1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 5)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 02/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    Còn biết BUỒN thì còn mừng hộ đấy
    chỉ sợ là ko còn cảm giác gì nữa thôi
    Hiểu tâm trạng của ng lạnh lùng và ng bị lạnh lùng
    Chap.. ở vị trí nào thì cũng có cái khổ và khó cả
    ++++++++++++++
    ối xời ơi, NK ơi
    chả hôm nào đen như hôm nay
    Dậy thật là sơm
    cực kỳ sớm (hic.. 6h đã dậy roài)
    Phi xuống trường để nộp bài tập
    chờ mãi chả thấy cô đến
    mà 8h lại phải có mẹt ở cơ quan
    thế là 7h15 dã phải từ trường đi về rồi
    Hic... ngồi tí nữa lại phải phi tiếp xuống trường
    Có mỗi cái bài tập mà nộp mãi ko đc, mất thời gian
    mệt lắm, đúng hôm mệt kinh khủng
    Tí nữa xuốg trường xong roài lại phải phi lên cơ quan
    Rồi chiều lại phi xuống trường
    đến chết, hôm nay là ngày gì vậy trời
    đen như choá mực.
    Coi như cả ngày nhong nhong ngoài được
    ngại chít đi đc
    đang bùn ngủ.
    Tối qua chả ngủ đc, lại dậy sơm
    Muốn ngủ quá
  2. Mrbond007

    Mrbond007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    1.196
    Đã được thích:
    0
    NK à hôm nay vào đọc bài thấy nhiều người kêu buồn thành ra cũng thấy buồn nên viết nhật ký lúc đang buồn.
    Hết!
  3. liu_tiu

    liu_tiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    0
    NK à, tau vừa đi ăn trưa về nè.
    Vui lắm, thoải mái lắm, thanks nhóc nhá
    NK à, tau vừa được huynh huynh làm có cái thiệp, hề hề, khoe tùm lum rồi.
    Vui nhắm, iu nhắm
    Yêu đời thế chứ nị

  4. solohanoi

    solohanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    2.748
    Đã được thích:
    0
    Vào đây thấy người buồn người vui lộn xộn hết cả lên rồi
    Còn mình thì chỉ thấy nóng thôi
    Nóng quá thể
    Cứ di ra ngoài đường là lại không muốn đi, mỗi lần đi chả lẽ lại chui vào tắm cái rồi mới đi àh
    Thật là khổ cho mình cái thời tiết chuyển sang mùa hè này
    Cố lên nào
    Đi tắm cái lấy tinh thần phi ra đường đến gặp chú Tony nào
    [nick]
    Được solohanoi sửa chữa / chuyển vào 14:07 ngày 08/05/2008
  5. anhnh8

    anhnh8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Trời nắng, chả thích đi đâu cả.
    Ở nhà từ sáng đến giờ này.
    Chắc từ giờ đến tối cũng ở nhà tiếp thôi......
  6. Capuccino

    Capuccino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    0
    vào đây thấy anh gì đó nhảy chồm chồm làm quên mất miềng mún vít giề roài
    đag bùn ngủ quá, chắc là định viết về vứn đề nài
    Ku Iêm đi ra ngoài rùi, miềng hum nai hem đi xe ko về sớm đc roài
    Ừ, ko biết việc mình nhờ bố thế nào rùi nhỉ
  7. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Trời nóng qá làm cái tính nóng của mình đựoc dịp phát huy.Biết như thế là cũng ko đúng,nhưng tại vì trời nóng nực,cộng thêm việc bọn nó hỏi rõ lắm nên mình gắt um lên với An,hix hix.NGhĩ lại thấy mình qá đáng,hơi thiếu kiềm chế và nóng qá.
    Chẳng hiểu mình kiểu j nữa,cứ thỉnh thoảng 1 vụ ntnày cũng điên lém.LẠi thêm tính cáu bẳn nữa,có j là cứ nói toạc ra luôn,thẳng qá nhiều khi cũng dở,mình cứ ko để ý nên nhiều người ng` ta cũng khó chịu.
    Nó là cái tính rồi,biết là thế,hix hix,mà lúc thì cũng nhẹ nhàng,hiền lành lém,lúc thì nhảy lên,ghê gớm,đanh đá,nóng tính to mồm.
    Nhưng phải nói là hôm nay mệt thật,Sáng dậy sớm vào viện chăm ông,10h tranh thủ ra in nốt bài .11h30 về đến nhà chưa kịp thay quần áo lại phải ăn cơm luôn.ăn xong lên lại làm tiếp mấy cái tờ bảng tên cho lớp.
    Vừa mệt vừa nóng bảo sao ko cáu bẳn,bảo sao ko quát.Thế nên là hôm nay có mấy ng` phải cam chịu trc tính nóng rùi.Nói xong mới thấy mình sai nhưng mà....hix hix khó sửa thật đấy,chỉ là trời mát mẻ,tâm trạng vui vui thì lại bt ngay í mà.
    Dạo này ngủ ít kinh dị,lúc nào cũng trạng thái bùn ngủ lơ mơ,như nghiện í.Nhưng mà bảo đi chơi thì mắt sáng lắm,đi ngay.
    Mà từ jờ đến tối,ko biết có nhảy lên với ai nữa ko?hi vọng là ko,hi vọng mình ko cáu bẳn nữa,chứ ko cũng mệt phết đấy!
  8. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    hờ...tao chả biết giờ tao muốn rì nữa Nk ạ...tao muốn đi xa...nhưng khi có cơ hội, thì tao lại ko nỡ rời xa hn...xa vn...omg!
    Hình như tao ngày 1 điên
  9. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự nhiên chẳng muốn làm việc tý nào nên tưng tửng vào đây viết nhật ký cho nó thoải mái.
    Viết về cái gì nhỉ.Cả tùân này mình toàn đi làm muộn thế có buồn ko cơ chứ.Nhưng may sao người điểm danh vẫn cứ báo là đủ quân số.Như thế là giúp đỡ mình nhỉ.Nhưng cứ như thế này mình sẽ sinh ra tính dựa dẫm.Liệu có nên nói với chị ý là phải nghiêm khắc hơn để mình tiến bộ không nhỉ.Thế mà!
  10. cafeBANME

    cafeBANME Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Thế là xong 17 tỷ. Mặc dù đã đoán trước nhưng nghe tin chính thức vào sáng nay. Thế là mấy cái yêu cầu dợ hơi của lão Phó gián đất đã làm cho cái dự án 17 tỷ không cánh mà bay. Cứ để xem lão lôi về dc bao nhiêu cái khác mà lão bảo ngon.
    NK à, thật là búc xức.
    Hết!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này