1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 5)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 02/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sếp phó đi công tác ở Đức 1 tuần về, cho cả văn phòng 1 trận cười bể bụng và một trận Pizza đã đời . Sếp phó nhắng cóc chịu được, toàn ngồi kể chuyện bậy, cuời muốn sập văn phòng .
    Sao hôm nay mình đói kinh dị thế nhỉ, vừa ăn xong một lúc ngồi làm việc lại thấy đói, mà văn phòng có thiếu đồ ăn đâu, nhóp nhép luôn mồm, thế mà vẫn đói, triệu chứng của bệnh gì đây ? Tối đi học về ăn Kebab nè, ăn bánh ngọt nè, bây giờ ngồi lại thấy đói rồi .
    Tình hình là mấy chị em thân thân ISU năm ngoái lại hẹn hò nhau ăn uống cuối tuần này, đi với các em yêu này mình sướng, lúc nào cũng có đứa qua tận nhà đón, kaka . Chả bù cho ISU năm nay, mình toàn lóc cóc tự đi . Lần này thiếu em Trà, thành viên chủ chốt trong các vụ ăn uống từ năm ngoái đang lưu lạc ở trỏng . Lâu ko gặp mấy đứa, nhớ .
    Still thinking too much, get stuck ....
  2. k50clcls

    k50clcls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    - Trưa hôm qua nói chuyện với chị Hà, cảm thấy thật khủng khiếp!
    - Trưa hôm nay nói chuyện với chị Tú Anh, cảm thấy mình được an ủi phần nào. Cùng quan điểm sống, có lẽ dễ chia sẻ hơn chăng?
    -Chiều ngồi cafe ở Tonkin với anh Z, căng thẳng, ko muốn kể bất cứ điều gì. Lặng im nghe. Cái lúc mình khăng khăng rằng tốt nghiệp ĐH xong em sẽ đi... thì phản đối. Bây giờ lại xui mình ăn Tết xong vào miền Nam nhập...! Ko hiểu đầu ông này ra sao nữa?!!
    Vẫn là chuyện "tính cách". Như vậy nghĩa là thế nào nhỉ?
    Kể ra cũng thấy nhớ cô Tâm. Nhưng mình biết, nếu gặp cô lúc này, ý định kia của mình sẽ lại nổi lên. Trong khi mình đâu có thật lòng muốn.
    Tâm động!!!
    Được k50clcls sửa chữa / chuyển vào 07:47 ngày 17/09/2008
  3. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Mệt phát rồ người lên. 3 ngày nay, ngày nào cũng tour PM - VT - SG - PM, tính ra chạy qua chạy lại cũng gần 200km. Tối nay 9 PM mới vìa đến nhà, mai lại 6h30 ra khỏi nhà .......... tình hình mà cứ thế này chắc chết đi còn sướng hơn
    Lại nghe cả 2 đứa bạn ca cẩm về cái BKG, thấy dở hơi theo bọn nó .......... bố tổ, hồi mình làm nó có đến mức như vậy đâu chứ ........ zời ôi, mệt quá .......... chết thui, ngất thui
  4. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Đang muốn chết quách cho nó xong
    Hôm nay thầy Th đuổi mình lên lớp advance học, mà mình nhất quyết ko chịu lên, kệ thầy chứ, thầy cứ dạy, em có làm gì đâu mà thầy bảo các bạn ko theo kịp, còn em thì xác định học ko phải với mục đích như mọi ng, thì em lên advance làm gì cho mệt ra. Ở lớp này có một đống cạ từ VDZ sang cùng, đi làm gì cho buồn .
    Anh lu bu, mình cũng lu bu, nhắn anh là mệt ko muốn chat, anh tót ngay lên St. Poelten chơi, đúng là được thả có khác , mà thôi, trực hai đêm rồi, tối nay thả .
    Được cj sửa chữa / chuyển vào 21:35 ngày 17/09/2008
  5. k50clcls

    k50clcls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay định tranh thủ lên chùa, nhưng cô Tâm bảo lên có một lúc rồi về đi học luôn thì mệt lắm, mai rảnh hẵng lên. Ờ, mai rảnh. Mai chỉ đi họp bộ môn là xong. Chắc cũng nhanh ý mà. Lên lấy máy ảnh, lấy quà. Chẳng biết có buột miệng mà tâm sự ko? Cô ko sao, nhưng ở đó... tai vách mạch rừng! Chuyện này mà bay về HN ko hiểu sẽ thành ra thế nào?!!
    ----------
    Một ngày nữa trôi qua...
    trong im lặng.
    Nhớ quá! Hic
    Được k50clcls sửa chữa / chuyển vào 21:53 ngày 17/09/2008
  6. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua sau vụ làm việc căng thẳng, sáng nay đỡ hơn được một chút, lại tà tà làm việc.
    Nhưng đúng là chạy zời ko khỏi nắng, vừa làm được một lúc thì sếp sai cập nhật danh sách nhân viên rồi in ra. Gõ thì ko sao, đến lúc in, củ chuối ko chịu nổi, máy em H ko in được, chuyển sang máy mình cũng ko in đc nốt, check địa chỉ IP máy chủ của em V, ặc ... rõ ràng hôm đầu mình vào làm nó là ....102, tuần trước máy PC của mình và em H ko kết nối được, technician check nó là ....100, hôm nay mình check nó lại là ....102 . Lại hì hục ngồi connect lại, mất công ko chịu nổi . Mãi mới in được cái danh sách .
    Được hôm bận thì sao mà bận thế, vì cái vụ giấy tờ mà mấy hôm nay mình ăn ko ngon, ngủ ko yên, sáng nay liên lạc vào SG mấy lần, sếp phó mới chịu giúp nhưng chiều nay thì sếp phó lại đi đâu mất , điện thoại ko nghe, HN gọi ko được, SG gọi cũng ko được nốt, ối giời ôi là giời, đến đi chết thôi , có ai thương con cho ngày mai mọi chuyện suôn sẻ cái, ko thì con chết đây. Bây giờ Phật, Chúa, Thánh Ahlla vị nào giúp được con thì con khấn vị ấy .
    Hì, hôm nay nhận được lời mời làm việc ở một cty khác, tự nhiên cô H gọi điện (nghe bọn lớp mình bảo cô định làm mối cho mình một anh mới học tiến sĩ ở bển về --> em xin cô ạ ), bảo muốn tìm một thư kí giám đốc cho một cty cô cộng tác. Mức lương là blah blah blah, chế độ làm việc tốt, yêu cầu nghe nói tiếng Anh trôi chảy, có kiến thức về BA ...., nhưng mà sếp là người Malaysia. Nghe xong cái từ ấy tự nhiên mình nổi hết da gà, từ chối như một phản xạ. Có lẽ mình bị chuyện của iskada ám ảnh từ hôm Trà kể nên bây giờ cứ nhắc đến Malay là mình ớn. Thôi em cứ trung thành với sếp em bây giờ ạ .
    Cưng ơi, cố lên, ngày mai mà ko được là dream away đấy
  7. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai hàng vìa, thì lại phải tính xem cái nào cho ra VP và cái nào nên để ở nhà, hàng xong thì tới bàn ghế ........ bàn ghế xong nữa là VP hoạt động.
    Vụ passport đang trục trặc, k biết có giải quyết xong để mà đi k nữa ........ haizzzzzzzz ....... mọi cái với mình chả có cái j xuôn xẻ ngay từ đầu khì........khì........... nhiều lúc thấy mệt
  8. oOoTimoOo

    oOoTimoOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    3.319
    Đã được thích:
    0
    lâu rồi chẳng vào đây.
    hôm nay đúng là 1 ngày nhàn rỗi, chán ngán cũng ko phải vì ko có việc gì làm mà vì mình lười Sáng ra đã bị từ chối rùi =(( làm mất tinh thần cả ngày nay
    hic hic
    vừa xem lại ngày, èo ui hnay 18/09 rồi chắc con bạn mình đang lo lắng lắm amen, cảm giác tội lỗi quá hứa hẹn ngày mai mình chạy bở hơi tai cho xem
  9. k50clcls

    k50clcls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Đi tập trung lớp chuyên ngành. Chả hiểu sao, chỉ một buổi đến trường như bình thường, nhưng cứ cảm thấy có điều gì đó rất lạ. Chắc vì đó là lời cảnh báo: mình sắp bị/được ... tống cổ khỏi giảng đường, kết thúc quãng đời sinh viên yêu dấu!
    Nhớ năm 1, hí hửng đi thực tập khảo cổ, sau đó về nhà, tự hứa với bản thân rằng sẽ theo chuyên ngành Dân tộc học.
    Nhớ năm 2, sung sướng cầm trên tay mấy bản in lần đầu (mới tinh) những cuốn sách nghiên cứu về Nhật Bản, tưởng tượng sau này mình sẽ học ngành Lịch sử Thế giới.
    Năm thứ 3, ảo ảnh tan đi, đối mặt với thực tế, con sẽ học ngành gì. Bố hỏi, điểm tên 6 chuyên ngành, thôi thì Văn hóa.
    Mình chính thức kết thúc việc học hành vào ngày 24.12.2008 (Noel hẳn hoi). Từ nay đến lúc đó phải giải quyết xong 13 chuyên đề của bộ môn, 3 chuyên đề nâng cao (dành riêng cho các cháu CLC), 1 chuyên đề chung. Ờ thì tổng cộng có 17 chuyên đề tương ứng với 17 tiểu luận, mỗi cái ước chừng 30 - 50 trang, xem nào, mới có ... 600 trang thôi ý mà. Thêm khóa luận TN dài khoảng 150 trang. Ôi trời, đào đâu ra từng đó chữ nghĩa?!!
    ----------
    Ăn Tết xong chắc là thi TN mấy môn Mác - Lênin. Rồi đi thực tập chuyên ngành 10 - 14 ngày. Nghe cô Phương nói mà thấy chả bõ, hic hic, cứ tưởng ít nhất cũng được 1 tháng. Thất vọng!
    Thôi thì tạm thời xin ké đề tài nghiên cứu của các thầy. Phải làm sao từ nay đến khi ra trường mình có thêm 5 - 7 chuyến đi dài hơn 1 tuần. Cố lên!
    ----------
    Đầu tháng 6 bảo vệ khóa luận, cuối tháng 6 nhận bằng. Nghĩ đi nghĩ lại chẳng còn mấy thời gian.
    Ra trường à, làm gì tiếp theo nhỉ?
    Đi học, đương nhiên.
    Đi làm, hic, làm gì? ở đâu? ntn?
    Chịu!
    ----------
    Tương lai mịt mù.
    Một cõi hư ảo.
    Mọi kế hoạch rốt cuộc cũng chỉ là mơ mộng và viển vông.
    Thế mà hôm trước to mồm nói hai tiếng "chờ đợi".
    Lấy gì đảm bảo cho 10 năm sắp tới?!!
    ----------
    22h05 trở về từ chuyến xe đi cùng... một số vị trong "gia đình". Biết là thế nhưng dù sao, tiếp cận với những người "nổi tiếng" nhất mới thấy anh vẫn còn ngoan chán! Hic. Đời oái oăm thật!
  10. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Vẫn đang đau đầu vì việc chưa xong, hit, ngày mai nữa thôi, có xong được ko, ôi, ai thương tôi với , đời mình toàn bị rắc rối với giấy tờ .
    Tối nay đi ăn ốc rồi đi uống trà vui quá, đúng truyền thống của VDZ, từ hồi chị Nhung về nc đến giờ mới tụ vạ, có chị Nhung là đóng góp được 50% tiếng cười cho những buổi tụ tập rồi.
    Tuần này nhiều việc, ít thời gian dành cho anh yêu quá, lịch cứ chéo nhau, đi làm về anh cũng vật ra, mình cũng vật ra, tóm lại là đi ngủ sớm cho lành
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này