1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 5)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 02/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký ngày... tháng ... năm...
    Sau 2 tuần không gặp mặt, hôm nay nhìn các nhóc bơi cho kịp chương trình mà thấy tội quá, mình cũng oải nhưng vẫn phải cố mà tươi tỉnh để vực lại chút không khí. Tự nhắc mình từ ngày mai sẽ phải đẩy tốc độ nhanh hơn nữa nếu không muốn tháng 5 này lặp lại lịch sử đau thương của tháng 11 năm trước.
    Tối nay bị một bài ca về tội không biết chăm sóc bản thân. Nghe quen rồi nên chả ngấm tý nào cả.
    Nghĩ mãi mấy ngày nay, tranh luận từ HH về đến tận BM, người nọ đá bóng sang người kia, cuối cùng quyết định trả lời theo logic của mình, còn hơn mang tiếng là né tránh.
    Đang ngâm nghê kế hoạch ngày mai lại được đề nghị mai tăng ca tiếp. Thế là mai không thể đi chợ theo kế hoạch được rồi. Muốn chăm ngoan cũng đâu có được.
  2. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Không có việc để làm thì chán, có việc để làm thì lại chán tới mức chả buồn lắm.
    Kì quặc thế nhờ
    " Tình yêu mang đến cho ng ngọt ngào lời hát trên môi. Tình như tia nắng trên trời, đã yêu là không gian dối "
  3. Gosu254

    Gosu254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2008
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    hôm nay vẫn như mọi ngày...thật là tẻ nhạt và chán ngắt
  4. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    công nhận đấy
    rồi tự dưng lại đùng đùng mưa mới chán chứ
    đang định mai mặc quần đùi áo 3 lỗ đi off nhà cá Sấu thì giờ chắc tại cao cổng kín tường rồi
    Bây giờ đang đói, mà chẳng có ma nào ở nhà để mà ăn cơm cả. Đói thật là hoa cả mắt íh .
    Chán quá
    Tẻ nhạt quá
  5. Gosu254

    Gosu254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2008
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    chài chài...đói lại còn đòi người khác nấu cho mình...đến nản...còn gọi gì là nữ công gia chánh nữa
  6. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    chài chài, nấu xong hết rùi, nhưng mà chưa ai về , chứ không phải là ngồi chờ mọi ng về nấu cho ăn
    À đấy, bây giờ mới nghĩ ra là hôm nay bị công an bắt vì vượt đèn đỏ. Vượt đâu k vượt, vượt đúng chỗ ngã 4 Đại Cồ Việt. Mà trời ơi, lúc mình phóng qua cái đèn nó đang đen xì chứ cũng chưa qua màu đỏ. Thế mà bị tóm. Nhục thế chứ lị.
    Nằn nỉ ì èo ỉ ôi xin xỏ. Còn bị doạ là lên kho bạc nộp phạt. 200k vượt đèn đỏ + 30 ngày giữ xe, lệ phí 1 ngày là 10k, vị trí là 500k.. Ối cha mẹ ơi..thế là phải dùng tiểu xảo. Giấu tờ 200k vào lẫn đám lâu xâu 500đồng rồi rút ra đống tiền lẻ. Ôi tiền lẻ mà đếm cũng được 90k.Đưa ra cho chú ý, chú ý k nhận kêu là còn chưa đủ 100k thì giải quyết thế nào được. Mồm thì nói nhưng tay thì đút ngay tiền vào cặp. Thế là xong...
    Chán đời quá.
    Lúc nãy đang ngồi viết dở thì đi ăn cơm . Bi giờ ăn xong rồi lên viết nốt.
    Hi hi. Hôm nay mưa gió bị công an bắt. Vui ế
  7. lovelace254

    lovelace254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    ak thế ak...vượt đèn đỏ mất 90k cũng giỏi đấy chứ
  8. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    http://dantri.com.vn/nhipsongtre/Cho-mot-background-dep-mien-che/2008/11/262297.vip
    Grrrrrrrrrrr, bọn báo chí mất dạy, dám đưa tin láo :-w, cái ảnh cánh đồng hoa cải 1 là cánh đồng hoa cải ở Nuernberg - Đức mà nó dám bảo cánh đồng hoa cải ở cầu Đuống (lại còn theo Hoa Học Trò nữa chứ ), bây giờ đúng là thật giả lẫn lộn chả biết đằng nào mà lần, may mà có thổ địa Nuernberg 9 năm rưỡi lăn lộn ở cái bang Bayern xác nhận chứ ko thì chả ai biết đấy là đâu, đã ăn cắp lại còn la làng :-w .
    ------------------------
    Trời như điên ấy, tự nhiên đổ mưa rào rào làm mình ướt hết trưa nay, đúng là đen, mà đúng là cái mồm mình làm hại cái thân, đã thề ko bao giờ ăn vịt nữa, chỉ tại cái món vịt nướng ngon quá, cầm lòng ko đc, ăn mỗi .... nửa con :"> thế mà đen ngay được, bực đủ thứ chuyện :|.
    Bây giờ cái phòng làm việc của mình cứ như là cái phòng công cộng, chốc lại một người vào xin chai nước, chốc lại có người vào fax nhờ với lại gọi điện nhờ :-<. Về trường làm mới thấy nhiều vấn đề hay ho mà dù có học ở đấy thêm chục năm nữa chưa chắc mình đã phát hiện ra ;)). Các thầy bây giờ cứ xưng anh ngọt xớt :">, dưng mà mình quen mồm vẫn toàn gọi thầy xưng em. Chỉ dám xưng anh em với mấy "thầy" mới về khoa, cho nên mới quen được thổ địa Nuernberg, buôn nổ trời về nước Đức và tiếng Đức :D, đang rủ rê năm nay tiếp quản vụ ISU 09, có người nói tiếng Đức như gió, bọn Aus hết dám tụ tập nói xấu quân mình >:).
    Đang phát rồ lên với một số cái thứ liên quan đến học hành ~X(
  9. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay có việc lại đi qua ngã tư Kim Liên ( thực ra mình hay gọi là ngã tư Đại cồ việt nhưng mà hôm qua anh Luck bảo là anh ý hay gọi là ngã tư Kim Liên, thế nên hôm nay mình đổi theo anh ý ) quay lại chuyện hôm nay mình lại đi qua đó..mình cố tình tìm xem anh công an bắt mình hôm qua hôm nay có đứng đường nữa không, thì vẫn thấy anh ý đang hăng say và rất nhiệt tình vợt người. Mình định vẫy tao " Hi " anh ý cơ, nhưng mà đông quá với chỗ mình cách xa anh ấy quá, thế nên là...thôi, để anh ý tập trung làm việc.
    Ai bảo anh ý vừa to vừa béo vừa phải, đúng kiểu mình thích. Hơ hơ. Mà mặt thì rất là duyên. Mình chưa bao giờ bị anh côg an nào bắt mà nhìn tướng phúc hậu như anh này cả. Hôm qua quên không nhìn thẻ. Chả lẽ lại để hôm nào vượt đèn đỏ cho anh ý bắt nữa à
    Đùa chứ, đời mình ghét nhất là công an, nhà mình cũng không cho mình iu công an
    Hôm nay đi lấy bcáo thực tập. Cô sửa cho hơi bị nhiều. Nhưng may cái phần báo cáo kết quả hoạt động KD không bị sửa tị nào. Mà cái luận văn chết tiệt. NGhĩ mà nản ghê cơ. Chán thật. Sao trường mình không cho thi TNGhiệp í nhở, vừa đỡ tốn kém mà lại còn nhàn hơn làm LV, đấy là mình thấy thế.
    Giờ chỉ mong sao làm xong LV, tới t6 bảo vệ, rồi hay nhất là cái màn Chụp ảnh mặc áo dài với áo cử nhân íh. Ôi sao mình thích chụp ảnh thế nhờ.
    À mà hôm nay lên trường, vô tình gặp cô bạn thân cũng lên, lâu lâu rồi chẳng gặp, bạn íh khen mình là ôi, sao bà make up xinh thế. Trời ơi, khen gì mà có duyên thế nhờ. ĐÙa, đi thực tập với đi làm, không make up thì ai xinh hộ đây.
    Hờ hờ, dạo này mình lười viết blog ghê gớm, thế mà viết trong này dài nhờ.
    THôi dừng bút tại đây. Để xem mai có gì hay ho viết tiếp.
  10. lovelace254

    lovelace254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Mong cho buổi ra mắt đội tuyển hôm nay sẽ tốt đẹp...chiều thì mưa thuận gió hoà...đêm thì gió bão ầm ầm mưa tuôn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này