1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 5)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 02/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Hnay chỉ muốn tự tát cho mình mấy cái thật đau
    Sao phải tức,sao lại muốn khóc, thật kém cỏi khi lôi cái lý do đội bóng thất bại ra để xả giận chuyện riêng tư. Xin lỗi mọi ng` vì tưởng devil giận mọi ng`
    Phải nghe lời Hoàng nói,quên đi,đã gạt là phải cho bay,phải đối mặt vs sự thật để quên đi sự thật,trốn tránh k phải cách hay. Mình quá trẻ kon để tự làm 1 chuyện bé cỏn con thành 1 vđề quá lớn lao. Đã thề rồi,hum wa là lần cuối cùng nc, và là lần cuối cùng nhắc đến cái tên ấy . Sẽ là mãi mãi
  2. k50clcls

    k50clcls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0

    Được k50clcls sửa chữa / chuyển vào 20:42 ngày 22/12/2008
  3. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Ngày bực mình thì cái gì cũng bực mình, ts, hàng xóm với chả láng giềng, hàng xóm gì cái loại qué và vô học, vô văn hóa như thế . Chó cậy gần nhà.
  4. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Hình như mình nghiện Bailey''s Cream rồi, hôm nào ngồi ở quán cũng uống món đó, nhất là trời lạnh như hôm nay, cầm cốc trà nóng sực, ngửi cái mùi Bailey thơm thơm và uống từng ngụm, cảm nhận mùi thơm đọng cả ở họng.
    Tà ma dễ thương hơn trong ảnh, nghe giọng SG vẫn có cái cảm tình riêng, ko chao chát, ko cứng nhắc như giọng mình vẫn đang nghe hàng ngày, nhất là sau những gì mình phải nghe tối qua. Ôm về một túi bự quà SG, thích ghê, mọi ng chu đáo quá, chờ sis Kir ra, và nàng A + anh iu về nước nữa là có cả hội ăn chơi rùi, chưa gì kế hoạch ăn chơi đã kín từ h đến cuối năm.
    Không tính làm sinh nhật, bây giờ SN ko còn ý nghĩa nhiều nữa, nhưng cuối cùng cũng vẫn phải có hai ngày, một cho hội anh chị em (bị cưỡng ép làm ) và một cho ISU (được làm cho).
  5. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Đã bảo k bao h vào nick H để nhìn thấy nick kia nữa,k biết giữ lời hứa. Thực ra thì trog suy nghĩ thấy bthg` nen mới dám vào.
    Đã bảo có vào cũng chỉ xem có onl k,chứ k nc nữa,k biết giữ lời hứa, thực ra thì trong suy nghĩ mún biết bên kia đag nghĩ rì
    Hắn khoe vừa đi măm chân gà nướng vs kem về, hix lại rung rinh, lần đầu tiên 2 đứa đi chơi vs nhau cũng chân gà nướng vs kem, đấy cũng là lần đầu tiên hắn biết mùi vị của kem mùa đông là ntn,hum đó còn kêu ầm lên là điên và dở hơi,hnay hắn lại khen là rất thũ vị, ghét wa
    Hắn nói đã có lịch đi chơi noel,nhưng mình rủ thì vẫn hào hứng,nhưng lấp lửng,khó hiểu
    Hắn nói "Phải như Vil ý,k có gì là phải chịu cả", thế nghĩa là sao, chính hắn bảo tính cách như vil thì mọi ng` coi thg`,rồi hắn lại nói phải sống như vil, hắn làm đàu mình sắp phát điên lên. Hắn đag nghĩ cái gì ở trog đầu chứ
    Hắn nói mình trẻ kon,thế tại sao hắn k thể xin lôi trẻ kon 1 câu,ng` lớn có cái quyền làm trẻ kon tổn thg sao, hắn nghĩ mình sẽ chỉ giận như 1 đứa trẻ, hết cơn là mọi thứ bthg` sao, k đâu, k bao h đâu
  6. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Aiiiiiiiiiiii, ai là người nhồi vào đầu anh cái thông tin đó ???? Muốn khùng quá trời, may mà anh cũng thành thật nên nói ra một cách hồn nhiên chứ ko thì đến chết ko hiểu tại sao hai đứa lại có những chuyện trục trặc dở hơi từ trước đến giờ như thế. Em mà biết đứa nào nói ra những điều quái gở và ko có thật như thế thì .... .
  7. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Bói nè
    Sinh nhật bạn: 02/11
    Sinh nhật người ấy: 02/07 (trùng sn Lilo iu chứ)
    => Hoan hô các bạn đã tìm đúng người rồi đấy. 1 cự giải chu đáo rất hợp vs 1 thần nông bí ẩn
    Các bạn là cặp trời sinh đấy, hãy tiếp tục khám phá những điều tuyệt vời ở nhau đi nhé
    Con số may mắn của 2 người: Con số may mắn của hai bạn là 9. Trong tiếng Anh, từ ?onine? (9), phát âm gần giống với ?onice? (tốt đẹp) và với ?onight? (đêm). Tình yêu của hai bạn cũng thế đấy, rất trầm lắng thôi (như đêm) nhưng lại cực kì tốt đẹp. Đơn giản, hai bạn là một cặp may mắn và sinh ra là để dành cho nhau!
    K bao h tin,nhưng vẫn thấy vui vui hihi,trẻ kon wa mức hahha
    Được blackdevil891102 sửa chữa / chuyển vào 23:42 ngày 25/12/2008
    Được blackdevil891102 sửa chữa / chuyển vào 23:44 ngày 25/12/2008
  8. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua vật vã với cái biển hiệu, hợp đồng, kế hoạch nên quên xừ nó việc viết NK, đúng là kiếm được đồng tiền gian nan quá đỗi .
    Năm nay GS mình nhận đc thật nhiều quà, đầu tiên là một sự trùng hợp bất ngờ, tối GS đang ôm chăn thì mẹ con bạn thân gọi điện kêu sang lấy quà, nó gửi về. Sang ôm cả quà của nó, cả quà của anh gửi ké , cả quà cho baby của Phương về. Mình vẫn rất trẻ con, rất thích bóc quà và hồi hộp mở quà ra. Con bạn tâm lý, anh cũng tâm lý, gửi toàn những thứ mình (và mẹ mình ) thích, ha ha. Lúc sau hỏi anh "Anh có tưởng tượng được mặt mẹ em lúc nhìn thấy cái chocolate Mozart nó thế nào ko?", anh bảo có, nhưng mà ở đây ngoài cái sản phẩm truyền thống đó ra, những thứ khác thì toàn đồ của các nước khác =)). Vậy là mình có quà GS và quà sinh nhật sớm nữa, vui quá. Sáng hôm qua đang ngồi trên cty thì em Tùng nhợn và em Mi béo chạy qua tặng quà GS, ngượng ghê , mình nhớn chả tặng gì các em, để các em tặng bút chì và kẹo , hai đứa này cực kì tâm lý và dễ thương, quan tâm đến chị kinh khủng luôn. Thế là năm nay mình cũng có một GS hoành tráng cho dù mình ko đi chơi đâu cả :)
    Sắp hết năm rồi, chồng chất công việc, cố gắng làm xong càng nhanh càng tốt :-<
  9. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
     
    Kiếm mãi mới được ngày sếp đi vắng, tổ lượn đi học lái xe. Đúng là xe nhà trồng được, chỉ cần có thời gian là phải bố trí ngay Công nhận chuyển sang xe số khó hơn đi xe ga, căng thẳng hơn. Hôm nay tý nữa thì tông vào cột điện vì tội đến khúc cua k giảm mà lại còn tăng ga, lại còn cua nhanh nữa ... Sau độ vài vòng thì bắt đầu đã nắm được tí chút cơ bản, vào số này nọ ... nói chung là vẫn chưa đi được số 4-5. Thôi lần 1 cơ bản là thế, để lần 2 sẽ cố gắng lên hơn. Bãi tập xe hơi bị ổn ... cầu mong đợt này sếp chăm đi họp càng nhiều càng tốt
     

    [nick]

    được witch141v sửa chữa / chuyển vào 14:10 ngày 26/12/2008
  10. meoconthaman

    meoconthaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Lại sắp cuối tuần rồi. Ngày hôm nay sao khác hẳn với những ngày thứ sáu mỗi tuần. Không bận bụi , không ồn ào, náo nhiệt nữa. Cái ngày thứ sáu như hôm nay đây là nỗi nhớ của mình trước đây cơ mà. Sao giờ lại thấy trống rỗng thế này. Từ bao giờ nhỉ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này