1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 5)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 02/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Vừa lượn SG shopping về. Lần này lên SG theo đúng nghĩa, sắm tết và ăn chơi, đúng 1 ngày mà làm được hơi bị nhiều việc
    Lượn SG Squ, hình như mình bị nghiện khu này thì phải, đi đâu thì đi, nói chung đồ ở đó mình lúc nào cũng ưng nhất, ưng nhất. Sắm được áo len (lần này cũng cái áo đó, cũng cửa hàng đó, mua rẻ được 90K ), 1 cái áo khoác (hơi bị độc), túi tiếc ví viếc. May nhất là vụ, trả thừa 400K mà lại được nhận lại, keke ... lần sau lại đến hàng chị ấy mua tiếp ... ấn tượng tốt ah
    Sau đó lượn tiếp qua BT Mrk, SG với mìn dễ nhớ nhất là đường từ SG Sq sang đây mua 7 kg kẹo mẹ theo lời gửi gắm, k bít vác thế nào để về đây . Shopping lần này quá nhanh cơ
    Xong sau khi tổ lượn nhậu nhẹt buổi tối, khuya về còn xem được film "License to Wed" nhắng dã man, nói chung hôm qua được coi là Great Day
    Hôm nay thì mụ Cún đưa sang Thủ Dầu Một uống nước cùng với em mụ ý, lượn lờ 1 cơ số các địa điểm, sau đó lên xe PCC về nước Sau Tết có máy ảnh ngon, anh sẽ chăm lên thăm mụ hơn
    Mai đảm bảo cả VP mìn sẽ shocked he..........he........ vui đây
    Ờ, nghĩ đến mai lên VP lại phải giải quyết 1 cơ số việc phức tạp ...
    Ngất thôi!
  2. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Cái năm nay là cái năm gì ko biết
    Nghĩ rằng mọi thứ đã dần trôi qua, kể cả những đen đủi, những xui xẻo, mất mát của năm cũ.
    Thế mà chỉ còn có 10 ngày nữa là Tết
    Mẹ mổ
    Nằm một chỗ
    Bây giờ thì còn tết nhất cái của nợ gì nữa, lại còn nơm nớp lo chờ kết quả xét nghiệm nữa chứ.
    Ôi sao mà cái năm nay, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, muốn chửi quá
  3. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký ngày ... tháng ... năm ...
    Những ngày cuối năm trôi qua thật nhanh,
    năm nay chẳng thấy không khí tết đâu cả
    Thấy bên nào cũng vội vã quyết toán, vội vã, thúc giục thanh toán công nợ, đến là đau đầu
    Chap... Dạo này sao í nhể?? Nhìn thấy ai cũng vội nhưng mà chẳn thấy không khí tết đâu cả, chẳng còn cái hào hứng đón tết, chẳng còn cái phấn khởi khi mua đồ mặc tết. Chap.. Tết mà ko có đồ mới là không chịu được.
    Tết - nhanh thật đấy, 1 năm trôi qua quá nhanh, à nhanh thì cũng nhanh nhưng dài thì cũng thật là dài. Hình như có cái bài hát gì gì đó về thời gian trôi nhanh chậm bất thường í nhể, dạo này toàn nghe bài hát mới, ít nghe bài cũ nên quên mất tiêu roài.
    Tự dưng thích có cái gì đó mới mới, thích thay đổi, ko thích những cái cũ, chap... cái mẹt mình cũ nhất đây này mà chẳng thay đổi đc
    Tết đến rồi, lại chuẩn bị thêm 1 tuổi nữa rồi
    Già rồi mà trong tay có cái gì chưa nhỉ?
    - Công việc: bắt đầu lại từ đầu
    - Nhà cửa: chưa có, sang năm còn chưa biết vị trí nhà ở đâu
    -bản thân: cả 1 năm, kiến thức chẳng đc thêm là bao nhiêu, chỉ có hóng hớt với buôn dưa là giỏi
    Uầy, cuốn mình đi theo công việc, mệt thật, chẳng có thời gian cho mình và cho gđ nữa, cứ thấy mình thiếu thời gian, muốn làm nhiều thứ mà chẳng biết bắt đầu từ đâu, thời gian nào làm nữa
    Kế hoạch tết năm nay thì sát lắm rồi đấy, nhiều lắm rồi đấy, kín mít rồi đấy nhưng chẳng biết thực hiện được bao nhiêu
    Buồn nhất năm nay là chẳng được lì xì nữa rồi, lớn rồi, có cháu rồi, khách đến toàn lì xì cho cháu thôi. Thôi đành đi chơi vậy. chap...
    Tết - Lương chưa thấy, thưởng chưa thấy
    Sắm tết bằng gì??? Tiêu tết bằng gì ???? Đi chơi bằng gì???
    Uầy, có vẻ là phải sống bằng Niềm Tin rồi
    Khổ thưn mình, niềm tin rơi rụng cả, có còn lại nhiu đâu
    Muốn sống bằng niềm tin cũng ko đc nữa nài.
    Ôi tết ơi, tết ơi tết tết ơi
    (chap.. ko đủ sức mà nói đến TẾT, Hôm trước cứ gào đi gào lại " tết tết tết tết đến rồi, tết tết tết tết tết đến rồi " mà cứ thấy nghèn nghẹn, ko hát thành lời, hết cả hơi, cướp đc mic mà cũng ngậm ngùi cầm mic đợi sang bài khác)
    híc.. " Tết,tết,tết,tết, hết xiền, tết tết tết tết hết xiền"
  4. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm ko viết nhật ký ở ttvn,thấy mọi n`g viết cũng tí tởn.
    Dạo này cũng thi xong hết rồi,chỉ còn mỗi cái TOEIC là DONE thôi.Khốn khổ như thế chứ,lâu ơi là lâu,thứ 6 này là tung hê hết rồi.Chậc,thi xong mà vẫn lo mới nhục chứ.Toeic làm ok thì mới có đk để làm LV ko thì thi TN thì móm ý.
    Dạo này vô sản nặng,chả hiểu tiêu j mà xiền hết nhanh thế.Toàn quần quần áo áo,hum trc 2 đứa đi mua đc 2 cái áo,he he,trùng màu nhau ,hay phết.Ng` ta bảo Fashion for couple ý,đến mệt,eo,cũng chọn đủ kiểu như con gái.Nhưng có j đâu,chiều! chuyện nhỏ.Nhở?
    Ra tết là lắp mô tơ vào để chạy đây.Chả hiểu kiểu j mà học chuyên ngành nó nặng thế ko biết.Cả tuần chỉ biết bù đầu vào dịch và dịch thôi.
    Sắp thoát rồi,sắp đi làm rồi,đỡ phải bị mắng là ăn bám nữa
    Tự dưng thèm có baby thế,dưng mà cứ phải đợi
  5. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Chưa có cái giai đoạn nào tệ như giai đoạn này
    Trong vòng một ngày, nhận được mấy cái tin toàn dạng shock
    Mẹ vừa mổ hôm trước hôm sau đến bố ngã trẹo chân ko lý do, vậy là cả nhà còn mỗi mình mình lành lặn, bây giờ mà mình lăn ra ốm nữa thì đẹp.
    Tối qua bà gọi điện báo tin mà đến giờ mình vẫn chưa hết bàng hoàng. Không nhớ lần cuối cùng mình gặp anh T là lúc nào, có lẽ cũng lâu lắm rồi, nhưng hồi bé, đó là gia đình thứ hai của mình, khi bố mẹ đi vắng, thì bố mẹ nuôi và các anh trai đã chăm sóc mình từ đón đưa đi học những ngày mưa bão đến thỉnh thoảng lại nấu cơm cho mình ăn, có cái gì cũng nhớ cho con gái nuôi miếng ngon đầu tiên, các anh cũng chiều, có gì chơi cũng gọi em, có gì hay cũng ưu tiên kể cho em gái nghe. Mình thực sự đã coi bố mẹ như bố mẹ đẻ và các anh như anh ruột, lâu lắm ko có dịp về gặp cả nhà, thỉnh thoảng về chỉ gặp bố mẹ hoặc một trong các anh. Các anh cưới vợ mình cũng ko về được nhưng kỉ niệm về gia đình và tình cảm thì lúc nào cũng nguyên vẹn như hồi còn bé. Thế mà, bây giờ đến anh hai mất đột ngột vì tai nạn mình cũng ko thể về được. Chết điếng cả người khi nghe tin, anh vẫn còn trẻ quá, cháu mình mới có gần 2 tuổi, tất cả vẫn còn đang ở phía trước, thế mà ...
    Giấc ngủ đến đêm qua chập chờn và đầy những hình ảnh ma quái, tỉnh dậy mệt mỏi.
    --------------------------------------
    Anh nói "Anh muốn bây giờ bay về với em ngay, giá anh có thể làm gì đó cho em". Em cũng muốn anh về với em ngay lắm chứ, nhưng có lẽ cũng chẳng cần thiết lắm, chẳng để làm gì, anh vẫn gọi điện hàng ngày cho em hỏi han tình hình là được rồi. Mấy hôm nay mệt mỏi cũng chẳng nói chuyện được với anh nhiều, vì anh cứ thò mặt lên mạng là quát em đi ngủ, học đc cái câu ấy xong suốt ngày gào vào mặt ng ta :-s "Có đi ngủ không thì bảo", Grrr, to gan gớm. Dù sao thì em cũng luôn cảm thấy em đựợc chia sẻ vì những lúc em khó khăn nhất em vẫn có người để dựa vào về mặt tinh thần, vẫn có cái thùng nước gạo cho em trút mọi mệt mỏi bực dọc vào, và vẫn nhận được những lời hỏi han, động viên ngoại trừ bạn bè ra.
  6. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Dạo này sếp tốt bụng đột xuất, bữa nào ăn xong cũng tự nhận đi rửa bát ......... chẹp..........chẹp ........ ước j sếp cứ tốt bụng vậy mãi ... thế là mình k cần nấu cơm và cũng k cần lo rửa bát .... hehe ........
  7. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi thi, lại tiếp màn hài kịch :D
    Mình cứ tưởng quen thói đi muộn, đủng đỉnh đi cũng ... hơi muộn, thò mặt vào phòng thi thấy cả lớp đang chờ :">, hóa ra đi thi nên các con giời đến rõ sớm :D.
    Phần đầu tiên là thi nghe, cả lũ rút kinh nghiệm lần trước bị cái chương trình Nachrichten lúc 6h tối nó cười ha ha vào mũi nên lần này nghe rất cẩn thận, cuối cùng lại tiếp tục bị lừa vì nhầm Nachmittag, ôi chả có cái nhục nào giống cái nhục nào :((, mình còn ngu hơn ở chỗ mình đã tick đúng hai câu rồi nghe lời thằng ku An xóa đi tick lại cho nó logic, cuối cùng ... sai :)), hóa ra bài nghe đúng như những gì mình nghe thấy chứ chả có tí tẹo logic nào cả :)).
    Phần viết thì mình vốn được khen là có kĩ năng viết :)), chẳng qua là quen mail rồi nên viết được mấy cái bài kiểu đó chứ vào thư công việc là ngọng ngay, bài viết kéo điểm mình lên khá nhiều. Thôi thì tổng cũng là qua, các kĩ năng nhìn chung là ổn. Thế mà mình cũng gắn bó với VDZ được gần 1 năm rồi đấy :). Nhanh thật!
    Thi xong Frau Nhung rủ cả bọn đi tất niên, bàn từ ăn lẩu qua bánh xèo, nem chua rán, cuối cùng quyết định lên Lemonade ăn Pizza cho nó hoành tráng :D. Lâu rồi mới ăn Pizza nên oánh chén nhiệt tình. Lại hẹn hò tết nhất đến nhà Frau Nhung đập phá, hic, ăn với chơi :-<
    Hmmm, bắt đầu thấy khó chịu về thái độ của một ng rồi đấy, kém tuổi mà cứ xơi xơi gọi mình bằng em, bực. Thật là ngớ ngẩn nếu như nhóc nghĩ rằng nhóc có thể "đánh đồn có địch" như mấy thằng con trai xui dại, nhầm chỗ rồi em.
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi liên hoan cuối năm với nhà thầu gói 1 về , công nhận gói 1 chịu chơi khi mà Noel làm 1 vụ, qua tết âm làm 1 vụ, chả bù gói 2 toàn ăn mảnh giống TV
    Ăn thì quá tệ, nhưng tinh thần chơi phải nói là rất rất rất tốt, hơ.....hơ... các cây văn nghệ của nhà thầu và thầu phụ phải nói là quá ổn
    Thui ngất, mai lại lượn Vũng Tàu phát cuối chốt hạ vụ cuối năm, sang tuần lịch liên hoan kín đặc, ban về thành ra mọi thứ lại rất vui
  9. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Vừa tất niên xong, no ko đi nổi, đúng là ISU
    Tuần trước tất niên ở nhà Hà rồi, nhưng cái hội ăn chơi đú đởn vẫn thích đi riêng, là những đứa hồi học ISU thân với nhau nhất, học xong vẫn hay tâm sự với nhau nhiều nhất và hiểu nhau nhất + ko ngại ăn chơi bất kể lúc nào rảnh: Mình, Vinh, Tùng + Mj béo (thành viên thường trực dù ko phải ISU), Trangmyt, Trà (tiếc là em Trà đang bị lưu đày ở SG, đêm mai mới ra mà lại ko ở HN). Bò nướng + Bia, buôn chuyện tới tận hơn 9h mới nhấc xác phi về Tzô ngồi buôn chuyện, chơi cá ngựa tiếp, nếu như em Mj ko phải về sớm thì còn ngồi đá nhau muộn hơn, vui ^^. Mình chuẩn bị nghiện món Bailey''s Cream rồi, nhưng mà ở Oriland uống đậm hơn Tzô :). Mỗi lần gặp nhau thế này lại nhớ mênh mang mùa hè 2007, hai năm, mọi thứ đã thay đổi quá nhanh, ko còn nhí nhố như hồi đó, tình cảm dành cho nhau cũng thể hiện ở mức độ quan tâm một cách "người nhớn" hơn.
    Nhanh quá ...
  10. k50clcls

    k50clcls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Lần này chắc chắn mình sẽ lặng im ít nhất 1 tuần. Hừ! Bực quá!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này