1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 5)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 02/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Hi hi hi, E71, thích quá, cảm ơn anh chị mình, tâm lý dã man ạ ;)). Nhưng có điều chả quen dùng máy phức tạp, cầm cái máy trên tay cứ lóng nga lóng ngóng :-<, mỗi cái sướng, vừa ngồi trong lớp vừa câu sóng wifi của viện Goethe lướt web ầm ầm :)).
    Điên tiết cái vụ Sing quá, cái sảy nảy cái ung, chán ko tả nổi :(. Lần này ko delay nữa, một ngày mà thay đổi quyết định đến mấy lần thì chết mình à :(
    Em ko nghĩ nữa đâu, em mặc kệ, cái gì là của mình thì nó sẽ là của mình thôi. Mệt rồi
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Nghe xong, tớ thấy chán lắm í, lăn tăn lắm í ... tớ bây h lại muốn duỗi ra rồi ........... Haizzzzzzzzz ........ thật lòng là tớ nghĩ vậy đấy
  3. 6677928

    6677928 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại thêm một ngày nữa đưa e đến với tương lai...E đón chào tương lai, ở đó có anh và con...
    Hehe...
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tớ buồn ... rất buồn
    Hẹn hò mọi người rồi vì trễ 1 việc rồi thành ra trễ liên hoàn hết cả.
    Sau khi về lại VP có khi tớ lại phải chỉnh đốn lại cái VP mà tớ đã cư xử quá nương tay này ...
    Khi tớ cần 1 người ở bên để chia sẻ, người đầu tiên tớ nghĩ tới là bạn ... lại thêm 1 lần người bên cạnh an ủi tớ cũng vẫn không phải là bạn.
  5. k50clcls

    k50clcls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    18.03.2009
    Ghi vào đây để ko bao giờ quên cái dấu mốc quan trọng này. Nên hihi hay hic bây giờ?
  6. hoacucchi

    hoacucchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký ơi, hôm nay tớ thấy buồn và nhớ đến ấy
    Tớ có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi ấy, người đầu tiên khi tớ buồn mà tớ nghĩ đến cũng chính là ấy. Nhưng thôi, tớ sẽ không hỏi ấy đâu.
    Trong lòng tớ luôn muốn ấy sẽ reply cho tớ mà.
  7. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    bữa nào cũng đả gần 3 bát cơm , mà lại vẫn còn thèm
    có ai con gái mà như tôi không hả trời ơiiiiii
  8. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Cái số mình đúng là số con trâu, ko bao giờ mình có thể ngồi một chỗ mà ăn sẵn được, muốn bất cứ cái gì cũng phải thò tay vào làm, cũng phải hao tâm tổn sức, vậy là bây giờ áp lực khủng khiếp hơn rất nhiều, nản :(
  9. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Ức chế vật.
    Răng chưa đánh
    Mặt chưa rửa
    Buồn wc mà chưa đi được
    Chả lẽ lại chạy xuống wc dưới tầng 1. Bực thế nhờ
  10. doccotinh

    doccotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    ỨC CHẾ THẬT ĐẤY, SAO KHÔNG TẠT SANG NGANG NHÀ HÀNG XÓM NHỜ VẢ CHÚT XÍU
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này