1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 5)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 02/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày đầu tuần khá thoải mái :D
    Đã xong đc contact với gần 40 cái khu CN, fewwwwwww
    Tối đi học đánh vật với cái Das Adjektiv thấy mình thật là ngu dốt :-s, tư duy chậm rề rề :-s. Làm sao mà nhớ được này, lại còn phải tư duy nhanh nữa này và dùng đúng từ nữa chứ, ôi, quá bằng đánh đố cái đầu mình :-ss. Tự nhiên thấy mọi thứ nan giải hơn mình nghĩ :-<
    Em Thuý (theo cách gọi của anh là Thuy tall :D) sau hơn 2 tháng intern cùng AIESEC ở Ba Lan đã tóm cổ được một chú nghe tên thì có vẻ là Tây Ban Nha, nhìn ảnh thì cũng có vẻ đúng là TBN thật, ke ke, ISU 07 đúng là hoành tráng quá ;)). Không khéo vài năm nữa con em lại bỏ anh chị ISU mà sang xứ bò tót ở cũng nên ;)). Mấy hôm nay tự nhiên nhận đc khá nhiều comment hỏi han của bạn bè ISU, thấy vui. Hôm nay sau một thời gian dài mất tích mất dạng, ku Christoph Hofer tham ăn của ISU 08 cũng lù lù add mình rồi chat chit hỏi thăm, thằng nhóc này gây cho mình nhiều cái bực mình nhất ISU năm nay nhưng cũng là một trong những đứa làm cho mình cảm động nhất ngày chia tay. Vào xem ảnh của Dany up hôm closing ceremony năm ngoái, lễ phát bằng, tự nhiên thấy nhớ ISU và nhớ những ngày bên nhau quá. Cứ nghĩ rằng xa nhau thì kỉ niệm về những ngày bên nhau sẽ nhạt nhoà nhưng thật vui là hầu như cả ISU 07, ai cũng luôn nhớ về nhau, vẫn contact đều đều và update thông tin về nhau đều :).
    Có những câu nói chỉ là nói đùa hoặc cố tình tỏ ra hài hước, nhưng khiến người nghe cảm thấy cực kì khó chịu, mình cũng vậy, mình vốn ko hay chấp nhặt, nhưng tự nhiên có thể gọi là một câu hỏi thăm hay đùa, hay là nói kháy chả biết, nhưng cảm thấy khó chịu, vậy thôi. Mình có đang quá khó tính ko nhỉ? Tuỳ tâm trạng.
    Hôm nay muốn đi nằm đọc truyện sớm, dạo này tuy đọc ít nhưng mình cũng ngốn hết bộ Azit Nexin và vài quyển lẻ tẻ khác nữa rồi, cảm giác đọc truyện trc khi đi ngủ thật dễ chịu.
    Cái con điên rầy nâu xanh xanh, đã bay lộp bộp vào mặt lại còn đốt đau điếng nữa chứ, yêu mùa thu nhưng cái giống côn trùng đáng nguyền rủa này làm mình phát cáu .
    Được cj sửa chữa / chuyển vào 22:37 ngày 06/10/2008
  2. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi karaoke với VDZ về, hôm nay tâm trạng ko tốt nên hát hơi ít. Uống, chẳng say gì cả, vô cảm.
    Frau Hoài doạ làm mình sợ hết hồn, 2 năm nữa mình mới thi đc Testdarf còn muốn thi ZOP thì phải tầm 7 năm :((, ối giời ôi là giời, đời có dài nhưng ko ai rồ mà đi học nhiều thế đâu. Hí hửng bảo Frau Hoài "Hay sang năm em đi ôn thử TestDarf nhỉ", bà già chơi ngay cho câu "Ko thi đc đâu, ôn làm gì cho phí ra, mày thi DSH đi". "Đã thế em ko thi nữa :-w, em chuyển qua thi IELTS =))". Nhớ ra giữa tháng này mình thi hết khoá tiếng Đức, giữa tháng 11 thi TOEIC, sặc, đời lại toàn thi với cử, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Một chút lạc quan vì càng ngày khả năng nghe của mình càng tốt, ít nhất thì cái special announcement hôm nay mình cũng nghe được khoảng 90%, luyện một vài tip nói nữa hy vọng giữa tháng 11 đánh nhanh dẹp gọn, ko có sang năm nó đổi kiểu thi thì đời nhục :D. Mà dạo này giọng mình bị Mỹ hoá quá thể .
    Thằng bạn hiền đang training ở Beijing, khoe tíu tít là đi Tử Cấm Thành, Great Wall. Nó hứa cuối tuần này về nước sẽ mua cho mình một con Panda của Olympic, ke ke, sướng, đỡ phải nhờ Hạnh bà jà mua và chờ đến tết mới được ôm :D.
    Lần đầu tiên hỏi mình nhiều như thế về chuyện của mình, tôi vẫn làm theo ý tôi thôi, ko từ bỏ đâu, mà nếu có từ bỏ thì cũng đừng hy vọng gì ở tôi cả, tôi ko muốn từ bạn bè rồi lại khó nhìn mặt nhau, đã là bạn thì cứ để nó là bạn đi.
    Có đôi khi, im lặng chỉ thể hiện một điều duy nhất: Sự khinh bỉ, và bây giờ, mình đang im lặng :D.
  3. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Thích những ngày cuối tuần ở nhà dành thời gian cho gia đình và những việc riêng như tuần này :)
    Hôm qua lên Goethe, tình hình là họ ko cho mình học luôn bây giờ, bắt phải học sau Tết vì mình đang ở level cao hơn mọi người đến gần 300 tiết :-s. Mình luôn chọn con đường đi khó khăn hơn mọi ng là sao ấy nhỉ, ngay từ hồi thi tốt nghiệp cấp 2, đã đâm đầu vào làm một cái đề văn khó chỉ vì thích, trong khi đề kia dễ hơn, nhiều khi chả hiểu nổi mình :-<.
    Hôm nay ở nhà bày trò nấu nướng ăn uống, lâu rồi mới nấu lẩu cho cả nhà ăn, nấu rất ít mà sao ăn no căng hết cả bụng :D, đến tận chiều vẫn lặc lè :P. Chiều nổi hứng lên rủ con em đi mua một đống đĩa DVD về xem dần, chả hiểu mình có lúc nào xem ko nữa khi mà cái lịch cả tuần của mình nó kín ko còn chỗ trống nào cả. Hay là mang lên cty xem nhỉ >:).
    Tâm đã về nước, 3 tháng tung tẩy ở Quebec với chồng, bây giờ về VN lại thui thủi một mình. Đang rủ mình hôm nào rảnh qua nhà nó nấu nướng, mình học hỏi được rất nhiều vụ nội trợ đảm đang từ nó :D.
    Có đủ kiên nhẫn và đủ sức để làm những việc đã định trong thời gian tới ko? Chẳng biết nữa ...
    Đi ngủ sớm thôi, hôm nay anh đi trực đêm rồi :)
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày tớ di chuyển xuống phía Nam, tớ ít có thời gian vào đây điểm danh với NK, NK nhể .
    Tính ra từ ngày tớ vào đây, cuối tuần nào tớ cũng lượn. Hôm nay cũng k ngoại lệ, sáng tớ đi suối nước nóng, sau đó thì lượn ra Vũng Tàu shopping mấy cái dây buộc tóc và cặp tóc, tiếp theo thì lượn đi ngắm biển, đi hết cái đường ven biển của VT, chẹp ăn chơi ác chiến, sau đó thì về PM ăn hải sản .......... thế là kết thúc cuối tuần.
    Mai mình lại bắt đầu 1 tuần mới, tuần này có vụ Earth Breaking Ceremony đây, sau ngày này cv thì cứ gọi là loạn ....... k biết có xoay xở được k, k biết em thư ký tuần này làm có tốt hơn k?
    [nick]
    Được witch141v sửa chữa / chuyển vào 22:27 ngày 12/10/2008
  5. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy hoang mang khủng khiếp, một nỗi sợ hãi đag bắt đầu xâm chiếm, càng nghe, càng học, càng check càng thấy mình kém cỏi, kém về mọi mặt, cả hai cái đang học đều ko đi đến đâu, chưa đâu vào đâu hết. Sao mình lại có những lúc thiếu kiên nhẫn và kém cỏi thế này??? Thấy mình đang dần đi xuống dốc chứ ko phải lên dốc như mình nghĩ, cứ nghĩ rằng mình đang khá dần lên, nhưng có lẽ khá so với cực dốt thì đúng, còn mình đang bị khủng hoảng kiến thức trầm trọng :-s.
    Bây giờ thì đã hiểu tại sao anh thông thạo đến 4 ngoại ngữ rồi, gửi một bài test mà mình nghe vật vã chưa xong, anh nghe vèo cái chính xác trăm phần trăm luôn, mà khá lâu rồi anh ko xài đến tiếng Anh một cách pro. Càng học hỏi càng thấy mình kém cỏi, buồn :(
  6. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới thức đến h này, vừa làm xong cái hợp đồng mua xe cho dự án và làm cái MOM, mai lại họp tiếp, k biết nếu k có chị T. và cô G. bên cạnh tớ có thể xoay xở được k nhỉ?
    - Tớ đã nhìn thấy 1 khối lượng công việc khủng khiếp đang chờ ở phía trước.
    - Tớ đã thấy thế nào là stress với công việc, cái việc mà đôi khi nó k nằm trong sự control của mình.
    - Tớ đã nhìn thấy được thế nào là uy tín/thiếu uy tín và trách nhiệm/vô trách nhiệm trong làm ăn.
    Chắc còn làm tớ sẽ còn nhìn thấy nhiều cái nữa.
    Thôi đi ngủ thôi, để dành sự tỉnh táo ngày mai vào phòng họp để bắt đầu chinh chiến với MOM. Mọi sự đều là ở sự mới bắt đầu, sẽ còn nhiều khó khăn đây. Nhưng đôi lúc thấy mệt
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ cho đến lúc già
    Ung dung tự tại ở nhà đan len
    Hai câu thơ do mình sáng tác, đã được một bác giai xào thành:
    Bao giờ cho đến lúc già
    Ung dung tự tại ở nhà blogging
    Công nhận thèm blogging, foruming chết đi được. Vào nghề viết, ngày nào cũng viết, mà chả được viết linh tinh kiểu blogging... thật là mệt.
    Bao giờ mình già, gái iu, bao giờ mình được nhàn nhã ngồi đếm vết đồi mồi trên tay nhau hả gái iu???
    Còn trẻ, còn sức lực, còn phải xông pha. Còn phải đau đầu.
    Cố lên các gái! Thương nhìu, iu nhìu!
  8. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Sau những chán chường của ngày hôm qua, hôm nay dù công việc ngập đầu ngập cổ với hơn 30 trang tài liệu chưa dịch, cũng ko có tâm trạng làm việc, ngồi học bài cả sáng, nghe, vẫn loạc choạc, vẫn sai, cho dù cái xác suất sai càng ngày càng nhỏ, nhưng đúng là cái short-term memory của mình quá kém, nghe câu sau thì ko tập trung đc câu trước.
    Tối đi học về, thèm một cái gì đó mát mát cho hạ bớt nhiệt. Một lời rủ đi uống bia với mấy tên người Đức, nhưng cũng ko muốn đi, mát mát ko có bia ở trong danh mục.
    Lượn lờ tính đi uống Macha dứa nhưng phát hiện ra một quán cà phê phong cách Ý ở cái góc HN mà mình yêu thích. Đi nhiều các góc HN, nhưng có lẽ cái góc này của HN là mình thích nhất, được mấy con phố cổ buôn bán ồn ào bao quanh, nhưng cái góc này vẫn mang dáng vẻ trầm mặc của HN xưa, ko bị cái không khí ồn ào buôn bán làm cho mất đi cái vẻ cổ kính của HN, cái góc mà mình vẫn thích vác máy ảnh đi để nhìn miên man lên những căn gác gỗ trên tầng 2 của những căn nhà cổ, nhìn ánh đèn vàng của những ngôi nhà đó, cửa sổ gỗ và cái quạt trần ở giữa nhà, chớp những cái ảnh với ánh sáng vàng vọt để cảm nhận HN của những ngày còn "thưa cậu, thưa mợ". Ngồi thu lu trên tầng 2 của quán, nhìn góc HN của mình qua cửa kính, gọi một cốc Esspreso Machiato nóng. Lần cuối cùng mình uống loại cà phê này là hôm ở SG, uống cà phê ăn bánh ngọt như một thói quen vào mỗi 3h chiều hàng ngày. Từ hôm đó đến nay, ko uống lại lần nào, mất hẳn thói quen đó từ sau chuyến đi chơi về, vì ko có ai hợp cạ với mình mà cũng ko có thời gian để lượn lờ như thế .... Nhớ .....
    Không uống được thứ gì man mát nhưng thỉnh thoảng những lần nổi hứng bất chợt đã kéo lại cho mình một chút gì đó cảm xúc còn đọng lại.
    Dạo này ăn ít cơm, chỉ ăn vặt là giỏi, ngồi ở cty trước mặt la liệt đồ ăn vặt, cái mồm cứ hoạt động liên tục, thành thói quen. Cà phê xong lại muốn đi ăn, lại nem chua rán, trứng cút lộn. Cứ cái đà ăn như thế này chả mấy chốc mình sẽ thành một con lợn mất :-s.
    Lại học thôi ... cần phải cố rất nhiều để đánh tan cái cảm giác chống chếnh mình bị hôm qua, thật tệ hại. Bắt đầu lo cho các kì thi là vừa.
  9. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tớ đi siêu thị mua đồ và nấu nướng :), theo đúng lịch của những ngày cuối tuần. Hôm nay tớ nấu món sườn om dứa. Món này học của em Kb, nhưng mà em ấy nấu sườn sốt dứa, còn tớ nấu om dứa ;)), khác nhau mỗi chữ om và chữ sốt ;)).
    Dạo này tớ có xu hướng thích những ngày cuối tuần nấu nướng và dành cho gia đình, cứ như một người phụ nữ đảm đang ý :"> :"> (sao dạo này mình dở chứng thế chứ ). Cảm thấy như mình đang già đi, lại nhớ đến hai câu thơ và cái ảnh trong blog của chị cundc
    Bao giờ cho đến lúc già
    Ung dung tự tại ở nhà đan len
    Tối hôm qua nói chuyện vs anh, bảo anh "Em thấy em đang già đi", anh cười ngặt nghẽo "không, em ko già, anh mới già, dạo này tự nhiên anh thích đi đến nhà hát, là cái nơi mà anh luôn nghĩ là dành cho những người già ". Hai đứa dở hơi ngồi tự nhận mình già, cuối cùng là bật loa lên, ngồi nghe nhạc cổ điển với nhau =)), gần 1 tiếng đồng hồ chỉ có ngồi nghe nhạc, ko nói câu nào, đôi khi chỉ cần những khoảng lặng như thế cũng đủ cảm thấy ấm áp :).
    ----------------------------------
    Hôm nay chỉ vì cái vụ mình treo ảnh "anh đẹp zai" lên ava kèm cái stt "Show mặt người yêu nhá :x" mà suýt nữa cái YM của mình nổ tung =)), Samari vào kêu "Cho tao xin cái ảnh này tao treo với", công nhận, nhìn zai hơi bị giống diễn viên điện ảnh HQ, hic, làm sao mà lại có người VN nhìn chả giống ... người VN tí nào là sao =)). Rồi mình bị buzz liên tục vì cái ảnh gây shock nặng này ;)), thỉnh thoảng làm vụ scandal cho vui =)).
  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    J. vẫn luôn làm tớ vui bởi J. luôn nhớ những điều tớ nói, cho dù rất nhỏ. Tớ chẳng cần những niềm vui to tát, chỉ cần những cái rất nhỏ, rất nhỏ thôi vậy là tớ biết tớ được lắng nghe như thế nào.
    Cả ngày chủ nhật chỉ ăn và ngủ, ở bên ngoài quá yên tĩnh để tớ thấy enjoy với 1 ngày cuối tuần như vậy.
    Còn lâu lắm mới tới ngày về, còn lâu lắm tớ mới được hưởng cái rét của HN. Còn lâu lắm những chuyến đi ngắn hàng năm của tớ mới bắt đầu.
    Đường về nhà còn rất xa.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này