1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 5)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 02/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nightfly88

    Nightfly88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2008
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay nhận được hoa của đứa bạn, chưa nhận được quà của anh. Hồi hộp ghê nơi
    Quà của thằng bạn làm mình lăn tăn quá
  2. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Không thích một tí nào, ko thích một tí nào hết, việc của ai người ấy làm, nếu ko tự làm được thì hãy nhờ những người nào rảnh rỗi đi làm, tôi ko có thời gian. Việc của mình đã ko bao giờ mở mồm đi nhờ ai, mà thực ra là việc của mình ngoài mình và sếp ra cũng chả ai làm được, một mảng riêng biệt, thế mà hà cớ gì mình cứ phải đi làm hộ việc của người khác, hà cớ gì mình phải đi nộp bản khai thuế, mình đâu có được trả lương để làm những việc đó, nhất định ko đi là ko đi, muốn làm sao nộp đc thì làm. Ghét những cái gì mà người khác cứ nghĩ là mình rảnh rỗi quá để nhờ vả cái kiểu được một lần thì lần sau đi mà làm tiếp như thế.
    Sao mình lại có thể có một ngày chỉ có ăn và ngủ như hôm nay ko biết. Ngủ - dậy ăn - ngủ - dậy ăn - xem phim - ngủ - dậy ăn - -buôn dưa lê - đi ăn - bây giờ lại chuẩn bị đi ngủ =)), ôi cái cuộc đời này ...
    Cứ ngày nào có tí thời gian là hai chị em như hai con lợn :">
    Ối, mai thi rồi đấy :)), đầu vẫn cứ lung bung Komparativ với Superlativ với Perfekt, chỉ ăn với ngủ là giỏi :))
  3. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay vui buồn lẫn lộn
    Sáng vừa thò mặt đến cty đã nhìn thấy một tập khai thuế chờ trước mặt rồi, đúng hôm nay sếp lại ko đến cty mới nhục, lóc cóc đi xin chữ kí sếp rồi mang về đóng dấu cho kế toán còn đi nộp thuế, đúng là đen. Tất nhiên sau cái vụ làm quyết liệt tối qua của mình thì hôm nay việc đi nộp bản khai thuế ko phải việc của mình rồi :D.
    20/10, cái ngày chả có tẹo gì ý nghĩa với mình từ ... bao lâu rồi chả nhớ :D. Năm ngoái thì QT''''s boys làm cho một vụ hoành tráng, cũng vui, năm nay thì chả có gì hết. Chỉ mỗi chuyện là cái máy đt của mình cứ vài phút lại rung lên bần bật, và để máy đó đi xin chữ kí, lúc về là màn hình máy tính bị buzz đỏ loè :)), tin nhắn của bạn bè, của đồng nghiệp, của các em zai và anh zai, nói chung là cảm thấy mình vẫn được quan tâm nhiều lắm :), thx các bạn, các anh, các em nhiều lắm :x. (Vẫn như mọi năm, từ 3 năm nay, một cái ecard, thx).
    Tối đi thi, ôi chao ôi là đời :((. Cái phần nghe, cứ như là nói cho dân địa phương nghe ấy, nhanh như mình nói ... tiếng Việt =)), bây giờ mới hiểu cái cụm từ "nói như khạc nhổ vào mặt nhau" mà bà chị mình dùng để chê bai khi mình nói tiếng Đức nó là thế nào :-s. Nghe loáng thoáng đưọc mấy từ ... ứ phải key words :)), thôi thì đằng nào cũng là 50/50, tick vào cho nó dày chữ :)). Phần ngữ pháp thì mình hơi loạc choạc tí, vì có mấy từ quên mất dạng Perfekt của nó là gì :">, có mấy từ nữa thì lại ko nhớ nó thuộc giống gì để chia das Adjektiv :">, túm lại là hơi bị nhố nhăng .
    Thi xong cả lớp bảo phải lobby cô mới hòng qua được kì này >:), mời cô đi ăn, xong đi uống cà phê. Mình có 10 ngày nghỉ trước khi vào kì mới (nếu qua kì này :D). Thôi dành tâm huyết cho tiếng Anh trong 10 ngày vậy :D.
    Nhận đc một cái tin nhắn, bao nhiêu cái nhiệt tình và vị tha của mình nó bay cái vèo ra ngoài đường. Đời đâu có kiểu mời đám cưới bằng SMS , về nhà nói chuyện thấy cả nhà ISU bức xúc vô cùng, treo tạm đến mai xử lý xem có nên đi ko, rất bực mình , rất thiếu tôn trọng ng khác qua cái kiểu mời rơi đó. Bực mình.
    Được cj sửa chữa / chuyển vào 00:04 ngày 21/10/2008
  4. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi ăn đồ Nhật về, no quá , tên món ăn thì chịu ko nhớ nổi tên, toàn chữ nhật, đọc bập bõm những te với mo với ki ko gì đó , chỉ biết là ăn ngon và lặc lè lê về nhà với hai cái bụng kềnh càng.
  5. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Bao lâu rồi bây giờ mình mới quay lại thói quen cũ nhỉ, có lẽ là phải đến 4, 5 năm hoặc hơn rồi cũng nên. Từ hồi lớp 10, suốt ngày mua những đĩa MTV hit nhất, những đĩa nhạc không lời, nhạc của những band nổi tiếng mà mình yêu thích, chất nó vào cái tủ để đĩa vốn đã chả to lắm của mình. Anh T là người hiểu những sở thích của mình, năm nào sinh nhật ông anh cũng tặng một hộp chocolate đen và một hoặc hai đĩa nhạc của ABBA, của Boney M, của Take That và các band nhạc nổi tiếng từ những năm 70. Có lẽ mình đã bỏ thói quen nghe những đĩa nhạc này từ hồi năm thứ nhất đại học, hôm nay mới lần dở những cái đĩa quí của mình ra, cop lại vào máy tính, convert sang mp3 để lưu lại. Một ngày ở cty làm việc và nghe nhạc ABBA.
    Cảm giác một buổi tối ở nhà như tối nay cũng thật thích, đi làm về là chuẩn bị cơm, ăn cơm một cách thong thả, ngồi convert nhạc, xem phim và bây giờ đang ngồi nghe ABBA, tự nhiên thấy thanh thản và vui lạ. Lát nữa sẽ đọc truyện và ngủ, tiễn một tuần ... làm thì ít ăn thì nhiều như tuần vừa rồi :D. Tuần sau khá bận với công việc và ... hẹn hò, chưa gì đã có mấy cái date rồi.
    Cuối cùng thì ISU cũng có một đứa nổ phát pháo đầu tiên, hy vọng mày tốt vía, mở hàng may mắn :D, 35 đứa của ISU 07 nó là đứa đầu tiên đi lấy chồng, vẫn còn nhí nhảnh lắm, nhí nhảnh đến mức vô tư, vô tâm nên mới có cái chuyện mời đám cưới bằng SMS. May mà hôm sau có H gọi lại nhắc, H vẫn đúng là một leader của ISU, rất điềm đạm, chững chạc :). Đi ăn cưới toàn ngồi buôn và tự sướng bằng mấy cái máy ảnh, đúng là cái bọn ISU nhà mình. Cô dâu cũng bỏ cả chồng chạy ra ngồi buôn, xong lại còn nhấm nháy "Tao đi honey moon về thì hôm sau qua nhà tao party luôn nhé, ăn gì nào, ngồi lại đây bàn", mặc kệ chồng ngồi cạnh nhắc vào ăn cơm vẫn thao thao bất tuyệt buôn . He he, làm cái ảnh cả bọn đú đởn lên cái, mình thích bó hoa cưới hôm qua dã man, hic, hồng song hỷ to bằng cái cốc , nó đưa ngay cho mình "Tặng mày, sang năm cưới" trong khi nó vẫn còn phải tiếp khách, mình phải giãy lên nó mới chịu ôm tiếp :)). Nhưng công nhận bó hoa :x :x :x
    [​IMG]
  6. duykiet

    duykiet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy cô dâu tớ nhớ vợ cũ tớ quá...
    Hôm nay được đi ăn món cháo ếch ở Geylang... Lorong 11. Ngon thật... Ước gì về VN nhỉ
    Vẫn còn nhớ vợ cũ... chán
  7. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    NK này, đời sao có lắm người ko biết thế nào là tự trọng ko biết nữa, tớ mệt mỏi khi cứ phải chịu đựng hoặc nói chuyện với những ng như thế cực kì ấy. Cụ thể là cái kẻ thừa hơi ngồi nhắn cho tớ gần chục cái tin tối nay khi tớ đang cà phê cà pháo với bạn già của tớ ở SG ra ấy. Nó làm cho vụ cà phê của tớ tự nhiên lặng đi một lúc chỉ vì tớ phải chịu đựng mấy cái tin nhắn ngu ngốc đó. Cái kiểu hỏi thăm như muốn đá đểu ấy, xứng đáng nhận đc những câu trả lời như tớ trả lời lại, dù tớ vốn ko phải là người bất lịch sự, nhất là dạo này tớ làm việc với khách hàng nhiều, phải tiếp xúc với ko ít kiểu khách hàng khiến tớ càng kiên nhẫn và nhẹ nhàng hơn nhưng đâu phải lúc nào cũng có thể nhẹ nhàng nhỉ, mà nhẹ nhàng với những người ko biết điều, càng nói càng trơ thì thà cứ thẳng băng mà xử cho nó dễ chịu. Thật là bực mình quá thể, có lẽ lần sau tớ miễn trả lời những cái tin nhắn đó cho nó đỡ phiền.
    ----------------------------------------------
    Bạn già bầu bì chưa gì đã ì ạch, tăng có mấy cân nhẹ hều à. Lâu mới gặp nhà mình, cũng ko đầy đủ lắm, đại ca thì bận đi với ... gái , vợ chồng KG thì bận bịu gì đó. Bây giờ ai cũng có những mối quan tâm riêng, những chuyện phải lo lắng, bận bịu nên lâu lâu mới gặp nhau để hỏi thăm xem dạo này thế nào rồi :).
    ---------------------------------------------
    Chiều nay chat với Chekkhoon, thấy thằng bạn khoe đã có người yêu sau 2 năm theo đuổi ko mệt mỏi , ha ha, con gái VN mình kiêu ghê há, để cho thằng bạn theo đuổi tận 2 năm mà chỉ toàn rủ đi ăn với đi thư viện được thôi . Thảo nào thấy Chekkhoon rất chịu khó học tiếng Việt, chắc nhờ vụ đó mà cưa đổ được cô bạn kia rồi, hì.
    ---------------------------------------------
    Hoài già gọi ơi ới bảo chuẩn bị học kì mới, mình thi cũng ko đến nỗi tồi lắm, mặt bằng chung là ... kém mà :)), tiếc là lớp mình trượt mất 2 người :(. Ăn chơi nghỉ ngơi học tiếng Anh thêm nửa tháng nữa rồi lại cày cuốc tiếp :(, càng học càng nản, đúng là mình học vì sở thích nó cũng dễ tan nhuệ khí, sở thích chỉ có thời điểm thôi, nhưng bỏ bây h thì tiếc lắm, nên ít nhất cũng phải xong ZD mới nghỉ được.
    ----------------------------------------------
    Thời tiết mấy hôm nay hâm nên mình cũng hâm :(
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày nay bận dã man, gần như là k có thời gian rảnh. Sau vụ phỏng vấn em phiên dịch mới, thì dành cả hơn 10'' ngồi nói chuyện với em, chả hiểu sao mình lại có cảm tình với em này, và hy vọng em sẽ qua vòng phỏng vấn.
    Sau đó thì giải quyết được nhiều thứ phết. Chẹp chẹp ... rồi mình sẽ trở thành 1 chuyên gia sản xuất thư request for approval gửi cho PMU , vẫn còn 1 cái thư nữa bị push để issue nhưng mờ thui để từ từ ... ngày mai lại họp, lại chuẩn bị MOM, hy vọng rồi mọi thứ trôi chảy, và ngồi họp thì chỉ cần tập trung tí xíu, k rồi chả biết họ nói cái giè thì tèo ... cái MOM mà lởm khởm rồi lại nghe lèm bèm ... dạo này mình sợ mấy cái vụ lèm bèm thế chứ
    Và mìn nghĩ mình sẽ chết sớm nếu mìn cứ ăn uống lởm khởm như thế này...........Haiz.......haizzzzz........ ngất sớm cho nó lành
  9. k50clcls

    k50clcls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Đã xóa vì thấy chả có gì để nói.
    Được k50clcls sửa chữa / chuyển vào 09:15 ngày 29/10/2008
  10. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Mở mắt ra sáng mùng 1 đầu tháng đã mờ mắt vì một núi công việc, cái tháng này rồi lại chả ra cái gì cho mà xem :((
    Trời lại còn mưa nữa chứ, chưa gì đã thấy một tháng ảm đạm rồi, ôi cái kuộc đời làiiiiiiiiiiiiiiiiiiii :(.
    Nhắn cưng: Cưng cứ an tâm làm phái viên, khi nào về phải thịt sếp lần 2, tôi đã cố gắng delay cái vụ thịt này nhưng tiếc là tập đoàn háu ăn ko chờ đc đến Tết cho nên tôi lại ... đành phải ăn 2 lần chứ biết làm sao :)).
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này