1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 5)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 02/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày nghỉ trôi qua nhanh chưa từng thấy.

    Nói là nghỉ, nhưng tất cả công việc ko phải là việc ở cty đều dồn vào hai ngày cuối tuần, và thế có nghĩa là, ngày nghỉ là ngày bận rộn nhất trong tuần.

    Thứ 7: Mưa tầm tã, vẫn phải phi ra đường, khệ nệ bê về 10kg bánh trung thu gửi cho bà chị, và phải thật là khéo léo, cẩn thận, vì 10kg này có giá trị bằng cả 1 tháng lương của mình chứ ko ít , may mà có con em đi cùng giúp chứ ko thì :-s

    Chủ nhật: Đi sửa xe cho mẹ, vác qua cho tăm tre thối làm, mình yên tâm khi để nó sửa xe, mà chính xác là anh trai nó, nó chỉ có tác dụng ngồi hầu chuyện mình suốt 3 tiếng thôi .
    Ngủ mê mệt

    Hai hôm nay đang ngồi mò mẫm dịch từng entry trong blog của thằng Markus, sau 2 tuần tung tẩy ở Thụy Điển, nó đã về mở lại site, up ảnh và mình mới vào xem được, phát hiện ra nó rất chăm chỉ viết blog, hồi ở VN, mỗi ngày nó sòn sòn 1 cái. Ngồi hì hục dịch từng dòng để biết xem cái cảm nhận của nó về VN như thế nào, hóa ra nó gặp cả thúng phiền đấy chứ . Hix, thằng điên, nó sợ VNese đọc được hay sao mà nó phải viết bằng tiếng Đức ko biết, tiếc cho nó, hờ hờ, mình đọc hơi chậm nhưng mình thề mình sẽ cố đọc hết tất cả. Giải pháp nhanh hơn nữa là đưa link cho anh đọc rồi bảo anh dịch lại cho nghe, he he.
    Tuần mới, lại đi làm
    Chuẩn bị sẵn một lọ chocolate bọc nho anh mua cho để làm lương khô gặm dần trên cty rồi

    Vừa nhận được đt của Trà, hic, thế là tan, đúng như anh nói vs mình, Is ko chỉ đơn giản là ko lãng mạn, thằng này thuộc dạng thô lỗ, ăn nói với phụ nữ mà như thế .

    Đọc sang "Biên niên kí chim vặn dây cót", hì..
  2. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Chưa hôm nào cảm thấy ức chế như hôm nay, mà mình cũng chả biết mình ức chế cái gì nữa, chỉ biết là ức chế.
    Đi làm, dịch mờ cả mắt, thằng ng iu của mình nhìn cái stt YM nhảy vào hỏi bằng giọng thảng thốt "Người iu làm cái nghề gì mà kinh khủng thế?", thật là dã man, tiêu điều . Hồi nãy anh online cũng bảo là đọc stt của mình xong tí ngất .
    Làm xong là muốn vật ra, vẫn phải đi học, về đến nhà sấp ngửa tắm xong là đi học, tắc đường, càng ức chế hơn, đến lớp người bám đầy mùi khói xe , ngột ngạt, mệt mỏi, người cứ toát mồ hôi lạnh, đau khớp, khó chịu, mồm ko muốn mở ra để nói nữa, tai nghe và tay viết lại thôi chứ ko muốn nói gì nữa.
    Sợ cái màn hình máy tính, hôm nay sẽ tắt máy đi ngủ sớm, nằm đọc truyện cho hồi lại, thế này mình muốn chết quá.
    Hôm nay anh yêu trực, may lại đúng hôm mình mệt ko muốn nói chuyện, chứ ngồi máy nữa chắc mình lăn ra mất.
    Muốn viết thêm nhưng thôi, nhức mắt quá.
  3. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay được tận mắt ngồi thương nghe thương thảo, và được tận mắt chứng kiến các sếp chổng mông vào ý kiến của nhau. Gentleman lúc đầu sếp chân lên ghế phe phẩy quạt, mặt nhơn nhơn như phú ông, sau đó dừng quạt, mặt bắt đầu đỏ, sau đó thì ........ keke chỉ thiếu nước xông thẳng vào nhau, vậy mà miệng vẫn thanks so much và pls consider it ........... hí...hí.....
    Mai lại pack đồ để tiếp tục xuôi về phía Nam, 5 ngày ở đây chỉ kịp nhớ đường từ KS đến nơi làm, và thêm 1 quán phở, cái bản đồ thành phố mua về chưa kịp dùng ..... Hôm qua Gentleman nói đến đây lần 1 sẽ cực ấn tượng về thành phố này, nhưng sau đó sẽ chẳng có j để nhớ. Còn mình thì k bít vì đây cũng mới là lần đầu chắc chắn sẽ còn nhiều hơn 1 lần trở lại, k biết rồi có như lời gentleman nhận xét k nữa.
    Bây vào đây uống trà tươi nhiều, lại nhớ quán quen ở HN ở nơi này đất rộng nhưng chả có quán trà nào như ở HN, cũng k có kiểu tụ tập vỉa hè như ở HN ....... Thấy nhớ hội trà đá của mình da diết .........
  4. hitle1234

    hitle1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    4.519
    Đã được thích:
    0
    12:10
    Hôm nay mìn thèm ăn bún chả !
    Thế mà chạ ai hưởng ứng mí mìn !
    Làm mìn lại phải ăn cơm hộp !
    Buồn tê tái !​
  5. k50clcls

    k50clcls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Đến bây giờ thì em chịu thật rồi anh à. Điều duy nhất em trông chờ là sự may mắn. Vì sao chứ? Vì sao cứ dính dáng đến em là y như rằng anh gặp rắc rối? Sao thiên hạ ko để yên cho anh và em làm những điều chúng mình muốn - như vậy là tốt cho họ cơ mà?!!
    ----------
    Trong một cuộc điện thoại:
    Lần thứ nhất em hỏi anh có làm nữa ko? Anh nói: "90% là ko làm". Em hỏi: "Thế còn 10% thì sao?". Anh gắt: "10% nữa là để tôi nghĩ". Từ trước đến giờ chưa khi nào anh xưng "tôi" với em. Chuyện này làm anh khó chịu đến mức đó ư?
    Rồi như biết mình lỡ lời, anh sửa lại: "ừ, để anh nghĩ đã".
    Lần thứ hai em hỏi anh có làm nữa ko? Anh nói: "Cho anh thêm thời gian đi".
    Lần thứ ba em hỏi anh có làm nữa ko? Anh nói: "Để anh xem thế nào. Rồi anh gọi cho em".
    ----------
    Anh giấu em. Ngay từ cuối tuần trước anh đã giấu em. Anh ko muốn nhắc đến hay anh ngại làm em buồn?
    Chỉ tới hôm nay, khi em nói vì anh ko hài lòng về đội TNV trước nên em đã thay đội khác, anh mới chịu nói sự thật. Thiên hạ đồn rằng anh làm chương trình vì việc riêng. Thiên hạ nói anh làm chương trình vì người khác. Thiên hạ bảo anh tiêu tiền của ... tốn kém mà ko mang lại ích lợi gì. Trời ơi! Em ko biết phải nói thế nào nữa. Căng thẳng! Cả anh và em đều muốn tốt cho con cháu họ. Vậy mà họ có thể nghĩ ra như thế.
    ----------
    Anh cứ hỏi: "Em còn điều gì khác để nói với anh ko?". Nhưng, ngoài chuyện mà cả anh và em đều đau đầu mấy ngày liền, em ko còn nghĩ được việc gì nữa. Em khiến anh mệt mỏi. Anh khiến em mệt mỏi. Lỗi đâu phải ở chúng mình. Huhu.
    ----------
    Anh nói anh chán lắm. Em cũng chán lắm rồi. Nhưng cả anh và em đều chưa muốn bỏ cuộc. Chỉ là đang cố gắng tìm cách giải thích để họ hiểu, khi họ tuyên bố rằng sẽ phá đám chương trình của chúng mình, bằng mọi giá.
    ----------
    Lần đầu tiên em nhắn một cái sms thật ngọt ngào, anh nhỉ? Nhưng mà trong hoàn cảnh này thì nào có ý nghĩa gì đâu.
  6. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Một ngày có thể coi là blood busy
    Sáng đi làm như bình thường, vẫn tiếp tục hai mắt cắm vào quyển sách, tay gõ máy tính, thật là một công việc nhàm chán.
    11h30 trưa, mụ Miss già réo, đi ăn. Từ hôm sinh nhật nó đến h mới hẹn hò tụ tập được, lâu lắm rồi, từ hồi nó có bầu Tit được 8 tháng, hôm nay Tit đã hơn 1 tuổi cả cái hội ăn chơi mới lại tụ tập, gặp lại Sóc, Hiếu Jimi, Hương. Khác những ngày còn cún 82, còn sinh viên quá, cười đùa vẫn cười đùa, nhưng bàn chuyện công việc, nhà cửa, chồng con chứ ko còn như hồi trước nữa, gần 30 cả rồi chứ ít đâu .
    Vì cái vụ ăn uống cà phê trưa nay mà mình ko đc ngủ trưa, buồn ngủ gần chết, chiều về cty vừa làm vừa ngáp. Làm đến 3 rưỡi thì sếp thò mặt ra "Ối giời, mệt quá nhỉ, ko có gì ăn à, xuống siêu thị mua ít hoa quả lên ăn thôi, ăn bánh mãi chán lắm". Thế là phi xuống siêu thị mua đồ lên ăn, tỉnh ngủ đc một xíu. Sếp bảo "Mai đi giảng ở Vietnam airlines nhé, đến cty rồi đi taxi đến đó", hờ, cắp cặp đi theo sếp học hỏi cho đỡ nhàm chán, ngồi một chỗ chắc chết .
    Chiều về oải, ko muốn đi học, nhưng hôm nay học cái phần mình dốt nên cứ phải đi . Cô dạy đã chán thì lại câu giờ, làm cho vụ cà phê sau buổi học của mình bị delay mất hơn nửa tiếng , ôi cái ngày gì .
    Biết tin thằng bạn hồi cấp 3 đã bỏ dở cái bằng MBA ở Úc để phi về Sing làm việc chỉ vì ... gái mà sửng sốt, hic, điên quá rồi mày ạ . Đang cà phê thì anh nhắn tin hỏi đang ở đâu, nhắn cho anh ko đc, gọi lại cũng ko đc, ôi cái mạng điện thoại điên rồ, hai tuần nay mình ko nhắn đc cho anh cái tin nào rồi, mà cả mạng Vina cũng thế, con em mình có nhắn đc đâu .
    Về anh nhắc check mail mới check, tại cty em ko cài outlook, máy PC cũng ko cài, nên chỉ check khi bật laptop thôi , nhận được cái mail của anh viết từ đêm qua, thấy mọi căng thẳng của ngày hôm nay tan biến gần hết, anh vẫn vậy, lúc thì chọc em tức điên lên, lúc thì lại nhẹ nhàng tình cảm. Êm dịu . Đêm nay sẽ ngủ ngon, những lúc cả hai đều bận thế này, email có tác dụng hơn rất nhiều những đoạn chat rời rạc vì mệt anh à.
    Liebe :-*
    Được cj sửa chữa / chuyển vào 23:34 ngày 09/09/2008
  7. betit0203

    betit0203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    1.290
    Đã được thích:
    0
    09.09.08
    Chẳng hiểu nổi, hôm nay là cái ngày gì không biết nữa.
    Sáng 9h mấy phút gì đó, bị mod crazyman lock nick lần 2
    Chiều 14h mấy phút gì đó, bị mod crazyman lock nick lần 3. Cái nick này vừa mới được thả rạng sáng nay.
    Tối 20h mấy phút gì đó, được mod crazyman mở nick, sướng. Nhưng đến lúc đi post bài thì ko post được >>> mở cũng chẳng khác gì lock
    Tối 23h mấy phút gì đí, bị mod crazyman lock nick lần 4. Kèm theo đó là 1 tin nhắn "bị lock lần thứ 10, sắp sửa bị lock vĩnh viễn". Không tin nổi mắt mình, làm gì đến mức lần thứ 10. Tìm hiểu ra mới biết có người khác dùng nick của mình. Đời sao gồ ghề thế không biết.
  8. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Mệt đến rã rời cả người ra.
    Sáng đến cty rồi đi taxi sang VNA ở Gia Lâm. Lớp có 14 học viên toàn trưởng phó phòng, học về Logistics. Lâu lắm mình mới lại về cái cảm giác ngổi ở lớp học, đúng là bây h ko có khả năng nghe giảng những cái mang tính lý thuyết nhiều thế này. Mình chỉ có ngồi take note lại những ý chính của bài giảng, và theo dõi cách giảng thôi mà cũng mệt, chứ phải học chắc mình hy sinh quá :-s.
    Ngồi một lúc thì điện thoại réo ầm ầm, hỏi về vụ chiều nay. Đúng 11 rưỡi đi từ bên VNA về, đến cty là 12 h trưa, phi sang trường, đón đoàn Áo đi ăn. Bọn này lần nào sang VN cũng có đứa phải đến thăm cái bệnh viên Việt Pháp là sao nhỉ , bác sĩ chắc cũng phát quen với cái bọn quốc tịch Áo này .
    Ăn trưa xong chưa kịp nghỉ thì lại tiếp tục đi Zamil Steel, mình rất ghét cái thằng lái xe của trường, ăn lương chỉ để lái xe mà cứ lèm bèm, đã thế bà hành cho mày đi vòng vèo từ KCN Thăng Long đến KCN Nội Bài, đi quá rồi bắt vòng lại cho bõ ghét , lái xe mà dám thái độ với khách.
    Ngồi trên xe cứ định nhắm mắt vào ngủ thì ông giáo sư lại khều khều mình nói chuyện, hixx, trả lời luôn mồm tất cả các câu hỏi, ko ngủ được = mệt . Đến KCN thì khổ cái là sếp của Zamil nhiệt tình quá, dẫn đi thăm nhà máy lâu ơi là lâu, vừa nóng vừa mệt, mình muốn về HN sớm cho đỡ tắc đường nhưng cũng 5h hơn mới về đc đến nơi, bò về nhà là 6h kém, sấp ngửa phi đi học. Mệt nhưng ko dám nghỉ, vì nghỉ một ngày bây h là hôm sau ko hiểu gì luôn, nhưng mình thích đi học, vì cảm thấy xả xì trét rất hiệu quả .
    Mai lại cả ngày bên VNA, hix. Được cái đi taxi tẹt ga, cty trả tiền :)))))). Xem lịch của mình từ h đến cuối tuần nào:
    Thứ 4: Sáng GL - chiều Nội Bài
    Thứ 5: GL cả ngày
    Thứ 6: Sáng GL - chiều lại Nội Bài
    Đợt này mình có duyên với cái tuyến đường này thì phải.
    Bây giờ thì đang mệt rã rời hết cả người, xem mấy cái ảnh, dù biết là ko có gì nhưng vẫn thấy bực bực, cứ thế thảo nào mà nó ko đặt cả cuộc đời nó vào tay , ghét.
  9. k50clcls

    k50clcls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Đã xong!
    Mỗi cái việc ra tuyên bố chính thức hủy bỏ chương trình mà cũng đau cả đầu.
    ----------
    Em biết, chị em phản đối chuyện em thương anh. Nhưng mà... em yêu anh chứ có phải chị em yêu anh đâu. Hơhơ.
  10. k50clcls

    k50clcls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt thực 3 ngày. Duy trì sự sống bằng đen đá.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này