1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 5)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 02/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. k50clcls

    k50clcls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    À, ý tưởng của sáng hôm qua thế là đã được thực hiện. 9h sáng gọi cho Huệ Hương. 10h, 2 con lên đường, phố cổ thẳng tiến.
    Mục tiêu của chuyến đi bộ lần này là dạo 1 vòng quanh các di tích đền, đình, chùa hiện còn tồn tại trong khu phố. Tính ra, đi gần 1 ngày mới chỉ xong chừng 1 nửa. Phần còn lại chắc để ít hôm nữa tính sau. Ko nhiều nhưng vẫn có thể tìm ra vài điều để nói.
    Mình muốn, đến 1 lúc nào đó, bất kỳ ai hỏi mình cũng đều có thể trả lời cực kỳ nhanh gọn rằng cái di tích này nằm ở đâu, lịch sử ntn, hiện nay nó ra làm sao...
    Tự nhiên mình nảy ra một ý tưởng mới. Để mình tính xem, chắc là sẽ đi hỏi ý kiến các "cố vấn tri thức" thêm một chút rồi mới quyết định. Dù sao thì bây giờ cũng chỉ ở giai đoạn tìm tư liệu. Uhm. Có khi mình đổi đề tài khoá luận tốt nghiệp cũng nên.
  2. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày hôm nay mình cứ thăng trầm liên tục, online lên mạng ko muốn chat với ai, và ghét bị làm phiền. Có thể hơi bất lịch sự, nhưng khi đã ko muốn nói chuyện thì ko nói, có thế thôi.
    Sáng vừa thò mặt lên mạng, bạn hiền đã nhảy vào nhí nhố "Chiều có nhà ko tôi qua đưa bánh". Tất nhiên bánh thì lúc nào chả ở nhà, có đi làm cũng phải chạy về nhà ấy chứ. Thằng bạn rất chiều mình, biết mình thích ăn bánh pía, lần nào đi SG ra cũng mua cho mình , ông đạt tiêu chuẩn ISO về friendship rồi đấy .
    Đang cắm đầu vào một cơ số sách vở bài tập, sắp điên đến nơi rồi, chữ nghĩa bắt đầu đánh nhau rồi, học tiếng Anh thì cứ der, die, das, đúng là nhục. Thầy Th vào dự giờ hôm nay, thấy mình, Dung, Dao và hai em bàn trên đập chết cô Thư ăn thịt về khoản speaking và grammar nên cũng hoảng, ra cứ động viên mãi là thông cảm vì còn các bạn khác ko theo được . Khổ, em có nói gì đâu, đấy là do thầy cảm nhận đấy chứ.
    Bao nhiêu việc cần làm mà đầu cứ đặc quánh lại, ko nghĩ được cái gì, Hạnh bà jà gọi điện từ Tung Của về lên lớp cho một bài về tư duy mất gần 15 phút điện thoại của nó mà cái đầu mình vẫn cứ ù ù. Nó gào lên "Tôi mà ở nhà tôi lôi bà đi uống bia một trận cho biết". Ừ bà cứ về đi .
    Wann?????
  3. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Sếp đi công tác rồi, đi làm thích dã man. 9h sáng õng ẹo đến cty, quẹt quẹt đôi tông từ đầu hành lang. Đến hỏng điều hòa phòng làm việc, chui vào phòng sếp nhỏ ngồi tô màu bản quy hoạch đất tây Hồ Tây cho em N., tô chán đến gần trưa ra bật máy ngồi làm việc, làm độ 1h thì đi ăn trưa, sau đó đi vào phòng sếp lớn ngất. Ngất chán chê mê mỏi, dậy làm việc, sau đó đói thi hâm nóng bánh lên ăn, vẫn đói, và được bạn M. tài trợ đi mua mỳ về cả VP chiến đấu tiếp.
    Tính ra ngày hôm nay là ngày ăn chơi, làm việc hương hoa thoang thoảng vào khoảng giữa lúc ăn chơi và ngủ .......... hí.........hí........... chưa thấy bao h đi làm sướng như thế
    Tối sếp gọi điện ra đoạn đầu bao h cũng càu nhàu vụ chờ mãi miềng mới nghe máy. Thông báo lịch moving thay đổi, con bé gào lên trong đt
    - Á ........á.........á......ngày đó em xin nghỉ rồi mừ, sếp phải tạo điều kiện cho em ăn chơi chứ
    - Thế mày đi làm, hay đi chơi?
    - Em đi làm kiếm tiền để đi chơi
    - Thế tao là sếp hay mày là sếp ?
    - Thì em đang nịnh sếp mừ Thui sếp cố gắng bố trí cho em nghỉ nhé
    - Cuối tuần tao ra tính tiếp
    Ui, thế là xong, cuối tuần mới biết đời mình die trong bao lâu ...... cuối tuần về EGS lấy quà Trung thu và hy vọng có luôn quà 2/9
    Vẫn có niềm tin dào dạt là mình có thể đi Cam

    [nick]
    Được witch141v sửa chữa / chuyển vào 00:18 ngày 27/08/2008
  4. k50clcls

    k50clcls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày vật vờ bên Phù Lãng, dẫn thằng em đi lấy tư liệu cho niên luận của nó. Cũng vui nhưng mà mệt. Bthg đi 100km/ngày với mình chả thấm vào đâu. Hôm nay thời tiết thế nào ý, nắng ko ra nắng, mưa ko ra mưa. Đã thế lại ko có gì ăn. Làng thì to mà chợ thì bé. Tức thật!
    Mua được mấy miếng gạch gốm + 3 cái bát (1 bát ăn cơm, 1 bát đựng thức ăn, 1 bát đựng canh). Tiền thì hết sạch nên đành ngậm ngùi ra về. Tối nằm nhà nhẩm tính mới nhớ, mình hứa tặng quà cho khoảng 20 đứa. Chừng đó gạch gốm có mà... Hic hic.
    -----------
    Mình nói rằng mình linh cảm có điều gì ko ổn đang diễn ra. Anh hỏi, đối với anh hay đối với em. Mình nói là đối với anh. Anh im lặng. Hmm.
  5. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Thích giai điệu của bài "vị ngọt đôi môi" thế chứ lị, nhẹ nhàng ...... nhưng đi karaoke k làm sao giành được mic để thử giọng bài này, haizzz
    Lịch moving của mình thay đổi từng h 1, nên đến bây h cũng chưa biết rồi mình sẽ đi vào lúc nào ........ đúng là "đời anh như con thuyền trôi" .... còn vụ Kam nữa chứ ............ haizzzzzzz
  6. bingot

    bingot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.712
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết là 2.9 ở nhà mà vẫn uất ức :(( .
    Uất ức quá cơ , éo gì , ts , mk . muốn chửi , muốn chửi lắm rồi .
  7. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, cuối cùng thì sự kiên nhẫn của mình cũng có kết quả, mình đã điều tra đc cái "7 months to go" đó là cái gì, mà phải từ mồm chính chủ nói ra chứ mình ứ thèm nghe đứa nào nói . Hăm tơ à, cứ bảo làm sao mà Hăm tơ sợ nhóc thế, ko có cái gì qua nổi mắt nhóc đâu, chỉ có điều nói ra vào lúc nào thôi. Thăm dò ư, muộn rồi, muộn lắm rồi khi dùng cái chiêu tầm thường đó để thăm dò một đứa có sỏi trong đầu như mình. Cứ biết thế đi, biết là nhóc đã biết mọi chuyện từ hồi đầu tháng 6 đi nhé, đừng thắc mắc tại sao biết , nhưng cũng phải tự kiêu một chút là có người chỉ vì một câu nói của mình mà đặt vé máy bay về sớm hơn dự định tận 3 tháng, vẫn còn trẻ con lắm Hăm tơ ạ . Anyways, có lẽ bây giờ thì Hăm tơ có thể nhẹ nhàng mà đối mặt với nhóc được rồi đúng ko, nhóc đã hết suy nghĩ và bận tâm kể từ đầu tháng 7 rồi (đúng với plan tự mình đặt ra cho mình), còn Hăm tơ, sau hơn 2 tháng mới dám ngồi nói chuyện thẳng thắn mà chưa biết là có dám đối mặt như nhóc vẫn đối mặt với Hăm tơ hay ko nữa, ko sao, take it easy.
    Một chút mây phù du, đã thoáng qua đời ta ....
    ----------------------------------------------------
    Dạo này con em có chuyện, thực ra là cả hai chị em đều ko vui nên mình dành nhiều thời gian cho nó hơn, đợt này cũng đang rảnh nữa, tuần sau đi làm cả ngày thì chả có lúc nào để đi cùng nó nữa, hy vọng nó sẽ sớm vượt qua mọi chuyện. Hãy chọn con đường bằng phẳng hơn mà đi em ạ, đừng cố gắng tự ép mình vào những cái khiến mình ko thoải mái, yêu là phải thực sự thông cảm cho nhau, adapt chứ ko phải change urself, em đã phải thay đổi quá nhiều (theo chiều hướng tiêu cực) kể từ khi em yêu, điều đó đâu có phải là tốt, hãy chọn một ng ít ích kỉ hơn để yêu, điều này chị đã rút ra đc một bài học rồi, hy vọng em cũng sẽ sớm nhìn ra là em đang đúng.
    ----------------------------------------------------------
    Có lẽ mình cũng đang bị rơi vào một trạng thái vô định đây, chờ đợi một điều (gần như là vô vọng) nhưng mình vẫn hy vọng vì mình ko nghĩ là ......... Mà thôi, mình cũng có cách xử lý rồi, đằng nào thì cũng thế cả thôi.
    ---------------------------------------------------------
    Muốn đi quá, hy vọng là trong tháng 9 này thủ tục giấy tờ ổn thoả, qua tháng 10 là ở nhà luôn đấy.
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Sếp gọi điện từ trong đó ra thông báo có thể mình phải đi sớm hơn nữa. Èo, schedule càng ngày càng rút ngắn, đầu tiên là từ 28, rút xuống 15, rồi mùng 7, mùng 5 và bây h có lẽ là sẽ phải té sớm hơn
    Vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để đi sớm như vậy, đồ đạc vẫn thế, k chuẩn bị gì.
    Thấy buồn nữa .......
  9. k50clcls

    k50clcls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    5 months ago...
    Tôi là ai mà còn trần gian thế?!!
    ----------
    Sáng nay ngủ dậy sớm, lượn sang Fivi mua nguyên liệu về làm spaghetti. Nắng. Cầm tờ giấy ghi những gia vị cần thiết mà hoa hết cả mắt!
    Vừa nấu mì, vừa gọi anh. Bạn đểu nhờ hỏi giúp chuyện tổ chức trung thu của CLB, cứ nghĩ ừ, thì cũng là nói với anh 1 tiếng để nó khỏi phàn nàn. Ai ngờ, anh thích ý tưởng đó. Yêu thế chứ!
    Định mang đến cho anh một ít mì em nấu + gạch gốm + bút cho Vinh và "thứ anh thường dùng" nhưng anh nói chiều anh về nhà nên thôi (em ăn hết!).
    ----------
    Hôm nay tròn 5 tháng (28.3.08 - 28.8.08).
    ----------
    Trưa, thấy anh onl. Em buzz 1 cái rồi nói, em làm spaghetti nhưng ko có phần cho anh đâu. Anh ko trả lời. Một lúc sau thì bên cạnh nick anh xuất hiện "idle".
    ----------
    Chiều. Khăn gói xuống nhà Hiền Cún, mang cho nó với Dung 2 miếng gạch gốm. Chả hiểu nghĩ thế nào, lôi luôn cái túi đồ định mang cho anh đi theo.
    Gọi, "anh đi chưa?" - "chưa, anh vẫn ở nhà" - "15p nữa em đến nhé" - "ừ, em đến đi". 10p sau, "anh đang ở đâu" - "anh ở trong phòng đây này" - "em đẩy cửa vào đi" - "anh ra mở cho em chứ". Ôi trời, thì ra cái trò "họp hành" của anh là thế này đây.
    Anh giở cái túi đồ em mang theo, phụng phịu: "thế mà anh tưởng em mang món gì cho anh ăn". Hơhơ, ai bảo anh nói chiều anh về nhà, em ko mang là đúng rồi, phàn nàn gì nữa.
    Rồi anh nhõng nhẽo đòi em sửa máy tính cho anh (cấu hình thấp, anh chơi games ko thích). Rồi anh kể lể chuyện anh mới bị mất kính. Rồi anh lôi viên gạch gốm ra hỏi em, anh nên dùng nó làm gì, chặn giấy hoặc... đập mấy thằng hay trêu anh được ko?!! Giời ạ!
    "Thứ anh thường dùng" hiện diện ở dưới gối. Uhm. Thế mà kêu anh ít dùng. Hừ!
    ---
    Có một chuyện, thật là... hồn nhiên trên mức cần thiết! Nhưng mà em ko nói đâu.
    ---
    Lần trước anh nói, em phải tự đến, tự về. Thế mà hôm nay anh dám bảo em ra trước, để anh đưa em đi. Híhí. Liều nó quen rồi cưng ạ!
    ---
    Chuyện em nói em linh cảm ko tốt, cưng bảo em đừng bận tâm ý, cố gắng giải quyết ổn thoả nhé. Em nói rồi, làm gì thì làm, ko nên để mình phải mệt mỏi vì những việc ko đâu. Cưng hứa nghe lời em thì cố mà thực hiện.
    -----------
    Ngay lúc này đây, khi em đang ngồi viết những dòng kể lại chuyện hôm nay, anh đã về chưa? Trời tối, đường ko gần, đi cho cẩn thận. Mẹ bảo làm gì thì làm đi, cứ mải chơi mãi, chẳng chịu nghe lời tí nào. Ghét quá!
  10. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Cưng ơi, chán quá, cứ nghĩ sẽ còn lâu lâu hoặc cưng sẽ thay đổi ý kiến, cuối cùng cưng cũng vẫn đi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này