1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 5)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 02/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. johnny8384

    johnny8384 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    "Tôi chết trong em bao giờ, mỗi sớm sương bay thành phố mơ, nỗi nhớ lang thang ngày em xa, cạn khô rồi đến ngày tàn..."
    Sayoonara koibito!!!
  2. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Joyeux Anniversaire
  3. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Một ngày hai cái đám cưới, khác quái gì ca sĩ chạy sô, bây giờ thì mình đang đau đầu muốn chết, ngấm nước mưa rồi :(
    Cuối cùng thì con quỉ lùn cũng cưới chồng, thỏa ước mong nhá. Từ hồi mình chơi với nó, gần 5 năm rồi, lúc nào cũng thấy nó có cái điệp khúc "Cuối năm tôi cưới cô ạ", và mỗi cái điệp khúc ấy là một ... thằng khác nhau :)). Bây giờ thì tốt đẹp rồi :)
    Muốn đi ngủ sớm, nhưng lại phải ngồi nghe nốt bài test, khó dã man ạ, hic, khó thế này thi thì chết à, hôm nay đầu mình cũng lung bung nghe ko tốt lắm, thôi đi nằm, đọc truyện vậy. May mà MC đi công tác về sớm nên mình khỏi phải thức khuya, iu chế, vừa về đến nhà cái là nhảy lên mạng báo cáo ngay :D.
    Hai đứa dở hơi vừa làm việc vừa ngêu ngao hát "The long and winding road", he he. Dạo này hâm quá cơ :D
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đúng là ngày xui, đi từ SG squ tới dọc Lê Văn Sỹ mà chẳng kiếm được cái áo nào ưng cả. Chân giờ đau muốn rụng luôn ...... hic....... hic......... hôm nay đúng là k được ngày.
    Ngày mai sẽ cùng chị L. đi chợ làm món bún riêu, lâu lắm rồi, phải hơn 2 tháng từ ngày rời Hn k được đụng tới món đó, chả bù cho hồi ở Hn thì ngày nào cũng phải ra quán gần nhà điểm danh. Chẹp... chẹp... mấy cái món ăn sở trường cũng phải từ bỏ, thật là muôn nghìn cái khổ ... không nói được thành lời.
    Nghĩ tới món bún riêu lại thấy bụng réo ùng ục ... đúng thật là đứa ham ăn. Thui hôm nay ngất sớm, chuẩn bị sức khỏe để mai ăn cho nhiều keke.......keke..... Mìn cũng chờ cả bạn cún về để dẫn mình đi mấy quán ốc ngon của bạn ý ... mình mong lắm đới bạn Cún ah
  5. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Một tuần nay đêm nào cũng vào OTC lảm nhảm hơ hơ. Cuối cùng thì chuỗi ngày hâm đơ cũng đi qua theo cơn mưa kinh hoàng Tối nay 6 đứa 4 trai 2 gái đi chơi vui thật khì khì. Chúc mình vững bước thêm lần nữa ^^
  6. kobietthihoi

    kobietthihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi cảm thấy buồn hết sức, bạn bè đứa nào cũng ngày càng tấn tới còn mỗi mình cứ mãi dậm chân tại chỗ.....
  7. chuotdangieu

    chuotdangieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình đã tự ứng cử và ra tranh cử chức sắc
    Thế mà lại bị hạ nốc ao
    Bùn qué ức hực hực ức hực hực ức

  8. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0

    Vui phết đới
    Tàn tích của Hôm qua đến giờ còn chưa hết
    chúa ơi
  9. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Nhận một cú điện thoại khi đang đi đường, ko tin vào tai mình, hỏi lại một lần nữa, suýt buông rơi cái điện thoại, người lạnh toát.
    Trong đầu như một khúc phim quay chậm, loang loáng lại những hình ảnh và lời nói, xâu chuỗi lại ...
    Năm nay đã tồi tệ lắm rồi, ko muốn phải một lần nữa đối mặt với một cái chết nữa đâu, không phải là năm nay, ko muốn như thế một tí nào. Nhưng mà "tiên liệu xấu lắm, gia đình cứ xác định tư tưởng đi ..."
    Chờ đợi một điều kì diệu ...
  10. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Cố thức thêm 4 tiếng nữa rồi ngủ. Học hành chăm chỉ thôi, cố hết thứ 7 là sẽ tạm thời được thả lỏng một chút
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này