1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 5)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 02/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Lại sắp cuối tuần rồi.
    Nhanh ko chịu được,sao dạo này bùn ngủ thế,ngủ mê mệt.
    Cũng may kịp làm xong vài cái tiểu luận.
    Sắp thi toeic.Cố!
    Sắp tết,chắc vui,rồi còn làm LV!
    Yêu!
  2. k50clcls

    k50clcls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    27.12.2008
    Ra quyết định cuối cùng cho 2 vấn đề làm mình phải nghĩ suốt thời gian qua.
  3. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam, chưa có bao h đẹp như hôm nay .... he........he.....
  4. k50clcls

    k50clcls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, chị yêu tổ chức sinh nhật sớm 1 ngày. Vui, vui lắm í. Lâu lắm rồi mới có cảm xúc gần gũi tất cả mọi người như thế.
    Hôm qua, sau sinh nhật chị yêu, định về nhà luôn. Nhưng nghĩ thế nào, gọi anh qua đón. Thế là đi hát. Vui, vui lắm í. Lâu lắm rồi mới hát một cách tự tin như thế.
    Hôm qua, sau khi đi hát, anh ko chịu về ngay, cứ muốn lao ra đường với đám đông ồn ã ngoài kia. Ừ thì đi. Giá mà bố mẹ dễ tính một chút í, chắc là đã chuồn về bác (đồng nghĩa với việc 5h sáng về nhà cũng được). Nhưng bố mẹ ko cho, thế là 12h hơn chia tay nhau ở cái sân dưới nhà. Vui, vui lắm í.
  5. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Ko tính chuyện làm sinh nhật, nhưng cái hội nhà mình thì tránh sao nổi, đành phải chấp nhận làm thôi chứ biết sao , bố mẹ năm nay cũng dễ tính, có lẽ cũng biết là sớm muộn gì một hai năm nữa mình cũng té đi ... lấy chồng nên cho thoải mái quậy phá. Cũng chỉ ăn uống thôi chứ có làm gì đâu :">. Đại ca dẫn người yêu ra mắt, cô bé này rất được, đại ca vào hỏi ý kiến mẹ, mẹ gật đầu, lão sướng quá ôm chầm lấy mẹ thủ thỉ tâm sự, kể lể, đúng là mẹ mình luôn đc hội mình coi như mẹ chung ấy :D. Lâu lắm mới đi hát hò, gào gọt, nhảy nhót loạn lên.
    Chỉ bực mình vì một chuyện, cảm thấy ko hài lòng, ko vui, cả nhóm khó chịu vì điều ấy.
    Anh iu viết một cái mail đầy ẩn ý, ko hiểu gì cả :-s, thôi kệ, mình quen cái kiểu ấy rồi, let it be, cái gì cũng sẽ đến lúc rõ ràng cả ý mà. Em Trà nhắn là gửi quà về cho mình, hôm nay là em Phúc cũng về đến nơi rồi, năm nay sinh nhật mình lắm quà bất ngờ ghê :D.
  6. poppi87

    poppi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm bất ngờ
    Nước nổi bèo trôi
    keke
  7. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

     
    Con Camry mất cái gương lần thứ 2 trong vòng 1 tháng, quá shock. Nhưng vụ này có cảm giác k thành thật, mờ ám làm sao đấy. Bây h phải tìm cách xử lý sao cho giảm thiểu thiệt hại, hơi phức tạp vì cái này liên quan đến con người.
    Thiếu tin tưởng, hơi hối hận khi mà xảy ra hành vi mờ ám ngay từ đầu mà nương tay k cho nghỉ việc.

     
    [nick]
    được witch141v sửa chữa / chuyển vào 11:34 ngày 30/12/2008
  8. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Dạo nài thấy mình điêu wa, kém thật,cứ giả vờ thix ng` này ng` kia để đánh lừa cảm giác mọi ng` rằng ng` mình thix đag ngay bên cạnh mình đây hix
    Mà sao mình nhỏ mọn và trẻ kon thế nhờ,hnay đến lớp trêu 3` H'' nhiều wa,có khi 3` ý ghen thật thì chít,ai pảo lợi dụng lúc ng` ta có vđề để định lấn tới kekeke
  9. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên của năm mới
    Mở mắt ra lúc 8 rưỡi, chợt nhớ một việc hôm qua đang làm dở thì lăn ra ngủ nên phải làm tiếp ngay lập tức, bật đèn đọc sách cắm đầu vào quyển Twilight, mặc cho cái hẹn lúc 10h sáng khiến mình phải mất ít nhất nửa tiếng chuẩn bị, mình vẫn bị quyển sách hút hồn đến tận 9 rưỡi mới lò mò bò dậy. Tự làm một cốc Capuchino, một cái bánh ngọt và đầu vẫn còn mơ màng với Edward, Bella, Emes ... vẫn phải ngậm ngùi ra đường trong cái thời tiết lạnh muốn chết này . Qua nhà con bạn thân, gửi quà sang cho nó, gửi ké sang cho anh một hộp quà :">, buôn chuyện với bố mẹ nó một lúc, báo cáo tình hình của nó hôm qua, các cụ nhà nó sướng cười phớ lớ, nhờ chuyển lời cảm ơn rối rít :).
    Chả là vụ hôm qua, anh có bàn với mình ngay sau hôm Giáng Sinh khi mình than với anh là con bạn mình ở Wien một mình buồn, anh đã nghĩ đến việc mời nó về nhà anh đêm giao thừa. Mình cũng tán thành việc đó, ban đầu nó còn hơi ngại, nhưng sau khi cả mình cả anh thuyết phục thì nó cũng đồng ý, anh đón nó ở ga St.Poelten lúc 7h tối, và nó sẽ cùng đón giao thừa với gia đình anh, nó sẽ ko phải chịu cảnh thui thủi một mình ở Wien như hôm GS nữa. Muốn cảm ơn anh vì điều đó , vì anh luôn cư xử tốt với bạn bè của mình, dù anh bảo "Anh mời TMA về nhà là vì muốn cô ấy làm spy cho em đấy nhé, với lại làm victim của bố mẹ anh trước hàng loạt các câu hỏi, để sau này em khỏi phải trả lời nhiều :))", biết vậy nhưng vẫn thấy biết ơn anh vì điều đó. Nghĩ lại thái độ cuống quýt có phần bối rối của mẹ anh lúc tối qua chuẩn bị nấu ăn mà thấy buồn cười "mẹ nên nấu món gì, nên tiếp đãi thế nào", và bộ mặt hầm hầm quát tháo thằng con bắt dọn phòng, lau nhà, chuẩn bị phòng cho bạn mình mà thấy mọi người thật gần gũi, đáng yêu.
    Từ nhà con bạn, phi đến chỗ hẹn với ISU 08, sau một tuần quát tháo hẹn hò, hôm nay ISU ko vắng mặt một mống nào, còn thêm hai cô "em gái nuôi" của Quang "playboy" và Nam, tiêu chí của ISU là "con gì nuôi chả thịt" cho nên các em gái nuôi cũng bị coi như một thành viên không hơn. Hôm nay là một bữa tiệc "đại sinh nhật" của 8/16 nhân vật có sinh nhật từ tháng 12 tới tháng 1. Ăn uống, hát hò, nhảy nhót, và mình phải cố gắng lắm mới có thể lết về nhà lúc 3h chiều, còn một vài cái hẹn nữa, chứ nấn ná với bọn này chắc tối chưa thoát được. Nhớ ra anh dặn mình hôm qua "6h sáng nay đánh thức anh dậy nhé", hic, lúc đó mình đang ở hàng lẩu, mà sáng mùng 1 tết, 6h dậy làm gì. 9h gọi sang cho anh, thấy giọng tỉnh táo tía lia nói chuyện chứ không ngái ngủ như hôm ở Cam mình gọi về, hóa ra dậy được 2 tiếng rồi và đang chờ đt của mình "đánh thức" :)). Chúc mừng năm mới, hẹn hò tối nay report ngày đầu năm của nhau, mình tắm xong chờ mãi ko thấy đt của Ngân, chắc vẫn chưa về đến VN, hay hai anh chị sướng quá lại làm một vòng Bangkok rồi mới về :|, leo lên giường ngủ một giấc.
    Đang ngồi type những dòng này thì Giang hồ gọi điện rủ đi ăn lẩu, lại lẩu :|, bảo nó gọi nếu V đi qua đón mình thì đi, ko thì thôi, ngại ra đường giời lạnh lắm .
  10. k50clcls

    k50clcls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên của năm mới:
    Sáng ngủ đến 9h kém. Hẹn hò với anh Home cuối cùng lỡ hẹn, chỉ vì anh ấy bận đi mấy việc gì gì đó. Chui vào chăn ngủ tiếp. 11h dậy gội đầu, tắm rửa sạch sẽ (khiếp!) rồi đến cửa hàng của bác ngồi buôn.
    Chiều, hẹn sang nhà ăn liên hoan với sư phụ nhưng nửa đường, lôi đt ra gọi cho "mình". Cái bệnh trẻ con, thế là dỗi. Dẹp, về nhà, chui vào chăn ngủ tiếp.
    Tối, Piây rủ đi ăn lòng nướng. Ôi, lâu lắm rồi mới ăn í. Thích quá! Trên đường về nhận được tin nhắn xin lỗi của "mình". Nhưng mà ứ thèm trả lời nhá.
    Ngay lúc này đây, cái lúc post bài này, đương nhiên là đang ngồi ôm máy tính chat chit.
    Đầu tuần sau, lại tha hồ học hành, thi cử. Chưa gì từ sáng đến giờ đã nhận được 3 cái lịch học đập nhau chan chát rồi. Huhu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này