1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 5)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 02/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Dọn về nhà mới được 6 ngày thì phải, phải đến tận sáng nay mới đi được cái chợ ở gần nhà. Nói chung đúng là phong tục mỗi nơi mỗi khác, cách ăn uống cũng khác, thành ra đồ ăn cũng thế luôn. Chẹp, ở nhà chả phải nấu gì, bây h ngày nào cũng đau đầu với chuyện ăn j ở bữa tiếp theo, chán ớn, chán ớn ....... ước gì có người chịu nấu cho mình ăn
    Ngoài vụ than thở ăn uống ra thì khí hậu trong này khá là thích, vừa nhìn thấy cơn mưa phát, 5'' sau mưa luôn, quá nhanh. Tối thời tiết khá mát mẻ, yên tĩnh, thêm cây hoàng lan ở góc sân đang nở hoa nữa, thơm cứ gọi là .............keke ......... phải nói là rất ưng, rất ưng
  2. k50clcls

    k50clcls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    12h trưa. Gặp PA - bà chị đã chia sẻ cho mình kinh nghiệm đi Hà Giang. Ngồi vỉa hè ăn miến cua. Định ăn chè nhưng ngại đi xa nên cuối cùng chuyển sang trà đá. Kế tiếp là đến văn phòng cơ quan chị, mỗi đứa 1 cốc Lipton, tán chuyện trên trời dưới biển.
    Ngoảnh mặt ra đường thấy mưa bắt đầu rơi. Hôm nay đẹp trời, mình để quên ô ở nhà. Hết chỗ nói!
    16h30 thò được cái mặt về nhà. Chân ướt chân ráo, đang loay hoay cắm nồi cơm thì con bạn gọi đi chơi. Tiếp tục lượn lờ lên Phan Chu Trinh. Sinh tố macha vị dứa đúng là ngon nhất. Cái món mãng cầu hôm nay uống dở òm. Hừ.
    Ra khỏi cửa nhẩm tính, từ sáng đến tối mình uống mấy kiểu trà: trà đá, Lipton, trà khai vị Nhật, sinh tố macha. Nếu mà biết tối nay bố trực, mình tạt vào làm thêm tí hạ cúc hay ngọc trai sữa có phải hay hơn ko?!!
    ----------
    Tính đến nay sự im lặng đã diễn đúng 1 tuần. Anh ơi!
  3. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết này chỉ buồn ngủ
    Hôm nay mới tạm thở phào ... một nửa vì vụ giấy tờ, còn chờ nốt thứ hai nữa.
    Đọc xong "Biên niên ký chim vặn dây cót" rồi, hình như mất 2 tuần thì phải, vừa dày vừa khó hiểu, đọc xong vẫn chả hiểu cái gì . Thôi chuyển phỏm sang cái gì dễ hiểu hơn vậy, đọc chỉ hiểu đc mỗi đoạn lột da người sống, ọe, dã man .
    Bực mình vãi, dù mình biết là ko nên nổi cáu vào lúc này nhưng mà đi làm về cả ngảy đã mệt, nói chuyện đc mấy ph.út thì lại thế này, chán. Đi ngủ sớm cho đỡ bực .
    Mai cuối tuần rồi
  4. k50clcls

    k50clcls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi lượn, tiện thể ngó nghiêng mấy cái di tích mới phát hiện ra, gần 1 nửa số đình đền ở phường Nguyễn Trung Trực (quận Ba Đình) đã được chiếm dụng. So với quận Hoàn Kiếm, Ba Đình rộng hơn bao nhiêu còn như vậy. Hic hic. Đau lòng!
    ----------
    Lâu lắm rồi mới có một buổi chiều ngủ ngon đến thế.
    ----------
    Từ hôm nay cả nhà chuyển sang gọi tên, xưng "mình". Híhí.
  5. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Được ngày nghỉ thì đánh bóng mặt đường từ 8 rưỡi sáng đến 10 rưỡi tối :-s
    Có một số việc liên quan đến giấy tờ cần phải hoàn tất nên phải đi làm nốt, mà cái số mình cứ dính đến giấy tờ là nhức đầu tệ hại, bực hết cả mình.
    Nếu nói rằng trên đời này có đứa nào lười rửa xe nhất thì mình sẽ nhận ngay, sao mà mình lười vác tình yêu của mình đi rửa thế ko biết, hô khẩu hiệu bao lâu rồi mà cũng chả đi đc, hôm nay mới đi được, chắc em yêu sạch sẽ nên chạy ngoan hẳn :x.
    Vụ ăn uống sau bao lần hẹn hò cuối cùng cũng đc thực hiện, lý do là "sinh nhật Vinh đã qua và sinh nhật Trang chưa tới =))", mình, Trangmyta, Tùng lợn, Vinh bò sữa, Quỳnh loo + 1 nồi lẩu và 2 âu trà đá, ôn lại kỉ niệm ISU, so sánh với ISU 08 và rút ra kết luận "Chưa có ISU nào máu bằng ISU 07 :))". Ăn uống no nê xong kiếm chỗ ngồi buôn chuyện, lại phi lên Align Mã mây ngồi tạm. Nhờ bóng VIP Trang mà hôm tới này mình có một đôi vé đi xem đại nhạc hội ********, đúng là MKT executive có khác "Khi nào có vé em đưa cho cả nhà đi cùng cho vui =))". Ke ke, vụ nhạc hội này hơi bị hoành tráng đây. Con bé Trang của tháng 8 năm ngoái chưa một lần bước chân vào Bar, chưa một lần uống rượu, Trang của năm nay MKT executive Miền Bắc của ******** Vietnam, đi bar và uống rượu là công việc hàng ngày, đúng là thời thế nên phải thế. Sau vụ cà phê, Tùng và Quỳnh về đi học, Vinh đi có việc, còn lại mình vs Trang tiếp tục lượn lờ, đi đến 2 cái vòng HN 1 ấy, vừa đi vừa buôn chuyện, mình luôn là cái chỗ để các em gái ISU "gửi gắm tình yêu tình báo" :)), dù gì thì mình cũng lớn tuổi nhất ISU năm ngoái mà.
    Về nhà lúc 5h hơn, 7h hơn lại lượn. Mang tiếng đi mua đồ, đồ thì chả mua được, hai chị em chỉ khoẻ ăn :-<.
    Hôm nay mình được đi xe đạp ruồi, ha ha. Mai up ảnh lên facebook, giờ thì đi ngủ thôi. Anh yêu đi ăn tối với nhà Sophie rồi, hôm nay đi nhiều, mệt lắm, ko chat nữa đâu :P.
  6. dontcry2209

    dontcry2209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm ko vào đây
    ko phải là ko có chuyện gì
    mà tự dưng chả còn hứng viết nữa
    đau đầu thật.
    ôi, công việc, xình iu, xiền nong
    ước gì 1 trong 3 thứ trên ổn ổn
  7. betit0203

    betit0203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    1.290
    Đã được thích:
    0
    Trời đất, cứ tưởng thoát được cái cảm giác này rồi cơ chứ. Thế mà bông dưng nó trở lại đột ngột, khiến mình lại thành 1 con bé cáu bẩn, khó tính. Chính mình cũng thấy ghét mình. Bây giờ ai mà động vào mình chắc nước mắt chảy ầm ầm mất. Mệt mỏi quá
  8. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Phewwwwwwwwwwwww, hôm nay mới thở phào được ... nguyên một hơi . Chiều nay cầm cái visa trong tay sờ mãi mới tin là sự thật, khổ, nó hành mình gần 1 tuần nay hơi hơi ... mất ngủ mà . Chuẩn bị đồ và té thôi , mình cũng chưa biết mình sẽ mang theo cái gì cơ chứ, ngoài hai cái thẻ tín dụng ra, chưa có cái gì cả, mà tuần này thì còn bao nhiêu việc tồn phải làm xong trc khi đi nữa chứ.
    Tối nay phải bỏ một buổi ở VDZ đi kiểm tra tiếng Anh, khặc, ông thầy doạ mình, kêu là ktra 2 tiếng, cuối cùng có mỗi tiếng rưỡi, nhưng nghe và đọc được tầm hơn 150 câu thì mắt mình bắt đầu hoa lên và đầu quay quay ù ù, cóc nhìn ra cái gì nữa, nói vs thầy ngay từ trước là có thể bài này em kiểm tra sẽ ko có kết quả cao vì đợt này nhiều chuyện phân tâm quá.
    Tối nay đã qua nhà TL đón em Canon S2 IS về rồi, cứ phải hàng đó thì mới chiến được , bảo TL "Em đang thèm con Canon 40D quá", TL cười "Đến anh còn thích nữa là cô ".
    Cắt tóc ...mái , thế mà chưa gì mới nghe đến hai chữ cắt tóc anh đã gầm gào lên với mình "Ko cần biết kiểu tóc mới của em thế nào, anh ghét tóc ngắn", thế mới , thích thì đi mà để tóc dài , ông nào cũng ghét ng yêu cắt tóc nhưng mà có ông nào chịu hiểu tóc dài vừa nóng vừa khổ đâu .
    Anh yêu đang ăn vạ mình vụ đi này :)), khóc lóc ầm ĩ đòi đi theo :)) :)) :)), cho đáng đời, ai bảo đợt rồi đi BKK dám giấu mình đến trc hôm đi 2 ngày mới nói.
    Ngủ thôi .........
  9. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm ko viết nhật kí rồi.
    Hum nay là 1 ngày mệt mỏi,mệt mỏi vì nhiều việc liên tiếp phải làm.Chắc mình ko đủ sk nên mình thấy khó chịu qá.
    Sáng sớm dậy đi học,học 2 môn nặng như chì,mệt rũ người ra,nào là tiếng trung nào là dịch.Căng đầu căng tai ra mà nghe,đến lớp hơi muộn bọn nó ngồi hết chỗ ngon,mình và O chui rúc cuối lớp,mắt lại cận lòi ra nên nhìn từ đc từ ko,nghe câu đc câu ko?
    Chiều thì lại đi đkí yoga,2 đứa rõ là người đời,đi đkí hỏi han 1 lèo xong mà cái qt nhất là học phí thì dek hỏi.Thế mới hay chứ,cứ ba ngơ như dở hơi.Học phí cũng rẻ thôi nhưng bùn cuời là cái đấy thì chả hỏi,lại hỏi toàn cái đâu đâu.Hôm nay đc ngày ngơ.
    Xong việc đkí thì là đi học thêm dịch,bt thì đi từ ĐTT ra TT thỉ chỉ mất 20'' chứ mấy(đi chậm đấy) .Nhưng khốn khổ,tầm 5h hơn thì toàn tắc đuờng,tắc từ đoạn đầu PNT,cho đến CB,nhục ơi là nhục,khói xe,nóng nực,cứ rúc đằng sau cái xe bus xả khói đen sì,đeo cái khẩu trang rồi mà cứ như ngộp thở đến nơi.Mà cứ tắc đến 10'' í,đứng ì ra 1 chỗ thỉnh thoảng mới nhích dc 1 tẹo.Đến nơi học vừa khít jờ luôn,cuối cùng đi từ ĐTT ra TT mất gần 1 tiếng
    HỌc hum nay cũng tốt,nhưng vẫn mỏi ng` lại còn đau bụng nên về cứ bễ bải cả ngừoi ra.Về lại ăn 1 mình,ngại làm nóng lại các thứ nên thôi,mặc kệ,ăn nhanh rồi lên còn tắm rồi nằm.Cả ngày mệt lắm rồi!.Kết thúc 1 ngày mệt mỏi,nhưng mà làm đựoc nhiều việc.
  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Cứ dính đến xiền nong là lại thấy đau đầu ......... mệt thật, cuộc đời đã ra tuyên bố là tránh xa tiền với két mà cuối cùng vẫn dính đến mấy vụ đó. Chán vãi.
    Mai lên đường, chưa chuẩn bị gì và thấy k ready lắm, chẹp.......... chẹp........ tại việc trên VP còn bừa bộn quá ......... nhưng thui, làm cú chót trước khi nó đóng cửa, k rồi hối tiếc ........ còn khổ hơn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này