1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 5)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 02/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meoconthaman

    meoconthaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Sao mà mình bị dị ứng với người ở bẩn thế không biết, ghét nó ghê cơ. Không thể tin được rằng nó sẽ ở lại nhà mình đón tết. Bức xúc lắm lắm mà chỉ biết làm thinh, kìm nén sự tức giận và coi như mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp lắm. Bảo làm sao mình nhịn được một tháng cơ chứ. Mà một tháng chứ có ít ỏi jì. Hic...
  2. thunang2007

    thunang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chồng dậy sớm đưa vợ đi ăn sáng rồi đi làm. Tối qua 2 vc ngồi nói chuyện. Lại giở món nước mắt cá sấu.
    Lại hết giận. Đúng là
  3. uiuiuiuiui

    uiuiuiuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    4.617
    Đã được thích:
    0

    Lâu lắm rùi mới vào đây
    Khi vào 1 diễn đàn, đập vào mắt mình những ngôn ngữ như thế thật khó chịu Tốn gần 30p để đẩy cái thứ bẩn thỉu ấy đi chỗ khác
    Chẳng biết mình làm thế có vô nghĩa hok hic hic
  4. Cooler

    Cooler Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.840
    Đã được thích:
    0
    K vô nghĩa đâu, em thấy đấy, bằng chứng là chị cũng đang định làm thế cơ mờ chưa kịp xong xì em đã làm dồi
  5. chuotdangieu

    chuotdangieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục sự nghiệp, mod đi đâu không biết
  6. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bên Bảo Sinh làm lễ cầu siêu cho Bi, họ gọi điện cho mình đến, chỗ này khá tử tế, tất cả các lễ nghi trong năm đều đầy đủ, cảm thấy cũng nhẹ lòng vì Bi cũng được chăm sóc tử tế, siêu thoát. Lâu rồi Bi ko còn về trong những giấc mơ của mình với dáng vẻ thiểu não, kêu đói nữa, vui vẻ hơn trước thời điểm 49 ngày rồi. Mong cho em được bình yên và thanh thản, cho dù hôm nay mình nhận thấy mình đã ngồi lặng đến hơn nửa tiếng cạnh chỗ Bi, mặc cho xung quanh rất ồn ào và đông người, mình tránh tất cả những câu hỏi, những điều mà mọi người khoe khoang xung quanh. Nhận thấy mình vẫn khóc khi nghĩ đến Bi và những ngày cuối cùng.
  7. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay đang cắm đầu cắm cổ quên trời đất vào Twilight, New moon ... Biết từ lâu rồi, nghe em Kat quảng cáo lâu rồi mà cũng chưa đi mua, đúng sinh nhật thì chồng G và bé K tặng Twilight bản xịn (ko phải sách lậu, nhìn nong nanh ), đọc, mê, mua tiếp New moon, đọc, cặm cụi, down nốt mấy phần còn lại, cặm cụi đọc tiếng Anh. Đọc lại từ Twilight vì muốn đọc tiếng Anh để xem mức độ truyền cảm của tiếng Anh với tiếng Việt khác nhau thế nào, đôi chỗ thích đọc tiếng Anh, nhưng đôi chỗ đọc tiếng Việt vẫn khoái . Hic hic, bỏ quên hết tất cả mọi việc để đọc, đến cty, màn hình một bên là tài liệu làm việc, một bên là truyện, chốc lại mở ra đọc một trang, quay lại làm việc , ko chat chit . Tối mấy hôm được nghỉ, ăn xong là trùm chăn đọc, mãi đến lúc anh gọi ồi ồi lên mạng mới thèm thò mặt lên, lại mở file ra đọc tiếp :)), mình sắp điên rồi thì phải, gửi file bắt anh đọc cùng rồi bình luận ;)). Đọc file nhiều mỏi mắt, mai phải e*** nốt mấy phần cuối cho nhỏ chữ lại, ghép trang rồi in ra đọc cho tiện, chứ cắm mặt vào máy tính nhiều dễ tẩu hoả nhập ma lắm . Hic, nghe tả mà chết mê cái vẻ đẹp của Edward, mình vốn dễ chết bởi các giọng nói ấm áp truyền cảm, đây lại còn "Musical voice" nữa, ai mà chả chết cơ chứ .
    Được cj sửa chữa / chuyển vào 23:26 ngày 06/01/2009
  8. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Đag cố gắng bình thường hoá mọi chuyện,nhưng có lẽ khó đc như cũ
    Ước gì đc nghỉ tết từ bây h,1 tháng k gặp có lẽ sẽ chả nhớ chuyện gì đã từng xảy ra
  9. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cuối năm có khác, tuyền gặp chuyện đau đầu, dạo này thấy mệt mỏi, nhiều hôm chả muốn làm nữa.
    Hôm nay sếp đã tự ra giải thích vụ lý do thay đổi ý kiến như chong chóng của bác ấy, xét cho cùng đôi khi thấy bác hơi ngây thơ với 1 người cáo già như Mr. T.
    Biết thêm 1 tin cơ mật của cty, qua tết mới biết kết quả chính thức ... nói chung cũng k nghĩ bác bỏ cuộc nhanh thế, đôi khi lại bị nhận xét kiểu dính dáng đến TV vào, k biết ông bác này có phải mệnh VCD k nữa?
    Nghe nói ngoài Bắc đang rét đậm, tự dưng nghĩ đến vụ Tết về rét quá thì hơi bị oải, mặc dù tối nay nghe cái C. nó kể chuyện thằng lợn thì chỉ muốn bay ra ngoài đó, trêu cho nó khóc thét lên mới thấy vui , lâu lắm rồi mới được vụ cười sảng khoái thế ... keke
  10. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm ISU 07 mới lại gặp nhau, vẫn là những đứa ăn chơi nhảy múa cấp master :)) (Thiếu mỗi em Trà đang bị lưu đày ở HCM). Bây giờ cả hội có chỗ tụ tập rồi, căn hộ 107 m2 của vợ chồng Hà như một tụ điểm lý tưởng, hai vợ chồng nhà này biến cái phòng khách trống huơ trống hoác thành một cái phòng chiếu phim đúng nghĩa, projector, màn chiếu đàng hoàng ;)), popcorn, coca, ô mai, hạt bí, đủ ko thiếu thứ đồ ăn gì, vừa ngồi xem phim, vừa ăn uống bình luận. Kế hoạch của mình chỉ là 2h về nhà còn ngủ, tối đi học, thế mà gần 5 rưỡi chiều mình mới bò về đến nhà :D. Hôm nay lần đầu tiên được hiên ngang phi vào Sunset Bar của khách sạn The intercontinental, hic hic, mình vốn mê cái khung cảnh ở đây thì chớ, lại còn đến vào đúng lúc sắp hoàng hôn, cứ đứng ngẩn người ra để ngắm cảnh, chẹp!
    Bắt đầu bị tiếng Anh hành hạ rồi :(, khỉ gió cái kĩ năng viết của mình, tệ hại :(, mà chính xác là mình chưa từng viết bao giờ thì đúng hơn, toàn mấy cái nhố nhăng, chứ viết theo ngôn ngữ học thuật thì mình chịu, và bây giờ đang là một cái thách thức lớn nhất của mình, khi mà chỉ có 9 buổi để nhét toàn bộ cái kĩ năng đó vào đầu :(
    Vừa đi cà phê buôn chuyện với bà A và bf về, bf của bà này nhìn hơn bị ổn, ko hề giống những gì mình tưởng tượng, mà cũng ko giống với những người mình đã từng gặp, hắn nói một thứ tiếng Anh rất dễ nghe, nhìn mặt hắn thông minh và dễ chịu. Hy vọng mọi thứ sẽ ổn :)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này