1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 5)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 02/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    9h tối vào đến Vinh, vậy là từ bây h đã cách nhà hơn 300 km. Check in ks xong, sếp kêu "Phòng mày đẹp hơn phòng tao" keke ........ em đến sau sếp cả 5h đồng hồ nha, k có tội đâu nha
    Có mạng, chẳng khác j ở nhà ......... khà .......... khà .......... thui enjoy mấy ngày ở chỗ đẹp đi đã, sau rồi sẽ phải chịu những ngày gian khổ cấm kêu ca ..........
    Mai là 1 ngày mới, và 1 công việc mới ........ tất cả lại như chưa bắt đầu
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Gái nhắc Vinh làm mình thèm cháo lươn quá. Chẹp... ực...
    Thông báo: Gái kia hoành tráng trên MÙA CƯỚI 2008. Thế là mình hòan thành sứ mệnh lăng xê đám cưới của ẻm.
    Ước gì lâu lâu anh lại kiếm cớ cho phát nhà mình lên mặt báo tươm tươm như thế nhỉ? Con nhà Nor già chắc đẹp giai lắm rồi. Butchi thì có thể sắp cho vào mục doanh nhân trẻ. Đại ca không biết có tiện viết bài du lịch khám rồi phá gì không. Gái Witch thì... chưa biết đường nào mà lần.
    Chân thành cảm ơn các anh em chiến hữu đã đang và sẽ ra sức cộng tác, giúp đỡ tớ trên con đường viết bài!
  3. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, sếp của mình là dễ thương nhắm í
    Hôm nay cả chiều vật vã với con máy tính chả khác gì con la già, máy ko đến nỗi cổ lỗ sĩ, cũng Pen 4 2G4 nhưng mà ram thì ít quá, sau một hồi ngắm nghía chọc phá, mình phán câu xanh rờn: "Sếp ơi, máy này của em dính nhiều virus quá, mà ram ít chả cài được cái gì ngoài Bkav, mà Bkav thì chỉ diệt được mấy con vớ vẩn như Worm thôi". Sếp cười rất hiền từ "Ít ram hả, Hằng (tên em kế toán) xuất quĩ ra mua cho chị thanh 1GB chạy cho nó tít". Ha ha, mình là mình chỉ dám mơ con 512 thôi cơ đấy, thế mà sếp nâng đời cho hẳn con 1GB. Thế là bây giờ máy của mình ngon nhất cty mới chuối chứ. Màn thì dĩ nhiên là màn LCD rồi, hờ hờ, sếp thế mới là sếp chứ. Lại còn màn 5h chiều, đang tính đi về chuẩn bị đi học, sếp phán "Ở lại đây, gọi Pizza rồi, ăn xong rồi đi học", ke ke, thế là lại ở lại ăn chứ biết sao được, sếp của mình chiều nhân viên dã man í .
    -----------------------------------------
    Đang đọc sang "Xuyên thấu", dạo này mình có xu hướng đọc truyện kinh dị .
  4. k50clcls

    k50clcls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Một ngày ko có gì để nói. Nào thì chúng mình cùng hướng về cuối tuần sau. Nhưng trước hết, cần phải vượt qua cuối tuần này đã.
  5. k50clcls

    k50clcls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    11/09/08 - 20/01/09: 20 chuyên đề = 600 trang A4 tiểu luận + 10 chuyến thực tập!!!
    Ko hiểu ở đâu ra chừng ấy chữ nghĩa để viết. Đừng có mơ copy and paste. Mấy chuyên đề này các thầy toàn là bạn papa, buổi sáng nộp bài thì trưa bố đã biết nội dung. Chớ dại mà làm liều!
    ----------
    Băn khoăn nhỉ, ko hiểu việc mình gửi cho anh mấy cái ảnh chụp màn hình như vậy là đúng hay sai? Chị bảo em đừng suy đoán, cũng đừng hỏi xem anh nghĩ gì.
  6. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Mệt, cty lại có những việc mà mình ghét nhất phải đụng vào, hoá đơn thanh toán và tiền nong , mình đã ghét những cái gì liên quan đến số má thì chớ . Hôm qua sếp vứt cho quyển "Operations and Productivity" bảo dịch, cái quyển ấy dễ chừng hơn 500 trang A4 chứ chả ít, thôi thì cứ tà tà vậy. Máy của mình ở cty bây giờ tương đối ổn rồi, hôm qua cài thêm mấy ctrình của mình vào nữa, bây giờ giống máy ở nhà rồi.
    --------------------------------------
    Trà gọi điện ra nói chuyện gần nửa tiếng, lăn tăn chuyện Iskada, hôm nọ mình kể cho anh nghe, anh cũng bảo "Thằng này chả có tí gì bản sắc của zai châu Á cả", cũng ko hẳn là nó ko có bản sắc, nhưng chả hiểu sao Trà kể về nó là rất hiền, rất tốt, có điều qua những cái gì nó cư xử thì mình thấy nó cứ ... xã hội đen kiểu gì ấy , và mình ko tin tưởng lắm. Nó ko giống Ken, Ken là dạng công tử con nhà lành, trong người đặc trưng bản sắc zai châu Á (phong kiến) nên quan niệm về mọi vấn đề rất giống mình, còn thằng Iskada này thấy nó cứ như châu Âu nhưng lại là xã hội đen của châu Á . Anh bảo mình suy nghĩ của nó về vấn đề đó còn ko bằng anh, nó gần như ko muốn hoà nhập vào cái văn hoá truyền thống của người nó yêu, mà chỉ nghĩ đến cái nó muốn, những cái mà bản thân nó có nhu cầu chứ ko nghĩ đến phản ứng của người yêu, đến khi nhận đc phản ứng thì lại cáu gắt, chửi bới loạn lên, ko hiểu sao mình ko có cảm tình với Is lắm, ko có cơ hội gặp nó một lần xem thế nào. Cũng chỉ biết khuyên em Trà nên tỉnh táo suy xét trc khi quyết định một vấn đề có tính chất nghiêm trọng vậy.
    ----------------------------------------------
    À, thích lắm nhé, tối qua đi học về, đi bộ lững thững qua một đoạn đường để lấy xe, tự nhiên thấy không khí lành lạnh, hít một hơi thật sâu cảm nhận được không khí của mùa thu rõ rệt lắm rồi. Thế mà mấy hôm trước mình còn kêu ca với anh "Năm nay VN ko có mùa thu anh ạ". Anh thì kêu là bên kia đang nắng hanh và rất lạnh, mới chớm thu mà đã 12 độ rồi. Sắp đến mùa hoa sữa, mình lại tha hồ mà lãng mạn bay bổng, một năm của mình thường cảm nhận thời gian trôi qua nhanh chỉ bằng những mùa hoa sữa. Tháng 9 này có sinh nhật mẹ mình, mẹ anh và mẹ bạn già, năm ngoái làm hẳn cái entry chúc mừng cả 3 cụ .
    -----------------------------------------
    Mưa gió làm cho mình toi hết cả kế hoạch, đang định đi mua bánh trung thu gửi về cho bà chị, lộn tiết quá .
    ----------------------------------------
    À, 2 tiếng rưỡi nữa thôi nhỉ, HN đón em vào một ngày mưa gió, nếu em biết em đã đặt niềm tin vào một ng thế nào thì em sẽ hiểu tại sao hôm nay trời mưa em ạ. Nhưng có vẻ như em cũng cao tay lắm chứ chả vừa, thôi thì cứ chúc em vui vẻ đã.
  7. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Đến bái phục sếp, sếp biết nhiều như ma vậy. Sáng nay sau khi họp xong, rủ đi đền Chợ Củi thờ ông Hoàng Mười. Cũng biết cả mấy vụ lên đồng nữa chứ
    Sau đó thì tiếp tục đến nơi thờ Nguyễn Du, cũng được ....... khá là yên tĩnh. Chẹp............. mai k biết có nên đén thăm nhà Bác k nhể, mất 1h đi chắc chỉ trong buổi sáng là ok .............. để suy nghĩ đã............. Bây h lại ước có con máy ảnh ........... hehe
  8. k50clcls

    k50clcls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Khóc!
    Sao trên đời tồn tại một người như anh chứ?!!
  9. k50clcls

    k50clcls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Đâu lại hoàn đấy. Đời oái oăm thật!
  10. k50clcls

    k50clcls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Đủ rồi, mấy người tha cho tôi sống yên ổn có được ko? Cứ bắt tôi phải hẹn bí thư đoàn cho các người gặp, trong khi tôi chả biết thằng ấy là đứa nào. Đến người trực tiếp đứng ra hẹn gặp còn phải chờ để thằng bí thư ấy sắp xếp, huống chi là tôi.
    Nếu ko đợi được thì dẹp đi, khỏi tổ chức nữa!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này