1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 5)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 02/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết này phù hợp cho những ai muốn ép cân giảm béo, nhưng ko phù hợp với đứa đang muốn tăng cân như mình .
    Sáng đi công chứng, nhanh gọn, 15 phút xong hết, thái độ còn niềm nở chứ k gắt như mấy lọ mắm thối ở trường mình . Từ trưa đến chiều chỉ có nằm trong phòng bật điều hoà, ko dám bước nửa bước ra ngoài cửa, chưa bao giờ cảm thấy oải như thế này, đúng là tâm trạng luôn đi cùng sức khoẻ, tâm trạng ko tốt thì người lúc nào cũng mệt mệt . Chiều bà già Hoài rủ tối mai đi cà phê, ừ thì đi, ở nhà cũng có làm quái gì đâu, đi học về 7h30 đi chơi là vừa , thôi thì mai cắp sách bút đi học vậy, cứ học dù biết là cái lớp này nó hơi thấp so với trình độ của mình nhưng mà nó cứ xếp mình vào cho đủ người thì cũng chả có lớp khác cho mình học, đúng là làm tiền .
    Tối, con em rủ đi shopping, hai đứa lúc nào mà chả mấy tiếng đồng hồ đi lượn ngoài đường mà rồi cũng chả mua gì được, nhưng hôm nay thì có khác, hai chị em quyết định đi ... mua sách, sách thì chưa bao giờ đi mà ko mua được cả, y như rằng, gần 300K tiền sách, chưa bao h đi shopping mà thấy vui thế. Về đi ăn ốc, ăn kem, nói chung là vào những lúc tâm trạng như thế này, ko muốn làm bất cứ cái gì, ở nhà cũng chán, đi ra ngoài cũng chán, ngủ cũng chán, thức cũng chán, online cũng chán .
    Ko hình dung nổi mình đang sống rất thoải mái thế này, được chiều thế này, làm sao mình có thể lấy chồng được nhỉ, cứ nghĩ đến chuyện phải gánh vác một cái gia đình tự nhiên thấy sợ kinh hoàng, thế mà sao có mấy đứa cứ vừa mới TN xong đã cưới ầm ầm rồi .
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Đọc "xuất gia" xong mới thấy rằng cái tên đó k diễn tả được cái tên gốc của truyện "he''s leaving home." Nhưng truyện đó làm mình nghĩ hơi nhiều.
    Tuần này coi như mấtm k có cuối tuần, làm như trâu, máy in hỏng rất đúng lúc. Tối nay trước khi ra sân bay, gentleman còn hỏi "mày có muốn tao mua cho mày quà gì không?" "thui, cái j cũng được". Mất cả ngày cuối tuần rồi còn hứng thú gì quà cáp nữa chứ
    Sắp hết hợp đồng, có nhiều hơn 2 cánh cửa để lựa chọn, làm surveyer là sẽ phải chấp nhận bắt đầu lại từ đầu, bỏ đi rất nhiều năm học hành, chỉ có 1 cái được duy nhất là đi mọi nơi mình muốn. Còn đi các cánh cửa khác, loanh quanh trong nước thui. Thấy khó nghĩ quá ......
  3. k50clcls

    k50clcls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Mưa, tan tành hết mọi kế hoạch.
    Nào là vụ đi Hưng Yên phải huỷ bỏ, vì bạn gì mới quen ko đi được.
    Nào là vụ vào chùa thăm thầy phải huỷ bỏ vì trời mưa to, đường đến chùa thế nào cũng ngập. Với cả thầy đi vắng.
    Ít nhất thì buổi chiều đã chui ra khỏi nhà, mua được cái earphone Creative. Chịu đựng nỗi khổ của cái tai nghe lởm đến mức này là đủ rồi. Chỉ tại thói tiêu tiền phung phí. Lúc có tiền trong tay chẳng biết nghĩ đến âm nhạc, cứ thế dành hết cho những chuyến đi. Hờhờ. À, bù lại, 1 tháng rưỡi nay mình đi gần xong miền Bắc rồi. Dành miền Nam cho Tết, miền Trung cho năm sau.
    ...
    Bình yên.
    Anh hư lắm nhé. Thích ra oai với bạn bè à? Cứ chờ đấy.
  4. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào mưa là i như rằng ngày hôm đó mình gặp chuyện bực mình hoặc chí ít cũng là thấy bực mình.
    Hôm nay ko ngoại lệ
    Sáng bực mình
    Chiều tối cũng bực mình
    Đi học, tưởng sẽ cảm giác thoải mái hơn, nhưng nhìn quanh chẳng còn ai quen, lớp cũ tan tác, lớp mới toàn những gương mặt lạ hoắc hoặc những ng ở lớp cũ mình ko chơi bao giờ.
    Đụng mặt ngay một thằng dở hơi, mình ghét nó từ hồi học cùng khoá trc, nham nham nhở nhở, hỏi han như một thằng điên, điên tiết lên quát vào mặt cho rồi xách túi ra chỗ khác ngồi, hôm nay bà đã bực mình sẵn .
    Cảm giác ko muốn học nữa, cố gắng vì cái gì nhỉ, chả biết, nhưng cảm thấy ở nhà ko đi học nó cứ rảnh rảnh thế nào ấy.
    Tối về đã treo cái chữ BUSY to đùng mà cứ hết đứa nọ đến đứa kia nhảy vào hỏi han, chat chit . Cáu tiết, đuổi một loạt, chửi loạn lên.
    Sao ngày hôm nay khó ở thế nhỉ
  5. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mưa to thế ạ, lượn hết 1/2 bình xăng mới đến được chỗ làm. Vừa bước vào được cái thang máy thì mất điện , keke.......keke...... đúng là đẹp ngày
    Vụ đẹp tiếp theo là hôm nay CĐT gọi điện ra cho TV thông báo là tuần này k ra được , nói thật chứ tớ k nhớ đâu, thật đấy, nên vụ đó cứ ....k cần báo cũng được. Nhưng dù sao, bây h vụ nước hoa lại nhen nhóm, keke ...... vớ vỉn khi CĐT ra TV tớ có khi lại có 1 lọ nước hoa cũng nên ấy chứ nhể .... hehe
    Hôm nay đã nhận được đống mỹ phẩm order, còn thiếu 1 vài items nhưng mờ từ từ lấy thêm sau cũng được. Dạo này thấy đi làm vui thật, cảm giác như chơi với bạn bè ấy ........ nói chung là bắt đầu thấy thích VP mình rùi đấy

  6. k50clcls

    k50clcls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Sáng. 9h đang ở nhà, đt rung bần bật, cô Hạnh gọi ra bến xe Giáp Bát lấy sầu riêng. Xe bus tắc đường. Lượn đến 3 vòng cái bến xe mới tìm được chỗ cô ấy đang ngồi. Nắng. Ko có túi nên ko thể khênh được cả bao tải, chỉ dám xin 5 quả mang về.
    Tiếc tiền xe ôm, gọi cho Z, nói anh qua đón em nhé. Ơ, đùa thế mà thành thật. Đúng là chết vì ăn.
    Khổ thân bà chị, được hôm đến ăn cơm với "u" thì mẹ em đi vắng, em tận 12h mới mò về nhà.
    Chiều. Chị Hà buzz thông báo, văn phòng ngào ngạt mùi sầu riêng. Hẹn đi xem phim với Nhung nhưng... cái phim mình muốn xem ko chiếu nữa. Thế là bỏ, lóc cóc leo lên tầng 3 Ohayo uống macha. Đang uống thì Z gọi, hỏi sáng mai anh đưa em lên Tây Thiên xin thêm sầu riêng được ko, ngon quá nên mọi người muốn ăn nữa. Đến chịu các vị, ăn xong thì thôi, còn đòi ăn tiếp. Hứ. Hỏi cô Hạnh, cô bảo ôi giời ơi, đi từ HN về trên này, nắng quá... nở tan tành, mang làm kem hết rồi. Có ăn kem thì lên đây khuân về thoải mái. Hơhơ.
    Ngủ quên trên xe bus, tới lúc bị... đuổi mới nhận ra đã đi qua nhà mình gần 10km. Lên xe quay trở lại. Hic.
    Gọi. "Ừ, anh đang ở ngoài, đi uống với mấy người bạn". Lại uống. Ghét! Nhưng mà thôi, dù sao thì cũng biết lượng sức mình, chưa bao giờ say, còn tử tế chán! Hỏi anh chuyện hôm qua, anh cười: "chúng nó đùa ý mà. em yên tâm đi, ko sao đâu" - "em sợ nếu em làm phiền thì cho em xin lỗi" - "hìhì, nếu em làm phiền thì anh mắng ngay chứ ko tha đâu". Khiếp thật! Mắng à, thử xem.
    Kể cho Chi, Chi lăn ra cười: "đúng là đồ to mồm". Ko biết dạo này học ở đâu về cái trò "thể hiện" trước mặt bạn bè như vậy nhỉ? Lúc vắng người thì im thít, có mấy thằng bạn thân là ngay lập tức giở giọng... Anh! Hmm.
    Tối. Đến bây giờ con Hoà béo mới nói về chuyện hôm trước nó làm. Giời ạ, tao có nhờ đâu mà chúng mày cứ thích "giúp đỡ" thế hả?!!
  7. bingot

    bingot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.712
    Đã được thích:
    0
    sinh nhật tên Mèo . chúc mừng sinh nhật ông xế của tôi vui vẻ nhớ . ước gì đc đấy :)) :x
    hnay chán ngắt , đúng khùng khoằm.
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Thấy sợ sợ, tình hình này chắc đi lại phải cảnh giác thui, chứ sau cái vụ la hét giữa đêm hôm thế này, thấy mất an ninh ghê gớm. Khổ thân con bé đấy, cầu giời cho nó sẽ k gặp chuyện gì thêm nữa ....... rồi mong cho nó chuyển đi chỗ khác mà ở .......... Rùng rợn quá, đến bây h vẫn k thấy hết run ..........
    Anyway, thanks bạn nhé, chí ít là sau khi nói chuyện với bạn tớ cũng cảm thấy khá hơn .........

  9. k50clcls

    k50clcls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày yên ổn, tối đến lại gặp chuyện bực mình.
    Chỉ muốn đập tan cái màn hình máy tính cho đỡ tức! Nhưng đập xong thì mình làm việc kiểu gì. Đành ngậm đắng nuốt cay nhìn nỗi tức giận tràn ứ lên trong cổ.
  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đột nhiên lại thắc mắc là hình như quá 3 tuần rồi, mà J.1 hẹn sau 3 tuần đi về sẽ mail thông báo, hẹn rồi mà ku J.1 chưa gửi mail cho mình. Đang thắc mắc k biết là vụ travel của J.1có gặp vấn đề j không, giở mailbox ra mới thấy là hóa ra là đang đi tới những ngày cuối của tuần thứ 3, keke .......... hóa ra là nhớ nhầm ngày, đúng là già rồi đầu óc lú lẫn.
    Gentleman đã đi công tác về, có quà đúng như lời hứa, cơ mà có khi thẩm mĩ của gentleman với mình khác nhau 1 trời 1 vực. Anyway, vì lịch sự vẫn phải cảm ơn 1 cách hớn hở nhất có thể. Vớt lại là hôm nay đổi được cho chị T. đôi dép của chị trông đẹp hơn, keke ........ hêh............ sướng

    [nick]
    được witch141v sửa chữa / chuyển vào 23:52 ngày 20/08/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này