gặp bĩ cực lắm á
    ------
    Thôi tới h rồi, ngất nào
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này