1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 5)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 02/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. k50clcls

    k50clcls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Cưng ơi là cưng, sao tự nhiên cưng nổi hứng làm chương trình trung thu đến thế này chứ?
    Từ nay tới trung thu còn 2 tuần. Thằng bạn đểu thì chưa thông qua nhóm, chưa nhận tiền quỹ, chưa có 1 tí tẹo ý tưởng nào. Cưng bảo em, em đưa bản kế hoạch đây anh duyệt cho. Giời ạ, em đã đứng ra tổ chức chương trình bao h đâu, tự nhiên cưng với bạn đểu đẩy em vào chỗ khốn khổ. Cứ tưởng từ nay đến cuối tháng 9 em ăn chơi thoải mái 1 tí, tháng 10 lo vụ đi thực tập chuyên ngành và Đại lễ 700 năm ở Quảng Ninh. Ai ngờ... Từ hôm nay, chắc là cứ phải sau 8h30 tối em mới được nhìn thấy cơm mẹ nấu. Huhu.
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đã cảm thấy khá hơn, khi mà cứ mặc kệ xác cái tin đó đấy ......... khi nào đi thì đi thui ......... chả chuẩn bị gì hết .......... đằng nào vẫn còn few days mà
    Hình như nghe tin mình đi, bạn bè ai cũng shock thì phải. Trưa nay em A. gọi điện hỏi
    - Hôm qua em thấy cái stt 5 days left nghĩa là j vậy chị?
    - Ừ, thì còn từng đó ngày là chị lên đường
    1 sự im lặng kéo dài ......... mình k nghĩ là em lại lặng đi khi nghe tin mình nói thế
    - Vui vẻ lên em, để chị còn vui vẻ lên đường chứ
  3. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Một ngày có thể coi là may mắn
    Sáng nay cũng giải quyết được mấy việc quan trọng có tính chất tồn đọng, việc mà làm cho mình điên đầu suốt cả tuần trước, cứ chần chừ cuối cùng thành đau đầu, ngu chưa . May mà hôm nay được việc luôn chứ ko mai là bắt đầu kì nghỉ lễ rồi, tuần sau đi làm cả tuần thì khó mà hoàn thành.
    Đang dở việc thì cô Hồng gọi lên trường, lại vòng về trường. Đoán là có việc gì đó tồn đọng của ISU, biết ngay, dưng mà, dưng mà ... hì hì, cô đưa tiền bồi dưỡng cho vụ ISU của mình. Nhân tiện sắp tới lại có một đoàn Aus sang tiếp, nhưng mà lần này ko phải WU nữa mà là bên kĩ thuật, cô lại nhờ mình dẫn đi Jaminsteel hoặc Panasonic theo yêu cầu của họ nữa, nhưng mà bắt em một mình đấu võ mồm với 19 đứa thì em chiến sao nổi cô ơi .
    Vòng về bên ĐSQ, he he, đúng là tình nghĩa anh em có khác, bác nhân viên SQ bảo mình "Sáng nộp, chiều có visa luôn", hơ hơ, bác này nói tiếng Việt sõi chưa từng thấy. Nhanh thế thì mình cứ tà tà đã .
    Chưa thấy ai dại dột như anh anh ạ, nói mãi rồi, đừng có mà đặt để tình thương bừa phứa kiểu ấy, có những điều ko bao h lường trước được, bây giờ chạy theo mà chữa lỗi cũng quá tội. Chả biết có chịu nghe lời mình ko nữa, ương lắm cơ , lần sau mà còn dính vào mấy vụ lùm xùm này nữa còn lâu em mới giúp cho nữa, nếu mà ko chịu nghe lời em, bực .
  4. k50clcls

    k50clcls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Ôi, xong vụ này chắc mình ốm mất! Huhu.
    Anh ơi là anh, sao anh ko biết làm lấy một vài việc gì cho em nhờ? Anh hồn nhiên nói em cứ lên chương trình đi, chi phí ntn có anh lo, em ko phải bận tâm, em thích làm gì cũng được!
    Bạn đểu ơi là bạn đểu, sao ấy dồn mọi việc xuống đầu tớ rồi bảo, ấy cứ lên chương trình đi, phân chia công việc cụ thể đi, rồi tớ nói TNV đi làm cho ấy?!!
  5. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Chính xác là còn 1 ngày nữa là lên đường. Tự dưng lại thấy hơi tội lỗi với bố mẹ, khi mà cứ thế đi
    Lịch cứ rút ngắn dần ngày đi, tối nay chạy loạn lên để thu xếp cho xong 1 vài việc, rồi còn t4 nữa, cố gắng lo cho xong vụ passport, k biết rồi có được như ý k nữa
    Haizzzzzzzzzz .................. thấy buồn quá ........... vậy là sắp hết những ngày tươi đẹp rồi
  6. k50clcls

    k50clcls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    2.9 - Thiên hạ ầm ầm kéo nhau đi chơi.
    Mình ở nhà, loay hoay với mớ văn bản giấy tờ. Hôm qua về cơ bản đã xong xuôi rồi, nhưng còn bảng phân công công việc nữa, thôi thì cố làm cho xong.
    Thế là phần chuẩn bị của mình đã hoàn tất rồi nhé. Từ giờ phút này, làm hay ko, làm ntn giao lại cho Anh và bạn đểu. 2 người mà ko cố lên, cứ ngồi đó nghĩ mọi việc đơn giản, đừng trách tôi quá đáng!
    --------------
    Chiều. Dặn dò tử tế rồi, cuối cùng đến vẫn k có nhà. Ừ thì có công việc nên phải đi, ko trách được. Nhưng ít ra cũng nhớ mang theo cái đt cho người ta nhờ. Đằng này, gọi đến hơn 20 cuộc ko có lời đáp, tức chết đi được! Cực chẳng đã, phải gửi văn bản để người lạ chuyển giúp. Em ko có thói quen nhờ vả kiểu ấy, anh rõ chưa? Nghe cái giọng cuống quýt "ừ, anh đi công việc suốt cả chiều, ko mang máy theo người" chỉ muốn đập cho một trận! Hừ. Đọc đi, em đảm bảo cái đầu anh ko đủ hiểu hết những điều em viết trong đó. Ôi trời ơi, sự khác biệt!!!
    -------------
    Tối. Thằng bạn đểu giờ này chưa online. Thêm một đứa nữa thích làm tôi phát điên lên có phải ko?
  7. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Cái lịch đi quá gấp nên chẳng đủ thời gian để chia tay chia chân ai cả . Chiều mai lên đường xuôi vào Nam, tinh thần bây h tạm coi là khá hơn hôm qua ........ hy vọng là sự khá khẩm này sẽ kéo dài khoảng 2 tuần nữa để quen dần với mọi sự thay đổi.
    Mai hy vọng xong giải quyết được vụ passport trước khi đi cho an tâm, sau đó sẽ chỉ còn lo kiếm xiền để đi chơi nữa là xong ........ giảm thiểu lo nghĩ để còn trẻ lâu
  8. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    4 ngày nghỉ đã trôi qua
    Thực sự là trước kì nghỉ chả có tẹo dự định nào nhưng 4 ngày mình có hôm nào ở nhà đâu.
    - Thứ 7: Sáng, hẹn hò với em Moon từ đợt ... sinh nhật mình, mà đến bây h mới xuống chơi được, tại chị rảnh thì em đi học, mà em rảnh thì chị lại bận. Xuống chơi để nghe con em kể lể về cuộc sống sinh viên xa nhà, về những cái mà hàng ngày nó phải đối mặt, phức tạp kinh dị á. Chiều, sinh nhật "tăm tre thối", nó mời cả hội đi ăn vịt, từ hôm tốt nghiệp xong đến h cả nhóm mới lại ngồi vs nhau, tính ra thì đứa nào cũng có việc làm cả rồi, còn HP với S đang chờ, sắp đi làm rồi. Do những tai nạn ko đáng có của hai lần lỡ mồm ăn vịt trc nên mình đã thề là ko bao h đụng vào một miếng vịt nào nữa, dù đĩa vịt nướng thơm phức, dù bị chúng nó dụ dỗ là ngày cuối tháng ăn ko sao, lập trường hơi bị vững chắc, anh gọi con gà anh ăn . Bài bạc nước non cũng 10h mới về, chưa gì lịch trung thu đã bị book mất, ừ thì đi.
    - Chủ nhật: Ở nhà cả ngày chứ nị, dạo này lười ra khỏi nhà dã man, nhưng tối chủ nhật lại có vụ sinh nhật Thuỷ, lóc cóc đi, lâu ko gặp hội ISU nhớ quá. Buôn chuyện với hai thằng em trai, thấy thích cái nghề của thằng nhóc Tùng quá, vốn là cái nghề mình mơ ước hồi nhỏ mà .
    - Thứ hai: Mình có nhã ý muốn đi làm, ấy nhưng mà sếp phán "Lương trả cả tháng, làm gì một ngày", thế là mọi ng đi làm thì mình đương nhiên được nghỉ lễ . Sáng réo S qua cài lại cái PC cho mình, từ hôm đi bảo hành về cứ vứt lăn lóc, cài lại dùng PC cho lành, laptop dùng nhiều quá ... chai máy . Zời man mát, cài máy xong hai đứa rủ nhau đi lang thang chơi bời, lượn lờ, ôn lại kỉ niệm 3 năm trước mới quen nhau . Nói chuyện vs S vẫn làm mình có cảm giác thoải mái nhất, dù nhiều lúc chỉ muốn đấm nó vì nó giở cái thói du côn bắt nạt mình và ngang như cua, nhưng những lúc nó hiền lành tâm sự thì có đến nỗi nào đâu cơ chứ . Kể cho S nghe mấy chuyện liên quan đến mình, công nhận hai đứa vẫn thuộc loại quá hiểu nhau đến mức hiểu cả những suy nghĩ của nhau. Nó than thở chuyện công việc, thôi thì chả biết thế nào, cứ mặc đi, công việc rồi cũng ổn thôi mà, bạn thân, lo gì chứ, kiến thức cơ bản nó còn nhớ hơn mình gấp mấy lần. Hôm đi phỏng vấn Tech, mình mà là nó chắc mình tèo cái câu luật kinh tế quá . Nó có tài, mỗi cái tính ngang quá, làm việc hơi cứng nhắc nên khó.
    Tối mình tính lượn tiếp thì có một việc làm mình phải ở nhà, ko sao, đang khá bận rộn với cái Blog mới của ISU http://blog.360.yahoo.com/blog-YCX93Eo4aLNA8vDPtGI-?cq=1 (khoe tí , mình với thằng em Quang playboy chịu trách nhiệm về nội dung và hình ảnh, mình mới viết đc 1 bài, đang phải nghĩ để viết thêm mấy bài nữa cho hoành tráng, he he , tự nhiên thấy có hứng với cái trò này.
    Ngày đầu tiên anh yêu đi làm lại sau 8 tuần ăn chơi phè phỡn, kêu ầm lên là kì này anh phải giảng thêm hai môn: Kinh doanh quốc tế và Thương mại quốc tế, ngồi search cho anh ít bài tập cho sinh viên làm . Mới đi làm ngày đầu tiên đã phải trực, thương anh yêu nhắm.
    Thứ 3: Ngày nghỉ cuối cùng, mới sáng ra đã bực mình vì cú điện thoại oang oang, đã ko thích dây dưa mấy chuyện ấy rồi, bảo mặc kệ thì mặc kệ đi, cứ mua bực vào người xong bắt ng khác chịu . Hai chị em rủ nhau đi hội chợ Cưới, chả có cái của nợ gì, lèo tèo ba cái hãng áo cưới, váy xấu, trang điểm như trát matit vào mặt, ảnh cưới thì nhàm chán , nhìn ... hết muốn cưới . Về đi ăn kem cho lành. Tối hẹn hò đi ăn ... kem với nhà Quang - Nấm, dạo này mình sắp ngộ độc kem đến nơi rồi. Về qua đưa cho cưng tờ khai visa, mai cưng đi rồi, buồn .
    Thế là lời hẹn của TL làm một bữa cho QK chia tay cưng hoành tráng cũng ko thực hiện được, rồi mấy gái HN chia tay nhau trà đá cũng ko thực hiện đc .
    -----------------------------------------------
    Tối nay nghe anh nói chuyện cảm thấy yêu anh thế chứ, em đã im lặng để xem anh giải quyết vấn đề đó ra sao, và em nhận thấy anh vẫn luôn giữ lời hứa với em, như câu nói lần đầu tiên quen nhau anh bảo em "Trust me, pls". Dù sao thì em cũng có cơ sở để tiếp tục nuôi dưỡng cái niềm tin đã hơn 1 năm nay và hầu như chưa bao giờ bị lung lay này, anh à. Nhận thấy càng ngày mình càng kiên nhẫn hơn, và lành tính hơn, có lẽ trước đây đối mặt với tình huống này mình đã nhảy dựng lên rồi, bây giờ thì khác, mình đã trưởng thành hơn rất nhiều và đã có được nhiều bài học từ những cái thiếu kiên nhẫn của mình gây ra. Chỉ nói chuyện vs anh đúng một lần, và ko nhắc lại nữa, anh luôn biết cân nhắc và làm thế nào để tốt cho cả hai đứa mà. Hy vọng mọi thứ cứ ổn thế này.
    Mai đi làm rồi
  9. k50clcls

    k50clcls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Ngọt ngào quá đâm ra... sợ!
    Thôi thì em nghe lời chị, việc của người ta cứ để người ta tự giải quyết. Ôi nhưng mà em ước, giá như điều chị "nghi" là sự thật thì hay biết mấy!
  10. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Một ngày của mình bây giờ thật là nhàn tản
    Đi làm - đi học - về nhà - online - học bài - chat vs bạn bè - chat vs anh - đi ngủ - hôm sau lại đi làm .
    Ngày nào cũng như ngày nào, ko cảm thấy nhàm chán tí nào, vì mình yêu những gì mình đang làm. Chỉ có điều đi làm xong bổ về đi học làm cho mình mệt rũ rượi cả người, tối ngồi trong lớp ngáp sái quai hàm, lại bắt đầu quen dần với cường độ làm việc hồi còn ISU là ok ngay ấy mà.
    Hôm nay sếp nói, cty sẽ mở thêm mấy lớp đào tạo, tư vấn về "soft skill", cụ thể là kĩ năng gì thì chưa biết, và sếp muốn mình đứng lớp giảng, ka ka, sẽ là giảng cho các cty lớn, những cty nào đặt hàng. Nghe mà ớn, mình đi giảng dễ bị bóp mũi lắm .
    ------------------------------------
    ISU lại chuẩn bị ăn uống, cái bọn này năm nay máu quá cơ, vậy là từ giờ đến cuối tháng 9, mình lại ăn chơi quần quật rồi, xem nào, ôi mẹ ơi, gần 10 cái sinh nhật .
    -----------------------------------
    Có nguy cơ vụ phượt cuối tháng của mình bị cancel vì lí do hết sức củ chuối, ôi, bao nhiêu mơ ước của tôi .
    -----------------------------------
    Dạo này đang bị nghiền truyện, đọc như bắt được, tây tàu ta nhật, cái gì rơi vào tay là đọc, hôm qua đọc nghiến ngấu cuốn "Asoud bị thiêu sống", biết là trc khi đi ngủ ko nên đọc những quyển thế này mà hấp dẫn quá nên đọc cố --> đêm mất ngủ vì kinh hãi . Tuần trước thì "Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương", "Người tình Sputnik", "Phía nam biên giới, phía tây mặt trời" và còn blah blah blah các thể loại nữa. Lâu rồi mới có cảm hứng như thế này.
    -----------------------------------
    Có những lúc em cảm thấy mình chông chênh và yếu đuối lắm. Em biết là anh có thể dàn xếp tất cả mọi chuyện ổn thoả, nhưng cái tính nhìn ai cũng ra ng tốt của anh khiến em cảm thấy ko yên tâm chút nào. Nó chỉ ảnh hưởng đến anh thôi. Bản tính đa nghi của em đã khiến em ko đặt lòng tin hoàn toàn vào bất kì một ai, nhiều lần mất lòng tin đã khiến em trở nên e dè và cẩn trọng rồi. Những cuộc điện thoại hàng tiếng đồng hồ thế này làm em ko yên tâm, em ko thích như vậy, em cảm thấy mệt mỏi. Còn anh, ko bao h nghĩ cái gì phức tạp cả, cái gì đối với anh cũng thật đơn giản, nhưng sự thật có phải thế đâu anh????
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này