1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 5)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 02/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Luẩn quẩn mở cái laptop ra, tự nhiên thấy có một folder ảnh mà chắc chắn ko phải do mình creat ra, bây giờ mới để ý đến nó, vào xem thử, hóa ra là .... cảm thấy vẫn còn hơi nhoi nhói. Sao thế nhỉ, nhưng cái nhói đau đó ko phải là cảm xúc hiện thời, mà thực tế là nghĩ đến lúc ấy thấy mình thật ngớ ngẩn, thật dại dột, thật mù quáng. Tự nhiên nghĩ đến anh, cảm thấy có lỗi với anh nhiều lắm, tự nhiên muốn đánh mình một cái thật đau để xem hồi đó mình nghĩ gì, cảm giác chống chếnh làm con người ta dễ gục ngã, nhưng đôi khi, chỉ vì một giọng nói, một nụ cười :(.
    Chẳng phải anh cũng từng như thế rồi sao????
  2. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0

    Trước Vday một ngày thì mình đi thi vào giữa trưa, 1h trưa vào phòng thi, trong cái lúc bụng đói, mắt hoa, trời thì nóng, ức chế tâm lý với cái thằng cùng group từ trước, mình đã nói những cái gì mình ko nhớ nổi nữa, chỉ biết là mấy cái karte mình vớ đc đã khiến mình phải nghĩ hơi lâu để tìm ra một câu hợp lý (cái này có lẽ bị mất điểm nhiều), và khiến cô Doris ko hài lòng lắm. Buổi tối đi ngủ từ lúc 8h ở một nơi xa lạ ko phải nhà mình, mệt.
    Vday, thấy mọi người háo hức từ cả tuần trước, mình khá hờ hững với cái ngày này, người VN mình có thói quen du nhập cái gì cũng du nhập một cách thái quá, crazy quá, thành ra nó hơi lố bịch, chỉ là một dịp thiên hạ đốt tiền cho nhau mà. Mở mắt ra thấy một cái tin nhắn của anh chúc mừng ngày Vday, ui chà, năm nay tiến bộ ghê á, năm ngoái bảo mình "i''m not a big fan of Vday" xong làm cho một cái entry về vụ thảm sát ở Chicago làm thằng ku Vinh cười muốn bể bụng. Tối về nhà lại còn nhận đc một cái ecard dễ thương hết sức nữa chứ "Nếu anh gửi cho em một điều gì đó vào ngày Valentine, những lúc em tạo nên sự khác biệt trong cuộc đời anh, vào những lúc em ở cạnh anh và chia sẻ với anh mọi điều trong cuộc sống, vào những lúc em lắng nghe và làm anh vui vẻ, những lúc em dạy cho anh biết những điều mới lạ thì chỉ có thể là cho em biết em có ý nghĩa như thế nào với cuộc đời anh, không chỉ ngày Valentine mà luôn luôn là một phần quan trọng trong cuộc đời anh". Ôi, két ăn phải ớt :)), nhưng dù sao cái ecard này cũng làm cho mình vui suốt một ngày. (Chocolate lỡ ăn hết từ trước tết rồi nên Vday chay vậy :D)
    Hôm nay tự nhiên đọc đc một cái entry chia tay của một ng bạn, người quen thì đúng hơn, tự nhiên thấy mọi thứ chông chênh quá, chẳng thể nói trước được cái gì khi mà đã gắn bó với nhau mấy năm trời, đã nghĩ đến một tương lai nghiêm túc, chỉ vì cảm thấy mình lạc lõng bên cạnh nhau, vậy là chia tay.
    Ngày nhiều cảm xúc, chưa hết nhưng phải cắm đầu vào nốt bài luận tiếng Anh đã :(, dạo này lười học kinh khủng :(
  3. dream_about_tomorow

    dream_about_tomorow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tớ bảo cậu hãy xóa hay vứt béng hết những gì liên quan đến ng ta. Càng ít thứ gợi lại kn là càng nhanh quên. Cố lên vì tương lai sáng lạng phía trước
  4. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Khì, đã nhận được kết quả thi, không tệ, chỉ đạt gut chứ không được sehr gut, hơi buồn một chút. Vì kĩ năng viết và nói của mình khá tốt (viết 100%, nói 98%), thế mà thi xong cứ lo mình nói lảm nhảm, thực tế mình bị trừ điểm mỗi cái tội nghĩ hơi lâu, quá 10 giây, đúng là tư duy chậm. Nhưng buồn cái là kĩ năng đọc là cái mình tự tin nhất thì lại chỉ được có 80%, chả hiểu mình sai ở đâu mà sai những hai lỗi :(, nghe thì bố của thảm, hôm ấy đầu đang lùng bùng, biết là nghe sai mà ko có cơ hội sửa lại, vì chỉ đc nghe 1 lần, lại ngồi gần cái loa nữa, lúc nghe bản tin cứ như đấm vào tai, ôi, phát ngượng. Trải qua được 1/4 quãng đường rồi, cố nhên, càng sau đường đi càng khó.
    Một buổi tối xả xì trét với các em iu ISU, do Trangmyt trả nợ bữa hôm tết, lúc nào gặp nhau cũng là cười và cười, tình cảm của nhóm ăn chơi lúc nào cũng là chân thành nhất :).
    Đang đi chơi thì nhận được một cú điện thoại lạ huơ lạ hoắc, chả biết ai gọi, ngớ người một lúc (dạo này trí nhớ mình kém, lại thêm cái điện thoại cùi, lưu số chập cheng thành ra nhiều khi cứ sợ thất lễ với người mình đang nói chuyện, cho nên cứ phải mềm mỏng nhẹ nhàng) nghe giới thiệu dài dòng văn tự mới nhớ là ai. Chậc, gặp nhau đúng 1 lần hồi cưới con bạn thân, chắc con nhợn lại cho số của mình để buôn bán cưa cẩm đây, mai tao mà gặp mày thì mày liệu, con ôn ạ :-w, ghét cái kiểu buôn điện thoại ngớ ngẩn thế, nhưng cũng ko thể làm mất lòng vì đây là anh của bạn :|, ngốn của mình mất gần 15 phút, phát bực. Mình đã nhắc đi nhắc lại là em bận học, thế mà cứ à ơi "hôm nào anh em mình cà phê" "em học nhiều thế thời gian đâu mà đi tìm người yêu", mà mình đã nhắc đi nhắc lại là "em có người yêu rồi"........... grrrrrrr, khó chịu.
    Hôm qua anh nói một câu làm cả đêm mình ... suýt mất ngủ, dạo này tình cảm ghê cơ :))
  5. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Ôi zời, thế là xong T TNCN. Nói chung là vừa làm bản khai vừa làm quyết toán, chả biết đúng hay sai ... cứ nộp đã để tránh bị phạt. Ke...ke... công nhận sau Tết giải quyết được nhiều việc phết, mọi thứ cứ tà tà trôi ... công việc cứ tà tà rồi ta giải quyết.
    Còn 1 đống thư huy động chưa issue, để cuối tuần làm cho lành.
    Hôm nọ bạn gọi điện về trong khi tớ lại đang định issue vài thứ vớ vỉn với bạn, thành ra ngẫm nghĩ lại thấy trong lòng hơi áy náy
    Mà tớ thì vốn có truyền thống chuyên làm mấy cái việc vớ vỉn với bạn rồi, chả nhẽ tớ cứ phải áy náy mãi sao?
    Hay tớ nhận lỗi ở đây rồi thì coi như xí xoá nhá, nhá nhá
  6. sutuduchanoi

    sutuduchanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Ăn xong rồi ngủ, ngủ dậy thì mưa... chán
  7. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Đang cân nhắc xem 30/4 và 1/5 này đi đâu. Tình hình là đang hơi nghiêng về Malay ... đang cân nhắc, cân nhắc và cân nhắc ....... nếu quyết là lại chuẩn bị tinh thần làm visa để lượn. Bắt đầu kiếm thông tin nào
    J.2: Ôi, thế bây h muốn gặp mày tao lại phải vào SG ah?
    - Ồi, tao k bít, hí ...hí.......
    - Ờ, thế thì có khi tháng 7 tao sang
    - Xí, fix ngày đi rồi báo nhá, rồi tao nói cho bít lúc đó tao đang ở đâu
    Keke ....... nếu mờ đi ... thì đảm bảo cháu shocked .... hé.......hé..
    Thui làm việc nào, chơi suốt từ sáng đến h rồi

  8. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    @Cưng: J1 lại còn J2 :)))))), báo cho cưng là VP sắp chuyển xa tít tắp, tôi đang nghiên cứu xem có nên phắn ko, đi làm kiểu này chắc tôi chết, ngán lắm :((. Mà đi Malay thì cứ vù thôi, khỏi cần visa, đi đi, tôi recommend cho mấy chỗ, rồi nhờ khuân hộ tôi ít đồ về :)). Hè tôi đang tính vù vào đó làm quả miền tây sông nước :D.
    ----------------------------------------------
    Tình hình là:
    - Vừa làm xong cái kế hoạch đón đoàn Sing, mình nhớ là mình đã ra trường rồi cơ mà sao những cái vụ này cũng lại đến tay mình, phải công nhận một điều là sinh viên khoa mình cực kì kém năng động, những thành phần năng động chỉ tính từ khóa mình đổ về trước thôi, ra trường một cái là đám đằng sau chỉ toàn giỏi đi hát hò, nhắc đến đón đoàn nước ngoài là hô hét mỏi miệng ko đứa nào tự tin với tiếng Anh và khả năng tổ chức để làm . Nhớ hồi xưa mình cực liều luôn, tiếng Anh siêu lởm mà cứ tham gia bừa, ko nói được thì ... cười, rồi dần dần cũng quen chứ , nhưng cái này là làm việc trong thầm lặng, ko trống dong cờ mở như hoạt động đoàn đội và văn nghệ nên các em cũng ko thích.
    - Rất rất rất là bực mình một đứa, tại sao nó lại có thể làm cái trò như thế chứ, mồm thì hứa là tiếp tục đón đoàn Sing như năm ngoái, nhưng gần đến ngày thì dở trò ra, biến mất ko thèm nói năng gì, nghĩ khổ thân Ken, nó chết đứng cả người vì cái tin này, hừ, cái đồ hám zai, đem chuyện tình cảm riêng tư vào công việc là mình ghét nhất .
    - Chưa gì Ken đã nhắn nhe "Sis, dinner and coffee", hứa rồi mà, lúc nào Ken sang VN là mình phải thực hiện lời hứa hồi hè .
    - Rất may mắn là mình có thể nhờ ISU 08 với việc đón đoàn này, vì bây giờ mình ko còn tư cách sinh viên để xin tài trợ nữa, chỉ lên kế hoạch cho mọi người thực hiện thôi, với lại mình cũng đâu có thời gian mà 4 ngày ròng rã theo đoàn được .
    - Ồi ôi, dạo này có người chăm học ác, suốt ngày ngồi ôm sách MKT học bài :))))))))
    - Mình thì rất lười, lúc nào cũng buồn ngủ, đọc truyện, ăn :(. Có mấy bài luận tiếng Anh mà cứ hoãn lên hoãn xuống, sao mà thi đc đây :((
  9. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Malay ko cần visa nàng ạ :D
    Chào các cô cô ! lâu lắm rồi mới vào đây , Witch vẫn chăm chỉ viết NK quá cơ . Yahoo 360 sắp chết , khéo lại xin trọ ở đây thôi Witch nhá !
  10. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Năm nay tự dưng mình quan tâm đến giải Oscar ác, cơ bản là chưa năm nào mình thấy nhiều phim hay như năm nay, cuối cùng thì cũng ko nằm ngoài dự đoán: Slumdog Millionaire bê một đống giải thưởng, The reader cũng được, xem trailer thấy cũng có vẻ hay, hôm nào phải kiếm đĩa về xem mới được. Mò mẫm lên CNN xem tất cả các video có nội dung liên quan đến Oscar :D.
    Anh hôm nay như đồ dở người ấy, bực cả mình, mà cũng tự nhiên mình bực mình thôi, bực cái cách hỏi rất là bất lịch sự với mình, cái kiểu hỏi trống không đó mình đã rất ghét rồi, ko thèm trả lời, đồ hâm, phởn vì cái vụ contract từ chiều nên ăn nói cứ điên điên , bây giờ phải mạnh tay hơn mới được .
    Đang ngồi lượn lờ CNN thì thằng em Vinh gọi điện rủ đi lượn, chắc để bù cái vụ hôm qua mình ca cẩm nó là mấy lần gọi đều ko được, dù ko thích đi ra khỏi nhà vào cái tầm tối trời mưa ẩm nhưng thêm lần này nữa nó lại có cớ rủa mình là rủ bao nhiêu lần ko lần nào rảnh nên đành cắn răng đi ra ngoài đường. Số mình đúng là đen, ở trong nhà thì trời tạnh, bước chân ra đường thì trời mưa :-w.
    Sao hôm nay mình cứ thấy bực mình ấy nhỉ, muốn gây chuyện với tất cả mọi người, bắt đầu stress thì phải :(
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này