1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 5)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 02/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    đến giờ phút này thì mình đã đi wc được rùi, cả ở tầng 1 lẫn tầng 2. Cảm ơn bạn đã đọc những dòng vụn vặt của mình
    Nhật kí 9h34pm là hôm nay mình lượn vào cái box làm quen hơi bị nhiều, để lại dấu tích cũng nhiều
    K biết có bị cho là lắm điều không nhờ
  2. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên cảm nhận được sự thiệt thòi của vấn đề tuổi tác, lần đầu tiên cảm thấy mình đã quá già để làm một số việc, nếu không thì ngày mai mình đã được vi vu 10 ngày ở BKK với Honey rồi :((. Ờ, mà mình với nó bắt đầu gọi nhau là Honey, Sweetie từ bao giờ ấy nhỉ, tự nhiên nảy nòi ra cái kiểu xưng hô rất là củ chuối, nghe cứ như thật ấy =)). Nhắc đến BKK mình lại thấy nuối tiếc, lần trước ở đó có 3 ngày, ko có đủ thời gian để đi một số chỗ hay ho ;)), ko có đủ thời gian để đi mua sắm hay ăn uống :-<. Ôi, ISU ở là ISU, tiếc ngẩn ngơ mất 1 tuần rồi, tự nhiên có người cho đi BKK chỉ mất một số tiền hết sức khiêm tốn, ai mà chả thích chứ :((.
    Tuần này bận, hai ngày nữa chiến đấu với thằng Thomas chết tiệt rồi mới được gặp lại cô Doris, mình ức chế cái kiểu ăn nói của nó, ức chế cái thái độ coi thường người VN của nó, ức chế cái kiểu giận cá chém thớt của nó, về kể cho anh nghe, anh lại được dịp lên mặt tự xưng mình "đẹp trai lịch thiệp", cái từ này ko biết học ở đâu, suốt ngày lải nhải =)). Thời gian vừa lâu vừa nhanh, lâu là vì mãi chưa đến ngày thi cho xong, nhanh là vì đã học được cái gì đâu mà cứ mong thi, con người đúng là mâu thuẫn, mâu thuẫn khủng khiếp.
    Nhất quyết dịch xong mớ này phải đi ngủ sớm, trạng thái lờ đờ say thuốc vẫn còn :(
  3. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký ngày (đen đủi) tháng (hạn) năm ( chán chết)
    ối xời ơi
    Sao mà ức chế thế hả zời, được ngày nắng lên mà den kinh khủng
    Đã lên lịch hôm nay đi chùa hương. 11h20` hôm qua bạn gọi " mày ơi, tao ko xin nghỉ đc" => káu. xế nà nại ở nhà
    Ngủ dậy, đầu đau như búa bổ, đang đi thì bị chú áo xanh gọi vào. Con bé ngơ ngác. Hoá ra là ko cài dây MBH. hu hu hu hu. Cái MBH của bọn trẻ con 7 tuổi thì cài làm sao hả zời.
    Đau lòng quá.
    Cuối tháng
    ối xời ơi
    đấy, tự dưng lại thấy đen đen rồi
    ăn 2007 đã nói là đi chùa hương mà ko đi được. Đã được thưởng thức 1 năm kinh khủng rồi
    lại đến năm nay đây nì
    hu hu hu hu hu
    Ức chế thế
  4. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1

    Nghĩ cũng buồn cười. Mỗi cái việc là làm thế nào cho cái mồm mình no, làm thế nào cho bụng k cồn cào mà họ cũng k làm nổi. Cũng phải để ng khác đút cơm vào tận họng.
  5. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Đã nói đi Chùa Hương là phải đi,không là xui lắm
  6. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    vâng ah, một năm em được thưởng thức cái tội nói mà ko đi rồi. kinh hoàng lắm rồi
    đến năm nay đây.
    híc.. từ sáng đến giờ cũng đủ chuyện xủi rùi
    hu hu hu hu
  7. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    23 năm nay mình luôn làm con ngoan trò giỏi - cháu ngoan Bác Hồ. Thế mà hôm nay xách quần áo, laptop ra đi. Đi mãi đi chán rồi nghĩ thế nào lại tự an ủi thôi mình phận làm con, làm cháu. Có bực bội ức chế gì thì cũng phải biết điều, nhịn đi cho êm ấm cửa nhà.
    Thế là lại xách vali quần áo đi về. Về là đặt cơm, ninh xương, ướp tim...Và ngồi lướt web, hồi hộp chờ đón xem tối có phải xách vali đi tiếp hay không. Lúi húi trong bếp thế nào làm vỡ cái thìa bằng sứ. Thế là biết rồi...Hồi hộp quá.
    Sao cuộc đời mình bất hạnh thế nhỉ
    Được kid_lam_dieu sửa chữa / chuyển vào 17:45 ngày 24/03/2009
  8. chip_gau_return

    chip_gau_return Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    thương thế
    có cần ở nhờ thì báo 1 tiếng nhá
  9. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    hi hi, mặc dù chưa rộn rã tiếng cười, nhưng mà cơm lành canh ngọt rồi bác ạh. Vừa ăn cơm xong, mặc dù chả ai nói với ai tiếng nào, cơ mà cũng đả được 2 bát liền.
    mừng quá, chứ không thật lòng mà nói, xách vali tới nhà bạn ngủ nhờ cũng được thôi
    nhưng em nghĩ tới lúc về. nhục mặt lắm.
    Nên thà nhục vì ở lại còn hơn nhục vì đi rồi phải quay về
    cảm ơn bác nhé, để xem nhà cá sấu mình có ai cần chỗ tá túc k thì em giới thiệu tới bác
  10. Gosu254

    Gosu254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2008
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Nhật Ký ngày tháng năm...Lúc này khoảng 9h tối....trời không trăng đêm chắc cũng chẳng có sao---->đang mưa mà
    Hôm nay là 1 ngày thật nhàm chán....
    Sáng dậy từ 5h định đi chạy cho khoẻ thì....mưa
    7h đi đến trường thì cũng....bẩn hết người
    8h bắt đầu vào học...chán....ra quán net...nản
    Ra quán net chơi CF...hack nhiều....chán...nghịch blog 1 lúc rồi lại...chán
    11h trưa lượn đường...bẩn....chán...trốn luôn học chiều
    1h chiều về đến nhà lăn ra giường...ngủ...1h15 chiều...bạn gọi chơi bi-a...Xuống Xuân La chiến luôn đến chiều...5h chiều 3 thằng ra ngoài oánh chén, uống nước...
    5h30 chiều xem phim hành động miễn phí....xe máy....lao vào thằng bạn...bay hơn 30m trên đường Xuân La...thằng bạn mỗi chảy máu mũi, đau tay...thằng xe máy cánh tay nát vì hạ cánh ---->chán luôn cả chiều...
    Tối về ko ăn đc cơm, mà lại toàn món ngon...chán tập 3
    Kết luận hôm nay là 1 ngày chán ngắt

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này