1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 5)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 02/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Sắp sửa phát điên rồi. Từ nay xin chừa, không nước đến chân mới nhảy nữa
  2. k50clcls

    k50clcls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    @Khóa luận TN:
    Than thở mãi cuối cùng cũng xong được giai đoạn 1. Ngày mới, tuần mới (nhưng ko thể đợi sang tháng mới) bắt đầu bước vào giai đoạn 2. Cố lên nào!!!
    @Chị Điệp:
    Mọi việc là do mình quyết định cơ mà. Hic.
    có biết gì về ngày chưa tới
  3. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký ngày...tháng... năm
    Hôm nay bị nhắc nhở vì tội đi họp muộn, để Sếp phải đích thân gọi điện với tha thân lên BM được.
  4. Kent254

    Kent254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    hôm nay chưa làm đc cái gì lên hồn cả....chán thế
  5. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Nhật ký ngày tháng năm..!
    hôm nay loay hoay mãi với cái đề tài luận văn mà chưa biết viết cái gì cả
    chán thế
  6. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    nhật ký ngày tháng năm
    cái phiếu điều tra trắc nghiệm
    Cuôi tuần này nộp rồi mà chưa thèm làm gì cả
    Nước đến chân cũng chưa thèm nhảy
    chít zợ
    p.s: Hôm nay đẹp trời xế chứ nị
  7. bachhong0227

    bachhong0227 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    NK ngày tháng năm
    Trời đang mưa thế mà có đứa lại bảo là trời hnay đẹp, chẹp
    Tình hình dở tệ, mai kiểm tra mà chưa học gì, kỳ này có khi lại teo môn này roài
    Mà lắm chuyện xảy ra quá, sao mà mình vẫn chịu đựng đc nhỉ, bố khỉ
  8. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký giờ phút giây
    nắng mưa là chuyện của trời
    lúc thế này lúc thế khác là chuyện bình thường mờ,
    ng ta bẩu thay đổi nhanh như thời tiết, mình mầm răng mừ bít đc
    xế nà có ng nói mình
    hu hu hu hu. tủi thưn quá
    Phù, may xế, hoa ra tất cả mọi ng đều lười học, chạ phải mình mình, phù..phù....
    p.s: Lôi cả nhà khỉ ra đi ss oai, có mỗi con khỉ bố thì ăn thua gì
  9. Kent254

    Kent254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    nhật ký ngày tháng năm....
    hôm nay nổi hứng đi câu mà chả câu đc con gì
  10. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    mình cảm thấy cuộc đời bất hạnh nhất là khi món ngon bày ra trước mặt mà không dám ăn nhiều.
    hôm nay thịt kho tàu mình nấu ngon vãi thần chưởng, thế mà mình chỉ dám ăn có chưa tới 1,5 bát cơm. NHớ lại quãng thời gian trước, buổi tối mình cứ đều đều đả 3 bát. Thật là kinh hoàng.
    Người ta bảo : buổi sáng ăn cho mình, trưa ăn cho bạn, tối ăn cho kẻ thù.
    Mình thù đứa nào mà tối mình ăn khoẻ thế nhỉ.
    Chán quá, nhưng vì sự nghiệp làm đẹp vĩ đại. Phải giảm cân thôi. Phấn đấu xuống 49,7kg . ôi con số đẹp
    Dễ mà phải yêu rồi làm cho nó đá, để thất tình mới được như thế may ra mới gầy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này