1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 5)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 02/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bingot

    bingot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.712
    Đã được thích:
    0
    Mình là mình có ước muốn nhỏ nhoi , có tiền để đi Cam thôi :((
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Ước mơ lớn nhất là xin được nghỉ làm 5 ngày để đi Kam chơi, nếu được như vậy em sẽ nguyện đi làm cả thứ 7 và chủ nhật để bù vào những ngày đó .........keke........... ước mơ của em chỉ nhỏ nhoi có vậy thui, tình hình các sếp nhớ ủng hộ em nhớ .............. em k xin gì nhiều hơn đâu, rồi khi nào đi chơi về em sẽ lại cống hiến tiếp tục cho cty.
    Zời ơi, kỳ vọng là xin xỏ được, chứ từ đầu năm đến h, ở nhà quá nhiều rồi .......... thấy chán lắm rồi .............. cuồng chân lắm rồi
  3. phong181081

    phong181081 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Mong chúa phù hộ em.
  4. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Hát hò, bia bọt lẫn lộn, nhức đầu, mất giọng, đúng là ăn chơi phải chịu đau khổ có khác .
    Giọng mình từ hôm ốm đến giờ tởm ko chịu nổi, hát cứ khào khào như bà già í, nhục . Nghĩ lại mới thấy bây giờ mình thay đổi thật, cách đây vài năm là ứ bao giờ dám cầm lấy cái mic hát nửa lời, bây giờ thì hát ứ ngại ai cả, mà cái chính là mình hát ... hơi bị hay đấy chứ nhể .
    Ôi, ước muốn nhỏ nhoi, làm sao mà kịp lo thu xếp ổn thoả tất cả mọi chuyện để còn đi Cam một chuyến trước khi cái Angkor Wat biến thành một cái mớ hổ lốn. Vái giời cho thầy Nguyên thương con ạ .
  5. k50clcls

    k50clcls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Đã định là hôm nay ở yên trong nhà, ko đi đâu hết.
    9h sáng, lật giở mấy cái bản đồ đang vẽ, nghĩ thế nào, lại xách túi ra cửa. Với đt gọi chị Tú Anh, rủ đi ăn trưa. Chị ốm, mới phẫu thuật tay phải. Dẹp hết kế hoạch lượn lờ, đến thăm chị. Mua trà sữa, 2 đứa ăn trưa xong nằm buôn từ hơn 1h - 4h30. Đúng là con gái, chỉ giỏi nói!
    Mệt. Hôm nay ko nắng.
    Tối. Chat với anh. Anh nói nhiều, nhưng mà đang nói dở thì máy tính tự nhiên tắt điện. YM hỏng, phải chat bằng mail, thế là mất luôn archive. Ừ thôi, đằng nào em và anh cũng ko quên.
    Anh nhận anh đã sai với em đấy chứ, nhưng anh chỉ biết nói lời xin lỗi. Vì sao? Vì mấy năm, H đã trở thành thói quen của anh, đúng ko? Còn em, tính đến hôm nay mới chỉ là 6 tháng 3 ngày kể từ lần chat tình cờ. Thói quen là thứ được hình thành theo thời gian anh à.
  6. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay sếp đã thông báo cụ thể lịch di chuyển của miềng rồi, thế là sắp xa HN rồi, đúng vào cái mùa thời tiết HN đẹp và dễ chịu hơn. Moving to Vinh độ 1/2 tháng k có máy tính và internet thế là thành đi an dưỡng đúng nghĩa, sau đó sẽ cắp đít đi xa hơn, và có thể sẽ là lâu hơn. Nếu mà vụ xin nghỉ đi Kam được chấp thuận là coi như mình sẽ đi từ giữa tháng 9 luôn, khơ...........khơ .......... thế cũng được ấy nhể.
    Oh god, nhớ phù hộ cho em mọi vụ xin xỏ đều được chấp thuận nhé
    Các sếp lớn đi công tác cả tuần ròi, mình ở VP thế là được vọc niêu tôm hehe........he.he.......he..he
  7. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ là mình lại kiếm được một cái Beruf ngon "nhành" cành đào thế, iu là iu cưng nhắm í nhé, khơ khơ. Có riêng chùm chìa khoá văn phòng, được một cái PC mới, một xó cho riêng mình làm việc , cả ngày ngồi điều hoà mát từ trong mát ra , lại thêm vụ đi làm gần vô đối, trưa vẫn lượn về cơm nước với U được, đỡ tốn xiền cơm trưa, khí khí . Đời mình cũng chả ngờ có ngày mình làm tư vấn dự án, há há, trong lúc đi học thì cái môn mình dốt nhất là cái môn dự án , cứ nhìn thấy dòng tiền là mình muốn ngất xỉu, đúng là ghét của nào trời trao của ấy.
    Đánh vật cả tối vẫn ứ cài xong cái từ điển vào di động, bực, cái series máy của mình nó hơi củ chuối, nên cài mãi mà nó ko tương thích. Mình vốn ko phải con người của công nghệ mà lại, có đồ xịn cũng ứ biết dùng, đúng là chỉ nên cho mình dùng mấy con máy ghẻ, nghe, gọi, nhắn tin, chấm hết .
    Nấm đi Sing về, post ảnh lên, lại thấy nhớ Sing mênh mang , ảnh chụp xó nào cũng thấy quen thuộc, cũng đầy kỉ niệm. Mỗi cái đợt đi mình ko được lượn lâu ở Bugis street để ăn vặt vì cái kẻ đi với mình là cái kẻ ko thích ăn vặt như thế . Sẽ có ngày mình quay lại Sing và rủ Ken đi ăn vặt, thằng ku này khoái ăn vặt chả kém gì con gái, đi với "lão béo" chỉ toàn ăn đồ tây, ngán tận cổ .
    Anyways, giỏi lắm, trốn kĩ lắm, trốn mãi được ko?
  8. bingot

    bingot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.712
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay về nói chuyện với bọn Vỡ Tua , Xịt toàn phần cho các kế hoạch 2.9 rồi
    Quả này bạn nào rủ mình đi chơi 2.9 thì mình đi tuốt nhé , ở nhà thì chán thôi rồi .
  9. venus87

    venus87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm hôm nay mí vào lại box làm quen,nhìn thấy 1 số nik quen quen
  10. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Mi?nh ghét cái bạn na?y rô?i nhá, nhi?n cái mặt ko yêu được, đi đi nhá, đi luôn đê đư?ng vê? nưfa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này