1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 5)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 02/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay đi gọi hồn cho bố và cụ,cũng khá thành công.Bố nhập luôn vào người.BIết bà,mẹ,cô Vân khóc nhiều lắm,hỏi nhiều lắm nhưng ko làm đc j,tay mình chỉ cứng đơ,lạnh ngắt,miệng cũng cứng ko nói đc j.Chỉ biết lúc tỉnh dậy mẹ bảo,bố nói yêu 2 đứa con gái nhiều lắm,yêu 2 đứa nhất trên đời.Mẹ hỏi thế yêu thế bây h làm ntn?Bố bảo ko làm j đc,chỉ thỉnh thoảng về thăm các con thôi.
    Nghe mà thương qá Bố ơi,lúc đó mình bị nhập,mình hiểu hết mọi n`g nói j,nhưng m` ko thể nói j đc,tay chân cũg ko thể cử dộng đc.Vậy mà tỉnh bà lại bảo hỏi ai chỉ đc đúng người,hỏi j nói đc nấy.Khóc ngặt ra.Trc đây mình ko tin vào chuyện gọi hồn ntnày,nhưng bâyh nhập vào mình mình mới tin có thật.
    Ban đầu có hơi sợ sợ,lo lo,nhưng khi dần dần cảm jác có j đó nằng nặng đè vào vai,tay bắt đầu run như có 1 luồng điện,thì mình biét mình ko tự chủ đc j nữa,tất cả như có ai đó nói thay mình,cứ đưa tay mình đi đâu đó,mặc dù mình cố nắm tay,cố nói 1 lời mà ko đc.
    Kết thúc mình cũng khá là mệt,công nhận mệt thật,mở choàng mắt,thì tay chân lại hết lạnh,lại có thể nắm đc và miệng lại nói đc.Cứ đúng như bị bóng đè.Vậy là mình hợp bố qá,nên là bố nhập ngay vào,vịn vào vai mình nên mình thấy vai nặng nặng,cứ ngửa cổ ra đằng sau.Mắt và áo đầy nước mắt.
    Cuối cùng,bố cũng về với mọi người ,bố cũng nói đc những j cần nói .Bố nói đi nói lại yêu 2 đứa con gái nhất trên đời,mún về với các con lắm.
    Thương bố lắm...Nhớ Bố lắm...Bố ơi!
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi tham dự vụ signing ceremony, lời nhất là được ngắm vô số anh Nhật đẹp zai (mỗi tội điệu) và được tặng 1 cái bút parker - waterman
    Thấy hay ho nhất là lúc ngài Công sứ Nhật Bủn lên nói rất lưu loát vụ chào hỏi từ quý ông quý bà qúy cô bác v.v. và thêm ngài TT bộ GTVT lên và ngài chơi khó em phiên dịch khi mà cứ băm bổ toàn từ chuyên ngành ra để em cóc dịch được, cứ gọi là ông bác rất .......... lại còn vụ cám ơn bà con nhân dân từ người già đến trẻ nhỏ trong khu vực DA nữa chứ ............. ngài TT thật duyên hết chỗ nói
    À, thêm 1 điều rất funny nữa, là gentleman khuyên cả lũ k nên lấy chồng, chỉ cần chọn 1 ku đẹp zai, thông minh để xin 1 đứa con thui keke ......... Ms G. bảo, "thế thì ông có tập xác định là lũ con zai ông ế vợ, và cả đời ông đừng mong có cháu k?"
    Sau 1 hồi nghĩ ngợi gentleman bảo "ờ, tao chấp nhận thế, và tao sẽ sang Kenya làm lại cuộc đời"
    Cười gần chết, keke........anyway, được ăn kem ngon, buôn dưa xả láng. Nói chung là hôm nay rất được của nó
  3. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Sáng lọ mọ mang cái máy lên bảo hành, thật bực mình hết chỗ nói, bọn điên nó lại đi ghost lại máy cho mình, mất công nửa ngày trời anh yêu ngồi hì hục cài máy cho mình, ghost cái bộ ghost lởm ko tả nổi .
    Ngày hôm nay sao mà nóng thế ko biết, oi bức kinh khủng. Tối đi học buổi thứ hai, sau cái vụ complaint hôm nọ chính thức thầy Th đã vào lớp dạy nghe nói. Công nhận học ở nước ngoài về có khác, nói dễ nghe hơn hẳn, nhưng cái chính là lão í bị cái giọng Anh - Mĩ, mình ghét nghe cái thứ tiếng này , quen dùng Anh - Anh rồi. Sau buổi học đứng buôn với thầy mấy câu tiếng Đức, thầy kêu " Hồi học bên ấy mình học bằng tiếng Anh, cho nên ko biết nhiều tiếng Đức đâu, chỉ nghe thấy hay hay thôi ".
    Tối nay bạn S tự nhiên rủ mình đi cà phê, he he, chuyện quanh quẩn cũng lại công việc, ngồi với nó ko học thì lại việc thôi, dạo này tránh nói đến những vấn đề nhạy cảm khác, đi với nó mình chỉ khoái nó là cái ma xó ở đất HN này, chỗ nào ăn ngon uống ngon là chỉ có nó dẫn mình đi được thôi.
    --------------------------------------------
    Nhận đc tin nhắn của anh, ừ, cũng biết điều đấy, nhưng em chưa tha cho anh đâu, cứ đi đi, về rồi em nói chuyện, đừng có hòng năn nỉ hay xịu cái mặt xuống như hôm trc để mong em bỏ qua.
  4. k50clcls

    k50clcls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Chiều hôm qua, gọi, mẹ anh bảo cứ về đi.
    Sáng, 7h30 chui ra khỏi cửa, tắc đường, 8h30 mới khởi hành từ Kim Mã. Về có 1 lần từ dạo tháng 4. 4 tháng qua đi, nhà sửa xong, chả còn nhớ lối vào ntn nữa. Đứng ở trc cửa gọi cho mẹ anh, nói là con đến rồi nhưng sợ vào nhầm! Miễn bàn. 10h5p.
    Nắng. Nóng. Nấu 1 nồi canh to cho cả 2 bữa.
    2 "mẹ con" vừa ăn vừa xem phim. Nói chuyện linh tinh. Ngủ trưa. Nói chuyện linh tinh.
    Em hiểu thêm nhiều điều lắm anh à. Chẳng nói hết được. Thật lòng mà nói, hồi mới bắt đầu, em cũng nghĩ mọi việc sẽ như vậy đấy chứ. Còn nhớ, em từng nói với chị của em, em sẽ chịu đựng tất cả. Nhưng, anh đã ko kể với em về H. Để đến lúc em và H biết về nhau thì đã quá muộn. Suy nghĩ của em thay đổi. Em ko còn giữ được cảm xúc trong sáng. Em buộc phải đối diện với một kẻ vô học, cả ngày loanh quanh luẩn quẩn, bán kính hoạt động ko quá 10km!
    Nếu mà mẹ nói thật (việc gì phải nói dối nhỉ?) thì đối với mẹ, H... chẳng có ý nghĩa gì. Dường như những điều em biết về H còn nhiều hơn cả mẹ. Hờ. Mẹ ko quan tâm lắm về H, nhưng mẹ lại có vẻ thắc mắc nhiều về em. Hmm.
    Với mẹ, anh là chỗ dựa lớn nhất. Bà yêu thương anh và mong anh đừng bao giờ thay đổi cuộc sống hiện giờ. Mẹ tin anh như thế đấy, anh thử nghĩ xem, anh có xứng đáng với niềm tin của mẹ ko?
    Mẹ nói mẹ thật sự bất ngờ khi "bà ấy" chỉ ở một nơi mà biết quá nhiều, cụ thể hơn, những chuyện liên quan đến em. Tại sao nhỉ? Chắc chắn ko phải anh. Vậy thì đứa nào thích phá em đến mức đó? Lạ thật! Ko hiểu nữa.
    Buổi chiều, em ngồi trước hiên nhà nhổ tóc bạc cho mẹ. Anh chưa bao giờ làm việc này, đúng ko? Chắc chắn rồi. Anh còn bận trăm công nghìn việc của anh. H - thân phận cao quý, đi về nhà còn phải có người đưa rước, đời nào chịu hạ mình. Hờhờ.
    Mẹ cứ đinh ninh em ở nhà ít nhất cũng 2 - 3 hôm. Mẹ bàn với em tối nay ngủ với mẹ, ngày mai ăn món gì,... Sau cùng nghe em nói "con phải về vì con chưa xin phép bố mẹ con", mẹ ngạc nhiên lắm.
    À, em về có 1 lần mà họ hàng nhà anh - những người đã gặp em đều nhớ rõ. Hay thật!
    ------
    Vì chuyện tối hôm kia, em sẽ ko nói với anh là hôm nay em về nhà đâu. Vài ngày nữa anh về mà nghe mẹ kể.
    ------
    Trên đường về, đã định là ngày mai ở nhà, ngày kia vào thăm thầy. Ai ngờ, vừa ló mặt lên YM, thầy ở Hải Dương đã hỏi: "sáng mai đi Hưng Yên ko con?"!!!
    ------
    Vừa xong, hình như stt của con dở hơi ám chỉ mình thì phải? Tự nhiên thấy... nghi ngờ tất cả... Hic. Ko lẽ, người ta có thể sống giả đến mức đó ư?
    Được k50clcls sửa chữa / chuyển vào 22:40 ngày 22/08/2008
  5. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Trời nóng khiến mình dễ nổi cáu
    Mà đã dễ nổi cáu lại hay bị những đứa dở hơi làm phiền. Đời thế chứ lị .
    Mình đã treo cái stt : "Working - không tiếp khách" ấy thế mà vẫn có đứa nhảy vào chat như đúng rồi, từ chối thì lại bảo kiêu ko thèm nói chuyện, nhưng có bận thì mới nói là bận hoặc chí ít cũng ko muốn nói chuyện với ai, sao lại có nhữg người thiếu tinh ý đến thế nhỉ .
    Thế là hôm nay đã rút lại bộ hồ sơ sinh viên, đời thế là từ giờ chả còn liên quan gì đến trường đại học nữa, hết tất cả mọi ân oán giang hồ , coi như thẳng thừng bị xoá tên khỏi danh sách sinh viên, nghĩ mà tủi thân quá .
    Được ngày đã nắng lại còn bị đi phơi nắng nhiều, người cứ nhược hết cả đi .
    Mình phát hiện ra mình đang uống quá ít nước (cái này có người càu nhàu mình suốt rồi, để ý cả một ngày mình uống mấy cốc nước xong rồi càu nhàu, cứ như dad của mình ko bằng, thế mà suốt ngày kêu mình bằng mom ), cảm thấy mình sắp giống con ma bột mì của Doraemon rồi, phải chịu khó uống thêm nước vào thôi.
    Bắt đầu nhiều bài tập, hic, mà bắt đầu loạn cào cào lên vì đúng cái phần cần học thì mình té đi chơi, giờ ngồi tự học chả hiểu gì cả . Kể ra đi học đều thì cái đầu mình cũng chưa đến nỗi đặc lắm đâu, nhưng tự học thì đúng là địa ngục .
    Đi ngủ sớm, à nhầm, tắt máy đi nằm sớm mới đúng , vừa mua được một quyển truyện hay.
    Được cj sửa chữa / chuyển vào 23:44 ngày 22/08/2008
  6. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Nghe tin phải làm cả cuối tuần như sét đánh ngang tai, tuần trước đã k có ngày nghỉ rồi, tuần này mà làm nữa thì ngất thẳng cẳng thui chứ chả còn hứng thú gì đi làm. Vẫn biết FS cần gấp, nhưng k thể ép kiểu này được, tuần trước vừa làm vật vã với MP xong, thấy khổ lắm roài. Gì thì gì cũng phải đấu tranh lấy 1 ngày nghỉ, làm ăn thì phải có thời gian hưởng thụ chứ ......... làm nhiều lăn ra đấy cóc được hưởng tiền mình kiếm nó phí ra
    Sắp hết tháng rồi, chỉ thêm có 1 ngày thui mà tháng dài ra cả thước ...... sang tháng 9, k bít cái j chờ mình ở phía trước đây
    Moving to another place will be the best choice, won''t it?
    Hôm nay, thấy mình deeply inlove với chàng thì đã có tin báo về là chàng đã biệt tích giang hồ k hẹn ngày tái ngộ. Thế là ước mơ được sánh đôi bên chàng đã tan thành mây khói ........buồn dã man
  7. k50clcls

    k50clcls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Thầy thật kỳ lạ, hỏi con có đi ko rồi out luôn. Sms ko thấy trả lời. Muộn rồi con ko gọi đc. Sáng ra, gọi thì ko nghe đt. Chắc là thầy đang làm lễ. Hic hic.
    Định xuống nhà Hiền Cún để "buôn", ai ngờ Dung lên rồi, chả nói được gì, chán!
    Tối, để stt "sao mình cứ nghi ngờ thế nhỉ? ko hiểu nữa :-s". Ban đầu set invi nên con dở hơi ko thấy mình. Vừa chuyển sang avai 1 cái, nó treo ngay stt chửi mình.
    Lạ thật! Gần đây nó bỏ cái trò đeo bám mình rồi mà. Sao tự nhiên lại thích khơi lên như thế? Ko lẽ điều mình nghi ngờ là thật sao?
    Mình set invi trở lại, nó đổi stt thành 1 câu nói với "chồng". Kể cũng ngớ ngẩn, "chồng" mày có onl đâu mà đọc hả con.
    -----
    Dù thế nào đi nữa mình vẫn nghi ngờ. Cái cảm giác khó chịu này, bao giờ mới hết đây???
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Sáng đến VP, mở mail ra thấy 2 cái mails của J.1 thông báo đã về, kể lể vụ đi chơi và đưa link cho mình view ảnh, cháu càng ngày càng vui tính ạ. Coi xong đống ảnh của J.1 thì mất điện, keke .......... đẹp ngày quá ta, chơi chán, gentleman quay ra dạy nhảy.
    - L. san, mày k được nhìn xuống chân như thế
    - L. san, mày k được nhìn kiểu đó, mặt quay ra phía cái cửa sổ kia kìa ........ nhảy nhớ là k được nhìn chằm chằm vào mặt nhau ........... khớ khớ ......
    Gọi là sau 1h học hành cật lực với 1 thầy giáo và 3 học viên, bây h thì cũng bít sơ bộ 1 điệu dằn túi, đợi cơ hội thể hiện
    khì......... chiều ngồi mò ra được 1 đống đồ handmade trông khá hay, lại dễ làm ..... đang tính hay là làm 1 cái tặng sinh nhật J.1 ....... khì...........khì......... Mèng bị cái bệnh lề mề + tính hậu đậu, năm ngoái đan cái khăn tặng J.1 mà delay từ Noel sang Tết Dương, rồi tới tận SN cháu mới xong, nên lần này cần xác định và làm sớm để hoàn thành đúng dự kiến
    Hy vọng ngày mai sếp đứng nổi hứng bắt đi làm, cho em có 1 ngày được ngất như ý và bánh nướng khét lẹt
  9. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết này khó chịu khủng khiếp
    Nóng từ trong người nóng ra, người lúc nào cũng thấy khó chịu. Nằm ườn cả ngày trong nhà, cũng định ở nhà luôn nếu chiều con em gái ko kêu ca, rủ tối đi lượn cho đỡ buồn. Ừ thì đi, mò mẫm lại cái quán hôm trước S dẫn mình đến ăn sinh tố, sinh tố ở đây ngon đặc biệt, mỗi tội quán hơn khuất, khó tìm đường. Ăn xong lại rủ nhau đi ăn ốc, sò nướng, nem chua rán. Đang ăn thì bạn em ******* điện rủ đi hát, 9 rưỡi đến nơi rồi mới rủ, thôi đành về nhà cất xe rồi đi taxi vậy, chứ đi hát tầm này mấy h mới về đến nhà, lại ko cất được xe. Đến nơi thì cái quán karaoke củ chuối thấy một lũ con gái vào ko uống bia, nó tắt nhạc đi kêu máy hỏng, grừ, đúng là cái bọn hãm tài . Chỗ mình vẫn hát thì ko đặt trc ko có phòng, đúng là hát ở đâu quen đấy, thoải mái, đi hát ở chỗ lạ thấy củ chuối ngay. Tối kiến là tầm 10h tối thì chỉ có ra Cát Linh uống trà Bát bảo và ăn mực nướng, cả bọn lại kéo nhau rồng rắn đi. Về nhà cũng 11h hơn, mấy hôm nay mình đi chơi hơi nhiều, cơ bản con người dễ bị dụ dỗ, cứ định ở nhà ngoan thì lại bị dụ dỗ đi chơi cho nên cứ phải ... sa ngã .
  10. k50clcls

    k50clcls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Về bác, cứ tưởng được ngủ yên một giấc, ai ngờ bố mẹ gọi về giữa trưa. Thôi cũng được, em gái đi cấp cứu, khổ thân.
    Này nhé, em lập cho anh cái mail như ý muốn, anh đã vừa lòng chưa? Sao lúc em gọi, anh ngoan thế?!!
    Giờ đây, khi em ngồi type mấy dòng này, anh lại làm em bực mình. Con ấy onl thì anh ko chat với em, đúng ko? Hay. Xét đến cùng cũng chỉ vì 2 lý do vớ vẩn: 1- khả năng type của anh quá chậm, ko thể chat cùng lúc với 2 người. 2- chẳng may chat nhầm thì đời anh coi như... xong! Oái oăm thay!
    -----
    Nó out một cái, anh quay về chat với em. Ôi trời ơi, thú vị. Nhưng mà cả anh và em đều bận, chẳng có time chuyện trò.
    -----
    Lại mưa rồi.
    Trời dễ khóc nhỉ, ko bù cho mình, muốn khóc mà nước mắt cứ ko chịu chảy ra. Hic.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này