1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 5)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 02/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Vỡ tan, chọc vào tay, chảy máu, nhức buốt, mãi máu chưa cầm , chả ai thèm hỏi câu nào, giờ lại ước có Heo bên cạnh, cố lên nào, mấy ngày nữa .
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    I will obviously support you no matter which course of action you take.
    Nghe cưng nói câu này, tớ vui lắm đấy biết không?
    [nick]

    được witch141v sửa chữa / chuyển vào 10:18 ngày 16/05/2008
  3. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    tao quyết tâm ko onl ...ko spam...ko ttvn....chỉ zai thôi=))
  4. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ có người đang nằm bóc lịch đếm từng giờ một để bay, ha ha ha. Net không có, điện thoại hỏng sim, ti vi không có, ôi, cuộc đời thật là chay tịnh =)). Cố lên nào, tạm biệt tình yêu đi để hai ngày nữa về với cảm xúc khác =)).
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hờ, uống trà sữa nằm xem tivi cũng hạnh phúc lém ý
  6. jewel11

    jewel11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Mình đau bụng quá .
    Muốn nói chuyện quá .
    Thôi , đi ngủ cho sớm .
    Mai là một ngày quan trọng với ....
    Cố gắng lên nhé người ơi .
    Thương lắm .
  7. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ chỉ cần ai nhắc đến chữ Chipsgood là mình sởn hết gai ốc lên, ám ảnh dã man, cái thương hiệu công ty mình hay thế mà chỉ vì cái đồ án mắc dịch nó làm mình hết muốn sống luôn , sếp mà nghe thấy mình nói thế này chắc sếp cho mình ra bã mất .
    --------------------------
    Độ này có bệnh shopping ạ, chán đời mà cứ con em gái nhấm nháy rủ đi là lại lượn bét nhè, khuân về bao nhiêu đồ, khuân xong nhiều lúc thấy mình như một con rồ, mình lây bệnh shopping của nó mất rồi .
    --------------------------
    Hic, đành phải ngậm ngùi chờ Heo đi công tác đợt tháng 7 mua cho mình balo đựng laptop vậy, nghiên cứu toét cả mắt ra mà chả ưng cái nào, lại còn đắt nữa chứ, hàng nhái ở VN mà bán đắt hơn cả hàng ở nước ngoài , thôi đành chờ chuyến công tác NY của Heo vậy, mà Heo cũng hâm, bao nhiêu ngày ở PR mà chả nghĩ đến việc mua balo đựng laptop cho mình gì cả, mình bận quá ko nhớ ra đã đành, đằng này , mai nhắn thì sợ ko kịp roài, ko có internet với di động nó khổ thế đấy, ở giữa kinh đô ánh sáng mà như ở xứ mù cang chải của VN í . Nan giải, sao mình mua cái gì cho phù hợp với mình cũng khó khăn thế cơ chứ nị .
  8. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Nghe câu này sao mà đau lòng thế.Một con người việt nam lại đi chê trách đất nước mình một cách tàn nhẫn vậy sao.Nếu như là con ngưòi có trách nhiệm thì phải biết đau lòng vì đất nước mình chứ.Thật là đau lòng cho một thế hệ được sống trong cảnh xa hoa.Thế mà!
  9. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    1. Hình như qui định của NK là ko được phép quote lại bài của khác để nói nếu như điều đó ko liên quan đến bài của mình cơ mà
    2. Nếu ko đủ thông minh để biết đến nơi người khác đang nói thì miễn ý kiến nhé.
    Thân
  10. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Rã rời , đêm ngủ rã rời, mệt mỏi , mệt rã rời .
    Thứ 7 ... cả lũ bên nhau thật vui ,nhạc nhấc bổng con người , ai cũng thoải mái, chỉ có Còi là ngẩn ngơ, mắt thơ thẩn . Còi lại yêu rồi . Lại yêu 1 thằng bạn của mình , sao 2 lần Còi yêu lại toàn đi yêu cái thằng bạn mình ???? Mình muốn Còi yêu 1 người tốt và chăm sóc được cho Còi , chứ không phải chỉ được cái mồm mép leo lẻo nịnh hót . Rồi thì Còi đòi về , nực cười thế , đi chơi với cả nhóm mà đòi về , hài hước . Thằng bạn mình nó làm gì mà Còi phải sợ nó thế ??? Mình không thích can thiệp nhiều , lại như lần trước , 2 đứa cãi nhau tung toé . Còi ít va chạm , Còi lại không tự tin vào Còi , lúc nào Còi cũng nghĩ là Còi không có gì đặc biệt , sao Còi phải thế , ai cũng đặc biệt với 1 người nào đó . Chắc chắn là ai cũng sinh ra để hợp với 1 ai đó , mình muốn Còi nghe mình 1 chút ,toàn người tốt chững chạc Còi không để ý , Còi lại đi thích cái thằng bạn mình ?????
    Nhưng dù sao thì mình cũng ghen với tâm lý của Còi, yêu 1 người đến ngơ ngẩn , mình thì lâu lắm rồi chẳng thể ngơ ngẩn bởi ai .Hài hước , cứ chỉ có tí ấn tượng ban đầu ,rồi thì im như bể lặng , lại chán và không thích thú gì hẹn hò nữa . Mình ghét cái việc phải ngồi nói chuyện tâm sự với 1 người mà mình không cần . Lại chỉ thích ăn và ngủ , mình không thích đàn ông , rõ ràng là cuộc sống của mình không cần 1 người đàn ông , mình tự do và mình được sống theo ý mình , thế thì đàn ông để làm gì ???
    Đêm ngủ 1 giấc ngủ lạnh lẽo và mệt mỏi , mình khó chịu kinh khủng , cái lạnh xâm chiếm mà mình mệt đến mức không ngóc dậy mà làm gì được ... mệt u ám ......
    Vẫn cố dậy lúc 7h , dắt được cái xe ra thì phát hiện lại để chìa khoá xe trong túi đồ , cốp đã bị sập lại. Chìa khoá sơ cua thì mẹ làm mất , rất cáu , nhưng mình không biểu lộ nổi thái độ , vì mình quá mệt , và mẹ thì.... mình yêu mẹ lắm .......dù sáng nay mình thực sự mỏi mệt ......
    Cuối cùng thì ngồi đây , tâm trạng hẫng hụt , chìa khoá nhà , chìa khoá phòng , chìa khoá tủ , đồ cá nhân , để hết trong cốp xe , lại phải ngồi đợi thằng bạn đến mang xe đi tháo cốp ,mặt mũi bơ phờ vì thiếu ngủ và ức chế . Không làm gì nổi khi trong tay không có chìa khoá mở cửa phòng của bạn, quần áo đẹp để mặc ra đường ,thậm chí là 10kh đồng trong túi , tất cả chỉ vì cái chìa khoá xe lại bị sập trong cốp . Con ngu ..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này