1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 5)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 02/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay chỉ vì tắc đường xe taxi ko đi được mà tí nữa mình bị sếp cạo đầu , có phải em muốn thế đâu sếp ơi, tại cái ngày Mist này, tắc đường từ sáng .
    Thêm một ngày nữa ngồi chán ngắt với VNA, có làm việc mới thấy cùng ở một tổng Cty nhưng SG vs HN khác nhau một trời một vực, SG cơ chế thoáng và năng động bao nhiêu thì HN bế tắc, cứng nhắc bấy nhiêu. Cũng biết thêm được một vài thông tin rất hay của từng chuyến bay nội địa và quốc tế, thâm nhập sâu sát .
    Sinh nhật đại ca, bùng học một buổi đi ăn chơi cho máu, mà quả thật hôm nay đi làm về muộn, chân thì chảy máu toe toét và sưng vù lên, bước ko nổi, đầu đau, mệt, ko muốn đi học tí nào. Đại ca năm nay xài sang, đúng là cưới vợ hai có khác, dẫn một lũ em đi ăn ở Bí Đỏ, xong karaoke ở BMW --> choáng . Lâu lắm mới gặp cả lũ như thế, tháng này có tới 3 cái sinh nhật, tha hồ mà ăn chơi . Đang hò hét thì bạn già nhắn tin, cả lũ nhảy cẫng lên rồi bomb tin nhắn lại, he he, tự nhiên thấy vui vui vì cái tin ấy, tự nhiên mình cũng ước ....
    Chưa bao h mong đến cuối tuần như tuần này
    -----------------------
    Hôm qua mình chọc cho anh tức điên lên, chắc hôm nay dỗi, đi tập ko thèm nhắn cho mình, kệ, anh lúc nào cũng như trẻ con í, bây giờ em stress vì công việc, ko dỗ đâu.
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Vào trỏng được 4 ngày thì lượn như đèn cù, tính ra đi lại cũng được gần 800Km rồi ấy chứ nhể, trình độ ngồi ô tô đã tiến bộ vượt bặc ......... keke.......[;D]
    Trưa Shopping ở SG được với em Cún iu, chiều lượn được ra VT ngồi uống nước ngắm biển rồi vìa ....... eo ui, tự nhận thấy mình rất ăn chơi k sợ mưa rơi
    Ngày mai k bít có được chuyển vô cái nhà giá trị 1,400$ gấp mấy lần lương của mình để ở k nữa ........... keke........ chứ vất vưởng ngoài khách sạn thế này ..... cũng hơi chán [;D]
  3. k50clcls

    k50clcls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Nhật nguyệt sáng soi
    Tình người chờ đợi​
  4. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay ko đến nỗi tệ
    Hic, đi làm rồi mới biết mình quên cái điện thoại ở nhà nó tai hại thế nào .
    Mình vốn ko để ý đến nó lắm, tại em yêu của mình vừa bé tí tẹo vừa đen thùi lùi, ko to và nặng như em trắng trước nên đi đâu là mình bỏ quên đấy , thế mới xảy ra cái chuyện là xa em yêu có 4 tiếng đồng hồ, về thấy gần chục cuộc gọi nhỡ và 5 cái SMS, hic. Mà tai hại ở chỗ sáng nay sếp gọi mình ko được, cho nên vừa mới lò dò đến VNA lại phải lò dò về cty đóng dấu vào chứng chỉ xong lại vác ngược trở lại VNA để phát cho học viên ngay sáng nay, ôi cái đời tôi .
    Nhưng bù lại về văn phòng ngồi chơi đc một lúc, chờ em thư ký đóng dấu, chiều nay bên VNA mời sang tổng kho của cụm cảng hàng không miền Bắc tham quan, nghĩ đến ngồi ô tô 40km đã thấy oải . Gọi cho sếp hỏi em có nhất thiết phải đi ko, sếp bảo đi cho biết, tội gì ko đi. Dạ thôi thưa sếp, em lạ gì cái sân bay NB nữa, nhất là trong vòng 1 năm trở lại đây, hai nữa kho hàng của nó có quái gì mà xem, đi bộ một vòng với cái chân vẫn còn sưng vù và chảy máu thế này em ko ham, sếp cho em ở nhà. Sếp OK một cái mừng như bắt được vàng, chấp nhận phi xe máy sang VNA đưa chứng chỉ cho sếp, bỏ sếp ở lại với vụ tiệc tùng ăn trưa (ai bảo hôm qua sếp cũng bỏ em lại buổi trưa ) phi về thành phố ăn cơm trưa với mẹ yêu . Mấy anh học viên cứ í éo "Sao cô giáo lại về, ở lại ăn trưa đã", dạ thôi, mấy anh mà trẻ đẹp chưa vợ thì em cũng cố ở lại , dưng mà tiếc quá .
    Chiều biết là sếp bị giam bên NB, nhân viên trong phòng làm loạn, ăn uống toé loe, chat chit ầm ầm, ko làm việc và ... đi về sớm . Tối nay đi học thoải mái hơn hẳn.
    Hì hì, hôm nay mình có hứng, kiếm được bài hát "Du hast mein Herz gebrochen" ngồi hì hụi dịch sang tiếng Anh rồi post lên facebook. Anh khen mình dịch hay , dưng mà dịch xong thấy nó quằn quại chả khác gì nhạc Việt sến, có điều giai điệu của nó thì hay.
    Bây h thì đang hơi bực mình, tức mà cóc làm gì đc , toàn nghĩ lung tung xong rồi đau đầu lại cục cằn với mình, cú .
    Càng ngày càng lo cho em hơn, 3 năm chứ ít đâu, nhưng mà 3 năm chứ 30 năm thì mọi thứ cũng có thể phủi đánh toẹt chỉ trong 1 phút, cái gì đáng thì hãy bận tâm em ạ, cần gì phải vì những chuyện và những con người ruồi muỗi mà tự làm khổ mình, mất bình tĩnh thế.
  5. meoconthaman

    meoconthaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Đối với ngày hôm nay thiệt là một ngày vui vẻ, không công việc, không lo âu. Cả ngày đắm chìm trong tiếng cười và tiếng gió. Phải nói rằng may mắn đến thật bất ngờ trong khi mọi chuyện đang trở lên căng thẳng. Trong một giây phút nào đó cần có một thời gian thư giãn ngắn ngủi để lấy lại tinh thần cho cuộc sống khắc nghiệt này.
  6. k50clcls

    k50clcls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Lòng tôi có đôi lần khép cửa
    Rồi bên vết thương tôi quỳ
    Vì ... đã mang lời khấn nhỏ
    Bỏ tôi đứng bên đời kia
  7. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Đang ngồi dọn đồ ah, từ đầu tháng tới giờ đồ dọn ra rồi dọn vô đến 3 lần rồi. Ngồi ở cửa sổ ngắm nốt cái đồng cỏ Châu Phi nốt lần cuối, mình khoái cái cửa sổ phòng mình, hì...........hì......... có cả đồng cỏ, cây cối và cả núi nữa ....... nhìn hơi bị đẹp của nó. Hôm trước mất điện, ngồi ở cửa sổ nhìn ánh trăng sáng cả đồng cỏ và cái cửa sổ phòng mình, thích dã man con ngan
    Từ chiều nay sẽ chuyển qua nhà sếp thuê với mức giá gấp vài chục lần lương tháng của mìn ..... hum qua đi xem nhà roài, nhưng vẫn chưa nghĩ ra là mìn nên ở phòng nào .... ở đằng trước có cây thì sợ muỗi, còn ở đằng sau thì ánh sáng hơi bị eo hẹp .... lăn tăn phết, chọn chỗ ở cũng mệt phết Hum qua đi xem còn quên chưa ngó cái WC, mãi đến khi bạn Khoai nhắc mới nhớ ra ......... hí...........hí........ Hay nhờ TL gửi bạn CĐT cái máy ảnh vào sớm cho mìn để mình capture vài cái photo cái nhà xịn đó nhở .......hí..........hí........
    Thui, viết nốt cái này xong, thì mìn tháo máy tính ra nhét vào hộp chuẩn bị còn lên đường.
    Khí..........khí.......... đã gạ được sếp là sếp nấu cơm, còn em nhận chân rửa bát ......... keke......... k phải nấu cơm thế là tốt rồi ........ Amen

  8. k50clcls

    k50clcls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Sang đến hôm nay thì em nghĩ là mình nên chấp nhận sự thật. Sẽ cố gắng làm như anh mong muốn.
    Em xác định như vậy mà, tự em lựa chọn, ko ai ngăn cản hay ép buộc được em đâu.
  9. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày nghỉ lại trôi qua mất rồi
    Thứ 7: ISU năm nay ác chiến, sinh nhật Bozzy và Mai, lại ăn uống. Lần đầu tiên trong lịch sử ISU ko vắng mặt một mống nào kể cả những đứa ít có mặt trong những trận đàn đúm nhất từ trước đến nay. Cả lũ xúm vào nấu nướng, chọc phá nhau và thể hiện văn hoá ISU ... thô bỉ . Lười update blog ISU, bây giờ chuyển qua facebook cho nhanh, tại up vèo một cái 60 cái ảnh bay lên mạng, chứ up bên Yahoo lại mất công xách từng cái một sang blog :-s.
    Chủ nhật: Hẹn hò từ hôm sinh nhật Tăm tre thối, nên hôm nay mình đành phải đi sinh nhật HP, thực ra mình cũng muốn đi, nhưng mà lâu lắm mình ko có được một bữa cơm nhà nào cho tử tế, đi làm về rồi lại đi học, bữa cơm thường là vội vàng hoặc nguội ngắt, cảm thấy chán. Thèm một bữa cơm với bố mẹ, nên để cho bọn nó ăn lẩu trước rồi mình qua uống nước, ko muốn bỏ bữa tối ở nhà, dù cơm hôm nay mình nấu chả có gì đặc biệt cả. Đang đi đường thì nhìn thấy mấy đám thả đèn trời nên dừng lại chộp được mấy kiểu ảnh, trông hay phết . Trăng hôm nay ko sáng bằng hôm qua, nhiều mây nên mất hẳn cái vẻ đẹp của trung thu đi, nhưng còn khả dĩ hơn năm ngoái, mưa tầm mưa tã .
    Nhớ tuần trước ngồi nói chuyện với tăm tre thối, mình với nó cùng có chung ý kiến là bây giờ công việc gì cũng cần một sự ổn định. Cách đây 2 năm, ko, chỉ cần 1 năm thôi, mình luôn có xu hướng suy nghĩ tìm một công việc phải có sự di chuyển nhiều, hồi đó mình vẫn còn đầy nhiệt huyết với công việc, muốn cống hiến thật nhiều, muốn bay nhảy. Nhưng mỗi tuổi mỗi khác, qua 1 năm thôi, bây giờ mình chỉ thích công việc mang tính ổn định, hạn chế việc bay nhảy từ cty này sang cty khác và cũng ko thích làm công việc gì có sức ép quá lớn như nhân viên kinh doanh chẳg hạn. Chúng nó cũng offer mình mấy việc liên quan đến kinh doanh nhưng thề là ko bao giờ mình làm, ghét bị ép doanh số, ghét bị stress cái kiểu tháng này mấy chục triệu, tháng sau mấy trăm triệu doanh số. Bằng lòng với công việc của mình bây giờ, tạm thời là thế đã .
    Đang suy nghĩ rất nhiều ....
  10. k50clcls

    k50clcls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    I''m thinking...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này