1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 5)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 02/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Sao mình ghét những đứa nào ko giỏi hơn ai mà còn tinh vi thế. Ừ, thì nó học đại học NN, khoa tiếng Anh, thực tế cũng chỉ là cao đẳng mà thôi, nó đâu có thực sự giỏi hơn ai, ít nhất là nó ko giỏi hơn cái người đang dạy nó, tại sao thái độ của nó khó ưa thế? Xấc xược, dù người ta có kém tuổi mình, ng ta cũng là ng đang dạy mình, mà như thế dù ít dù nhiều cũng nên dành cho người ta một sự kính trọng, ăn nói thì trống không, mở mồm ra chê bai, chê thì đừng nghĩ đến chuyện đi học nữa. Chưa bao giờ cảm thấy khó chịu với cái kiểu ăn nói đó như thế, nó kém tuổi, nó ko gọi mình bằng chị, chả sao, chơi với nhau lâu hiểu nhau rồi, nhưng cái cách nó nói về người khác đó khiến mình cảm thấy ghét nó, như một đứa thiếu giáo dục chứ ko phải là một người có học đàng hoàng. Đời cũng lắm cái ngang trái, ko thể ưa được cái tính cách đó.
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Ồi, ồi... có khi mìn phải xây 1 cái khách sạn ở nơi khỉ ho cò gáy này để cho thuê mới được, giá phòng đắt vãi. Cái gọi là resort và ở sâu trong rừng, heo hút giá 49$/night ... mà bên mìn toàn người đẹp tống vào trong rừng ở thì cứ gọi là ... như chuyện cổ tích
     [nick]

    được witch141v sửa chữa / chuyển vào 13:25 ngày 27/03/2009
  3. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Bực mình
    khó chịu
    thích nghĩ gì thì nghĩ
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    đau đầu
  4. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay mình được ăn cháo Lòng. Nhờ ơn con bạn bị ốm mà mình được ăn cháo Lòng. Ôi, cháo Lòng sau bao nhiêu năm rồi mình mới lại được ăn
    Nhớ ngày trước học ở LTVinh cơ sở Cầu Giấy, mình rất hay lượn vào chợ ăn bún trộn hay là cháo Lòng. Lần đầu tiên ăn cháo Lòng mình đã bị shock, cực kì shock vì nó rất ngon. Thế mà lúc trước nhìn mình thấy nó kinh kinh, bẩn bẩn...Vậy nên khi ăn mình đã trào nước mắt vì ngon quá . Để rồi rời xa ngôi trường cấp 3 thân thương bước chân vào giảg đường ĐHọc. Giảng đường Đhọc chỉ có bánh mì, xôi với bún, phở, toàn những món nước thì rất nhiều mà cái chẳng được bao nhiêu, ăn thì được ít mà túi tiền vơi đi thì nhiều. Quán cháo Lòng trong chợ cũng chuyển sang bán món khác. Không còn cháo Lòng để đôi khi lỡ bữa mình tạt vào ăn
    Ngày hôm nay, sau hơn 4 năm có lẻ. Mình lại được ăn cháo Lòng. CHo dù nó không còn cảm giác ngon tới trào nước mắt, nhưng mình vẫn thấy sung sướng vô cùng .
    Nhìn cô ý múc bán cháo Lòng mà mắt mình đánh sang bát tiết canh. Lại thêm 1 món mình rất muốn thử thưởng thức nhưng lại sợ phải thương thức, vì cảm giác không đảm bảo vsinh.NHưng mình rất muốn ăn
    Thực ra ăn 1 lần để được thoả mãn cho dù phải đi wc ngay lập tức, còn hơn là cả đời không được ăn và chết vì thèm nhỉ.
    Có khi hôm nào phải ăn tiết canh mới được
    Bây giờ thì mình phải rời xa cháo Lòng với tiết canh, để sửa lại cái BCTTập và ngâm cứu cái LVăn, deadline tới nơi rồi
  5. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Sau 1 crazy night thì đến weekend là không muốn làm việc òi ... ngồi lượn hết trang này tới trang khác từ sáng tới h. Thi thoảng nên tự cho phép mình lười biếng, sau 1 tuần bận đến chóng cả mặt.
    Sang tuần sau thì sẽ lên kế hoạch ăn chơi cho cả VP, đợt này CĐT và TV sẽ đi Đà Lạt, lên trên đó sẽ hội họp với các em gái xinh tươi bên NT và thế là cùng gặp cả 3 bên ... nói chung cái dự án này ... tuy k thể hiện ra, nhưng ăn chơi toàn diện tầm ngầm ... có nói ra mới bít có nhiều ý tưởng chung
    Expatriates sợ bị ép rượu thâu đêm, nên lần này sẽ lượn sau 1 ngày, còn các anh em khác, lên trước 1 hôm để hưởng 1 đêm thân mật, hôm sau ăn chơi mới có sức
    Ke......keke...... giờ ngồi ngóng đồng hồ mong cho nhanh hết h để chiều lượn lên SG shopping ... hình như miềng bị nghiện thì phải, cứ lên SG là lại phải shopping
  6. bachhong0227

    bachhong0227 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm hnay mới về đây, NK nhờ
    Nhớ lại một thời đã xa,chẹp
    Sao ngày ấy vui thế ko biết NK nhờ
    Hnay mình cứ mún nổi loạn thế nào í, chẳng hiểu thế nào nữa, chậc
  7. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình quyết tâm trốn học, với mọi người thì nó là chuyện bình thường, nhưng với mình thì là một sự kiện, há há .
    Từ sau hôm ức chế với Thomas đến giờ, hôm nay là ngày cuối nó dạy, nhất định ko đi học, hỏi ra thì cả cái đám mà nó gọi là "boese Ecke" đều nghỉ, ừ, nghỉ cho nó đỡ khó chịu. Nó có cần dạy cho những đứa như mình đâu, nó chỉ cần dạy cho một vài nhân vật mà nó quan tâm thôi mà.
    Chính vì thế mà đêm qua mình, con bồ của mình, và người tình thầm lặng ngồi chat khuya lơ khuya lắc (có lẽ với cái giờ 1h sáng dạo này là quá khuya với mình rồi ). Mình cũng có lý do để nghỉ vì hôm qua cô Doris nói một câu khiến mình đau lòng "T, Sie lernen so viel? Ich denke dass, Sie ... gaga sind" , chỉ vì mình đem nhét động từ vào một cái vị trí ko thể chấp nhận được, dù có mẫu lù lù ở trên, nhục thế chứ lại .
    Sinh nhật anh, cái Post địa phương thật là tởm, gửi quà đi từ hôm thứ 4, mà có hơn 100km, đến tận hôm qua vẫn chưa nhận được, trễ xừ nó mất sinh nhật :(, chán ko tả nổi, cuối tuần nó nghỉ, thứ hai may ra mới đến nơi :(. Hì hục ngồi nghiên cứu cái flash để làm, mình vốn dị ứng với các loại CNTT, cho nên đó có thể nói là một kì công, cuối cùng thì lúc 1h sáng hôm nay nó cũng hoàn thành, vừa đúng ngày :). Post lên fb, chiều anh vào cười hớn hở, thích nhất là cái bài hát đi kèm :D.
    Nhắn cưng: Lên Xì Gòn shopping nhớ vác cho tôi cái túi nhá, nhá, cứ vác về, lúc nào ra thì đưa cũng đc mà :D. Kết quả túi đó thế chứ :D
  8. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Đôi khi mình tự hỏi bản thân rằng là vì sao có người có nhà mà không được về .Bi giờ mình rất muốn về nhà cá Sấu viết bài, nhưng mình không thể. Ngoài việc vào thăm nhà, mình lại lẳng lặng đi ra. Bởi mình vừa nhận được pm của Gió
    Nó chỉ có 1 dòng ngắn ngủi thôi, mặc dù 1 dòng ngắn ngủi ấy chưa đầy yêu thương và ai oán, nhưng mình cũng không thể lơ nó đi.
    Cuộc đời thật ngang trái.
    Có nhà không được về.
    Thôi đi ngủ vậy
    Hẹn gặp gió ngày mai
  9. Kent254

    Kent254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    sáng đèo ông già đến công ty để đi công tác...đc ông già vứt luôn cho mấy triệu..sướng quá
  10. Ng_Ngoc

    Ng_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    bây giờ sợ nhất là bà thu tiền điện mò tới bấm chuông
    tốt nhất cứ ở trong phòng đóng kín cửa, ai bấm chuông cũng coi như điếc
    có gì tới chiều giải quyết
    cuộc đời thật khốn khổ khi cho người ta sinh ra trong sự nghèo đói túng thiếu
    không cho người ta sung sướng trong cảnh đủ đầy tới tận lúc già, tại sao cho sướng một tí, rồi lại khổ rất rất rất nhiều tí nhỉ
    đầu bẩn, tóc tai cứ túm 1 túm sau gáy như củ tỏi, cũng chẳng buồn soi gương xem cái mặt nó như thế nào, dù sao còn đủ nguyên đôi mắt, cái mũi, cái miệng vậy là ổn rồi.
    ăn cơm nguội với rau luộc và thịt rang, có bát canh bí ninh xương để dành trong tủ lạnh đến chiều. giờ đang ngồi xỉa răng. nát bét cái tăm rồi
    bê 1 tô lên phòng rồi gọi thằng em xuống mà ăn cơm, hình như nó xuống nhìn thấy cơm chán quá lại chui lên phòng. Cho mày chừa cái tội ngày nào cũng đi nhậu nhẹt với bạn, hôm nào không về lại ntin khiến tao phải mò xuống tầng 1 khoá cửa. Rồi được hôm qua thông báo từ trước là không về, đến 11h lại mò về nháy máy, lọc cọc xuống mở cửa. điên hết cả người
    CHo mày ăn cơm khổ mày trắng mắt ra.
    Cái loại được bố mẹ chiều nên hư hỏng, sinh viên năm thứ 3 ĐH mà không biết làm 1 cái gì cả, bóng điện hỏng không biết thay, xe chưa bao giờ biết dắt vào nhà hộ chị.
    Thật là hết xảy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này