1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 5)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 02/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Qua rằm tháng 10 rồi, còn 2 cái rằm nữa là mình sẽ được về nhà. Bây giờ thì đếm ngược, muốn về nhà lắm ... muốn về nhà lắm ... nhưng ... cũng còn lâu lắm ... lắm... lắm
  2. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Ghét thế, mới đổi ảnh đại diện to quá, định up cái nhỏ xíu lên thay mà không sao thay được, TTVN vẫn ngày ngày lởm
  3. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Vẫn đang chờ đợi một điều kì diệu, nhưng mà "Có sống thì cũng mất trí nhớ hoặc liệt" cái viễn cảnh này còn khủng khiếp hơn là chết. Chẳng biết ra làm sao nữa.
    Tự ép xác vào một chế độ khổ hạnh với lịch làm việc và học kín đặc, kín đến nỗi mà hôm qua cơ hội kiếm tiền lù lù trước mắt ngon như ăn kem mà đành nhắm mắt lắc đầu, pass qua cho em Dung vì ko dám liều. Còn lâu nữa ko? Chẳng biết, cứ thử xem ...
    Mùa đông năm nay là mùa đông đầu tiên sau vài năm được nằm chăn bông sớm, đơn giản vì mọi năm mùa này đang mùa thi, mà mùa thi thì chết ...rét cũng ko chịu bỏ chăn bông ra đắp vì ấm quá thì sẽ sinh lười, ko dậy học được. Năm nay chả phải thi cử hay sức ép nào nên ngủ thả phanh, sáng có đến cty muộn chút cũng chả ai kiếm soát nên cứ thoải mái mà cuộn tròn trong cái ổ thôi .
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng chiều nay áp thấp đổ về là kế hoạch ăn chơi đàn đúm với bên PCC hoãn, ai dè......... trời thương mình lâu k thác loạn, nên mưa lây phây.
    Ra cái quán mới mở nằm trên đường ra Site, tưởng quán lạ, ai dè lại người quen ... khì... khì... coi thế chứ tớ mới vào, cái đất lại nhỏ nên thành ra ... cũng k nhiều lạ lắm
    Bây giờ mới biết VP tớ nhiều ca sĩ thế, ôi zời ... cứ gọi là và cứ gọi là ... kết nhất em N. hát nhạc dân ca trữ tình cứ gọi là ... vô đối. Qua vụ này, lại kiếm được 1 chú chuyên song ca với tớ roài ... có partner tòan người hát hay thế này thì cứ gọi là ... chăm đi thác loạn.
    Bên PCC lại đang rủ CN này cả hội kéo nhau đi ra biển chơi, em V. thì rủ qua nhà em rồi đi leo núi .... èo ... èo ... lăn tăn phết ah
  5. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Vừa ở viện về, cái cảm giác ở bệnh viện làm mình căng thẳng kinh khủng, đầu đau như búa bổ, lại thêm mình đang ốm nữa thành ra cứ đơ đơ. Không một lúc nào yên, thế mới thấy chăm một ng ốm nặng nó kinh khủng như thế nào, mệt mỏi và căng thẳng, lại còn hoảng hốt trước những biểu hiện ... luôn luôn bất thường nữa chứ :-<. Trường kì kháng chiến ...
    Ôi, hắt xì hơi như bổ củi, đau đầu quá ............ Anh ơi :(( . Suốt ngày có cái màn càu nhàu "Sao em ko ở trên giường, em đang ốm cơ mà :-w" nhưng mà có biết là mình còn bao nhiêu thứ phải làm, bài phải học đâu /:)
    Được cj sửa chữa / chuyển vào 22:25 ngày 15/11/2008
  6. k50clcls

    k50clcls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Đang phấn đấu hết mình nhằm mục tiêu trở thành một nhà nghiên cứu chân chính kiêm "bảo mẫu" đảm đang
  7. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình đang cảm thấy rất khó chịu và bực mình, no reason, chỉ đơn giản là cảm thấy bắt đầu ko chịu đc những sức ép ngớ ngẩn. Công việc bù đầu, lại thêm học hành cũng bù đầu + những nỗi lo lắng thường trực + chuyện gia đình = thế này đã đủ stress chưa nhỉ. Thế mà còn có một số tổ chức cá nhân nhảy vào chat chit khiến mình phát điên, mình thì đến ngủ còn chả có thời gian ngủ, nó vào than ko có tiền đi chơi, rồi ko xin đc zu, rồi APS này nọ, nó làm trên đời có một mình nó đi du học ko bằng . Lại còn vụ công việc kia, cũng ép ép, ko có hứng làm, ko có thời gian mà nghĩ, cứ ép, nào là dự án đưa ra, nào là kế hoạch lập đi, tôi có phải là cái máy lập kế hoạch cho các người ngồi ăn sẵn đâu , các người có biết một cái dự án được lập thành công trị giá bao nhiêu tiền ko mà các người cảm thấy thích thì bắt tôi lập như thế .
    Cảm thấy khó chịu với tất cả mọi thứ, cảm thấy bế tắc và mệt mỏi với chính mình.
    Hạ đường huyết, đơ suốt cả chiều, mệt, chân tay xoắn quẩy vào với nhau, ko muốn làm hay nghĩ cái gì hết.
    Gần 10kg hàng của mình ở Malay sau 4 tháng lưu lạc đã được chuyển về VN hôm nay, đi gom cũng mệt. Nhưng nhìn cái đống hàng đó mà thấy nể mình vì cái sự mua đồ :-s. Vẫn còn hơn 4kg nữa, chờ tết về con Heo xách về nốt.
  8. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ từ cuối tuần trước tới h toàn những tin không được vui, dù sao thì mình vẫn phải cố gắng tới khi nào không thể thì thôi, không cố là sẽ chết!!!
  9. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Điều kì diệu cuối cùng cũng đã xảy ra, dù thế nào đi chăng nữa thì giữ đc mạng sống cũng tốt rồi, ko quá nặng nề như dự kiến ban đầu, ko mất trí nhớ, có thể sẽ ko liệt nặng như dự đoán. Thế là quá tốt rồi, ôi, người Tàu và thuốc Tàu, dù muốn hay ko cũng phải nói rằng đó là một điều kì diệu và ko thể nào tin đc.
  10. k50clcls

    k50clcls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Nửa đêm về sáng giữa 2 ngày 22 và 23.11.2008
    Sao anh lắm chuyện thế nhỉ?
    Đang yên đang lành, tự nhiên mọc ra cái thông tin gây shock, em thấy lo thì em nói. Anh biết em lo, anh bảo ko sao đâu để em an tâm.
    Nhưng anh biết tính em rồi đấy, chưa giải quyết xong còn lâu em mới có thể ăn ngon ngủ yên. Vì vậy em nhắn, em hỏi xem "có bao giờ anh nói dối em ko? em tin anh, nhưng mà em...". Một cái sms như thế mà anh suy ra... thì đúng là giỏi thật!
    Chịu anh!
    Được k50clcls sửa chữa / chuyển vào 09:29 ngày 23/11/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này