1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 5)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 02/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2blizz

    2blizz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký ngày tháng năm ........
    Mai midterm rùi mà chưa chữ j vào đầu, ghét bất kỳ cái khỉ j liên quan đến tính toán.
    Trên đường về quyết tâm đợi cho bằng đc con xe ít người, 4 xe 01, 5 xe 22 đi qua, trời bắt đầu đổ mưa nên cuối cùng xe đông vẫn phải liều lên.
    Hôm nay tự mua 1 bó hoa cho bản thân, phăng-xê trong mưa nhìn nhỏ nhoi vô cùng :) ... và bị bà nội mắng là con gà mua hớ =))
  2. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    giấc mơ cơm áo gạo tiền nó cuốn mình đi
    ôi những đam mê xưa

    [nick]
    Được kid_lam_dieu sửa chữa / chuyển vào 20:37 ngày 30/03/2009
  3. Kent254

    Kent254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    nhật ký ngày mưa tháng bão năm đen đủi
    vừa đi tắm mưa về...đi oánh bi- a mà 1 tí đã chán rồi
  4. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký hồi... h ngày... tháng ...năm
    Hôm nay là một ngày chẳng ra sao, mọi cái đều trì trệ và tệ hại. Cũng an ủi tối nay có một buổi học không đến nỗi tệ lắm.
    Mấy ngày nay, nhìn status của mọi người, mình tự dưng thèm có thể treo một cái status như thế, để trút hết nỗi lòng cho bàn dân thiên hạ biết, nhưng mình chả đủ can đảm, sợ ngày mai "tiếng lòng" của mình rải khắp KTX lên tận BGH.
    Tối nay ướt lướt thướt về đến nhà, mẹ lầm bầm nói tưởng mình lại rẽ ngang rẽ dọc. Mình chả nói gì, lẳng lặng thay đồ, ăn tối. Dạo này cả nhà đều âm thầm chăm lo khoản ăn uống của mình nên ngon hay dở, đói hay no mình cũng cố ăn cho mọi người vui lòng.
  5. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Chủ trương của hôm nay là quyết không đong đưa và tà lưa.
    Dạo qua thị trường dạo qua phố phường 1 cái rồi tập trung chuyên môn
    sáng sớm uống nước cam đau bụng quá
  6. Kent254

    Kent254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    vừa đi sắm đồ về tốn tiền quá
  7. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay buồn - thực sự buồn - hơi shock vì biết buồn
    Tổng hợp một số câu gây shock trong những bài hát đã nghe chiều nay !
    " tìm nhau gì nữa anh ơi, tiếc thương giờ cũng xa rồi, còn mình ta cô đơn với ta giữa đời..."
    " tại vì sao em ngu ngơ đánh mất đi tình mình, để giờ đây anh đã mãi xa em thật rồi...dù chỉ là giác mơ thôi, nhưng sao em mãi mong chờ, chờ anh đến như ngọn nến sưởi ấm lòng em..."
    " nhiều khi tự dưng thề trong lòng em, từ nay sẽ mãi chẳng thương nhớ ai...và trong màn đêm chỉ riêng mình em, nhiều khi em tự dưng muốn khóc lên, tưởng quên được anh, tưởng xa được anh, thật ra trong tim vẫn nhớ đến anh..."
  8. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Ngày... tháng...năm
    Dạo này mình hay dùng từ "chả". Nói cho cùng mình thấy từ ấy cũng hay hay, nghe có vẻ quê quê, dân dã, gần gũi phết, cùng họ hàng với từ "chẳng", "không" nữa nên dùng nó cũng chả sao.
    Đi đêm lắm có ngày... Hôm nay trong lúc đáng ra phải dùng một từ thật academic, chao ơi, mình lỡ lời phát ngôn cái từ "chả" ấy ra. Ngay lúc ấy đầu mình tự bao biện: văn nói ấy mà, ai chẳng có lúc lỡ lời. Ấy nhưng mà về đến nhà, tận cả tối nay nữa, mình vẫn áy náy ghê lắm. Nếu mình là người ngồi dưới và nghe speaker phát ngôn rằng: "tôi chả nghĩ rằng..." lúc ấy mình sẽ nghĩ gì nhỉ?
    Quán triệt từ nay không dùng từ "chả" nữa, trả lại sự trong sáng cho tiếng Việt.
  9. Gosu254

    Gosu254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2008
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    nhật ký ngày chờ tháng đợi năm ngóng trông
    vừa đi làm về mệt chết mất...tủ lạnh còn mỗi mấy cái bánh thôi thì ăn nốt
  10. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Đêm.
    Hôm nay rét nhờ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này