1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 5)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 02/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    Hnay ........ko vui.........sr anh ^^
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác thật là thích, ai gọi điện cũng chào mừng tớ đã hồi cố quốc ... nhưng mờ ... trời k lạnh như tớ kỳ vọng ... hehe....... thôi dù sao cũng an ủi là từ từ lạnh lên cũng được, để k bị shock thời tiết, nhể ... nhể
    Bây giờ thì chuẩn bị đi măm trưa, đi măm bún riêu ốc .... khơ...khơ.... món ruột ... mỗi tội quán ruột thì lại nghỉ tết rồi...
  3. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng năm nay sẽ không mua bóng bay nữa, vì cũng nghĩ mình "nhớn" rồi, và cái thói quen đó thì ko cần thiết phải duy trì cho dù mình đã duy trì được 4 cái Tết rồi. Nhưng mà mọi thứ nhiều khi ko giống như mình dự tính. "Bạn thân" sang thăm mẹ ốm sau buổi tối hôm qua chat chit cáu nhặng lên với mình tại sao mẹ ốm ko báo (ô hay, thế tôi phải đi khoe mẹ tôi ốm à), rủ đi chơi, và vẫn nhớ thói quen mua bóng bay của mình. Không đi thì thôi, đi thì lại chết ngập trong đống bóng bay sặc sỡ, năm nay mình có một con ếch, nhìn yêu ra phết (thế là hai năm "bạn thân" mua bóng bay cho mình rồi :D). Kể chuyện mới phát hiện ra lắm thứ lủng củng lắm nhá, hoá ra mình ngây thơ hơn mình nghĩ, hoặc ko bao giờ mình dám nghĩ đến những vấn đề quá khủng như thế, hoá ra vụ hồi trước nhiều cái hay ho hơn mình tưởng, và có người ko trẻ con như mình vẫn nghĩ, èo, chuyện cũng gần 2 năm rồi, nhắc lại vẫn thấy choáng "bọn trẻ con". Còn các "bạn thân yêu" ở lớp nữa chứ, kính các bạn, tớ ko muốn tham gia, cho nên các bạn cứ việc đi nhậu nhẹt và nói xấu thoải mái, khi nào chán thì thôi, tớ cũng ko có nhu cầu tham gia, tớ rảnh thì tớ còn nhiều thứ để nghĩ hơn cái việc ngồi đâu buôn đó, đem hết ng nọ đến người kia ra làm chủ đề của các bạn, mời các bạn cứ tự nhiên cho, và tớ ko cần những loại bạn như thế, xin hết.
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Đi đến đâu cũng lải nhải điệp khúc "em thất vọng khi ra HN đón em với thời tiết chả lạnh giè" thế là cầu được ước thấy ... hôm nay trời hơi hơi se se , bố khỉ, hắt xì hơi đến 3-4 lần, k biết có đứa nào nói xấu tớ hông nhể? Bắt đầu thấy đau đầu và sụt sịt sau khoảng 4h lượn ngoài đường.
    Mai k bít trời có lạnh hơn k nhể? Để còn bít đường đóng bộ cho đủ ấm trước khi lượn ....
  5. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối của một năm
    Chưa năm nào thấy ngày 30 Tết lại vắng lặng như năm nay, cảm thấy hơi trống vắng một chút, cái ồn ào của đường phố, cái nhộn nhịp của cửa hàng, nhưng cũng thấy thoải mái vì cái sự yên tĩnh này.
    Những ngày cuối năm cũng chưa hết những chuyện ko vui, hôm qua nói chuyện với Trà về Thúy và Diego, buồn thật là buồn vì hai đứa nó, buồn vì cái sự bộp chộp, trẻ con và stupid (theo cách nói của anh) trong cách xử lý tình huống của hai đứa, ISU ai cũng vui vì chuyện của Thúy, bây giờ ra thế này, haizzzzzz :(
    Đọc entry tổng kết năm của Link Butler, thấy ngưỡng mộ hắn khủng khiếp, vì hắn làm đc quá nhiều thứ trong năm cuối đại học, và bây giờ thì hắn đang vi vu chăn bò ở Texas rồi.
    Hết năm lảm nhảm tí, mưa phùn thế này thì còn pháo hoa pháo quả gì nữa :(
  6. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Hic, đầu năm chưa gì đã hạn lên hạn xuống. Nhà mình năm nay đúng là đen đủi như quạ :-w. Mới mùng 1 bố đã bị ô tô đâm, may mà nhà mình phúc lớn nên lần thứ hai trong vòng nửa tháng, ông cụ lại bong gân chân, và tím bầm toàn thân, nhưng ko bị đập đầu hay gì cả, haizzzzzz, ko biết kêu ai, kêu cái gì bây giờ.
    Dù sao thì năm nay cũng vớt vát lại được vài niềm vui đầu năm
    - Đêm giao thừa, đúng 12h đêm, anh căn giờ chuẩn nhắn tin về chúc mừng năm mới, ha ha, người đầu tiên "xông máy" mình đây, chả biết rồi năm nay ra cái gì ko, cứ mà ko ra gì thì :-w.
    - Sáng mùng 1 về tụ tập, tự nhiên thấy anh Hải lù lù bước vào, mắt mình cứ ra, ông này về nước ăn Tết bao giờ mà chả thèm thông báo, đêm giao thừa ông ấy còn online buzz mình trên YM cứ như đúng rồi. Hóa ra ông ấy về chả báo cho ai, ngay đến hai bác mình còn phát hoảng khi ông ấy lù lù đứng trước cửa bấm chuông. Sướng , mình rất hợp với ông anh, hai anh em tíu tít trò chuyện về một vài kế hoạch ông anh vẽ ra cho mình ;)).
    - Chiều mùng 1 về nhà làm cơm, nhận được hai cuộc điện thoại chúc mừng năm mới, buôn tá lả của bạn iu Atha và Viheart, rồi một cơ số cuộc điện thoại của một cơ số đối tượng khác mình ko ngờ tới nữa .
    - Tối mùng 1: Bị anh dụ dỗ + đe dọa mình đã phải phun ra một chuyện mà tính ko nói cho đến khi mọi thứ xong xuôi, anh nhảy tưng tưng lên, vừa mừng vừa cáu vì mình ko chịu nói trước. Vậy là lại phải tính toán lại mọi chuyện, nhưng đúng là hai đứa củ chuối, kết thúc lại một vấn đề là rồi mọi thứ sẽ diễn ra theo đúng như những gì nó phải diễn ra thôi, what will be will be, ko nên bận tâm quá nhiều bây giờ, ha ha.
    Ngủ gần nguyên ngày hôm nay, thức dậy là đọc Breaking dawn rồi lại ngủ, giờ thì đang chờ thằng bạn hiền và đại ca qua đón đi chơi .
  7. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Dễ đến 7, 8 năm rồi mình mới gặp lại Chung và Q.Hạnh, hẹn hò nhờ con Heo về ăn tết, mình mới gặp lại tụi nó, lũ tổ 3 mà mình từng ghét cay ghét đắng hồi mới vào lớp 10 rồi lại chơi bè lũ để quậy phá hồi lớp 12. Thỉnh thoảng vẫn chat chit nhưng chưa có cơ hội nào gặp lại. Kéo nhau đi ăn lẩu Thái ở Parkson (sao chúng nó cứ khen ngon mà mình thấy chả ra cái vị gì, nhạt nhẽo chả có tí gì đặc trưng của món Thái vừa cay vừa chua cả), rồi lại lôi nhau ra NZ. Ăn ko nhiều vì bận nói nhiều mất rồi :D, công nhận con Heo có trí nhớ khủng khiếp, nó ngồi nhớ được hết tên của các cô giáo "ấn tượng" cùng những câu nói và bài giảng kinh điển của các cô hồi cấp 3 (bây giờ thì mình chả nhớ một tẹo gì hết), chỉ khi nghe nó miêu tả mình mới nhớ lại mang máng. Ngồi ôn lại kỉ niệm từ hồi lớp 10 đến lớp 12, hầu như tất cả những chuyện scandal, những trò quậy phá, những trò vui đều bắt nguồn từ nửa lớp bên kia (tổ 3 + 4), trong khi mình bị nhét vào cái chức tổ trưởng tổ 1 (một cái tổ chán phèo + các nhân vật chán phèo, chỉ biết cắm mặt vào học hoặc đần đần đụt đụt như ko biết cười bao giờ, thui chột hết cả tài năng của mình ). Nhận xét lại, mình chả khác gì hồi cấp 3, vẫn nhìn cái nhận ra ngay :)), ko như một số bạn trai học cùng lớp, đi ăn cưới là các bạn cứ kêu ko nhận ra mình . Bốn con ế chồng ngồi tán chuyện như đúng rồi, kết lại vẫn là câu "Tao chắc chắn sẽ sống sót qua năm nay" (tức là chắc chắn năm nay ko cưới ). Sẽ siêng năng tụ tập với các bạn để update tình hình.
  8. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký ngày ... tháng .... năm (Kỷ Sửu he he)
    Nhanh thật, tết đến nhanh mình không ngờ, tết đi nhanh mình còn bàng hoàng hơn
    chap.. vậy là chấm dứt những ngày tháng rong chơi, chấm dứt thời gì cuồng lên vì mua sắm, mua cứ như hết 30 tết là không được mua nữa
    Năm mới rồi đấy
    Kỷ sửu đấy,
    Năm tuổi đấy
    Năm nay về đường cờ bạc có vẻ mình may mắn hơn, phấn khởi thế. không đen đủi như mấy năm trước
    Chap... chỉ còn mấy tiếng nữa là mình đi
    Thích thế, đến một nơi mà mình đã thích đi từ lâu lắm rôì
    Rời xa Hà Nội, xa bố mẹ, anh chị, các cháu, bạn bè
    Chap... đến khi về, phải xắp xếp lại toàn bộ
    Chap, nhanh thật, kêt thúc 1 năm 08 - Có thể gọi là Thất bại, bao nhiêu hi vọng, bao nhiêu cố gắng, cuối cùng cũng chẳng được gì
    Năm 09 - không hi vọng, đôi khi, cứ để mọi chuyện xuôi theo tự nhiên, tốt hơn là cố gắng đi ngược lại nó
    Không đặt quá nhiều hi vọng, niềm tin có lẽ sẽ tốt hơn
    Còn mấy tiếng nữa là đi rồi
    Bắt đầu 1 năm chu du. Năm nay mình muốn đi thật nhiều, thật nhiều nơi. Năm nay là năm của gió, lang thang càng nhiều càng tốt
    Chuyến đi đầu tiên trong năm
  9. Neo2008

    Neo2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Today, chẳng biết từ bao giờ, mình đã có tình cảm với người đồng nghiệp đó... Hay là "say nắng" nhỉ
    Biết nhau từ tháng 8, giờ đã là 5 tháng rồi nhỉ? Biết em từ khi em mới có người iu, đến giờ em đã chia tay 3 tháng... vẫn chẳng dám nói...
    Biết rằng nếu chần chừ tiếp thì chẳng có cơ hội thứ 3 , nhưng vốn nhát, sợ gái, ko rượu chè, ko cờ bạc, ko có tài lẻ....
    Ôi, chẳng bít làm gì giờ...
  10. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký ngày tháng năm
    Pai Pai tất cả
    Pai pai Hà nội
    Tớ đi đây
    Hít thở ... Hít thở .. không khí trong lành
    Đi thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này