1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 5)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 02/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, đang ngủ thì bị gọi dậy đi làm. Uh thì đi, cũng đã chơi dài gần 2 tuần rồi, đi cho thay đổi không khí. Nói cho cùng không làm trước thì sau cũng phải làm, chẳng đùn đẩy cho ai được cả.
    Chốt lịch Sơn La, chấp nhận thất hứa với một người. Sorry nhé! Tôi biết mình tệ lắm khi làm thế.
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới nghe TV hát, thêm tiếng mưa ngoài cửa nữa, tự dưng thấy lãng đãng. Thích nhất khi TV hát những bài buồn, giọng ấm và da diết. Album double nhiều bài hay phết.
    Nhắm mắt và lắc lư theo nhịp trống của Bien le ... một ngày nữa đang qua, một tuần nữa sắp hết ...
    Gió lại hôn lên đóa hoa một lần nữa,nhưng hoa đã rơi rồi
    Nó cứ một mực hồi tưởng trong nhớ nhung đã rất lâu
    Rõ ràng là vào lúc trời xuân hoa còn yêu tôi
    Vậy mà bây giờ hoa lại thay đổi ? Thay đổi rồi
    Thế là gió liền mang nỗi sầu đến nơi xa
    Gặp những bông hoa đẹp hơn cũng không dám động lòng
    Cứ suy nghĩ tại sao đóa hoa đó lại không yêu tôi nữa
    Tại vì sao,vì sao chớp mắt một cái liền biến thành mùa đông
    Người yêu trong chuyện tình cảm,cẩn thận khi yêu là sống
    Cho nên mới cảm động lòng người,cho nên nó cũng sẽ tàn héo
    Thì ra tình yêu là biến số,sao chẳng ai dạy tôi điều đó
    Điều đẹp đẽ thì được ghi nhớ,những việc đã qua biến thành sự gánh vác

  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời, ngập tịt cả đường, chả đi đâu được. Nhận cái tin nhắn còn bóp nghẹt nỗi đau khổ này: "Về được 3 hôm thì mưa 2 hôm, số mày đúng là số ruồi bâu".
    Hà Nội ơi, đón tớ về bằng ngập lụt thế này ư?
    [​IMG]
  4. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, hôm nay có thể coi là một ngày "nịch sử". Vẫn biết là zời báo mưa nhưng mở mắt ra đã thấy mưa ầm ầm, ào ào. Thế mà vẫn cứ phải đi làm.
    Lúc đi thì vẫn chưa thấy dấu hiệu gì của ngập lụt, ngồi trên văn phòng, khô ráo, ấm áp, chốc lại thấy ào ào, mưa quất ở ngoài cửa kính. Biết là vụ trưa nay bị hoãn rồi. Chi nhánh bên kia nhảy vào hỏi có ăn chơi ko, sếp khao lên chức cơ mà, trả lời ngại đi lắm, dù là đi taxi chăng nữa, mưa thế này bước chân ra ngoài đường đã thấy ngại rồi. 11h trưa, sếp ở in the middle of somewhere =)) gọi điện về văn phòng "Có đi ăn ko?, taxi nhá", "Dạ thôi ạ, mưa lắm sếp ơi, mà tình hình bên kia đang kêu ko tìm thấy sếp phó đâu từ sáng, thôi hoãn đi ạ, lần sau". "ừ thì hoãn, hôm khác nắng ráo ta lại đi". Dập máy, cắp gói mì vào nách, lượn. Về nhà, được cái đường từ cty về nhà mình cao chót vót, ko ngập tẹo nào. Cảm giác ấm áp hẳn khi bước chân về nhà, khô ráo, mình vốn ghét cái gì ẩm ướt :-s. Mưa thế này chỉ có mì là nhanh, ăn xong đắp chăn đọc "Gone with the wind" có vẻ rất hợp lý.
    Ngủ đến lúc có đt từ văn phòng, em Vân gọi "Chị ko đi làm à, sếp đang ở VP" "Em nhắn sếp hộ chị là nhà chị chưa mua thuyền, mà chị ko biết bơi cho nên có muốn đi làm cũng đành chịu" => Lý do nghỉ việc rất chính đáng . Mà cũng đúng, phán bừa, đến lúc nhìn xuống đường nhà mình thấy sóng vỗ ì oạp như biển .
    Online lên mạng, thấy cưng để stt " Tớ hứa từ nay tớ sẽ ko rửa xe nữa, xin lỗi các bạn HN". Chợt nhớ ra, mình cũng có ý định cuối tuần này xách xe mẹ đi rửa, mà đúng là lần nào mình rửa xe (định rửa xe) trời cũng mưa :-ss. Thế tóm lại trận mưa hôm nay là do mình có ý nghĩ rửa xe, hay do cưng hôm qua vừa rửa xe, hay là do ... sếp có ý định khao lên chức =))?
    Mai là cuối tuần, và cả kì nghỉ cuối tuần này lại chả có việc gì ngoài việc ngồi ôm chăn ở nhà thôi chứ biết làm sao.
  5. meoconthaman

    meoconthaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Hai tuần nay phải nói là có rất nhiều sự kiện xảy ra mà cái đầu mình không sao nhớ hết nổi, thậm chí còn không muốn nhớ nữa. Đối với nhiều người chắc hẳn du lịch là thiên đường, là niềm vui, nhưng chắc là từ nay nó sẽ là nỗi ám ảnh của mình mất thôi. Thật lạ rằng mình lại có thể bình thản bỏ qua mọi chuyện dễ dàng đến vậy. Điều đó khác hẳn với mình của hàng ngày, đáng nhẽ ra mình đã có thể làm cho mọi chuyện rõ ràng và minh bạch, ít nhất cũng phải tìm hiểu chút đỉnh sự việc, đằng này lại quay lưng lẳng lặng bỏ đi. Thế là chỉ có mỗi mình chịu thiệt thui. Giờ này chắc là có người ngồi ung dung cười thầm mình đó mà. Thiệt là tệ hại đó. Có lẽ mình stress nhiều wa rùi.
  6. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Hình như mình vừa đọc một mạch 40 cái entries của em, cũng lâu rồi, em đóng blog, viết chỉ cho riêng em đọc với những cảm xúc đa dạng vào mỗi ngày.
    Mình biết em hay có những tâm sự, nhưng ko nghĩ là em lại buồn nhiều đến thế. Mình biết hôm 31/7, biết hôm đó một dấu lặng giữa bàn tiệc đã khiến cho không gian như đọng lại trong vài phút, một cái hất tay, một cốc nước sóng sánh ra bàn. Em lầm lũi mang cốc nước vừa pha ngon lành đi đổ, mắt rơm rớm, mình chỉ biết ôm em nói khẽ "Thôi em, nó đang say mà, nó cố về đến đây được là tốt rồi, ngồi ăn với mọi ng thế cũng là tốt rồi, sinh nhật sếp thì sao mà tránh được". Nhưng cũng ko ai nghĩ là sau đó, cả một chuỗi ngày em căng thẳng, đau buồn.
    Mình hiểu cái cảm giác yêu và chờ đợi nó thế nào, hiểu cái cảm giác cần một sự thông cảm vì công việc và những chuyện riêng tư, hiểu cái cảm giác cần một sự chia sẻ như thế nào, vì mình cũng đã từng thế, và cho đến khi mình đủ lạnh để ko cần thêm một sự quan tâm nào nữa thì lúc đó là lúc tình cảm ko còn có thể níu kéo được nữa, tất lẽ dĩ ngẫu nó sẽ phải ra đi. Mình ko muốn em cũng thế, vì mình biết, ng đó của em tình cảm lắm nhưng ít khi thể hiện, nhiệt tình lắm nhưng ăn nói thì cứ cộc cằn, và thương em nhiều đến thế nào. Em ko biết rằng những hôm nó ngồi với chị cả tối chỉ để bày tỏ rằng nó bức xúc trước cái tính bướng bỉnh của em, nhưng nó ko giận em đâu vì nó biết em đang lớn, nó ngồi cả mấy tiếng để hỏi chị xem bây giờ nó muốn mua cho em một cái laptop để em viết bài vì thương em cứ phải giành cái máy tính già cả chậm chạp với ku H, nhưng lại muốn mua cho em một cái di động mới vì cái máy của em đã bắt đầu hỏng rồi. Những hôm nó nhắn tin gọi điện cho chị cả mấy lần chỉ để hỏi chỗ mua cho em một cái túi ngồi xốp giống y hệt của chị vì nó vẫn thường kềnh càng ra cái túi của chị mỗi lần sang nhà chơi và nó nghĩ em thích. Những lần nó đi săn bằng được một bó hồng song hỷ để làm lành với em khi em giận dỗi, và có những hôm ngồi cài máy cho chị, tự nhiên nó nhìn chăm chăm vào đt rồi lẩm bẩm "Công chúa của tôi đang làm gì nhỉ, nhớ công chúa quá", đôi khi chỉ là như thế thôi, nó ko nói ra đâu nhưng chị biết nó thương và yêu em nhiều đến thế nào.
    Nhưng nó vẫn là con trai mà em, và tình yêu sau năm đầu tiên nồng nàn thì những thời gian sau này, khi nào cũng là khoảng thời gian duy trì, nếu như ko khéo thì sẽ dẫn đến trách cứ nhau, và nếu như một trong hai người cứ cố tình đạp đổ trong khi một người xây thì cũng ko bền. Và đôi khi chỉ vì một câu nói, cũng có thể làm cho mình thấy đau xé lòng, cảm thấy bị xúc phạm, cảm thấy bị ghét bỏ. Dù sau đó, ngàn lần xin lỗi thì vết sẹo vẫn là vết sẹo, và nó sẽ đau nhức khi trở trời. Chị biết nó ko bao giờ muốn nói với em những câu lạnh lùng như vậy, nhưng công việc của nó, áp lực khủng khiếp khiến nó đôi khi mất tự chủ, hãy cảm thông một chút em nhé, vì cả hai ko còn là trẻ con nữa. Nó thì cũng đã đi làm 4, 5 năm rồi, còn em cũng đang năm cuối, và cũng đi làm được nửa năm, chắc em hiểu áp lực công việc khiến người ta đôi khi trở nên xấu tính thế nào.
    Muốn nhìn thấy em của chị lúc nào cũng vui vẻ, mỗi lần gặp lại thấy em ấm áp trong vòng tay của nó, cũng đừng trách cứ nó ko biết cách thể hiện tình cảm nơi công cộng. Em gặp ng yêu chị nhiều lần rồi, có thấy anh ấy thể hiện tình cảm với chị ... :"> trước mặt bạn bè bao giờ đâu bé? Con gái mình đôi khi hơi ngược đời, có thì giãy ra nhưng khi không có thì lại ấm ức :), chỉ biết rằng, đôi khi một cái nắm tay giữa đám đông cũng là đủ rồi (hay chị dễ tính quá nhỉ :D).
    Một cái tin nhắn yêu thương, đôi khi quan trọng lắm, nhưng em ạ, đàn ông í mà, chỉ năm đầu thôi, còn sau giai đoạn đó chỉ là tin nhắn báo cáo, thỉnh thoảng nhận được một cái tin tình cảm là chị cứ phải đọc đi đọc lại sợ mình mở nhầm tin hay ng ta nhắn cho cô nào lại nhắn nhầm sang máy mình đấy :">. Hãy cố gắng trải qua những giai đoạn khó khăn cùng nhau để luôn được bên nhau nhé :).
  7. meoconthaman

    meoconthaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    [purple]Nhiều lúc thật muốn người ta quan tâm, chiều chuộng để được thấy mình được yêu thương hơn, mà sao lại hững hờ đến vậy. Cuộc sống này có nhiều lối đi quá, biết chọn đường nào để tránh tổn thương nhau. Biết làm gì bây giờ nhỉ, gây sự thì chỉ có mình ấm ức, nhường nhịn thì cũng chỉ có mình thiệt thân. Thương người mà người có nghĩ cho ta không? [purple]
  8. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bố đi công tác, các chú ở đơn vị cứu trợ đồng bào HN lũ lụt bằng một bao tải rau và 4 con cá chép to oành úp được ... trên đường 6 đang bơi lội tung tăng .
    Đâm ra lũ lụt ăn lại còn hoành tráng hơn ngày thường, nhìn 4 con cá mà , mình ghét cá , bây giờ phòng mình vẫn còn cái mùi cá đáng ghét dù bật quạt vù vù và xịt phòng tứ tung . Sao các chú ko thay bằng 4kg thịt bò cho cháu nhờ . Thích mỗi cái bao tải rau .
    Mưa lại còn lành lạnh, dạo này càng già càng yếu , đã phải lấy cái áo khoác mỏng ra khoác rồi, ko nhởn nhơ như những năm trẻ trung sung sức nữa . Lười đi làm, hôm qua sếp trả lương thì mình trốn buổi chiều đi chơi, hôm nay thì chả thấy sếp đâu cả .
    ----------------------------------------------------
    Lâu rồi mới được sống lại cảm giác học như hồi ISU, dù buổi học chiều qua chỉ là một chiêu Marketing của đại học Hawaii Hilo. Mình ra trường rồi nhưng mà cứ có vụ gì liên quan đến khoa quan hệ quốc tế là mình bị cô H tóm cổ về trường. Sau 4 tiếng học và hội thảo với Prof Tom Dewitt vào đầu được mấy câu ... kinh điển tiếng thổ dân Hawaii:
    Alloha, Mahallo, ua mau ke eao ka''aina i ka pono =))
    Đúng là bác thổ dân Hawaii có khác, chơi quả áo sơ mi chim cò màu đỏ hoa dâm bụt trắng đi giảng =)), bác nói một thứ tiếng Anh rất dễ nghe và rất funny với điệu nhảy Hawaii có kèm phần thưởng là chocolate và cái gì đó tương tự như lạc rang muối của mình (cái mà lúc đầu mình tưởng nhầm là thức ăn cho chó ). Màn trao đổi hợp tác cũng nhanh, đó là một khoá ISU 3 tuần ở đại học Hawaii Hilo, giá cả khá rẻ vì được tài trợ nhiều, mình mà còn ở trường thì mình cũng tham gia, tiếc là nó chỉ dành cho undergraduated :(.
    Từ h đến thứ 6 mình được đi ngủ sớm :P, có người đi công tác cả tuần, khà khà. Từ hồi đổi giờ khổ hết biết .
    Mình sắp bị bội thực với cái lịch học và làm việc dày đặc rồi :(
  9. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Khi tớ nói rằng "đó là 1 dạng stress của công việc" thì bạn nên hiểu rằng tớ không cần 1 vài câu ngắn cũn và vô cảm dạng như "vậy thì đi ngủ sớm đi" hoặc "đi chơi đi" hoặc bất cứ kiểu câu gì like the above.
    Nếu lần sau bạn có ý định chỉ nói những thứ như thế này trong lúc tớ bị như vậy, thì làm ơn hãy giữ im lặng luôn, như thế sẽ tốt cho tớ hơn vài câu hỏi thăm xã giao kiểu kia. Và như thế tớ sẽ biết ơn lắm. That''s all.
  10. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Ngày ấy lại đang tới. 2 năm... Hết sạch rồi, còn j nữa đâu... Món quà thiêng liêng ấy, kỷ niệm ấy giờ trở thành con số 0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này